nhoc_lanh_chanh
31-08-2006, 12:00 AM
Tôi ngồi đó với nỗi buồn muôn thuở
Năm tháng dài ôm kiếp sống gió sương
Nghèo bạc tiền, nghèo tình cảm yêu thương
Không có cả những gì mình mơ ước
Đêm từng đêm dệt tình trong mộng ước
Ngày lại ngày thơ thẩn mấy vần thơ
Không người thương và biết đến bao gờ
Đời cô độc đành âm thầm nhỏ lệ
Năm tháng dài ôm kiếp sống gió sương
Nghèo bạc tiền, nghèo tình cảm yêu thương
Không có cả những gì mình mơ ước
Đêm từng đêm dệt tình trong mộng ước
Ngày lại ngày thơ thẩn mấy vần thơ
Không người thương và biết đến bao gờ
Đời cô độc đành âm thầm nhỏ lệ