PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu anh dành cho em



mamaoi_nangdanhcon
30-08-2006, 09:58 PM
Đêm hoang vu
Khi mọi thứ dần chìm trong giấc ngủ
Khi giọt sương đêm miên man trên lá cỏ
Khi ngọn gió khẽ xào xạc lá khô
Thì đêm nay vẫn chỉ có mình tôi
Mang linh hồn trôi vào nơi xa thẳm
Nơi đâu đó thâm tâm luôn vẫy gọi
Một hình bóng của người về hôm qua
Nhưng
mây vẫn trôi xa
Đẩy những thiên hà lao đi trong vũ trụ
Chợt vô tình cuốn theo cơn mộng mị
Của riêng tôi ,của ngày xưa
Đêm dần về khuya
Không gian chỉ còn lại màu đen tĩnh mịch
Xa xa đâu đây có tiếng côn trùng kêu rả rích
Như khóc.... như thương...... như xót xa
Về một tình yêu ,một giấc mộng đã qua
Về những tháng ngày ta vẫn xem là kỉ niệm
Về giấc mộng ta vẫn hằng mong tìm lại
Hỏi ai có hay?
Ai có biết ngay trong trái tim đây
Bóng hình kia đã không thể thay bằng người con gái khác
Đêm trôi man mác
Bất chợt mang về những giọt mưa đêm
Giọt mưa rơi khẽ thấm ướt tim tôi
Như những giọt tình vô hình lăn chảy mãi
Như một tình yêu không thể nào tìm lại
Như nhận ra hiện tại....giờ ta chẳng còn ai......

mamaoi_nangdanhcon
01-09-2006, 09:01 PM
Hỏi cuộc đời , hỏi khắp thế gian
Yêu là chi?Sao muôn vàn đau khổ
Tôi vẫn biết tôi là con đường nhỏ
Trên muôn vạn đường em bước chân qua
Tôi chỉ mong em khi đã đi xa
Thi hãy cứ đi và đưng nhìn lại
Đừng bắt tôi phải nhớ về hoài niệm
Đừng để tim tôi giữ mãi một bóng hình.