PDA

Xem đầy đủ chức năng : Số buồn!!



nhóc_worm
26-08-2006, 07:11 PM
Chán quá, hè, chuẩn bị vào năm mới, năm đầu tiên của cấp hai.Buồn ghê, nguyên cả lớp sum họp bên Ngô Quyền, có một mình mình với tên lớp trưởng qua trường NGT. Ko gặp bạn bè, chán ghê. Chủ nhật, tụi nó đi Vũng Tàu chơi, có mời mình(gớm, còn nhớ tui à)!:cungly: nhưng ko thể đi.Hồi còn học lớp 5, mình từng ước được ngắm sao băng với cả lớp, giờ có cơ hội vậy mà.....Muốn khóc òa lên, học giỏi chi vậy trời:sleepwell: :sleepwell: !
Nhớ cả lớp quá!!
Năm 1 thương yêu ơi, tôi nhớ các bạn nhiều lắm!

~LiebE~
26-08-2006, 10:10 PM
Viết chung nhật ký với nhóc nào, nhân tiện nhàm wen lun...Mới vào cấp 2 thui hả, ss thì năm thứ 2 đại học ròi,,,bùn ghê...THui rồi bạn bè cũ sẽ ko quên nhóc đâu

nhóc_worm
26-08-2006, 10:35 PM
60%quên và 40%ko quên, làm quen chị luôn nha!!

~LiebE~
26-08-2006, 10:39 PM
Ngày xưa hồi chị như nhóc, chỉ khác là chị vào cấp 3 bọn nó học cùng nhau hết mà chỉ có ss một mình một trường thôi.Buồn lắm chứ, nhưng rồi cũng quen thôi, bạn mới trường mới lúc đầu còn nhìu bỡ ngỡ nhưng rồi cũng quen & thân.Bạn cũ, những người bạn thật sự rất thân vẫn nhớ tới mình, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau....Điều quan trọng nhất là, trong tim vẫn nhớ về nhau là được rồi nhóc ạ

Bé Điệu
26-08-2006, 11:15 PM
Học giỏi chi vậy trời....?

Sốt :d ...^^

Xa bẠn bè ... nHớ nÀm sao ...:rain:

nhóc_worm
28-08-2006, 08:04 AM
Hôm nay, lạ ghê, chuyện chưa từng có.Tên lớp trưởng bỗng ngon ngọt với mình.Quái, hằng ngày mình với nó cãi nhau như gì, thế mà hôm nay....Chắc sắp mưa to.Hìhihi!!

nhóc_worm
31-08-2006, 12:41 AM
Chết, quên làm bài.Chài, đang lúc rối tinh thế nì, tên lớp trưởng lại gọi điện qua hỏi bài, làm mất công thời gian giảng giải cho nóa.Hết biết!!

nhóc_worm
31-08-2006, 09:16 AM
Hem thí nóa gọi, may quá. Thui, gọi choa nhỏ bạn 8 chơi.
-Alo, dạ, bác cho cháu gặp L ạ!!
-Ờ, L ngủ chưa dậy cháu!!(chài, hết biết)
Tối 7 giờ;
-Alo,dạ, bác cho cháu gặp L ạ!!!
-Ờ, L đi học rồi cháu!!
Chài, hết biết!!!!!!!!!