PDA

Xem đầy đủ chức năng : [ Lệ Đá] --- > Gởi tặng Sỏi Đá



Xí Xọn Pà Pà
31-08-2006, 02:33 AM
... Chắc chắn là Sỏi Đá thick chút Khắc khoải của bài này rồi ... Như - một - bài - thơ ...

Rồi một ngày Sỏi Đá cũng cần nhau , đúng không ? :gladd:


http://mannghi.com/songs/LeDaBangKieu.mp3

Lệ Đá _ Bằng Kiều (http://mannghi.com/songs/LeDaBangKieu.mp3)

1.
Hỏi đá xanh rêu . . . bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du . . . qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu . . . đèn vàng héo hắt
Ái ân . . . bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một . . . thoáng nhớ mong manh

2.
Thuở ấy tôi như . . . con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn . . . bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao . . . trời đừng bão tố
Để yêu thương . . . càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là . . . men say nguồn thơ

ĐK:
Tình yêu . . . đã vỗ . . . cánh rồi
Là hoa . . . rót mật . . . cho đời
Chắt chiu . . . kỷ niệm . . . dĩ vãng
Em nhớ gì . . . không em ơi !

3.

Mầu áo thiên thanh . . . thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa . . . mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa . . . một trời luyến tiếc
Nhớ môi em . . . và màu mắt biếc
Suối hẹn hò . . . trăng xanh đầu non

Akite_for_you
31-08-2006, 05:39 AM
Sỏi đá thì cũng vẫn có một trái tim mà, phải không nhi? Dạo này hông thấy Sỏi Đá, thấy nhớ nhớ là ...!

Sỏi Đá
07-09-2006, 07:00 AM
Cái gì xuất phát từ Trái tim ắt sẽ đi đến Trái tim _ phải vậy không Mèo ? :gladd:
Lâu đến thế rồi mà vẫn cứ muốn làm Gió hoài sao , cô bé ?

Giữa những hip hop , những dance , những rock ... thì một bộ phận những ca khúc như thế này _ vẫn có vị trí riêng trong lòng những người trẻ tuổi _ liệu có quá vội vàng khi kết luận như vậy không nhỉ ? :)

Chaos là Akite _ nếu SD không lầm :gladd: Dường như có chút gì đó thay đổi rồi , không như ngày cũ , nhưng điều đó không có nghĩa là ta đánh mất chính ta _ ta vẫn là ta đấy thôi , nhỉ ?

thienphuong : Có lẽ SD không biết bạn là ai , xin lỗi nhé :)
Bài thơ của SD khiến bạn khóc _ SD không hề biết điều đó ... đồng cảm chăng ?
Vốn dĩ SD không có khiếu làm thơ , chỉ viết bằng tình cảm của chính mình mà thôi ...
Cảm ơn vì bạn đã mến SD _ dù rằng ... chưa chắc bạn đã hiểu gì về SD :)

Chiều Tím
16-09-2006, 10:52 PM
mình vẫn thích nghe bài hát ngày xưa hơn ,mộc mạc và tha thiết đến lạ

Sỏi Đá
18-11-2006, 09:02 AM
Mất cả buổi tối vì bài hát này ... Tâm trạng con người nghĩ cũng thật lạ ...

...:*Cry*:...
18-11-2006, 10:06 AM
thì ra đây là Sỏi Đá - SD , là ngươi mà ss Mèo có lần viết tên ở chữ ký , em cũng có thắc mắc nhưng hẽm dám hỏi. bây giờ thì rõ rồi ạ. :)

Xí Xọn Pà Pà
18-11-2006, 07:22 PM
À , SD mah em nhắc , vẫn nằm ở chữ ký của ss đấy thôi :mpl:
Sỏi Đá là Sỏi Đá , còn SD là ... một người khác ^.^ Không nhớ rõ tên đáng ghét hâm đơ si rô đó là ai nữa :so_funny:

Sỏi Đá :: If you don't learn to love yourself , how can you love others ?

*Rain*
20-11-2006, 06:48 AM
nice song from ugly girl :chayle: