PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày Không Em



kitebaby
25-08-2006, 07:27 PM
Ngày không Em Anh buồn và nhớ
Những con đường xào sạc lá thu rơi
Một mình anh đi trên phố vắng
Ngỡ rằng em vẫn ở nơi đây.

Ngày không Em Thời gian dài vô hạn
Những lúc buồn Anh nhớ đến Em
Em ra đi mà tâm hồn ở lại
Để mình Anh ngồi lại đợi chờ em.

Ngày không em Anh buồn nhỏ lệ
Từng giọt sầu đọng lại quanh my
Anh muốn để thế gian làm chứng
Trái tim anh giữ hai chữ "Yêu Em".

Randeokinh
26-08-2006, 03:24 AM
Đời không em cuộc đời vẫn thế,
Chẳng có em anh vẫn sống trên đời.
Vẫn đi về trên con đường cũ,
Sông êm đềm khi chẳng có em.

Đời không em, dòng sông vẫn chảy,
Mang phù sa bồi đắp đồi bờ.
Không có em bầu trời vẫn thế,
Mây vẫn trôi, và gió vẫn đưa mây.

Đời không em, biển vẫn dài vẫn rộng,
Sóng cồn cào ôm bờ cát mênh mông.
Không có em vẫn thấy đời hạnh phúc,
Không có em anh cảm thấy yêu đời!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
26-08-2006, 03:45 AM
Anh nói thế nhưng nào có phải
Nhớ ngày xưa anh vẫn thường như thế
Vẫn lừa em, vẫn nói điều vu vơ
Và anh bảo yêu em nhiều biết mấy

Anh nói thế nhưng anh nào biết
Sưốt đời này em đã khổ vì anh
Anh ra đi mang đi bao hy vọng
Để em bưồn khóc mãi một mình em............................

Randeokinh
26-08-2006, 04:36 AM
Ngày xưa ư? Đã xa rồi còn đâu,
Khi chia tay em đâu lần ngoảnh lại.
Lặng lẽ bước, để mình anh cô lẻ,
Một mình anh nơi phố vắng không đèn.

Em đau khổ hay tim anh đau nhói,
Khi chia tay là đã mất nhau rồi.
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở,
Ta chia tay tình đã hết từ đây.

Người ta nói yêu là đau khổ,
Giờ không em đời vẫn vậy mà thôi.
Đừng buồn nữa hãy tìm hạnh phúc mới,
Bên người ta xin đừng nhớ về anh!

vianhmuonyeuem2
26-08-2006, 08:16 AM
anh cũng có một ngày như thế
một ngày không em một ngày buồn
cú phol chiều anh còn đang nhớ mãi
một nụ cười một tiếng gọi anh ơi
nhưng bây giờ không em anh buồn lắm
anh cô đơn nhớ tới em nhiều
ngày này không em vẫn vậy thôi
vẫn không em vẫn ngày dài chờ đợi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 04:46 AM
Lại lần nữa sau một cú phone chiều
Anh lại nói thiếu em đời chẳng vui
Và lúc đó em thấy anh qua ngõ
Đằng sau anh là một người con gái
Em thất vọng chợt tìm anh sau đó
Nói chia tay nhưng lòng thấy đau đau
Thật buồn quá khi anh phản bội
Một cưộc tình bưồn đâu phải bởi do em....................

Lips
28-08-2006, 08:56 PM
ko có em ngày như trôi chậm lại..........
ko có em tình anh biết gửi ai..........
ko có em căn phòng như trống rỗng............
ko có em anh cảm thấy cô đơn............

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 09:02 PM
Không có em anh còn ai kia nữa
Không có em anh cũng vẫn vui mà
Không có em anh đâu bưồn, đâu khổ
Không có người anh lại thấy hay hơn........................

Lips
28-08-2006, 09:05 PM
khi iu sao ko nhớ ko mong..........
ko chút ghen chút hờn và chút giận.............
ko thấy buồn khi em ko đáp lại................
ko rơi lệ khi em phủi tình anh........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 09:13 PM
Em có phủi đi tình anh iu dấu
Em có lừa có lọc tình yêu anh
Chỉ do anh sai lại yuê người khác
Bỏ em bưồn nay tìm lại làm chi..................

màu kí ức
28-08-2006, 09:18 PM
không có em đất trời là vẫn vậy
nhưng riêng anh đâu vậy khi vắng em
mỗi đêm dài lại nhớ đến bóng em
ko hum nào anh lại ko thonthuc...

