khung_cua_so
28-08-2006, 10:06 PM
Lúc nữa đêm giật mình tôi tỉnh giất
Tưởng như nghe có ai gọi tên mình
Trong giấc mộng... nhớ lại lúc còn xinh
Có nhiều kẻ qua nhà trồng cây lắm
Còn gì nữa của một thời say đắm
Nhiều con trai đeo đuổi giữa trưa hè
Tôi hơi chảnh nên lẳng lặng chẳng nghe
Cứ dzọt thẳng không thèm quay đầu lại
Cuột tình đầu sao quá nhiều ngang trái
Tại sao yêu... chi một gã vô tình
Muốn ngỏ lời... như chàng cứ nín thinh
Lòng bực tức... gì chưa từng bị chối
Biết làm gì nên tôi đành nói dối
Muốn 'cua' chàng nên đành dịu dàng
Giả nữ sinh... ngọt mật... tôi chẳng màng
Tới khi mà... tình tôi chàng đã nhận
Sau chuyện đó tưởng rằng mình an phận
Tới lúc này... lòng vừa mới nhận ra
Trải qua bao nhiêu hết cả phong ba
Giờ đã biết... mình như chim mắt bẫy...
Tưởng như nghe có ai gọi tên mình
Trong giấc mộng... nhớ lại lúc còn xinh
Có nhiều kẻ qua nhà trồng cây lắm
Còn gì nữa của một thời say đắm
Nhiều con trai đeo đuổi giữa trưa hè
Tôi hơi chảnh nên lẳng lặng chẳng nghe
Cứ dzọt thẳng không thèm quay đầu lại
Cuột tình đầu sao quá nhiều ngang trái
Tại sao yêu... chi một gã vô tình
Muốn ngỏ lời... như chàng cứ nín thinh
Lòng bực tức... gì chưa từng bị chối
Biết làm gì nên tôi đành nói dối
Muốn 'cua' chàng nên đành dịu dàng
Giả nữ sinh... ngọt mật... tôi chẳng màng
Tới khi mà... tình tôi chàng đã nhận
Sau chuyện đó tưởng rằng mình an phận
Tới lúc này... lòng vừa mới nhận ra
Trải qua bao nhiêu hết cả phong ba
Giờ đã biết... mình như chim mắt bẫy...