nh0cc0n_l0nt0n
31-08-2006, 04:20 AM
em nói mong rằng anh sẽ quên em ...nhưng thực sự con tim em lại không thể.....em....thật khờ đúng không anh .....hồi mới gặp ....anh thường gọi em là cô bé ngốc .....em ngốc thật...thời gian em cả anh quen nhau ....cũng gần bằng thời gian em cả anh xa nhau rồi anh nhỉ ....nhanh thật đó....chắc giờ anh ra trường rồi ....chắc giờ bên anh đã có nhiều thay đồi ....và chắc giờ bên anh đã có chị.....mong rằng chị sẽ đối tốt với anh....hum nọ ,đi học về ,em lại thững thờ bước trên con đường mà em cả anh vẫn hay đi .....tất cả không thay đổi...chỉ có em ..có em là thay đổi thôi anh nhỉ.....trời mưa lâm thâm ...em nhớ...nhớ rằng có lần anh nói ...anh rất thích đi dưới mưa....mưa làm người ta sợ nhưng anh lại không sơ......em vẫn nhớ....đợt đó chia tay anh ....em nói rằng vì gia đình nên em không đến được cả anh....nhưng thực sự chả sao cả...em cũng không hiểu được mình nữa:rain: vẫn yêu anh nhưng sao em lại thế ....em biết anh giận em nhiều lắm....em ...thật sự xin lỗi anh....giờ đây ....khi đã phải xa anh ....nhưng lòng em vẫn nhớ về anh ....mong rằng ở nơi đó anh sẽ luôn được hạnh phúc...Anh ạ ...ước gì anh đọc được những gì em viết nhỉ...có bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ yêu và thôi không nghĩ về người đó chưa.....nên vì vậy em nhớ đến anh chắc không là sai có đúng không anh ....em chỉ biết sống mạnh mẽ để khi nhớ về anh chỉ là những kỉ niệm vui thôi chứ không có chuyện buồn ....mình có duyên mà không có nợ anh nhỉ....Nói anh nghe....giờ em sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thiện mình hơn ....em sẽ không khóc ...sẽ không buồn và không làm những gì phiền đến anh nữa...dẫu biết rằng,,,,,trong tim em anh là tất cả......hôm nay type này.....để gọi anh lần cuối....type để nghĩ đến anh lần cuối và...type để làm lại tất cả...mặc dù anh không được biết....