Lips
28-08-2006, 09:19 PM
em chưa hiểu sao đã vội hoài nghi................
dzẫu ko có gì nhưng anh có lòng chung thủy...............
dzẫu ko có gì nhưng anh có tấm lòng..........
dzẫu ko có gì nhưng có 1 chữ iu em........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 09:23 PM
Anh nói iu nhưng anh đâu phải vậy
Em đã tin và đã bị lửa dối
Em xa anh chưa đầy một ngày đấy
Thế mà anh lại có một ai kia.......................

màu kí ức
28-08-2006, 09:28 PM
Chỉ là hình đâu là bóng ai kia
Em nhầm tưởng hoài niệm là xa mãi
Tim em buồn chắc tại thế em ơi
Nếu trái tim đã có hai lời ...ôi tạo hóa soay vần nhân thế

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 09:34 PM
Thôi thì trời ko mưốn mình hạnh phúc
Thôi thì mây không mưốn ta xum vầy
Tim em bưồn nhưng vẫn lưôn vủng vẫy
Bởi vì em mang cưộc sống tha phương..............

Lips
28-08-2006, 09:47 PM
nếu ta đã có duyên mà ko có phận.............
thì thôi đành bước trên 2 con đường.............
anh 1 hướng và em 1 ngã..........
con đường song song làm gì có điểm chung..........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 03:41 AM
Thì thôi thế ta củng chia hai ngã
Anh hướng tây và em hướng đông
Anh hãy hứa từ nay không nhìn lại
Dù chỉ trong kí ức một lần thôi.....................

teiv
29-08-2006, 10:50 AM
Nếu không nhìn lại trong ký ức
Thì làm sao cho hết nỗi bực này?
Và vẫn còn đó một chút cay
Khi em đặt lên anh nụ hôn nồng cháy
Và bảo rằng đấy là anh...ép em!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-08-2006, 05:29 AM
Thôi anh đừng nhìn lại để làm chi
Khi cưộc sống sẽ có nhiều thay đổi
Anh đổi thay và đi xa, xa lắm
Về làm gì ghi hận trài tim em................

Bé Điệu
31-08-2006, 01:08 AM
Thôi anh đi.....về nơi phương trời ấy....

Để mình em kùng lệ khóc nơi đây....

Không thương ko nhớ ko trăn trở...

Trái tim khép cửa tự bao giờ....

lilac_tieuconuong
31-08-2006, 01:21 AM
Anh cứ bước ko hề ngoảnh lại
Kỉ niệm xưa ... em cứ tưởng xóa nhòa
Màng đêm xuống em ngồi buồn lặng lẽ
Nước mắt dâng trào , kỉ niệm vỡ tan

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-08-2006, 03:34 AM
Anh đã đi bây giờ ngoảnh lại
Tiếc làm chi một kí ức đau thương
Và đừng nhớ, đừng vấn vương chi nữa
Em bây giờ đã chẳng mưốn gặp anh............

x7xK1m2nhLuvK137xK
31-08-2006, 05:23 PM
to vianhmuonyeuem2...hi there.. minh cung ten kim anh nua do tinh seo?

Randeokinh
01-09-2006, 02:23 AM
Đã chia tay còn vấn vương chi nữa
Còn chút thương để dĩ vãng cuốn đi.
Em xa vắng và anh cũng xa vắng,
Còn trong nhau chút hoài niệm xa xôi.

