Dã Quỳ
31-08-2006, 02:40 AM
Cô giáo vai lù cở
Khoác cái chữ lên non
Con đường dài trúc trắc
Như thơ cô gieo vần
Bản người Mông trên cao,
Theo lối mòn đi mãi
Những bông hoa rừng nở
Ấm áp như tình cô
Nghe tiếng chim réo rắt
Tia nắng sáng trên thôn
Qua triền đồi thoai thoải
Trẻ rủ nhau đến trường
Ơi cô giáo bản em
Bao mùa xuân qua đó
Cứ lặng lẽ từng ngày
Mang chữ Đảng vào thôn.
Khoác cái chữ lên non
Con đường dài trúc trắc
Như thơ cô gieo vần
Bản người Mông trên cao,
Theo lối mòn đi mãi
Những bông hoa rừng nở
Ấm áp như tình cô
Nghe tiếng chim réo rắt
Tia nắng sáng trên thôn
Qua triền đồi thoai thoải
Trẻ rủ nhau đến trường
Ơi cô giáo bản em
Bao mùa xuân qua đó
Cứ lặng lẽ từng ngày
Mang chữ Đảng vào thôn.