Xem đầy đủ chức năng : vết sẹo tình
vet_seo_tinh
29-08-2006, 07:42 AM
có nhiều lúc anh tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với anh thế. cho anh gặp em cho anh yêu em để rùi lại cướp anh đi xa khỏi anh mãi mãi. nhưng càng trách cứ bao nhiêu thì anh lại càng cảm thấy nhớ em bấy nhiêu. anh ước gì giá như thời gian có thể quay trở lại như ngày xưa cho anh vẫn còn có em thì anh sẽ nói hết tất cả những gì mà con tim anh nghĩ, tất cả những tình cảm mà bấy lâu nay anh giành cho em. nhưng có lẽ đã là quá muộn rùi phải k em,giờ đây trái tim em đã k còn thuộc vể anh nữa rùi. giờ đây anh chỉ còn bít ngồi đây với nỗi cô đơn vây kín và những kỉ niệm về em. em ơi! em có bít giờ đây con tim anh đau lắm k? tiếc nuối hối hận là những cảm giác trong con tim anh bi giờ. ngày xưa em đã vì anh mà phải đau khổ thật nhiều từ lúc em yêu anh đến ngày em ra đi đã có ngày nào phút nào em hạnh phúc đâu. hay tất cả chỉ là những giọt nước mát,tình yêu em giành cho anh thật nhiều nhưng anh thì lại quá vô tình,cứ mãi giả dối con tim mình bắt nó là không thể yêu em. vì thế mà em đã phải ôm trong lòng mối tình đơn phương anh tưởng thời gian sẽ làm em quên anh,nhưng 1 năm rùi 2 năm anh đã làm bao lần tim em đau khổ,bao lần tim em quặn thắt khi nhìn anh bên người con gái khác. anh lại càng cảm thấy thương em nhiều bít bao,anh chỉ muốn giá như... nhưng giờ anh bít đó vẫn chỉ là ước mơ mà thui. anh đã sai anh phải chịu những lỗi lầm đó,anh sẽ dấu nỗi đau này trong trái tim, sẽ nuốt những giọt lệ sầu vào lòng.để cầu chúc cho em hạnh phúc bên người đó. em ơi! hãy nhớ sống thật vui ve nhé,hãy quên tất cả những gì là quá khứ hãy quên anh đi. hứa với anh em nhé phải thật sự vui vẻ và hạnh phúc. khi nào em buồn em,em cảm thấy cô đơn thì hãy luôn nhớ rằng có 1 người ở nơi xa này luôn cầu chúc cho em hạnh phúc. thế là anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rùi. cảm ơn những tình cảm em đã giành cho em cảm ơn những giọt nước mắt yêu thương đó. mai sau dù anh co yêu người con gái nào khác đi nữa thì em vẫn sê là một phần trong trái tim anh,1 vết sẹo tình vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy thương đau.
meoboteo
29-08-2006, 07:56 AM
Sai lầm thì chịu hậu quả thôi...........:rain:.............cái gì cũng thế........:rain:..............khi mất đi rồi ta mới biết nâng niu..........:rain:...........!
matbuonmeocon2009
29-08-2006, 09:30 AM
vết sẹo vừa ngọt ngào vừa thương đau.....^_^ "nước mắt sẽ chẳng bao giờ rơi 1 cách vô nghĩa cả...tình yêu ra đi ắt chi phải hối tiếc...."
meoboteo
29-08-2006, 09:42 AM
Ko hối tiếc sao đây.............:rain:..........?
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 01:16 PM
vết sẹo mình tự tạo ra _khiến cho người mình yêu cũng như mình phải đau khổ_liệu rằng điều đó có đáng hay ko?Những j đã wa sẽ còn lại là wa khứ_đừng nuối tiếc cũng đừng nghĩ đến_hãy chấp nhận cuộc tình mới và yêu họ như họ đã yêu mình_đừng để họ ra đi và đừng tìm đến họ chỉ vì muốn lấp khoảng trống.Tất cả chỉ là hãy rút kinh nghiệm vì những j mình đã làm bạn nhé.
meoboteo
29-08-2006, 01:19 PM
Nói là vậy nhưng ko dễ đâu thiên thần...........:rain:.............!
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 01:28 PM
bít là ko dễ vì đây chỉ là ý của riêng mình thôi_còn làm được hay ko là ở người đó_cái chính là ở bản thân mình tự quyết định_buồn vui là do mình tự tạo ra phải vậy ko?
meoboteo
29-08-2006, 01:30 PM
Đông ý với ý kiến của bà xã tương lai............:rain:............!
kiep_rong_buon
30-08-2006, 02:01 AM
Yêu là không biết hối hận anh ạ!
Vết sẹo của em? Sao a cố chấp vậy. Con tim e giờ đây cũng không ngừng nhớ đến anh. Nó muốn một lần được nghe 3 tiếng ấm áp nhất của cuộc đời. Nhưng nó có được gì. Chỉ có nước mắt và đau khổ của người con gái yêu trong mỏi mòn. Anh ác lắm. Đến giờ này a vẫn không nói tình cảm của anh với em là gì? A muốn như vậy sao? Anh vẫn luôn biết rằng em sẽ chạy ngay đến bên anh nếu anh nói một lời, nhưng tại sao, 2 năm đã trôi qua, anh và em, tất cả chỉ là những từ xã giao hình thức.
Em có nên hận anh k?
Anh đã từng hỏi em, có phải con gái sợ nhất khi con trai nhìn thấy sẹo của mình đúng k?
Anh à, con tim em đây, trái tim bên lề này vẫn mang một vết sẹo khắc tên Anh. Em không ngại khi để anh biết em có một vết sẹo đâu. Em tự hào vì nó, và vì anh cũng có một vết sẹo như vậy. Trái tim của anh và em có lẽ đã bị tổn thương quá nhiều.
Anh và em đều là hai người khó gần, một người quá nhút nhát không dám nói yêu anh, một người quá mạnh mẽ để kiềm chế câu nói yêu em...
Em đã nói quá nhiều chăng hình như em không còn là em lúc này nữa.
Anh, hãy chính là anh, hãy nói. E sẽ chịu đựng được. Em đã tự mang vào mình một ... khi yêu anh và dù có đi cùng với ai đi nữa, họ sẽ chỉ mang lại hình ảnh của anh thôi.
Anh đã, đang và sẽ mãi mãi ở trong con tim em mà.
“Tình đã bay người có hay, ngồi đếm lá rớt qua tầm tay, bóng anh đâu rồi
Tình như gió qua thềm, thu tàn lá khô rơi
Mùa đã xa, mình mất nhau, lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá, thân em kiếp ....”
themanwhowalkalone
30-08-2006, 02:12 AM
yêu là ko hối hận .đúng lắm
meoboteo
30-08-2006, 04:38 AM
Mấy ai nghĩ được như vậy...........:rain:..........dù ai cũng hiểu............:rain:...............!
cô nàng láu cá
30-08-2006, 08:21 AM
hix....................phục meo luôn............nói hết những gì mình muốn nói..................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.