Xem đầy đủ chức năng : Ứơc gì !!!!!!!!!!!!!!!!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 06:20 AM
Ước gì một lần dc khóc
Và ước gì anh cho mượn bờ vai
Em vẫn khóc trong những đêm giá lạnh
Và ước gì dc ở cạnh bên anh
Em rất bưồn khi nghĩ tới ai kia
Em rất đau khi anh không nói thật
Ai đã làm cho em chợt bừng tỉnh
Khi lỡ làng tin vào một tình yêu !!!!!!!!!!!!!!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 04:05 AM
Ứơc hoài, ước mãi một điều thôi
Rằng anh đừng có không chung thuỷ tình
ước rằng mưa nắng vẫn đừng
Xa em một chút lòng thương nhớ hoài...........................
lãng_tử_bụi_đời
29-08-2006, 05:51 AM
Ước gì đời đẹp như thơ
Ước gì được sống trong mơ trọn đơi
Ước thì ước mãi người ơi
Nhưng rồi mơ ước mấy đời thành đâu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 05:53 AM
Không thành mới ưóc cho thành
Ước chi anh ấy đừng phai tấm lòng
Ước cho otrời đất snag đông
Tay trong tay nắm ấm lòng của em ...............
Dã Quỳ
31-08-2006, 09:08 PM
Ước thì vẫn ước - cớ sao ko?
Nếu mà mơ ước để thêm giàu
Em đây nguyện lòng xin được ước
Để tình này thêm mãi thêm xuân
NhinDoiBangHaiManhVeChai
31-08-2006, 09:45 PM
Ôi ! cái ước sao mà thật nhỏ nhoi
Làm lòng anh đây dạ thẫn thờ
Và anh cũng ước mình là người ấy
Để vai này xoa dịu nỗi niềm kia...
-------------:piano:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 01:41 AM
Điều ước ấy rất chi là bé nhỏ
Nhưng zới em là một điều khó khăn
Anh đã đi và xa em mãi mãi
Và giờ đây có ước cũng chẳng dc chi!!!!!!!!!!!!!!!!!1
===================================
Anh ơi em lưôn mong điều ấy
Một cái điều nhỏ nhắn chẳng cao sang
Em vẫn mong mai đây anh trở lại
Cùng với em ngồi ngắm những vì sao
Và em ko hiểu anh đi vì sao đó
Tại vì sao anh lại nỡ bước đi
RỒi mai này anh trở lại làm gì
Mang đau khổ cho em và nước mắt
Nhưng dù sao thì em đây vẫn ước
Ước cho anh trở lại nơi này
Bên cạnh em hỡi người em yêu quý
Anh sẽ về lần nữa phải ko anh..................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 06:04 AM
Ước gì ngày đó chẳng gặp nhau
Biết đau em sẽ không như bây giờ
Ước gì ta chẳng yêu nhau
Thì em có thể vui cười với ai
Nhưng mà ước thì vẫn chỉ ước
Mong vẫn mong nhưng tình ko quay lại
Khóc cho đời thêm ân tình mưộn lại
Và cô đơn trên một nỗi nhớ dài.................
prettyanhthu
08-09-2006, 10:52 AM
Ước gì có cánh để bay
có phép lạ thần tiên
Ước gì hai đứa có duyên
gặp lại, yêu mãi người ơi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 01:00 AM
Ưóc gì vào một ngày nắng đẹp
Anh và em lại dc gặp nhau
Và ưóc gì ta ko lặng nhìn nhau
Rồi quay bưóc chẳng về chốn cũ
Mong ưóc ấy sao mà khó đổi
Bởi vì ta lỡ có tội với nhau
Một ngày nắng bưóc trên con phố vắng
Chợt kỉ niệm ùa về cả trong tim ...........................
gacoi
10-09-2006, 12:15 AM
ước gì ăn cả lô cả đề., câu hát của mĩ tâm luôn văng vẳng trong đầu tôi kể từ ngày tôi biết tiêu tiền . nhưng dù sao ước mơ mãi chỉ là ước mơ , rất khó trở thành sự thật . vì thế :
khi còn ít đô , ta hãy cứ tiêu bằng sạch
ko nên để lại, để lại chỉ tổ mốc thôi
hãy tiêu ngay đừng nên cất kĩ
cất kỹ rồi ko tìm được . Vỡ mồm.
lãng_tử_bụi_đời
10-09-2006, 07:52 AM
Ước gì anh có thêm 3 điều ước
Ước hết rồi lại ước được thêm
Ước cuộc đời này mãi ấm êm
prettyanhthu
10-09-2006, 02:12 PM
ước gì mà tham lam thế anh
cuộc đời mình chỉ bấy nhiêu thôi
hãy cam lòng với gì mình đã có
và đời anh sẽ sáng vui lên
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-09-2006, 03:34 AM
Ước gì anh vẫn ở bên
Vẫn ánh mắt đấy, vẫn là câu kia
Ước gì anh chẳng đi đâu
Và em cứ ước để mỉnh buồn thêm..................
văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 12:06 AM
Dancing_tongue: Không có em chiều vẫn như mọi chiều
Hà nội phố vẫn xôn xao như hội
Sao anh cứ ngỡ như mình anh đứng đợi…:rain:
Ngõ nhỏ buồn có hiểu được lòng anh
Ai vừa qua trước mắt – áo xanh:DD:
chẳng phải em mà sao anh cứ ngỡ:bay:
:cuane: hay chỉ vì con tim anh lỡ..
Chưa nói lời nào đã đập lung tung…
bởi anh buồn nên ngỏ lời bang khuâng:D):
hay cũng đợi bước chân quen ngày đó ?
ngõ hiểu lòng anh nên ngõ buồn vô cớ(!!!!!!)
anh ước gì ngõ ấy vào tim em……
:timup: :timup: :timup:
AI Y ÊU TÔI ĐƯỢC Đ ÂY
nếu một ngày em không yêu anh thi` anh phải làm gì để em hiểu được anh đây hả em nhung anh mãi yêu em mặc dù anh dang ở nơi rất xa nhưng anh vẫn mãi yêu em ai đó muốn nói chuyên với tôi không trai đi bộ đội buồn lắm ................. TRAI HÀ THÀNH SAO PHẢI BUỒN NHỈ CHÁN HẲN
lilybebong
16-09-2006, 01:32 AM
ươc j anh o ben e...tay trong tay
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 01:48 AM
Ứơc gì anh ở bên em
Tay trong tay đó đẹp duyên tình mình
ứoc gì ta mãi ở chung
Để mai sau đó chẳng khi nào bưồn............
màu kí ức
16-09-2006, 02:07 AM
họa thơ dí dỏm vui cười
ước gì ta được nói cười mãi lâu
Ước gì ngày tháng về sau
vẫn như vậy mãi cầm tay nhau về...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:09 AM
Hoạ thơ đồ viết vài câu
Ưóc chi điều ấy mãi dần về sau
Để mai ta sẽ chung đường
Lỡ đâu ta khóc có người lau cho.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.