Xem đầy đủ chức năng : Chẳng còn gì
Mua Sao Bang
25-08-2006, 07:58 PM
... Là hết rồi ngày xưa xin gởi lại...
Tặng cho người cho mộng ước đi hoang
Thôi thôi nhé từ nay không ngang nữa
Biêt sai rồi không mơ ước lang bang!
Nhân..sầu
25-08-2006, 08:29 PM
Chẳng còn gì... cỏ cây hoa lá
Bay vào mây... gió thoảng thời gian
Mảng chân trời... một màu tím ngắt
Còn lại đây.... bước chân bụi trần
Mua Sao Bang
26-08-2006, 08:32 PM
Chẳng còn gì ngoài tháng ngày đã cũ
...Bao năm rồi ta ấm ũ chờ mong...
Đêm cô lẽ mình ta_ vì sao nhỏ
Ngắm cho đời phơi bạc bỏ trong mơ!
Lost.
27-08-2006, 11:16 PM
Có thật không - ta bới tìm ký ức
Và nghẹn lòng đa hết thật phải không
Chẳng còn gì để dĩ vãng hoài mong
Bao yêu dấu - dấu yêu giờ tan tác
Chẳng còn gì cánh chim trời dáo dác
Tổ tan rồi không còn chốn náu nương
Sải cánh bay là tan cả yêu thương
Riêng tim nhói biết chẳng còn gì nữa!
màu kí ức
27-08-2006, 11:26 PM
Chẳng còn gì để ta phải hối tiếc
Ta sinh ra rùi ta lại biến mất
Nhưng chẳng còn gì thì còn tiếng danh thơm
Nếu ngoài kia có bao người thầm gọi
Chẳng còn gì nhưng còn lời nói
Tiếc thương chăng hay là chẳng còn nữa
Chẳng còn gì ...ta chẳng còn gì chăng
Vẫn thẳng lưng vì đường đời vấp ngã
Liệu còn gì nếu ta không bước đi .....
Chẳng còn gì ....chẳng còn gì .....ta còn suy nghĩ.....
Bé Điệu
31-08-2006, 01:12 AM
Chẳng còn gì.....tình ta nay tan vỡ....
Như bọt nước khong kòn chút nhớ nhung.....
Tim em đau đớn.....lệ vô bờ....
Nhưng thôi....đừng đến nữa tình ơi...
Lost.
31-08-2006, 04:31 AM
Chẳng tẩy xóa
Cũng không đành vùi dấu
Ngoảnh lại nhìn
Mọi thứ quá xa xôi
Chẳng còn gì
Chẳng biết nữa thật rồi
Tạm biệt nhé
Những ân tình tươi nắng
Quasimodo
31-08-2006, 09:55 AM
Chẳng còn gì giữ lại cho nhau
Dẫu chiếc lá đầu thu chưa ươm vàng ký ức
Ai mộng mơ...và ai thì rất thực
Cọng cỏ buồn cố vướng bước chân ai
Mua Sao Bang
31-08-2006, 02:25 PM
Chẳng tẩy xóa
Cũng không đành vùi dấu
Ngoảnh lại nhìn
Mọi thứ quá xa xôi
Chẳng còn gì
Chẳng biết nữa thật rồi
Tạm biệt nhé
Những ân tình tươi nắng
Là như vậy!
Bao nhiều lần đào bới
Kiếm và tìm
Cho tới tận ngày nay
Rồi như thế
Say ngất vào dĩ vãng
Tiếc làm gì
Thôi tạm biệt từ đây!
Lost.
31-08-2006, 11:33 PM
Biết thế thôi chẳng còn gì để nhớ
Biết thế thôi vì mọi chuyện đã rồi
Cố một nụ cười cho đỡ héo bờ môi
Vì hai đứa có còn gì để tiếc
Mua Sao Bang
02-09-2006, 05:22 PM
" Hai đứa" có bao giờ dám mộng
Chỉ riêng mình ta ước được gần bên
Lần đó hai ta chung cả buổi
Ta vô tình lạc mất giữa mênh mang
quỳnh anh
02-09-2006, 08:10 PM
Thà lúc trước anh và em đừng quen biết !
