Xem đầy đủ chức năng : Thơ Cận số 5 !!!!!
andynguyen
30-08-2006, 08:24 AM
Hỏi Anh
Anh ở ngoài kia mưa có rơi
Sương giăng có thắm ướt vai gầy
Ở đây thương nhớ trời rơi lệ
Mưa thắm vai mềm anh biết không?
-------------:piano:
Hỏi bé
Đã đến rồi đây một mùa mưa
Hỏi thăm cô bé đã về chưa?
Từ giã bạn thân về với mẹ
Nhè nhẹ mưa rơi nhớ bé nhiều
-------------:piano:
ngan_kiep_mai_yeu_em
30-08-2006, 08:35 AM
Mưa rơi rả rít dòng chữ nhớ
Cánh ém đưa tin dệt chữ thương
Mây trời xanh thẳm thêu chữ đợi
Anh đã yêu em kết chữ chờ
NHớ Ngày Xưa
30-08-2006, 08:39 AM
Mưa đã đến rồi hả anh yêu
Bé đây về kịp chẳng ướt nhiều
Một chút cóc bim chắc ngon lắm
Anh hỡ ăn không để bé kêu !!
andynguyen
30-08-2006, 08:57 AM
Mưa rơi rả rít dòng chữ nhớ
Cánh ém đưa tin dệt chữ thương
Mây trời xanh thẳm thêu chữ đợi
Anh đã yêu em kết chữ chờ
----------------:piano:
Chờ đợi ngàn năm có được gì
Để lòng thổn thức lúc mưa rơi
Ai gieo thương nhớ vào trong dạ???
Đếm hạt mưa sầu xoa vết thương!!!
andynguyen
30-08-2006, 10:04 AM
Cảm ơn em một cái hôn
Chúc em giấc mộng đêm nao say nồng
Ngày mai tiếp nối ngày sau
Đời dần xoay bỏ tức ao em ah
-------------
NhinDoiBangHaiManhVeChai
30-08-2006, 10:45 PM
Hỏi Anh 2
Ngoài kia biển có xanh như ngọc
Nắng có trong và cát có vàng
Núi có đội trên đầu mờ sương thẳm
Và trong tim anh.......có nhớ một người???
NDBHMVC
-----------------:piano:
Hỏi Em 2!!
Em hỡi bây giờ em ở đâu???
Trong tim có nhuốm nỗi ưu sầu
Có nghe trong gió lời anh hỏi???
Ơi dáng hình xưa đã thế nào
NDBHMVC
------------------:piano:
NhinDoiBangHaiManhVeChai
02-09-2006, 10:49 PM
Hỏi người nơi đó biết yêu chưa ?
Biết nhung ,biết nhớ ,biết đợi chờ ?
Biết chiều mang mác hồn đâu rứa ???
Chẵng lẽ lạc loài giữa xứ thơ
----------:piano:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.