PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chạm Tay



Chanh Chua
26-03-2005, 01:14 AM
CHẠM TAY

Bàn tay rụt rè
Dấu vào chéo áo
Bàn tay nghịch ngợm
Ngắt lén đóa hồng

Bàn tay trống không
Vuốt hoài trên tóc
Bàn tay đan lược
Trải mộng cho đời

Giã biệt hè ơi !
Tay ngần ngại vẫy
Hẹn, ừ gặp lại
Khẽ chạm tay ngà

Tưởng là thoáng qua
Ngờ đâu mãi mãi
Úp tay lên môi
Ước ao xa vời... :tim:

hoa sao
05-03-2006, 02:14 AM
"Đặt bàn tay lên môi,giữ lại tiếng nấc nghẹn ngào"
Trong mắt anh là mắt em rưng rưng lệ
Bàn tay dịu dàng,vuốt tóc em,rất khẽ
Tự nhủ với lòng rằng - Câm nín nhé em!!!

Có bàn tay anh nắm lấy tay em
Nghe những thân quen lại ập về trong nhung nhớ
Chưa chia xa mà lòng đã vỡ oà trong nỗi sợ
Nhưng vẫn tự nhủ lòng rằng - Câm nín nhé em!!!

Chỉ một lần ,và đọng mãi mãi trong tim
Tay anh lớn bao bọc bàn tay em bé nhỏ
Tâm hồn anh,dẫu lang thang như cơn gió
Cũng sẽ trở về và nắm lấy bàn tay...

"Tay tôi nắm lấy tay người
Dẫu qua trăm suối ngàn đồi vẫn qua"