PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc nào cho tôi....



deptrai_cogisai
30-08-2006, 05:03 PM
Thời gian cứ thế trôi ....trôi mãi... biết kể từ đâu,khoảng thời gian nào tôi đã yêu em,yêu thật sự,yêu hêt con tim cháy bỏng của con tim mới lớn...hết lớp 12 nàng thi vào 1 đai học có tiếng,tôi thi quân sự..nàng đã khóc nhiều khi biết nếu tôi đậu sẽ rất ít khi gặp được nhau..nàng đỗ còn tôi trượt,bố mẹ cho tôi đi du học còn nàng ở lại viêt nam theo đuổi con đường mình đả chọn..ngày ra đi chúng tôi hứa sẻ đợi nhau mãi mãi.6 tháng trôi qua dài vô hạn tôi lao vào học với ước mong sơm trở lại gặp nàng.suôt 6 tháng với nhưng tin nhắn những cuộc goi điện than vãn về sư cô đơn tróng trải của nàng,với nhưng ngày thường,ngày lễ khi ban bè nàng co ngươi yêu bên cạnh tặng hoa chăm sóc thì tôi lại không có bên nàng..chúng tôi cãi nhau nàng nói tôi thật vô tâm,tôi biết nói sao đây,khi thât sự tôi chưa thể về nước,về vơi con ngươi mà tôi nguyện găn bó suốt cược đời còn lại....... suy nghĩ nhiều tôi quyết định nàng không phải chờ tôi nữa,hãy tìm đến những hạnh phúc mới cần cho nàng hơn với mong ước nàng sẽ được hạnh phúc .thời gian thật đôc ác hay chính con người tôi ích kỉ.2 năm sau tôi trở về nước với mong ươc nói rõ cho nàng hiểu tôi,về con đường,vê quán nước nơi cât giử nhiều kỉ niệm thời xa xưa.trái tim tôi đau thăt lại với những kỉ niệm hiện về.điện cho nàng sau nhưng lời nói tôi biết nàng đã có người khác,nàng cảm ơn tôi rồi nói vì tôi mà nang đã tìm được 1 nưa thât sư của mình.tôi cười và ..nõi buồn dâng lên đầy cổ họng.tôi hẹn nàng đi chơi nàng đồng ý rồi không đến vơi lí do bận điện thoại cho người yêu.ra về vơi tâm lòng nặng chĩu,tôi hỏi bạn thân nàng và biêt nàng đang thât sư hanh phúc.chưa đầy 1 tháng tôi lai ra đi vì biết không còn cơ hội cho tôi làm lại.tôi ân hận và trách bản thân mình.lúc tôi lên máy bay nàng co gọi điện chào tôi,tôi chỉ dám cảm ơn va chúc nàng hạnh phúc, nàng nói tôi có cần biêt lí do chính nàng ko muốn gặp tôi ko? vì nàng cho rằng đó là xứng đáng với tôi,một người phản bội...tôi lại ra đi thời gian cư thế trôi,...trôi mãi...Hạnh phúc nào cho tôi...

-_-sadeyes
01-09-2006, 07:34 AM
đọc thì xúc động đấy bạn à nhừng mà mong đây là câu chuyện thật .