PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..........:♥:..:♥:..:♥:.Zui để thấy em không còn buồn.:♥:..:♥:..:♥:........



BBlueNo1
01-09-2006, 04:29 AM
Một ngày rùi cũng gần qua nhỉ ....
Hì , cái thèng này đáng ghét thiệt đó , ....Mà mình cố giấu rùi nó vẫn nhận ra là seo nhở ...
K hiểu nổi nữa à , chán .....
Ngày hôm qua ....
Chôn giấu đi một ngày dài ....
Cười lên nào ....
Để thấy em k còn buồn như ngày hôm qua ....
Như status ai đó ......
Cười để thấy mình mạnh mẽ hơn ....
Em tin .....

BBlueNo1
02-09-2006, 01:01 AM
Hì , chu choa ....Hum ni Dre nhòm oách thiệt á , híc , mà mình cũng hâm tệ ....... Lấy name cũ ....Biết hết chơn rùi nà .....Chết tiệt á , mà ông nì nhòm ra nhanh quá à , k hỉu nữa ...Đêm qua thức đến 4h sáng ....Sáng nay lại dậy từ sớm , í ẹ , mặt y chang con mèo lười .....Híc , chịu k nổi lun ...cứ đà này , méo xẹo cả mặt cho coi ....Đã bảo mà .....K đc khóc , k đc bùn ....Cười lên nào .....Cho ngùi khác thấy cuộc sống lun là cuộc sống .....
Oki roài , bắt tay vào việc thui ....
A lê hấp ....Tèn ten ....Đi làm ......

BBlueNo1
02-09-2006, 07:47 AM
Chát với bạn hâm vìa ....hù .....vỡ cả hồn à :D ....hóa ra bạn ý coá ....Choáng váng .....Dạo này mình nghèo quá ....Phải mượn xèn bạn ý .....Híc , bạn ý tốt bụng quá à , thương quá cơ .....Sau này vìa mình phải làm gì để cẻm ơn bạn ý nhờ .....:hun:chít mất à ....chuyến này đc đi Sing ....sướng quá xá ...Cảm ơn bạn ý mới đc à .......Hì ....Thương chết mất.....một đứa một phương mà còn giúp đc mình .....Híc ....mình chẳng làm đc gì cho bạn ý cả ....Ngại quá cơ .....bù bùn ......

Bé Điệu
02-09-2006, 08:05 AM
hUm nAi bỊnh :so_funny: bỊnh nHằm 2-9 :so_funny: cHòi ạ ...

oNl ...nGuYên nGÀi ...nHư đIn ó cHòi ơI :so_funny:

nÚc cHìu cHat vỚi kIu ...cƯời vỠ bỤng :so_funny:

tHeN sỜ kIu :huglove:

BBlueNo1
02-09-2006, 11:42 PM
K hiểu sao cứ nhòm mạt nó là lại mún uýnh chết ngay lập tức à :D ..........K lẽ mình cứ chọi nó hoài à , đâu có đc nè , chán đời lém á .....K đc .....bình tĩnh nào ....quỷ thật .....một đứa chát lap , một đứa chát phone mà như chó với mèo k à .....Cái thèng trời đánh , mún kill nó quá chời à .......nó tội thì tội thiệt mà sao ......Hum , k tin đc .....Cái đồ ...cà chớn á .....Ghét quá đi mất à ,.....híc , nó ghét mình k nhở .....Chắc k ......Hehe , lạy chúa là k nhờ , k thì kon die mất ......nó mà ghét mình......lấy ai chờ mình đi chơi nhờ .....Kekek,trời đánh mày nhá , thèng hâm .....




Hì , T vẫn như ngày xưa , k thay đổi tẹo nào , cứ vậy hoài đâm ra mình ngại à .....híc, k biết đối xử như thế nào cả ....Galang , lịch sự , và chiều mình y chang thế .....
Mình lại ...Chẹp ......k nên ......

BBlueNo1
03-09-2006, 10:47 AM
Có thể lắm ........
Nếu em cố gắng , đúng k nào ? ..........
Cố lên nào ........

BBlueNo1
04-09-2006, 09:26 AM
Chán nả vì những gì đã qua ....Và những gì đang tới nữa ...
k còn ..............
I'm stupid ......
Có lẽ thế .....
Trong suy nghĩ của ai đóa .....
But k wan tâm nữa .....
Mặc kệ đời .....

BBlueNo1
05-09-2006, 02:37 AM
Hờ , thi xong 1 phát , nhào vìa onl , tính k tốt :haha:
Tự mắng mình..Làm k đc thì nhờ ngùi khác lèm đi , k nhờ , làm k xong ....Lại tự mắng :D
Nhưng mà dẫu thía còn hơn , cái mẹt thằng kia nhòm mà ghét...
chắc nó thù mình từ kíp trước .....
Nhòm ghê sợ ....Chời chời .....
Đá cho phát chít toi lun á :D

BBlueNo1
06-09-2006, 09:57 AM
Mình đang làm cái gì vậy nè :D Mình có còn là mình nữa k ...Buông thả quá đi mất nè trời ơi ....K biết phải làm gì nữa ...
Qua chuyến này ....mọi thứ thay đổi rùi .....
Thời gian ........
Là liều thuốc nhiệm màu ....
Phải cố quên đi ....
Tất cả ....

BBlueNo1
09-09-2006, 12:36 AM
Chời , say mèm ....Mà vẫn k thấy zui lên đc ....
Em vẫn thấy anh như ngày nào .
Ngẫm thấy mình hâm hâm...
Rượu , dance >>>>>>thấy bùn hơn trước ...
Ting1 tong ......

BBlueNo1
11-09-2006, 05:41 AM
Là thế nào nhờ >>>cái cảm giác chết tiệt này >>>đau cả đầu với nóa .
Đã bảo k thèm nghĩ >>>mà vẫn nghĩ .
Thui k nhớ mà vẫn nhớ >>>hâm ...
Nhất định thía ...
Lèm đc tất ...
Chưa aio giỏi như mình , sáng mới out ra khỏi bịnh viện định đi thi >>>nhớ ra chưa đọc bài >>>hẹn cô dịp khác vậy >>>Bà giáo bảo đề khó hơn nhìu>>>con cũng mẹc kệ à , tính nóa thía mà .>>>phải làm cho = đc >>>k thì chết ngắc cho xong >>>>>film the end >>>>>>

BBlueNo1
12-09-2006, 06:33 AM
Anh và những nhớ thương.....
Con bé ngồi khóc cạnh bên mà k thể làm gì cho nó ..Nó và N một ngày nào đó rùi có lẽ mình cũng như thế .K thể nói rằng quá buồn nhưng cũng k kềm lòng đc .

Có bao giờ mình yếu đuối thế đâu , nhưng con gái mà , làm sao cầm lòng đc cơ chứ ...

Yêu là gì mà suốt đời khổ đau , đánh đổi tất cả rồi nhận về toàn gian dối ...
Một thời mình ngưỡng mộ tình yêu đó nhưng hóa ra thằng con trai nào cũng giống nhau mà thôi , k hiểu đc tại sao lại thế ..
Muốn an ủi nhưng có lẽ khó lắm , muốn nói đôi lời nhưng sợ chỉ là lời sáo rỗng , khác sáo ...Băn khoăn giữa những lấp lửng của hiện tại ...

Càng k hiểu tại sao con ngùi lại dễ dàng trở mặt nhau đến thế ...

Rốt cuộc điều gì còn lại ......

Dối trá , lọc lừa nhau để nhận lại cho mình điều gì ......

NHớ Ngày Xưa
12-09-2006, 06:39 AM
Dzui lên để iem không còn buồn ...cà ry biết hông ..buồn chui dzô nhí nhố là một biện pháp tốt nhất đó ..không hiểu ..buồn nhớ và đau ..giai giẳng ..ừ là thứ mà dân nhí nhố có thừa nhưng cũng có thừa những nụ cười ...vui lên nhé ..:huglove: ...
Không ngờ bé cà ry cũng ...ngự trị trong lòng một nỗi buồn như thế này ..:so_funny: