PDA

Xem đầy đủ chức năng : áo trắng



huy2804
30-08-2006, 09:05 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Áo trắng ai bay phút tan trường
Hồn tôi mát dịu giữa đường trưa
Chao nghiêng một khoảng trời nắng gió
Đà Lạt lại bừng thêm ý thơ

Ơ này áo trắng đang đi vội
Tôi đang ngơ ngẩn biết cho lòng
Trong trắng một màu sương với khói
Chưa nhìn đã thẹn, ngộ ghê không ?

Ơ này áo trắng của tôi ơi
Xin mãi nhẹ bay trắng khoảng trời
Để hồn tôi dịu trong râm mát
Không phải buồn trong nắng cuộc đời ...

--------------------------------------------------------------------------------

Dã Quỳ
30-08-2006, 08:50 PM
Áo trắng thẫn thờ
Áo trắng mong
Em đây vẫn đợi, vẫn trông người
Từng mùa học mới tôi tỉnh giấc
Áo trắng tan trường
Mát lòng tôi
TRắng trong một thuở
Hồn tôi lạc
Áo trắng tung bay khắp nẻo đường
Ai đâu mơ thấy bao tà áo
Nắng mới tinh khôi
Trắng nắng trong