PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu



lưu xuân din
25-08-2006, 09:10 PM
TÌNH YÊU


( Thương tặng: Trịnh Thị Xuân)


Tình yêu !

Là những chiều vất vưởng
Đi tìm ánh nắng sương
Khi đêm mộng trăng tình
Lạc mất cả đường về.



Tình yêu!

Xa hơn cả chân trời
Gần hơn chính bóng ta
Tìm mệt nhoài chẳng thấy
Có trong ta không hay.



Tình yêu !

Như trò chơi trốn tìm
Sao mà em trốn kỹ
Tim anh nhỡ vỡ tung
Lúc chưa tim thấy em.



Tình yêu !

Không phải những con số
Chẳng phải những vì sao
Nó bao la vô tận
Và chật hẹp vô cùng.



Tình yêu !

Không phải phép lôgic
Có muôn vàn thứ tình
Chỉ có một chữ Tình
Chỉ trong một trái tim.



Tình yêu !

Mật ngọt chốn thiên đình
Thuốc độc nơi địa ngục
Con tim nhỏ bé bỏng
Lọc cả hai chất lạ.



Tình Yêu !

Lòng lành hơn Chúa Trời
Hận thù hơn quỷ dữ
Không trách người phụ bạc
Lại hận chính thân mình.



Tình yêu !

Những khi giận ngút trời
Giọt chúa ngọc em rơi
Lòng anh thành bối rối
Như kẻ vừa mắc lỗi.



Tình yêu !

Mãi muôn màu mới mẻ
Sao trời có khi sa
Tình yêu chỉ tan ra
Khi chẳng còn Con Người.

son_nhoc
26-08-2006, 12:30 AM
khi nào nước biển còn xanh
đại dương còn nước ....anh còn yêu em...
mãi...mãi..chờ..đợi..em..lên..tiếng..khi ..con..tim..anh..luôn..yêu..em

Đa Tình
26-08-2006, 01:00 AM
Người tặng thơ ai ai nhận thơ
Còn ta sao cứ mãi gọi mời
Thơ ta tê cóng nào vì lạnh
Chỉ bỡi ngươi ta quá thờ ơ

Bao lần chập chững ta học mơ
Mơ được tặng em những dại khờ
Của chàng trai trẻ tình như rực
Những điệu thơ iu của khách thơ

Nhưng rồi đã vội tỉnh giấc mơ
Người bảo đã iu iu thật rồi
Từ nay thơ ta ta nhận lấy
Còn ai nhận nữa ...tự cho tôi

meomeo_xinhxinh
26-08-2006, 01:22 AM
Nào mơ nào mộng của tình ta
Rồi tan theo gió thủa xa mờ
Ta yêu ta nhớ rồi tan hết
Giữ lại nơi đây một khoảng chờ

cua kềnh trên cát
26-08-2006, 06:35 AM
:yike2: hò........ơ......ơi...hỡi...........em....... ...ơi...!
bao giờ trên núi hết gai
hoa mai hết nở
tình này mới phai
hò ..........ơ....ơi .....hỡi ..........em .....ơi