BBlueNo1
01-09-2006, 06:35 AM
Ôi!
Lối về đậm những giọt sương sa
Em ngoảnh mặt nhìn anh lệ ứa nhòa
Tình đã quay đi tình rất vội
Ai ngồi check lệ cho tình em .....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 01:44 AM
Lối đi về nay chỉ có mỗi em
Xa nhau mãi tình chẳng còn chi nữa
Khi tình yêu là cả hai chia cách
Vậy thôi thì mình sẽ mãi cách xa..............

màu kí ức
02-09-2006, 02:46 AM
em có về con phố đó ko em ?
gốc bàng đó ngày xưa vẫn còn đó
Lá xanh dì ....vẫn xoè tán che mưa
Những buổi chiều anh vẫn thường ngồi đó
đếm lá vàng hay đếm nhớ thương
Nay giờ đây sợi chỉ đã hai đường
Vẫn vương lạ con đường hai ta chọn...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:49 AM
Em vẫn về nơi chúng mình gặp gỡ
Khẽ rùng mình ngoảnh lại thấy đã xa
Anh đã đi bỏ lại cho nơi ấy
Một kỷ niệm bưồn mang giữ trong em................

màu kí ức
02-09-2006, 02:53 AM
Đâu anh bỏ em ^^
Anh ngồi đó mang bao tâm sự
Gói lá bàng ....đếm nhớ thương em
Nào ia biết là ai chờ đợi
Cây bàng này ....đã là nơi ta hò hẹn
Bây giờ đó ......vẫn có tên anh thui ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 03:00 AM
Ngày xưa mình đã khắc tên nhau
Lên cây bàng đó đánh dấu một bưổi chiều
Nhưng và cũng là từ hôm ấy
Chúng mình xa cách mãi tới nay............

màu kí ức
02-09-2006, 03:03 AM
hiii số phận đen thay đời lẻ bóng
Lỡ đã trao duyên đành bỏ trống
Cây bàng ...như ông mối bà tơ...
Gắn kết lại ...rùi lại chia rẽ ....duyên tình này ai biết hơn thay ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 03:18 AM
Lỡ se tơ thì nay sao lại cắt
Làm duyên ai lỡ làng bởi vì sao
Cây bàng đó làm cho tình lỡ
Bởi cưộc đời chẳng biết trao ai...................

thaingan
02-09-2006, 03:42 AM
yêu em để lệ phải rơi
để lòng thêm khổ anh yêu làm gì
yêu em anh phải vui cười
phải cho em thấy anh là đàn ông

langtukiem87
02-09-2006, 07:26 AM
ngày ko em tim buồn sao tả siết
vắng 1 ngày tưởng đã vắng trăm năm
hận em đó mà cứ yêu em đó
ngày ko em sao buồn tẻ người ơi

vianhmuonyeuem2
03-09-2006, 08:43 PM
Lại lần nữa sau một cú phone chiều
Anh lại nói thiếu em đời chẳng vui
Và lúc đó em thấy anh qua ngõ
Đằng sau anh là một người con gái
Em thất vọng chợt tìm anh sau đó
Nói chia tay nhưng lòng thấy đau đau
Thật buồn quá khi anh phản bội
Một cưộc tình bưồn đâu phải bởi do em....................



nếu chia tay như mọi tình vẫn thấy
không phỉa anh không phải là tình này
nếu phản bội làm người ta bật khóc
không đâu em vì "anh " yêu nhất lúc em cười
nếu thấy anh đi cùng ai đó
đửng nghĩ vậy
vì anh quá yêu em


Không có em anh còn ai kia nữa
Không có em anh cũng vẫn vui mà
Không có em anh đâu bưồn, đâu khổ
Không có người anh lại thấy hay hơn........................





không có em anh thấy buồn thấy nhớ
không có em anh chẳng cần chi nữa
không có em anh chẳng sống nổi mình anh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-09-2006, 06:09 AM
nếu chia tay như mọi tình vẫn thấy
không phỉa anh không phải là tình này
nếu phản bội làm người ta bật khóc
không đâu em vì "anh " yêu nhất lúc em cười
nếu thấy anh đi cùng ai đó
đửng nghĩ vậy
vì anh quá yêu em
===================================



Nếu chia tay anh trách vì em
Em đành chịu khi trởì run rủi vậy
Ai phản bội và ai đây bật khóc
Ai đã vì hạnh phúc bỏ rơi em..................

không có em anh thấy buồn thấy nhớ
không có em anh chẳng cần chi nữa
không có em anh chẳng sống nổi mình anh

Không có em thì anh bưồn anh nhớ
Nhưng có rồi anh chỉ mưốn bỏ đi
Anh vẫn nói không có em cô độc
Nhưng đời anh đâu cần phải có em...............

vianhmuonyeuem2
12-09-2006, 07:58 AM
to vianhmuonyeuem2...hi there.. minh cung ten kim anh nua do tinh seo?
tính sao giờ tôi không nhớ ai cả. không nhớ một người. mà tôi nhớ một cô bé. khi nào bé cũng trong tâm trí tôi.

lại ngày nữa lại thêm một ngày nữa
lại một ngày không thấy bóng em
lại một ngày anh chìm trong thương nhớ
lại một ngày anh thấy mình cô đơn



xin một ngày anh xin thêm một ngày
thêm một ngày em hãy ở bên anh
thêm một lần em không giận anh nữa]
thêm một lần thấy tình mình đẹp thêm

toc_ep_as
13-09-2006, 07:34 AM
không có em anh hết buồn hết khổ
Như những ngày anh sống độc thân

langtukiem87
14-09-2006, 04:28 AM
này em hỡi đừng vô tình như vậy
ko có em sao hết khổ hết buồn
sống độc thân mình anh ôm bóng tối
có em rồi đời(anh) tràn ngập ánh dương

cheryl_nguyen
14-09-2006, 09:09 AM
không có anh bầu trời vẫn nắng
ko có anh em vẫn có người yêu
.....
đùa cho dzui thôi
em gọi anh bằng tiếng gọi của trái tim
của giọt lệ đang lăn trên gò má
giật mình nhìn em đang nức nở
vẫn một mình mình khóc trong mơ !!!!!!!!!!!!

langtukiem87
15-09-2006, 08:54 AM
anh gọi em trong nhạt nhòa nước mắt
bóng hình người vẫn ở mãi nơi xa
chỉ mong có 1 ngày em biết được
con tim tôi vẫn chỉ mãi trao người

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:57 AM
Em ước chi một ngày trợi chợt nắng
Mang hồn anh về lại chốn cô liêu
Nơi em vẫn mưôn ngàn lần đứng đợi
Và nước mắt đã ướt nhoà chốn đây..................

thienthan321
16-09-2006, 04:11 AM
Phượng hồng đó sân trường vẫn còn đây
Hoe mắt nắng nhuốm sầu tây thương nhớ
Trang nhât ký còn rực hồng phượng đỏ
Mối tình đầu còn cháy đỏ con tim!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 09:26 PM
Mối tình đầu sao sống động khó quên
Làm tim ta mưộn vạn lần nhưốm máu
Có chuyến đi bắt đầu từ quên lãng
Và bước về đem mưôn vạn nỗi đau............

prettyanhthu
18-09-2006, 07:21 AM
Trái tìm khờ sẽ giữ lại mãi
mối tình đầu nay đã nhạt phai
quên sao dược những ngày bên nhau
ta với người chưa nghĩ đến ngày mai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:44 AM
Mối tình khờ vì ta chưa nghĩ
Yêu là đau là sầu và hận
Đến khi yêu ta ước chi ngày ấy
đừng gặp nhua để khỏi khồ trong lòng..........

dieptieuho_anhyeuem
21-09-2006, 02:21 AM
em xa xôi tôi đứng tôi ngồi
tìm về giữa những bồi hồi hôm nao
ngày đi em gửi lời chao`
bây giờ tôi biết nơi nào mà mong
hôm nay thao thức trong lòng
vì em xa vắng để tôi ngóng chờ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 03:10 AM
Xa váng ai làm tim tôi chợt lạnh
Nhớ bóng hình mà trằn trọc băn khoăn
Rồi mai đây tôi đi xa mãi mãi
Em có còn yêu như đã yêu không...............

Cong tu
22-09-2006, 01:44 AM
hãy trả lời anh trả lời anh
sao người phũ phàng quay bước đi
để lại mình anh đứng giữa đường
thẫn thờ trông theo dáng người yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 02:10 AM
Em thật lòng đâu muốn đâu anh
Nhưng số phận buộc cho em rời bước
Chân bước đi mà sao lòng chợt lạnh
Nhớ về anh trằn trọc những đêm dài ..................

