chukhi_nghichngom83
27-08-2006, 01:19 AM
Anh đã nói thật nhiều như chưa nói
Khi mặt trời đen như một đoá tình xa
Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
Và đêm ngắn vô cùng từng phút mộng.
Anh thuở đó theo dòng đời xuôi ngược
Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
để hồn chở thơ anh về cõi mộng
cho nghe lòng rời bước khỏi ngày Đông.
Tháng Tư buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
Mượn giá băng sưởi ấm nỗi hững hờ
Đem rêu phong phủ cõi đời băng giá.
Khi mặt trời đen như một đoá tình xa
Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
Và đêm ngắn vô cùng từng phút mộng.
Anh thuở đó theo dòng đời xuôi ngược
Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
để hồn chở thơ anh về cõi mộng
cho nghe lòng rời bước khỏi ngày Đông.
Tháng Tư buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
Mượn giá băng sưởi ấm nỗi hững hờ
Đem rêu phong phủ cõi đời băng giá.