lưu xuân din
25-08-2006, 08:20 PM
SAY MÙA CƯỚI.
( Thương tặng: Trịnh Thị Xuân)
Lưu Xuân Din
Lớp 041cvh2. Khoa Ngữ Văn. ĐHSP Đà Nẵng.
Đường xuân lẻ bước riêng mình ta
Hoa lá tươi cười sao mình lệ rơi ?
Nhà tranh sao nỡ đốt người ơi
Để anh trơ trụi trái tim vàng ?
Nàng ơi nỡ bỏ quê đành sao
Bỏ anh bỏ mối duyên nồng... Để
Rượu hồng duyên mới bên người ta
Ngọc ngà châu báu đeo đầy tay
Say... Say... Em say rồi giàu sang.
Chiều chiều qua dậu anh tìm sang
Nhặt nắng đem về tìm lại xưa
Trước chiều cơn mưa em sang ngang
Để lại nơi đây những ngỡ ngàng...
Bên ngõ hàng bưởi buồn không hoa
Nhà tranh lạnh khói gió tự do
Bến nước cô liêu bèo đặc đặc
Giăng gít vườn hoang nắng ngại vào...
Đêm nào trăng sao bên cầu ao
Đôi lứa còn đâu sao vẫn tìm... ?
Nghe tim nhói đau quê mùa cưới
Nhộn nhịp tiếng cười tiếng nhạc vui...
Anh nhoẻn miệng cười đâu phải em
Cúi mặt... anh lại cười, cười anh
Em say ? Không. Anh mới là say
Mùa cưới anh lại cưới ngày qua.
( Thương tặng: Trịnh Thị Xuân)
Lưu Xuân Din
Lớp 041cvh2. Khoa Ngữ Văn. ĐHSP Đà Nẵng.
Đường xuân lẻ bước riêng mình ta
Hoa lá tươi cười sao mình lệ rơi ?
Nhà tranh sao nỡ đốt người ơi
Để anh trơ trụi trái tim vàng ?
Nàng ơi nỡ bỏ quê đành sao
Bỏ anh bỏ mối duyên nồng... Để
Rượu hồng duyên mới bên người ta
Ngọc ngà châu báu đeo đầy tay
Say... Say... Em say rồi giàu sang.
Chiều chiều qua dậu anh tìm sang
Nhặt nắng đem về tìm lại xưa
Trước chiều cơn mưa em sang ngang
Để lại nơi đây những ngỡ ngàng...
Bên ngõ hàng bưởi buồn không hoa
Nhà tranh lạnh khói gió tự do
Bến nước cô liêu bèo đặc đặc
Giăng gít vườn hoang nắng ngại vào...
Đêm nào trăng sao bên cầu ao
Đôi lứa còn đâu sao vẫn tìm... ?
Nghe tim nhói đau quê mùa cưới
Nhộn nhịp tiếng cười tiếng nhạc vui...
Anh nhoẻn miệng cười đâu phải em
Cúi mặt... anh lại cười, cười anh
Em say ? Không. Anh mới là say
Mùa cưới anh lại cưới ngày qua.