...Tsukasa...
31-08-2006, 07:25 PM
Tình vỡ theo từng phiến lá đêm
Em mang sầu muộn kín vai mềm
Mùa thu chim lạ bay về núi
Gieo nỗi niềm đau lên trái tim...
Anh tựa ngàn xưa hoa hướng dương
Yêu em như suối ngọt yêu nguồn
Anh mang thần tượng vần kim nhật
Soi ánh tơ vàng lên phím thương .
Em chợt nhìn em nhan sắc mờ
Mi xanh nhoà nhạt nét trang đài
Khi anh mở rộng bàn tay mến
Để thoát em ngoài cuộc đắm say.
Em vẫn làm thơ khóc một mình
Anh là ảo ảnh rất mong manh
Thu sang biền biệt người yêu dấu
Em khổ theo từng phiến lá đêm...
Em mang sầu muộn kín vai mềm
Mùa thu chim lạ bay về núi
Gieo nỗi niềm đau lên trái tim...
Anh tựa ngàn xưa hoa hướng dương
Yêu em như suối ngọt yêu nguồn
Anh mang thần tượng vần kim nhật
Soi ánh tơ vàng lên phím thương .
Em chợt nhìn em nhan sắc mờ
Mi xanh nhoà nhạt nét trang đài
Khi anh mở rộng bàn tay mến
Để thoát em ngoài cuộc đắm say.
Em vẫn làm thơ khóc một mình
Anh là ảo ảnh rất mong manh
Thu sang biền biệt người yêu dấu
Em khổ theo từng phiến lá đêm...