Xem đầy đủ chức năng : Em là gì giữa bộn bề đời anh !
girl_lanhlung2311
28-08-2006, 12:47 AM
Anh ,em rất muốn hỏi em là gì trong trái tim anh , em biết mình chỉ là một kẻ bên lề của cuộc đời anh
Tình cảm của em đối với anh ,chỉ là 1 phía riêng em mà thôi ,em hạnh phúc khi được anh quan tâm ,người con gái không gì hạnh phúc bằng đựoc người mình yêu quan tâm ,
nhưng anh ơi
,sự quan tâm đó của anh bây giơ....... có còn không ,em đến với anh khi trái tim..... anh còn 1 nỗi đau ,còn 1 khoảng trông...... mà dường như không ai có thể lấp chỗ trống ấy .
Em phải làm sao đây........,tình cảm chân thật em dành cho anh cũng ko thể lấp 1 phần khoảng trống đó được ......
Em ước gì có 1 lần nào đó ,anh nhớ tới em ,yêu em như anh đã từng yêu người đó ,dù chỉ 1 lần ...chỉ 1 lần thôi....
Co nhiều lúc em tự nghĩ bản thân em.....hư quá....có lẽ em nên nghiêm khắc với bản thân mình hơn...và có nhiều lúc em thấy như mình là 1 trò chơi của anh ,là 1 trò cười cho gia đình anh....khi nghĩ tới điều đó...em rất buồn.Điều em nghĩ ,có khi nào.......đúng như vậy không anh.....Em đả bỏ đi cái tự trọng ,kiêu hãnh của 1 người con gái để mà yêu anh.
Em đâu có đòi hỏi gì lớn lao.......,với anh ,em là gì của anh......
Dù là gì cũng xin mong 1 lần em không phải là trò chơi của anh...
Em cũng là 1 người con gái ,luôn cần 1 sự quan tâm mà.
Anh có bao giờ nghĩ tới những suy nghĩ của
em chưa?
Nhiều lúc em luôn nghĩ tới anh ,muốn quan tâm anh hơn ,muốn là người luôn chia sẻ những buồn bã trong con tim của anh ,vậy mà anh lúc nào cũng giấu kín.
Nếu em đoán không lầm thì có lẽ anh không cần đến sự quan tâm của em ,có phải không?
Mỗi lần đi chơi với em ,anh cảm thấy như là bất đắc dĩ phải không anh?
Mổi lần em gọi điện cho anh ,có phải anh cảm thấy phiển lắm phải không anh?
Vậy kể từ nay em hứa sẽ không bao giờ làm phiền tới cuộc sống của anh nữa?
Em cũng là con gái ,em cũng biết tự trọng chứ ,có phải không anh?
Em không mong muốn gì cho bản thân ,chỉ mong mình tìm chút hạnh phúc ấm áp thôi ,vậy cũng là quá đáng sao anh?
Rất cảm ơn anh thời gian vừa qua ,em thấy vui lắm ,dù chỉ có 1 thời gian ngắn thôi.......
Mãi mãi nhớ về anh và những điều lúc trước anh đã dành cho em......
hà_linh_4ever
28-08-2006, 04:51 AM
buồn thật ! hãy cứ nói thẳng với anh ý đi ! nếu ko bạn vẫn cứ là trò chơi đấy !
emkothenoi_viemqua_yeuanh
28-08-2006, 11:24 PM
Cái đau khổ của ngưòi đàn bà là khi biết được mình ko phải là người anh ấy yêu trong tim.
Là khi biết được mình là cái gánh nặng trong tim anh ấy. có phải ko?
meoboteo
29-08-2006, 03:01 AM
Thế thì ko còn ý nghĩa gì cả.........:rain:.........thế nào là tình yêu..........:rain:..............bạn có rõ chăng..........:rain:...................?
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 11:17 AM
Cố lên bạn ạ_bạn hãy nói những suy nghĩ của mình với anh ấy_mình cho rằng nếu thật sự yêu bạn anh ấy sẽ có 1 câu trả lời như bạn mong muốn_nhưng nếu điều đó là ngược lại thì bạn hãy cố để mà wen_mình ko dám khuyên bạn thôi ko buồn và cũng ko dám khuyên bạn phải wen người đó.Mình luôn tôn trọng kỷ niệm của mỗi người dù đó là kỷ niệm buồn hay vui _nên mình chỉ biết nói rằng dù chuyện có như bạn mong muốn hay ngược lại thì bạn cũng hãy chấp nhận.Bạn hãy nói suy nghĩ của mình cho anh ấy hiểu .....rồi.... nếu ra sao thì cũng hãy nhớ 1 lần đau ko phải là mãi mãi.
meoboteo
29-08-2006, 11:33 AM
Hey.........:rain:.............thiên thần nói hết chê..........:rain:.............khỏi đỡ lời...........:rain:...........!
thienthan_cuaem_laanh
29-08-2006, 12:08 PM
meoboteo cảm ơn vì đã khen^_^ mình chỉ muốn chia sẽ để bạn ý đỡ buồn thôi.mong bạn ý sẽ hạnh phúc
meoboteo
29-08-2006, 12:12 PM
Uh.............:rain:...............ai cũng mong vậy hết ...........:rain:..........đừng phụ lòng mong đợi của mọi người............:rain:.........!
girl_lanhlung2311
31-08-2006, 01:48 AM
Cám ơn mọi người !MÌnh biết ,mình đã nói rõ rồi ,nhưng anh nói là .... em yêu anh em sẽ gặp nhiều rắc rối ...thứ nhất về bản thân quá khứ anh ấy ,thứ 2 :do tôn giáo không giống nhau ...thứ 3 là :"anh ...không yêu em "
Vậy mình có nên tiếp tục chờ hay không .....?
_ Girl Buồn _
31-08-2006, 02:11 AM
Girl LL ah` < M2M đôi lúc cũng có những ý nghĩ như thế về 1 người , M2M đã yêu người ta rất rất nhiều nhưng những gì nhận dc chẳng là gì , M2M ko trách người đó , chỉ trách mình nhiều thui , có lẽ M2M ko phải là người có thể cùng họ sánh bước , nhưng có những sự quyết định nên chín chắn và mong sao Girl LL ko hối hận
Thân
nghilang_91
31-08-2006, 02:14 AM
Người đó có thể vẫn còn shock trong tâm hồn vì tình yêu trước , có thể bây giờ anh ta chưa thể chấp nhận một người khác được , nếu bạn yêu người ta thì hãy kiên nhẫn , lúc này là lúc anh ta cần một ai đó sẻ chia , đừng nản lòng
hotaru_216
31-08-2006, 02:37 AM
Nếu biết trước tương lai sẽ khó khăn...........nếu biết trước kết quả không tốt đẹp.................thì đừng chờ nữa.................
meoboteo
31-08-2006, 06:09 AM
Mèo nghĩ bạn nên từ bỏ.............:rain:.............!
hotaru_216
31-08-2006, 08:15 AM
Bỏ đi.....................đừng nghĩ đến nó nữa.......................chỉ đau lòng hơn thôi..............
meoboteo
31-08-2006, 10:26 PM
Câu này đúng...............:rain:..............!
Thienmy
31-08-2006, 10:27 PM
Ước muốn điều không thể sẽ càng làm mình thêm vô vọng mà thôi
¯|¯ïN
31-08-2006, 11:30 PM
Em là gì của anh....có lẽ đến chính anh cũng ko biết nữa.....:)
girl_lanhlung2311
01-09-2006, 12:35 AM
Em là gì của anh....có lẽ đến chính anh cũng ko biết nữa.....:)
Co' lẽ câu này bạn nói đúng......Anh ấy không biết mình là gì trong lòng anh ấy ...nhưng dù sao mình vẫn buồn ....vì nếu không thích mình ,,,,,tại sao lúc trước tốt với mình làm gì .....
Và lúc đó tại sao lại nhận lời làm ban trai mình .......
Lúc đó mình đã hỏi rất kỹ rồi mà ......"Tại sao anh lại như vậy chứ "........
[
meoboteo
01-09-2006, 12:40 AM
Hiểu được thì đã ko như vậy...............:rain:..............TY mà............:rain:...........!
girl_lanhlung2311
01-09-2006, 12:55 AM
Tình yêu sao phức tạp quá.....Sao mình lúc nào cũng là kẻ đến sau một người hết vậy nè ........
thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 06:03 AM
ko nên tiếp tục bạn ạ_hãy cố để vượt wa nhé
hotaru_216
01-09-2006, 06:13 AM
Ừ...............................vượt qua chính mình..............^_^
thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 06:35 AM
điều đấy là điều khó khăn nhất đấy hotaru ạ
meoboteo
01-09-2006, 07:15 AM
Vợ nói đúng....................:rain:.................. ..khó nhất nhưng cũng dễ nhất..................:rain:................vì nó ko làm cho ai buồn...........:rain:..........!
Khó nhất mà lại là dễ nhất............:rain:............!
thienthan_cuaem_laanh
01-09-2006, 07:23 AM
chồng nói đúng ghê_ko thể nói lại được j...........^_^
meoboteo
01-09-2006, 07:59 AM
Vợ lại khen quá lời............:rain:................chồng zui lắm ha...............:rain:...............!
girl_lanhlung2311
03-09-2006, 12:54 AM
Cám ơn hai bạn nha......
có lẽ LL nên lạc quan trong cuộc sống 1 chút thì hơn ,sau này LL cũng sẽ tìm được người sẽ yêu LL hơn ,dù sao bản thân mình cũng đâu quá xấu xí ,đâu sợ ko có ai ,đúng không ?LL càm ơn các bạn rất rất là nhiều ......
meoboteo
03-09-2006, 01:40 AM
Đúng đúng........:rain:...........
Sống để lạc quan..........:rain:........lạc quan để yêu.................:rain:................yêu để sống.................:rain:........sống để lạc quan.............:rain:................
Kedensau81
03-09-2006, 09:46 PM
Trời vậy đã là quá đủ...Chẳng còn gì để mà chờ em ơi..khi đôi ta có quá nhiều cách biệt....Tốt nhất em hãy quên anh ta đi.....
Cám ơn mọi người !MÌnh biết ,mình đã nói rõ rồi ,nhưng anh nói là .... em yêu anh em sẽ gặp nhiều rắc rối ...thứ nhất về bản thân quá khứ anh ấy ,thứ 2 :do tôn giáo không giống nhau ...thứ 3 là :"anh ...không yêu em "
Vậy mình có nên tiếp tục chờ hay không .....?
girl_lanhlung2311
03-09-2006, 11:39 PM
Trời vậy đã là quá đủ...Chẳng còn gì để mà chờ em ơi..khi đôi ta có quá nhiều cách biệt....Tốt nhất em hãy quên anh ta đi.....
Uh ,có lẽ ấy nói đúng ,nên quên tốt hơn là cứ chờ đợi ...chẳng có được kết quả gì ....
Chỉ làm bản thân mình đau khổ.....nhiều thêm ....mau già nữa ...
thienthan_cuaem_laanh
03-09-2006, 11:57 PM
"Anh à, em hiểu rồi, em đã hiểu rằng cuộc sống của anh ko có chỗ dành cho em. Từ giờ em sẽ kết thúc những sự khó chịu em đã gây ra cho anh từ trước đến giờ.... Em nghĩ là những người bạn thật sự của em sẽ giúp em delete anh ra khỏi cuộc sống và suy nghĩ của em, rồi sẽ có 1 người khác đến với em, coi em là 1 người quan trọng."Chúc Bạn Luôn Hạnh Phúc Với Con Đường Mình Lựa Chọn.
girl_lanhlung2311
04-09-2006, 02:15 AM
Cám ơn ấy nha ...Lời ấy nói rất đúng ....
hotaru_216
04-09-2006, 04:04 AM
Thiên thần nói hay quá...............hãy làm như những gì thiên thần nói đi.................trên thế giới đâu chỉ có một người.....................^_^
zhiyaoyouni
04-09-2006, 05:04 AM
Nếu anh ấy đã nói nếu như yêu bạn anh ấy sẽ gặp rắc rối thì bạn lên đi tìm một người mà yêu bạn thật sự .
chứ không lên chờ vào tình yêu của anh ấy dành cho bạn nữa vì mọi thứ anh ấy mang đến cho bạn đều là hư không
girl_lanhlung2311
06-09-2006, 12:51 AM
Nếu anh ấy đã nói nếu như yêu bạn anh ấy sẽ gặp rắc rối thì bạn lên đi tìm một người mà yêu bạn thật sự .
chứ không lên chờ vào tình yêu của anh ấy dành cho bạn nữa vì mọi thứ anh ấy mang đến cho bạn đều là hư không
Anh ấy nói nếu mình yêu anh ấy thì sẽ gặp nhiều rắc rối ....chứ hổng phải anh ấy ....nếu như vậy thì phải làm sao hả bạn ...
girl_lanhlung2311
11-09-2006, 12:55 AM
Thế rồi em cũng có thể xem anh như bạn .sắp đến ngày sinh nhật anh ,không biết có nên gởi lời chúc tới anh hay không nhỉ ,anh ấy đã nói đã từ lâu mình không có ngày sinh nhật ...vậy mình có nên ...gởi quà cho anh không ,......dù sao đi nữa quà em đã chuẩn bị sẵn tặng anh rồi nhưng chỉ có 1 điều có nên tặng anh hay không ...anh có coi đó là trò trẻ con hay không .......???
meoboteo
11-09-2006, 01:06 AM
Đừng gửi em ơi..............để hai ta khỏi khó xử............anh ko muốn vứt bỏ món quà của em đâu...............nhưng nếu ko là anh đã cho em 1 tia hy vọng............một ảo ảnh................!
girl_lanhlung2311
11-09-2006, 03:41 AM
có lẽ mình ko thể tặng được món quà đó rôi..mai anh ấy đi xa....vậy là ko thể...hic hic hic..
bưồn qua..
thienthan_cuaem_laanh
11-09-2006, 03:47 AM
vẫn nên tặng chứ........nhớ đến ngày sinh nhật của người mình đã từng yêu đâu có gì là sai mà phải sợ nghĩ nọ nghĩ kia......cứ tặng đi bạn ha.......nhưng hãy để cái tình cảm đó chỉ còn là tình cảm bạn bè mà bạn đã nhân ra thôi nhé:"Thế rồi em cũng có thể xem anh như bạn "
meoboteo
11-09-2006, 04:20 AM
Em có thể coi thế ko em.................?
hotaru_216
11-09-2006, 05:52 AM
Hãy giữ lại món quà..................xem như là kỉ niệm cuối cùng định trao cho người...........
thienthan_cuaem_laanh
11-09-2006, 07:43 AM
Em có thể coi thế ko em.................?
em có thể coi thế chứ anh?có khó gì đâu khi coi anh là bạn?em đã cố gắng quyết tâm để quên anh rồi mà.........chẳng lẽ anh lại ko tin em làm được điều đó..........?anh nghĩ rằng anh sẽ ngự trị trong tim em mãi sao?
to "girl lạnh lùng"bạn đừng buồn nữa gửi hay ko tất cả đều ở bạn thôi ngày mai anh ý đi nhưng bạn còn đủ 24 tiếng nữa để gặp anh ý cơ mà.........
** mắt_buồn **
11-09-2006, 11:10 PM
....đôi khi....em cũng mún hỏi anh xem em ở đâu trong cuộc đời bộn bề.....em ở đâu trong muôn người con gái bên anh........em ở chỗ nào trong trái tim nhìu ngăn của anh......và vị trí anh dành riêng cho em là ở đâu.....
bí xinh
12-09-2006, 02:06 AM
nếu chỉ như thế mà girl ll lại chịu nhường nhịn người ta thì bí xinh cảm thấy bạn hơi thiếu tự tin bạn sợ mất đi một thứ tình cảm gì đó lãng mạng mất đi một phút bình yên ư ????????đừng nhìn mỗi hiện tại mà hãy nhìn xa ra tương lai và tự hỏi ngày mai mình sẽ là gì của anh ấy được chứ !
chúc girl lạnh lùng có một tình yêu đích thực của mình
meoboteo
12-09-2006, 02:31 AM
Sao em không hỏi trái tim anh nằm ở đâu rồi............mất đi rồi..................!
** mắt_buồn **
12-09-2006, 06:37 AM
.....em cũng mún hỏi......trái tim của anh sẽ thuộc về bao nhìu người con gái.....liệu em có cơ hội kok........
girl_lanhlung2311
13-09-2006, 01:04 AM
"]Mình không biết sẽ làm gì của anh ấy ,mình không giám mơ ước sẽ được anh ấy yêu thương như người yêu cũ của anh ấy...vì có lẽ chẳng bao giờ mình sẽ được như vậy ,,,,,",những lời yêu thương anh ấy đã nói hết với người đó và với mình anh ấy ko còn những lời gì yêu thương để nói với mình cả ...... nếu có cũng chỉ là những lời cộc lốc mà thôi"(đó cũng là những lời anh ấy đã nói.....) vậy mình được đáp lại dù chỉ 1 phần nhỏ là hạnh phúc rồi...nhưng bây giờ....thì chỉ là bạn bè.....và anh ấy bây giờ cũng xem mình như bạn mà thôi......có lẽ là bạn sẽ tốt hơn....[/COLOR]
girl_lanhlung2311
15-09-2006, 04:01 AM
cưộc tình anh dành cho em như trò chơi kẻ bạn tình
doi_hoa_sim_tim
20-09-2006, 04:25 AM
bạn tội nghiệp thật...
girl_lanhlung2311
10-10-2006, 12:44 AM
Hổng có gì...giờ thí mọi chuyện wa het rùi....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.