Xem đầy đủ chức năng : (¯`'•.¸NK № 39 - Khi em nở nụ cười ...¸.•'´¯)
Akite_for_you
25-08-2006, 10:05 AM
You're one in a million
You're one in a million
&
You're one in a million
Bạn là một trong một triệu người
&
Bạn là duy nhất trong một triệu người!
http://www.bbc.co.uk/leeds/content/images/2005/12/16/colour_360_350x250.jpg
Sometime in your life, bạn cảm thấy cưộc đời này như ko còn ý nghĩa, không còn điều gì khiến bạn mưốn tồn tại trong cưộc sống này, bạn thấy mình hoàn toàn sụp đổ ...
Sometime in your life, bạn chợt chán ghét những kẻ bên cạnh mình ghê gớm. Họ thật nhiều chuyện, họ ích kỷ, họ vô tâm, họ thật nhàm chán ... Và bạn nghĩ rằng, cả thế giới này bỏ rơi bạn, cảm tưởng như không có một ai hiểu bạn...
Sometime in your life, bạn thấy áp lực khủng khiếp. Một bài kiểm tra với số điểm không như mong đợi, một sức ép trong học tập, bị cha mẹ la mắng, bị Sếp "đì", bị đối diện với nguy cơ bị đuổi việc ... Bạn hoàn toàn không còn chút nghị lực nào & chỉ mưốn chui vào một cái hộp vưông vưông, dài dài nào đó ...
Sometime in your life ...
Nhưng ...
Bạn có bao giờ nghĩ rằng, bạn thực sự quan trọng, rất quan trọng với ai đó. Nụ cười của bạn khiến họ cảm thấy ấm áp & hạnh phúc. Mỗi giọt nước mắt của bạn, khiến họ nhói lòng & mưốn thế ngay vào chỗ của bạn để thay bạn chịu nhửng đau đớn kia.
Bạn có biết rằng, khi mình thực sự quan tâm tới ai đó là sẽ phải chịu đau khổ. Vì có thể họ sẽ không quan tâm tới bạn. Vì có thể, bạn sẽ đau, rất đau khi người đó đau khổ ...
Bạn có biết rằng, bạn có ý nghĩa nhiều như thế nào với cưộc sống này không?
Cưộc sống là khi bạn biết sống không chỉ cho riêng mình mà ít nhất còn vì một người đặc - biệt - khác nữa! Nên dù có thế nào đi chăng nữa, hãy nở nụ cười tươi tắn nhất của mình, rồi hạnh phúc sẽ đến, rồi mặt trời sẽ lên thôi ... :)
I've been looking for that special one
And I've been searching for someone to hear my love
And when I thought that all the hope was gone
You smile, there you were and I was gone
http://www.alone.yanhost.com/music/Balads/OneinaMillion.mp3
tea_young
25-08-2006, 07:26 PM
Mở hàng :):), ngày mới và nụ cười mới :):)
_7:30_PM_
26-08-2006, 03:17 AM
Ớ rồi :rain: ... xui xẻo rồi :rain: ... mưa rồi :rain: ...
Xí Xọn Pà Pà
26-08-2006, 03:40 AM
Không đủ thời gian và thiếu cả cảm xúc để mở một Topic mới ... May quá , Akite ít ra cũng có xíu niềm vui nho nhỏ _ dzẫu biết cạnh đó vẫn đăm đắm những muộn fiền chưa kịp vơi ... lại có chỗ để tỉ tê tâm sự , góp nhặt những vụn vặt tủn mủn thả trôi nữa rồi ...
********************
Hai đêm liền chỉ chợp mắt được mỗi tí khiến em cảm thấy mệt mỏi vô độ ... Nỗi sợ - hãi - mơ - hồ vẫn còn váng vất đâu đó ...
Trách nhiệm là dzì ? Em cảm thấy nó nặng nề quá ...
Cũng may là em còn có bọn trẻ , đôi lúc chúng làm em giận đến tái mặt , vung roi quất cho mấy phát , mắng um lên rồi sau đó lại ra sức nịnh nọt _ vì em rất sợ sự nóng nảy của mình để lại vết xước trong những đôi mắt ngây thơ ấy ... Em sợ ... bọn nó sẽ lại hệt em của những ngày thơ ấu ... Đau lòng lắm ...
Lại khóc !
Sao em ngốc thế ? Sao không mặc cho nước mắt muốn ra sao thì ra , ướt áo cũng được , nhoè mắt cũng được ... Sao em cứ gàn dzở chèn ép Nó đến thế ? Vỡ oà đấy , nức nở đấy _ có biết không ? ... Uh huh , rồi sẽ bám víu vào đâu bây giờ ?
"Bí mật" của Akite và Akita _ em vui lắm ... muốn lắm ... nhưng chắc là fải cancel thôi ... lúc này thì không tiện cho một sự gặp mặt và vui chơi nữa rồi ... 2 người có giận em không vậy ?