Cong tu
22-09-2006, 02:27 AM
bàng hoàng tỉnh giấc trong đêm lạnh
nhìn qua khung cửa mơ bóng em về
số phận buộc em phải xa anh
hay vì trái tim em đã đổi thay

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 02:31 AM
Trái tim em đã mãi là của anh
Chẳng thể nào em lại đổi thay
Anh ra đi về một nơi xa lắm
Và bây giờ em cũng phải bước đi .............

Cong tu
22-09-2006, 02:45 AM
khi yêu nhau hai ta nào có ngờ
khi giờ đây mỗi người mỗi bước đi
khi hai trái tim vẫn hướng về nhau
sao hai ta không làm lại từ đầu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 02:51 AM
Lại từ đầu làm sao mà dc chứ
Khi hai người giờ đã cách xa nhau
Ước một mai chung con đường cùng bước
Nhưng ước thì cũng chỉ là ước thôi .............

Cong tu
22-09-2006, 02:59 AM
vậy là mộng kia vẫn mãi là mộng
đường về lẻ bóng riêng mình anh
lòng anh cầu chúc cho em yêu
trên con đường em yêu bước đi
sẽ luôn là hoa hồng rải lối
hạnh phúc rồi sẽ đến với em
và anh luôn là người thất bại

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:11 AM
Chẳng bao giờ em mong điều ấy
Nếu đã đi thì chúng mình cùng bước
Tại sao anh luôn phải chịu cay đắng
Lại chúc em hạnh phúc với ai kia
Xin anh đấy em thật lòng rất muốn
Dc bên anh và sẽ dc yêu anh .........

Cong tu
22-09-2006, 03:22 AM
chén nước kia sao đong lại được đầy
bước chung đường nhưng em mãi xa
tình yêu em vẫn giành cho anh
nhưng làm sao anh đây dám nhận
em xa rồi và vẫn mãi xa anh
thôi thì em cứ bước đi em
anh với em tuy gần mà rất xa
một lần sai để anh mãi mất em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:24 AM
Ngồi một mình em nhìn trời sao sáng
Tự hỏi mình biết có còn yêu anh
Và em thấy nơi tâm can xa vắng
Vẫn nấc lên những tiếng nấc liên hồi
Có lẽ vì ngày xưa xa nhau đó
Em đã khóc đã để lòng rơi lệ
Và giờ đây khi nhìn về quá khứ
Em thấy mình vẫn còn rất yêu anh .................

Cong tu
22-09-2006, 03:35 AM
trong ngàn vì sao trên trời đó
em hãy chọn cho mình một vì sao
rọi sáng lòng em lúc u buồn
anh chỉ là một vì sao nhỏ
ở tận trời xa vẫn ngắm em
rồi một ngày em sẽ tỏa sáng
rời xa anhilà đúng đó em
anh không là gì để em hối tiếc

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:45 AM
Anh ơi em vui vì dc gặp
Nhưng sao duyên mình lại dở dang
Thôi thì hẹn một ngày tàn
Chúng ta sẽ lại đắp say thật nhiều ..............
(hihihi! Mình về đây, hẹn gặp lại lúc khác :) )

Cong tu
22-09-2006, 03:55 AM
sẽ có ngày chúng ta còn gặp lại
lần đầu và lần cuối hun tạm biệt em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:58 AM
Một ngày nào đó ta gặp lại
Em sẽ nhớ hoài ngày hạnh phúc hôm nay.............. :D

dieptieuho_anhyeuem
22-09-2006, 07:22 AM
em bước đi cho tình ấy chia li
ngày xưa em hứa sao giờ vì ai
con đường hai nẻo chia hai
anh buồn suốt kiếp hận ai phụ tình
còn đâu nữa những bình minh
thủa nào hai đứa chúng mình bên nhau
thôi thì cứ mặc ngày sau
anh tìm về lại những đau với sầu

hanjieun_hszb
22-09-2006, 08:00 AM
kô có em đó thì có em này
làm sao phải buồn bã thế anh
em làm bạn cùng anh đc chứ
và hãy đừng nhỏ lệ trước mắt em

langtukiem87
22-09-2006, 08:16 AM
tôi đi về đâu về đâu gặp em được
ngôi sao tình đã vụt tắt vì đâu
nhìn em bước theo tình yêu xa mãi
vắng em buồn, người hỡi có biết chăng

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 12:21 AM
Đi về đâu để tìm dc anh
Khi chúng ta đã mãi cách xa nhau
Anh thay đổi chẳng còn yêu em nữa
Để cho em bưồn mãi chẳng vơi sầu .....................

