Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mặc Cảm !



Tí Thơ
01-09-2006, 12:34 AM
Mặc Cảm

Đời con gái sao mang nhiều mặc cảm
Yêu thì đau lỡ bước phải vương mang...
Anh đã đến và đi rất vội
Vô tình chưa anh bóp nát tim em
Câu tình ý anh chưa lần nào ngỏ
Sao tim em cứ hồi hộp đợi chờ
Có phải chăng do mang niềm mặc cảm
Mà lời yêu em giấu chặt trong tim
Anh có biết nhiều đêm mưa trở giấc
Khẽ đếm thầm những hạt mưa rơi....
Nơi phương trời thẫm xa xăm ấy
Anh có hay không... kẻ khóc thầm

--------------:waiting: