huy2804
29-08-2006, 08:17 AM
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Của một thời niên thiếu đã xa bay
Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây
Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy
Ta và em hai đứa cùng trẻ dại
Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi
Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ
Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan
Ta yêu em,ta yêu em vô vàng
Ngỡ duyên trời,nào ngờ tình dang dở
Ta khóc cười với riêng ta,bỡ ngỡ
Em đâu còn,thôi tan vỡ tình ta
Ta vẫn nhớ em,nhớ tháng ngày thơ ấy
Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu
Để giờ đây,ta đứng lặng trong chiều
Thương nhớ mãi,ôi mĩ miều ngày xanh!
Của một thời niên thiếu đã xa bay
Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây
Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy
Ta và em hai đứa cùng trẻ dại
Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi
Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ
Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan
Ta yêu em,ta yêu em vô vàng
Ngỡ duyên trời,nào ngờ tình dang dở
Ta khóc cười với riêng ta,bỡ ngỡ
Em đâu còn,thôi tan vỡ tình ta
Ta vẫn nhớ em,nhớ tháng ngày thơ ấy
Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu
Để giờ đây,ta đứng lặng trong chiều
Thương nhớ mãi,ôi mĩ miều ngày xanh!