PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thui



Đa Tình
30-08-2006, 10:14 AM
Thôi đã hết người đi mãi mãi
Chẳng còn gì đành phải chia xa
Từ nay chia cách đôi ta
Tim tôi chắc sẽ mãi là đá thôi

Giờ đành phải mình tôi cất bước
Giữa trời xa mong được vậy thôi
Bỡi người đã có ai rồi
Tôi đành lẽ bước làm người cô đơn

andynguyen
30-08-2006, 10:34 AM
Sao em lại vôi vàng thôi
Để anh suy nghĩ xa xôi một lần
Em ơi anh vẫn mong gần
Đừng thui đừng bỏ ta cần có nhau...


Thơ thẫn thẫn thờ ta với ta
Thời gian bội bạc đã đi xa
Giờ còn lại những gì là kỷ niệm
Hay chỉ là còn ta với ta........

Đa Tình
30-08-2006, 10:37 AM
Ai nào có muốn thế thế đâu
Chẳng qua có một chút chút sầu
Quơ tay bỏ hết giờ sao được
Đành phải thui rùi đại một câu

andynguyen
30-08-2006, 10:52 AM
Thơ thẫn thẫn thờ ta với ta
Không gian ngừng đọng thời gian trôi
Xin một phút linh hồn ta xa lạ
Chút gì để nói gửi trên môi....

NHớ Ngày Xưa
30-08-2006, 10:55 AM
Đã hết, hết hết ..hẳn rồi
Thơ nay cũng hết hết rồi tình si
Nhắc chi nhắc nữa làm gì
Đêm khuya cũng chỉ rầu rì vì sao ..

andynguyen
30-08-2006, 10:58 AM
Trong đêm tối ta thấy mình cô quạnh
Giữa ngàn người ta vẫn thấy vắng tanh
Để một phút tâm tư ta mù mịt....
Như bao la đang đỗ vỡ tan tành........

Dã Quỳ
30-08-2006, 08:27 PM
Thôi đã hết người đi mãi mãi
Chẳng còn gì đành phải chia xa
Từ nay chia cách đôi ta
Tim tôi chắc sẽ mãi là đá thôi

Giờ đành phải mình tôi cất bước
Giữa trời xa mong được vậy thôi
Bỡi người đã có ai rồi
Tôi đành lẽ bước làm người cô đơn

Người đi người ở - Buồn xa vắng
Tình đầu dang dở - Lệ hoen mi
Vắng người - Tôi khóc thương tình cũ
Lê gót chân hồng - Tìm bóng ai?

Cô đơn lẻ bóng - Tình đơn chiếc
Riêng mình lạnh lẽo bước chơ vơ
Đêm tối thương thay phận bẽ bàng
Rơi rớt tim yêu vào bể khổ

NhinDoiBangHaiManhVeChai
30-08-2006, 11:03 PM
Em đã ra đi vĩnh viễn rồi
Tôi về gọi mãi cố nhân ơi...
Em theo cơn gió làm mây trắng
Mây trắng thì không trở lại rồi....
NDBHMVC.
----------------:piano: