chương già
26-03-2005, 01:20 AM
quê tôi dài dài miền cát trắng
tôi sinh ra giũa lòng biển cả
biển nuôi tôi lớn giữa dòng dất mẹ
ôi ! quê tôi dẹp quá bạn ơi
tôi thay quê dẹp nhất trên dời này
vì quê vì mẹ vì cha và vì tuổi thơ tôi
bạn ơi hãy dến với quê tôi bạn nhé
ôi tuổi thơ ôi quê hương
chẳng có gì đẹp hơn cả
ban biên tập thấy bài em viết thế nào
tôi sinh ra giũa lòng biển cả
biển nuôi tôi lớn giữa dòng dất mẹ
ôi ! quê tôi dẹp quá bạn ơi
tôi thay quê dẹp nhất trên dời này
vì quê vì mẹ vì cha và vì tuổi thơ tôi
bạn ơi hãy dến với quê tôi bạn nhé
ôi tuổi thơ ôi quê hương
chẳng có gì đẹp hơn cả
ban biên tập thấy bài em viết thế nào