kotaro
29-08-2006, 04:33 AM
Hôm nay là ngày 28 tháng 9 ,buồn thật đấy khi phải xa người bạn thân của mình.Với mình tình cảm bạn bè luôn được đặt lên hàng đầu.Mình có một người anh kết nghĩa.Ông đối với mình rất rất tốt :những lúc mình cần có người bên cạnh thì ông ấy luôn có mặt để giúp mình trở nên vui hơn.Thật sự mình rất cảm ơn ông ấy.Chính vì vậy nên mình đã có những lúc thật icks kỉ,mình chỉ muốn ông ấy chơi với mình mình nhưng mình cũng biết như thếa là ko được.Mình thật icks kỉ quá phải không.Mặc dù đã có người yêu nhưng ông ấy vẫn luôn rất chiều mình với cương vị của một người anh trai.Ko những thế lại còn giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học tập,nhiều hôm trời nắng to lắm vầy mà vẵn cố gắng đến dạy mình.Mình thấy thương ông ấy quá nhưng cũng tại mình học hành tệ nên chẳng biết làm thế nào cả.VÀ thế cả cái tình cảm mình dành cho ông ấy cũng lớn len dân dần ,đôi khi mình cũng không biết đó còn là tình cảm của người em dành cho anh nữa không .Mình sợ ,sợ rằng tình cảm đó nó lớn lên ngoài tầm kiểm soát của mình .Mình thật sự sợ điều đó nhưng mình cũng chẳng biết làm thế nào cả.Mình đang rối bời lung tung hết cả,thật khó nếu như mình ko gặp ông ấyvaf chính bản thân mình cũng không hiểu nổi tình cảm của mình nữa.Mọi chuyệ thật là phức tạp quá đi mất.Thật sự mình không muốn điều mình lo ngại lại thành sự thật.