Xem đầy đủ chức năng : gửi người xa
comotvisao
10-06-2005, 04:40 AM
anh ra đi một chiều tháng bảy
nắng trải vàng cả một sân ga
nhìn bóng em cứ mãi cách xa
anh lặng lẽ, tim mình rỉ máu
nhớ ngày gặp lại em ,tháng sáu
nắng cũng vàng lóng lánh tóc em
hồi hộp lòng anh nắm tay em
em trao anh nụ hôn trinh nữ
em yêu, anh là người xa sứ
phải ra đi dẫu có muộn phiền
nhưng em ơi dù ở mọi miền
thề với nắng sẽ yêu em mãi.
swtlilaznchik88
10-06-2005, 02:20 PM
Phương xa giờ người có vui chăng
Riêng tôi nơi này cứ nhớ thương
Đêm đến tôi buồn tôi thức trắng
Tại sao trời gieo khúc đoạn trường?
Hôm ấy người đi tôi chẳng biết
Hên nhờ người bạn cho tôi hay
Tại sao đành lòng đi biền biệt
Để tôi buồn đau mãi tháng ngày
Giờ chắc người vui duyên mai trúc
Không nhớ gì đâu kẻ nơi đây
Cầu chúc cho ai vui hạnh phúc
Đừng nhớ làm chi kẽ nơi này
HY
comotvisao
10-06-2005, 10:36 PM
anh đi đã gửi lời với nắng
nhắn với em sẽ mãi yêu em
minhhoa
10-06-2005, 11:42 PM
bài thơ của bạn làm tôi buồn quá ! Sao nó giống với hoàn cảnh của tôi quá vậy . Giá như anh ấy cũng gửi cho tôi những dòng thơ như thế ...thì có lẽ ...
comotvisao
11-06-2005, 12:58 AM
thật xin lỗi khi thơ sầu muộn
nhưng thật lòng gắn gửi người yêu
vì xa nhau nên nhớ nhung nhiều
nên mượn thơ gửi lời tâm sự
comotvisao
11-06-2005, 03:26 AM
Swtlilaznchik88 đang ở Mỹ hả, còn mình đang ở Đức đay này, cùng cảnh xa quê
swtlilaznchik88
11-06-2005, 08:59 PM
to cmvs: vâng, mình đang ở Mỹ, bài thơ mình sáng tác là tâm trạng thiệt sự của mình đấy, người ta đi mà không nói cho mình biết, nhờ người bạn cho hay, đến lúc đó thì đã quá trễ.
Giờ người nơi đâu ở phương nào
Có ngắm ánh trăng trên trời cao
Cùng với muôn ngàn vì tinh tú
Đêm nay trời sáng đẹp biết bao
Mình tôi ngồi đây nhìn trăng sáng
Lòng buồn rũ rượi tim ngổn ngang
Khung trời mơ màng giờ tôi đến
Không biết thiên đàng hay trần gian
Xin cho tôi được sống trong mơ
Không biết nhung nhớ biết đợi chờ
Cho người tôi yêu bên tôi mãi
Suốt đời muôn kiếp say tình thơ
HY
minhhoa
11-06-2005, 11:53 PM
Không phải ai yêu cũng lỡ làng
Tình sầu muôn thuở trái tim mang
Bởi không dám nói câu thương nhớ
Nên mới đau thương với muộn màng...
=====================
Nắng tháng sáu nhớ nhiều cơn gió biển
Dải nắng thưa thương nhớ cuối phương trời
Nơi có cả trái tim tôi ngợp tối
Theo tiếng lòng , tiếng sóng vượt xa khơi.
Nắng tháng sáu ...chuyện cổ tích xa xôi
Chàng hoàng tử bước ra từ phía biển
Nàng công chúa trái tim em sao xuyến
Cháy cạn mình chưa biết hết nhớ mong
Anh yêu ơi ! Em nhớ ánh mắt trong
Nhớ ánh mắt , nhớ nụ cười ngọt ấm
Nhớ cả tiếng thì thầm , chầm chậm ...
Nhưng bây giờ...anh xa quá . Trời ơi !!!
comotvisao
12-06-2005, 08:32 AM
Swtlilaznchik88: mình cũng làm thơ từ những kỉ niệm của mình về những ngày tháng ở Việt nam
chiều anh đi, trong nắng rộn ràng
nhớ em quá , cô đơn với nắng
em cách xa bao chiều xa vắng
giờ mình anh ngồi nhớ bóng nàng
swtlilaznchik88
12-06-2005, 10:37 AM
to cmvs: thì ra là vậy à, bạn qua bên Đức lâu chưa, còn người ấy bây giờ ra sao?
Còn đâu đêm trăng mình chung bước
Còn đâu mộng ước giữa đêm sương
Ánh trăng chiếu nghiêng trên đường vắng
Giờ người nơi nào nhớ hay chăng?
comotvisao
12-06-2005, 11:00 PM
người vẫn đợi, đợi phút trùng phùng
vẫn đợi đến giọt nắng cuối cùng
mình xa xứ đã 6 mùa xuân
6 năm mưa nắng đã bao lần
Bang_chủ_cái_bang
13-06-2005, 02:21 AM
Anh chợt nghe mạch đất đưới chân đi
Anh chợt nhớ trong hồn đôi cánh trắng
tin tin
13-06-2005, 03:25 AM
dù biết trước tình mình thành cơn gió
dù biết rồi anh cũng phải quay đi
dù vẫn biết điều này là sự thật
dù thế nào em vẫn chỉ yêu anh
comotvisao
13-06-2005, 10:16 PM
to Swtlilaznchik88:
người ấy bây giờ ở thật xa
chín ngàn cây số tại quê nhà
swtlilaznchik88
14-06-2005, 09:34 AM
to cmvs
Thế thì anh đây thật khổ đau
Bây giờ chỉ chờ gặp lại nhau
comotvisao
14-06-2005, 10:57 PM
không, không có tôi không hề đau khổ
tất cả là thử thách của thời gian
swtlilaznchik88
15-06-2005, 10:01 AM
Thế ra bạn không hề đau khổ
Chỉ nhớ tới người ở phương xa
Tưởng đâu bạn bị đau vì nhớ
Vậy xin chúc bạn duyên nở hoa
comotvisao
22-06-2005, 10:57 AM
tôi không nghĩ tình mình đau khổ
nhưng tim này rỉ máu nhớ nhung
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.