Xem đầy đủ chức năng : RỒi MỘt NgÀy...
Hoa_Xương_Rồng
30-08-2006, 08:01 AM
Rồi 1 ngày bỗng dưng thuyền tự hỏi
Bến bờ nào thật sự đợi mình đây
Ở nơi ấy hạnh phúc là dừng lại
Hãy tìm về bến 1 dạ đợi mong......
andynguyen
30-08-2006, 08:13 AM
Thuyền lắm nỗi trầm luân bể ải
Bến hay thuyền cũng có lúc đợi mong
Vậy thuyền hãy xuôi dòng theo biển rộng
Để có ngày bến mộng gặp thuyền mơ.............
Dã Quỳ
30-08-2006, 09:00 PM
Thuyền vẫn đợi vẫn mong bờ bến lạ
Có khi nào thuyền tự lìa bến đâu
Có sao lại hỏi chi câu
Thuyền buồn thuyền giận thuyền hờn
Bến ờ có biết - Tình thuyền vẫn mong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.