PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình củ chuối



hanjieun_hszb
01-09-2006, 08:38 AM
bài này nghe ngộ ghê ta
Nếu như em là phở…
Thì anh là nước lèo…
Ðời có cuốn vèo vèo…
Ta bên nhau em nhỉ??
Nếu như em là cột…
Anh xin làm căn nhà…
Dù bão tố phong ba…
Vẫn ôm em, che chở!!!
Giả như em có sứt môi…
Thì anh cũng rốn lồi…
Lồi rốn với sứt môi…
Chúng ta đi cùng lối…
Giả như em sợ tối…
Anh sẽ là ngọn đèn…
Dù dầu đắt xăng lên…
Anh vẫn luôn toả sáng!!!
Còn nếu em là ván…
Anh sẽ xin làm đinh…
Ðóng một triệu chuyện tình…
Cũng không khi nào hết!!!
Nếu em hay nói dối…
Anh nói dóc như thần…
Hai chúng mình thành thân…
Rủ nhau lừa thiên hạ…

sunshine85
02-10-2006, 06:56 AM
tình... là bệnh ở trong tâm
đến nhờ... người chữa, người ta lắc đầu
về nhà rầu rĩ âu sầu
bệnh nhân không thuốc, ngày càng nặng thêm
đêm đêm trăng đã lên đèn
vì đang bệnh nặng... chàng nằm chèo queo
sáng dậy khuôn mặt quạu đeo
phải cho nàng biết ta đây đầy tài
nào là cá cược bi da...
ta đây còn có một bồ văn chương
nói xong chàng liền trổ tài
chứng minh cho khắp... các em xóm giềng
là ta đây nổ ...có ngòi hẳn hoi
giấy bút ngay ngắn, giống ông đồ...già
chữ chàng... cá lặn chim sa
tưởng đâu chữ đẹp, ta đây
nên nghênh nghênh mặt, cứ như tâm thần
tự hào chàng bỗng la lên:
nào ai chữ đẹp bằng dường như ta !!!!!!!
trẻ con khắp xóm rùng mình
có đứa mất ngủ đến ba bốn ngày
...trở lại với bài thơ tình
chữ chàng thư pháp... đố ông đồ đọc ra
bực mình chàng tự ngâm thơ
bài thơ có tựa "người ơi đừng vờ "
tay lùa đám nhóc sang bên..
oai phong chàng đứng... hít liền một hơi
"nàng ơi nàng hãy nghe ta
những lời ta nói... ( đố ) thằng nào thật hơn
gặp nàng như gặp....thiên lôi
mới nhìn mà sét trúng liền ngay tim
nàng ơi cho xin chút... tình
còn kô thì thuốc trợ tim cũng mừng
keo kiệt chi với láng giềng
nàng kô nghe nói:
"pà kon xa kô bằng láng giềng gần"
....đó sao?