Cong tu
23-09-2006, 02:06 AM
cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
xa em xa mối tình đầu
dẫu biết tình đầu kia mãi dở dang
mà sao lòng vẫn nặng mang
tan nát trái tim anh nàng có biết

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:24 AM
cảnh đeo sầu hay tim ai tan vỡ
Cảnh bưồn đau cảnh chẳng sáng bao giờ
Người ra đi cảnh bưồn trông trống vắng
Chỉ còn ai hiêu hắt đợi chờ mong...........

Cong tu
23-09-2006, 02:33 AM
anh chờ mong hoài chờ mong mãi
sao bóng người xưa vẫn mãi xa
duyên tình dở dang em quay bước
trở lại làm gì cho thêm đau
một trái tim đau đang ngủ yên
anh xin em xin hãy bước đi
quay lại làm chi hỡi em yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:43 AM
Ngoảnh mặt nhìn lại thấy nhói đau
Một con tim bưồn mang u sầu
Nay em quay lại không gặp dc
Anh của ngày xưa nay ở đâu................

Cong tu
23-09-2006, 02:52 AM
anh vẫn như xưa vẫn giống em
từng đêm về ngồi ôm kỉ niệm
nhưng hoài niệm kia đã quá xa
xa em rồi sao vẫn nhớ em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:00 AM
Dưới trăng khuya ngồi bưồn mong đợi
Chờ anh về trong một bưổi trăng êm
Anh dzẫn nhớ cưộc tình trong kí ức
Đã xa nhau thì giờ phải làm sao............

Cong tu
23-09-2006, 04:09 AM
mưa kia sẽ xóa nhòa kí ức
những dại khờ của thời nông nổi
sau cơn mưa lại thấy dáng em
là mộng là ảo hay là mơ

prettyanhthu
23-09-2006, 11:01 AM
Mưa kia đang khóc đấy anh yêu
Lệ nhòa đi những buổi chiều xưa
Ai chờ ai ai đón ai đưa
Ai đi xa làm em nhớ ai

Cong tu
24-09-2006, 01:04 AM
chiều xưa chung bước hai người
chiều nay sao riêng ai lẻ bước
than khóc ai trách ai ra đi
hay trách cho riêng mình cô đơn

quỳnh anh
24-09-2006, 01:52 AM
Trên trời cao có muôn vì sao lẻ !
Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn !

Cong tu
24-09-2006, 04:34 AM
cô đơn có phải là khổ đau
khi chiều nay riêng mình anh bước
người ra đi bao giờ trở lại
hay là người mãi mãi xa anh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 02:12 AM
Ngày xưa ấy anh nói yêu em nhất
Thế giờ này anh lại chẳng còn sao
Em ước ao cho tình này sáng toả
CHo duyền mình chẳng thể mãi xa nhau....................

benahieuky2703
25-09-2006, 02:20 AM
ngay khong em ythat vui vi co mot cai giuong nam that trong trai

Cong tu
25-09-2006, 03:53 AM
sao trên trời có khi mờ khi tỏ
tình đôi ta lúc hợp rồi tan
anh biết chia ly là đau khổ
nhưng cũng đành như vậy thôi em

langtukiem87
11-11-2006, 09:14 AM
trăm ngàn sao có 1 ngôi sao lẻ
nghìn khoảng trời có 1 khoảng trời tôi
yêu em đó mà đâu nào dám kể
đành đem đi chôn kín ở nơi xa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
17-11-2006, 02:40 AM
Trăm ngôi sao, lấp lánh vào nơi ấy
Ngôi sao nào là sao của riêng tôi
Một ngôi sao, đơn côi và lẻ bóng
Chẳng bao giờ, tôi cảm thấy hết cô đơn!

langtukiem87
06-03-2007, 08:10 AM
vắng bóng em 1 ngày như bất tận
lối đi về phủ kín 1 màu đen
vắng bóng em 1 ngày dài như vô nghĩa
sao trên trời cũng tắt lịm vào mây