nhat ha
10-06-2005, 06:22 PM
Tháng năm qua hai đứa vẫn lặng im
Điều đơn giản hóa thành điều không thể
Buồn
nhớ đầy những đêm dài thao thức
Trái tim hồng rộn đập mãi về nhau
Hồi hộp ,trăn trở suốt những canh thâu
Trời cứ để cho chúng mình đau khổ
Rồi ánh mắt hoài thương nhớ
Trộm nhìn nhau rồi vội vã làm ngơ
Đứng cạnh nhau lời lẽ nhạt như vờ
Để thẫn thờ khi lời chào tạm biệt
Và cứ thế tháng ngày trôi mải miết
Chờ nhau hoài...........
nào biết nói gì đâu
Mời mọi người đọc và góp ý cho mình nha
Điều đơn giản hóa thành điều không thể
Buồn
nhớ đầy những đêm dài thao thức
Trái tim hồng rộn đập mãi về nhau
Hồi hộp ,trăn trở suốt những canh thâu
Trời cứ để cho chúng mình đau khổ
Rồi ánh mắt hoài thương nhớ
Trộm nhìn nhau rồi vội vã làm ngơ
Đứng cạnh nhau lời lẽ nhạt như vờ
Để thẫn thờ khi lời chào tạm biệt
Và cứ thế tháng ngày trôi mải miết
Chờ nhau hoài...........
nào biết nói gì đâu
Mời mọi người đọc và góp ý cho mình nha