Để giờ đây 2 đứa khỏi lìa xa !
Thà đừng yêu thà đừng gặp gỡ
Lỡ yêu rùi em biết làm sao đây !
Mua Sao Bang
02-09-2006, 08:48 PM
Biết làm sao khi con tim mình rung động
Phút dại khờ thêm đôi phút trong mơ
Thôi chỉ dám tháng năm rồi vụt hết
Chúc mộng mình theo những áng thơ bay!
Ngày Hôm Qua
20-09-2006, 08:59 PM
Thì vẫn vậy! để tim mình rung động
Nhịp vô tình nhịp cố ý nhịp con tim
Thì hãy vậy để cho mình mơ mộng
Mơ một mình mộng của riêng ta
Mua Sao Bang
20-09-2006, 09:07 PM
Chẳng còn gì ngày đã cũ
Đóa hoa hồng ủ rũ cũng từ lâu
Tình đã lỡ còn gì anh lưu luyến
Chúc em và hạnh phúc mãi kề bên!
dieptieuho_anhyeuem
21-09-2006, 02:06 AM
đôi mắt cười em bước về phía ấy
nơi chân trời hạnh phúc chẳng có tôi
từ đây em mãi xa rồi
chỉ còn tôi bóng tối với đơn côi
conang_lachchach
22-09-2006, 03:41 AM
kỉ niệm buồn xin dấu sau khung cửa
tình xa rồi ta còn gì để vấn vương
khi tình ta mỗi đứa một con đường
không hi vọng chờ mong thang ngày
************@**********
***********@*@*********
**********@ **@********
***********@*@*********
************@**********
Ngày Hôm Qua
26-09-2006, 03:51 PM
Đành khép lại ngày xưa thành kỷ niệm
Giất mơ đâu ta mãi mãi đành quên
Trong hư ảo cũng đôi lần đã tưởng
Lại tan tành trong hiện thực buồn tênh!
Lost.
26-09-2006, 10:36 PM
Ai vô ý lật trang đầy kỷ niệm
Để mơ hồ dụ lại cõi chiêm bao
Chẳng còn gì ngoài tất cả hư hao
Ta quên hết để kiếp đời.....nặng trĩu
quỳnh anh
27-09-2006, 01:08 AM
Sinh ra mang kiếp con nhà nghèo !
Tôi nào đâu dám mộng chi đâu !
Biết như vậy nên tôi đành an phận !
Bước sang ngang theo kẻ nào có tiền !
Mua Sao Bang
27-09-2006, 05:31 PM
Tiền! tiền!? làm tim ta đau nhói
Em sang ngang không nói một lời
Đành vậy vậy! bởi trời chia đôi ngã
Bởi hay ta không duyên phận....thật rồi
hoangthibich
27-09-2006, 09:04 PM
Ngày xưa chung lớp cùng trường
Giờ tan lớp học con đường sánh đôi
Mà nay hai đứa hai nơi
Em lên thành phố xa vời phồn hoa
Kinh kỳ cạm bẫy bụi mờ
Kẻ gian người ác nào tha cho nàng
Gái quê mười tám tuổi tròn
Vài ba năm nữa có còn chân quê
Còn anh giữ trọn câu thề
Thân anh ở lại tình thì theo em
Nhưng còn đau mối duyên thầm
Lòng anh tan nát nghe tin
Em nghe dụ ngọt đi làm tiếp viên
Ăn chơi bỏ học được tiền
Đã theo trai gọi lại còn nạo thai
Thôi rồi duyên cũ phôi phai
Kinh đô làm mất tình hai chúng mình
lonlaikinhte
27-09-2006, 09:10 PM
thơ thì tui vốn không thích lắm
nhưng buồn cũng thử xem sao
biết đâu mình lại có tài
không ai biết trước dược phải không?
Mua Sao Bang
04-10-2006, 08:02 PM
Chẳng còn gì còn chi mà để nhớ
...Cố giật lùi ký ức cũng rồi sao...
Rồi nhung nhớ khác khao và đau khổ
Kẽ hận mình chẳng chổ để yêu thương!
Lost.
05-10-2006, 07:36 AM
Tan hết tình thôi chẳng còn gì
Đưa người ta tiễn với sầu bi
Hẹn chữ trăm năm cho duyên lỡ
Để đến nay đây - cò còn gì
Khuất dáng xa rồi vẫn đứng trơ
Kệ gió rủ rê - bóng tối chờ
Kim mưa đâm nát hồn tơi tả
Mây hỏi ngóng gì nát mảnh thơ
Chẳng còn gì cả biết hay không
Cứ vất mải vương tiếng khóc lòng
Luyến lưu xưa ấy dù nguyên vẹn
Thì hỏi có còn nữa hay không
S!lver [halo]
05-10-2006, 09:04 PM
Còn gì cho anh , còn nỗi nhớ
Khi em ra đi , tình dang dở
Chỉ còn trong anh , giấc mơ
Chỉ còn trong anh ,mãi mong chờ !
:..hoahonggai..:
06-10-2006, 04:25 AM
Còn gì không hỡi nah yêu nhỏ bé
Ánh snág về soi rọi trái tim yêu
Còn không anh một nỗi lòng nhỏ xíu
Trao cho anh trọn một chốn iu thương.
Mua Sao Bang
10-10-2006, 02:54 PM
Chẳng còn gì cả biết hay không
Cứ vất mải vương tiếng khóc lòng
Luyến lưu xưa ấy dù nguyên vẹn
Thì hỏi có còn nữa hay không
Vẫn còn nữa, những lúc lòng rung động
Bao lâu rồi mộng ước đã bao lâu
Sao vụt tắc khi tháng ngày vẫn rộng
Ta mong chờ hy vọng để rồi mơ!!
Lost.
11-10-2006, 12:34 AM
Tan hết tình thôi chẳng còn gì
Đưa người ta tiễn với sầu bi
Hẹn chữ trăm năm cho duyên lỡ
Để đến nay đây - cò còn gì??
Khuất dáng xa rồi vẫn đứng trơ
Kệ gió rủ rê - bóng tối chờ
Kim mưa đâm nát hồn tơi tả
Mây hỏi ngóng gì - nát mảnh thơ
Chẳng còn gì cả biết hay không
Cứ vất mải vương tiếng khóc lòng
Luyến lưu xưa ấy dù nguyên vẹn
Thì hỏi có còn nữa hay không
Giây phút biệt ly giữa phố buồn
Biết người xa khuất suốt chiều muôn
Biết mình rồi sẽ sầu nguyện vẹn
Cả giấc mơ trăng cạn dấu nguồn
Tan hết thành dòng sông tuổi thơ
Cố chối rằng tim chẳng ngóng chờ
Cố hờ hững thế cho hết kiếp
Dù tiếng chân tình thổi hồn tơ
Năm tháng lật từng tiếng tháng năm
Vô ý rối tung những mảnh dằm
Vô tâm đâm nát thành trăm mành
Vô thức biết mình đã lạnh căm
LụcBình
11-10-2006, 01:42 AM
"Nếu phôi pha ngày mai xin đừng quên!
Có mỗi tình xanh mãi như đại dương
Vẫn yêu anh chờ anh bước người xa
Người có hay - đêm từng đêm!"
chẳng còn gì lại mỗi câu ca
tình yêu xưa cũ đã phai nhòa
trong lòng vương vẫn bao tình ý
hãy để cho qua mãi mãi xa!
:..hoahonggai..:
12-10-2006, 02:04 AM
Còn gì đâu còn gì nữa đâu anh
Giọt lệ nhòa giờ vỡ tan đâu mất
Còn chi nữa, còn gì đâu anh hỡi
Xót thương này em chỉ biết nhìn theo
Anh ơi nah em yêu anh thật đấy
Nhỡ lòng nào anh lại đốt trái tim
Trái tim này còn gì là không biết
Đã đau nhiều giờ hóa đá chờ anh.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.