Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : VÔ ĐỀ



lưu xuân din
25-08-2006, 08:42 PM
VÔ ĐỀ



Ai đâm chiếc lá vàng
Xuyên thấu mùa xuân xanh
Gọi thu về nhanh thế
Khi em chớm xa anh.

khung_cua_so
29-08-2006, 07:32 PM
Ai biến giọt nắng kia
Thành trời mưa thật buồn
Ai biến người ra đi
Nên giờ nước mắt tuôn

Dã Quỳ
30-08-2006, 06:35 PM
Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Chán thì đi ngủ, đói thì ăn
Khi buồn tôi thích coi phim truyện
Tối thì đi ngủ mớ liên miên


Em ơi nếu vậy thì hay thật
Nói để tôi nghe với đi mà
Bí quyết thật hay và thật ngộ
Khiến cho tôi đây cũng phát thèm

Nếu mà...
"Chán thì đi ngủ, đói thì ăn
Khi buồn thích coi phim truyện"
Thì tất cả ai kia đều hóa thần (tiên)

Hì....Hì....Ý tưởng hay lắm đó, lúc buồn buồn DQ cũng hay làm như bạn lắm, nhưng coi chừng đó đừng để giống như DQ nha tại vì buồn nhìu quá nên bây giờ giống heo luôn.

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:09 AM
trời mùa hè sao bỗng đổ mưa ngâu…. :flower:
Em không đến cõi long anh tan nát…!!! :dance: Và đêm nay mình anh nơi đất lạ
lời yêu thương anh biết gởi về đâu tìm mắt em trong triệu triệu vì sao (*)