PDA

Xem đầy đủ chức năng : em hứa đi



x_5
10-06-2005, 10:45 PM
em hứa đi dù một lần thôi lầm lỡ
đừng xa anh khi nỗi nhớ vẫn chưa thành
và lại ra đi như ảo ảnh mong manh
để vỡ tan trong lòng anh ngàn thương nhớ

một lần thôi nếu như là duyên nợ
một lần rồi em sẽ lại ra đi
anh muốn nghe tiếng người trước lúc chia li
rồi trông theo bóng ai xa ngàn thiên lí
------------------------------------------------------

tình yêu là gì mà thế giới phải khóc
khi mộng mơ vỡ tan tành
tinh yêu là gì mà tôi cố níu với
sau niềm đau nhói tim tôi

Boulevard
11-06-2005, 03:13 AM
Em không dám hứa đâu anh ....
Bởi lời hứa không dễ dàng như thế !
Biết làm sao đây khi em không thể
Nói những lời không thật với trái tim ?

x_5
13-06-2005, 07:56 PM
dẫu biết rằng em là ảo ảnh xa xăm
anh mãi cô đơn những tháng ngày sau nữa
khi vắng em thời gian không là tiếng gõ cửa
đánh thức trái tim anh những đêm tối lạnh lùng

anh thả hồn mình vào những phút mơ hoang
nơi có anh và em những tháng ngày xưa cũ
dẫu lời hứa xưa em trao giờ còn đâu nữa
trọn đời này xin em hứa một lần thôi

Boulevard
13-06-2005, 10:09 PM
Tại sao em phải hứa?
Khi tình mình còn gì nữa đâu anh ?
Tất cả chỉ còn lại mong manh ...
Anh hãy đợi người sau anh nhé !

comotvisao
13-06-2005, 10:27 PM
còn hứa gì đây khi chỉ còn ảo ảnh
tiếc nuối làm gì khi tình chẳng bên ta
hình bóng cũ giữ trong tim làm kỉ niệm
đừng thả hồn mính vào nhũng phút mơ hoang