o0o_cool_o0o
31-08-2006, 07:51 AM
thật là buồn khi sau ngày chúng mình gặp nhau lại cũng là ngày chúng mình chia tay 1 cuộc tình online dù nó kéo dài chẳng được là bao lâu nhưng những ngày đó anh đã cho em cái cảm giác được yêu thương,em nghĩ nếu anh là người yêu em thật lòng như lời anh nói thì anh hãy làm điều gì đó đẻ hiểu em hơn chứ sao lại bỏ em như vậy ,anh nhẫn tâm với em vậy sao,1 cậu bé mồ côi cha từ nhỏ,1 lần thất bại trong tình yêu ,anh nói anh ko muốn bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa,vì câu nói đó của anh nên em mới quyết định sẽ gặp anh,chứ đâu phải vì sự tò mò của em mà anh lại nỡ nhẫn tâm nói với em rằng em chỉ la....anh là người như thế sao? vậy thì em đã lầm khi nhìn nhận anh rôi.Anh biết em ko có lòng tin vào tình yêu onl nếu anh yêu em như nững gì anh nói thì anh ko nên chấp vặt những câu nói đó của em như vậy em nghĩ gặp anh rồi anh phải lam tan biến cái cảm giác sợ trong em .Nhưng ko anh ko làm thế thậm chí ngay hôm sau anh có thể trở mặt ngay lập tức anh đốii xử với em khác trước rất nhiêu .Em biêt em sai ,em làm như vậy là ko đúng ,nhưng em đã xin lỗi anh rồi vậy mà anh buông ra những lời nói thât quá khắc nghiệt,anh là thế đó sao????Điều đó càng chứng tỏ cho em thấy rằng con trai trên mạng toàn một lũ sở khanh thôi và anh cũng chẳng khác gì so với những thằng đó.....Em đã nhầm khi nghĩ về anh 1 cậu bế giàu cảm xúc ,sống nội tâm, giàu tình cảm và biết yêu thương.:yike2: