NhinDoiBangHaiManhVeChai
01-09-2006, 12:04 AM
Nếu
Nếu vạn vật thiếu mùa xuân nắng ấm
Thế gian này chỉ là cõi lạnh lùng
Nếu đo được biển đời bao sâu thẳm
Người lẽ nào mắc đuối giữa dòng sông
Nếu không có những ngày đông giá rét
Ta làm sao đón được tiết xuân về
Nếu giữ trọn tâm hôn luôn thanh khiết
Há ngại gì cát bụi chốn u mê
Nếu vượt qua những nghìn trùng sóng gió
Bến ân tình mới gặp người chờ ta
Nếu thuở nào chữ tình ta gắn bó
Thì bây giờ hẹn ước chẳng phôi pha
Nếu quá khứ trở về trong hiện hữu
Ta làm sao mất được tháng năm nào
Nếu hơi thở căng đầy bao lẽ sống
Cuộc đời này mãi đẹp những câu ca
--------------Tường Vân Nguyễn
-----------------:piano:
Nếu vạn vật thiếu mùa xuân nắng ấm
Thế gian này chỉ là cõi lạnh lùng
Nếu đo được biển đời bao sâu thẳm
Người lẽ nào mắc đuối giữa dòng sông
Nếu không có những ngày đông giá rét
Ta làm sao đón được tiết xuân về
Nếu giữ trọn tâm hôn luôn thanh khiết
Há ngại gì cát bụi chốn u mê
Nếu vượt qua những nghìn trùng sóng gió
Bến ân tình mới gặp người chờ ta
Nếu thuở nào chữ tình ta gắn bó
Thì bây giờ hẹn ước chẳng phôi pha
Nếu quá khứ trở về trong hiện hữu
Ta làm sao mất được tháng năm nào
Nếu hơi thở căng đầy bao lẽ sống
Cuộc đời này mãi đẹp những câu ca
--------------Tường Vân Nguyễn
-----------------:piano: