Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình Mây và Núi !
Babylove_83
10-06-2005, 02:16 AM
Mây đa tình thả trôi theo cơn gió
Mây giỡn đùa trong cánh gió vờn bay
Gió vô tình đem ây về bên núi
Một cuộc tình mây núi nở từ đây
Họ có nhau vui hạnh phúc bao ngày
Mây yêu núi, núi thủy chung mãi mãi
Họ mộng vàng xây hạnh phúc ngày mai
Đem mưa nắng dung hòa vào vũ trụ
Hoa ân ái đang hình thành nhánh nụ
Bỗng lụi tàn khi gió nỗi hờn ghen
Mang đi mất áng mây vàng lỗi hẹn
Bỏ núi buồn bên nhánh nụ tàn phai
Mây đi mãi hững hờ không ngoái lại
Nước mắt buồn núi mãi miết nhìn theo
Ôi hạnh phúc ! vô hình sao níu kéo
Để lại lòng núi một nỗi đau
Và từ đó núi mang một nỗi sầu
Tình đem gửi chẳng may nhầm bến đỗ
Mãi dập dờn bên mộng ước hư vô
Trong tâm tưởng núi vẫn chờ mây tới
swtlilaznchik88
10-06-2005, 02:09 PM
Gió ơi gió ở phương nào
Hay chăng mây đợi lệ trào mi tuôn
Nhớ ngày gió ở kề bên
Mây cùng với gió lênh đênh trên trời
Nhưng giờ mây khóc ê chề
Khi hay tin gió lạc về nơi đâu
Gió ơi gió hãy về mau
Có hay có biết âu sầu nơi đây
Xin cho gió được kề mây
Bay trên cao với đắm say trong đời
HY
Babylove_83
12-06-2005, 12:38 AM
Mây nơi xa tít cao vời
Nùi thì lẵng lặng chân trời quạnh hiu
Buồn theo cơn gió giữa chiều
Nghe lòng quạnh quẽ một điều xót xa
swtlilaznchik88
12-06-2005, 10:40 AM
Mây kia trôi dạt phương nào
Nhấp nhô trên sóng, bóng thuyền nơi đâu
Thuyền hứa là sẻ về mau
Nhưng sao không thấy, để cho bến chờ
Bến buồn bến biết làm thơ
Làm thơ ngợi nhớ ân tình năm xưa
Lúc chiều trời đổ cơn mưa
Có thuyền có bến, giửa dòng nước trong
Nhưng giờ thuyền ở phương Đông
Chỉ tội cho bến, ngóng trông thuyền hoài
HY
Boulevard
12-06-2005, 10:23 PM
Nếu như em là mây , bay giữa bầu trời ?
Anh nguyện là núi kia đứng chờ em mãi mãi ?
Dù thời gian kia có ngoảnh đầu đi mãi ....
Anh vẫn đứng chờ , nơi ấy có biết không ?
Babylove_83
20-06-2005, 01:21 AM
Nếu một ngày mây không về bên núi
Núi ngậm ngùi chôn chặt tuổi tình yêu
Sẽ hững hờ không còn vương yểu điệu
Chẳng một lần làm dáng trước gương soi
xjjx l0v3 SiCk xjjx
24-12-2006, 07:45 PM
Dù mây có quên tình yêu của núi
Cũng chỉ là phút xao lãng mà thôi
Bởi mây_núi là duyên định do trời
Chẳng khi nào họ xa nhau lâu được.
Lost.
25-12-2006, 12:40 AM
Chuyện muôn đời anh Núi với chị Mây
Hết hỡn dỗi lại thẹn thùng như chớm
Những ban mai nắng hồng tươi mỗi sớm
Là thêm lần nhắc chuyện cũ Núi - Mây
xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 06:44 AM
Mây ơi , mây có biết chăng
Ngàn năm núi vẫn âm thầm đợi mây
Dù cho xa cách dặm dài
Tình Mây và Núi vẫn hoài đậm sâu
Tri Ki 2000
01-01-2007, 06:49 PM
Người ta có cặp có đôi
Còn tôi như chiếc thuyền trôi giưa dòng
Thuyền buồn chỉ một ước mong
Muốn thêm một chiếc để cùng song đôi
Chỉ là ước một mà thôi
Để cho thuyền nhỏ của tôi
Giữa dòng sông lớ[FONT="Times New Roman"]không lẻ loi một mình
Hỏi đâu là bến chung tình
Để cho thuyền nhỏ xinh xinh ghé vào
Thuyền về vơi bớt xuyến xao
Lặng thằm thui thủi gian lao giữa dòng
:clap: :ty: :music:
Mr.Ngọc
02-01-2007, 01:39 AM
Núi ngàn năm đợi
Một ngày mây trắng trở về
Gọi hồn và khơi dậy những đam mê
Không một phút mơ rồi về cùng gió cát
xjjx l0v3 SiCk xjjx
02-01-2007, 01:54 AM
Núi là Núi ngàn năm hùng vĩ
Đời nối đời chung thủy cùng mây
Mây thì phiêu lãng đó đây
Núi hoài trông đợi ngày Mây quay về
newlasvegas
02-01-2007, 05:50 AM
hix hix đọc thơ thấy hay wa' nhưng mà new hẻm biết sáng tác làm sao đây ! Vì ngày xưa núi hiền nên.... la la la.... hehehe sing a song ! :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.