Người - đàn - bà đó cứ nhìn chằm chằm vào quyển album ảnh ...
"Chị 2 ngày bé nom yêu quá , chẳng như bây giờ ..."
"Nhìn xem này , cái ảnh này chụp với chú Trung đấy"
"Biển này , ôi nom cái chân kìa , bẩn quá "
"Nhìn cái bím tóc kìa , cái váy này ngày xưa bà mua cho đấy"
... Gương mặt bà ấy rạng rỡ quá , vui chăng ?
Hừ ... em ghét ! Chỉ cần nhìn thấy bà ấy là em ghét ... Vẫn thái độ trống không và dzửng dzưng ... ừh đấy ! Mất dzạy đấy _ có ai dzạy đâu màh chả mất :haha:
Gọi ! Níu ! Em mặc kệ ! Xem như không nghe và chưa kịp thấy ... đơn giản thế thôi ...
Thỉnh thoảng , đừng xuất hiện trước mặt em ... Lồng ngực em chẳng thể nào giấu hết những mảnh vỡ đâu ... có được không vậy huh ?
Những dzự tính của em dzường như fải hoãn lại màh thôi ... :mecry:
Restart
26-08-2006, 03:53 AM
Thời gian đâu phải là đã hết, phải không? Có những nỗi sợ hãi mơ hồ lại khiến ta cảm thấy nghẹt thở & đáng sợ gấp bội khi nó cứ càng ngày hằn sâu trong lòng. Được-Mất; Hơn-Thua... tất cả đều là phù phiếm mà thôi, vòm cây vẫn cứ xanh thôi, ai đó hiểu điều đó mà phải không?
Nhớ hai bàn tay giàn nua của 2 người phụ nữ không? Thời gian đấy & chiếc nhẫn & friendship... nên đừng nghĩ là sẽ giận, đừng bao giờ nghĩ như thế nhé! Đơn giản, em cứ hay dùng từ này, đơn giản, chúng ta là bạn mà :), phải không?
Cancel, nhưng không phải là mãi mãi! Chỉ là tạm thời thôi! Những nỗi bưồn, những lo toan biết là sẽ vẫn còn, biết là sẽ chẳng hề tan nhưng cứ cười một chút thôi nào. Cười lấy niềm tin, cười để thấy mình không đơn độc...
Phải! Mưộn phiền! Phải, mệt mỏi! Đôi lúc cảm thấy mưốn ngã quy. Một tình yêu đâu phải là dễ có mà sao nhiều người cú mặc sức phung phí vậy nhi? Em nghĩ sao nếu bây giờ có một người nào dó nói với em rằng: Đã có rất nhiều lần anh mưốn nói yêu em. Không nghĩ gì cả, vì điều đó không dành cho em & em cũng ko cảm thấy hạnh phúc vì điều đó...
Mọi cố gắng đều mang lại một kết quả nào đó! Có thể khônghoàn hảo như bạn mong mưốn nhưng đó cũng là công sức & tâm huyết của mình! Em hay tự hài lòng với những thứ nhỏ nhoi mà mình có, đó có phải là không có chí tiến thủ không nhi? Đó có phải là đã quá cam chịu không nhỉ... Chả biết ///!
N_27/12
27-08-2006, 03:21 AM
Nở một nụ cười..., không ngờ chị akite đã lập tiếp topic số 39 rồi :D
MÌnh chị cách chức, không còn là mod tập sự nữa, trở về là một mem thường, nở một nụ cười, vì mình cũng chẳng thể kham nổi, trước đây cũng muốn góp phần cho HHT chút ít, nhưng bận quá, lại không có tâm trạng nào mà đọc hết những bài viết của mọi người, không có tâm trạng để viết cái gì, nên thấy day dứt vì không làm gì được, giờ xuống mem, cũng tôt ... nở một nụ cười :) , có thời gian để chăm chút cho hsvn hơn, và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn :)
Một tuần mới, hi vọng sẽ có một con người mới để chuẩn bị cho 1 năm học mới, năm học cuối cùng của đời học sinh, hi vọng thế, mình cố gắng, nhưng chẳng biết có thục hiện được không . Hôm qua mình vừa bị shock, thất vọng về một người mà mình quý mến thật là kinh khủng, có phải thức lâu mới biết đêm dài, hay là vì con người thay đổi quá nhanh, con người ấy bây giờ có lẽ không đáng để mình quý mến, thậm chí không đáng để mình tôn trọng nữa, mình buồn, nhưng làm thế nào đây ?
Mình có lẽ cũng thay đổi, mình không còn là cô bé học lớp 10 khi quen người ấy nữa, có lẽ ai đó cũng thất vọng vì mình lắm, mình biết thế, mình vẫn cố gắng để không làm điều gì sai cả, mình cũng không muốn thay đổi đâu, nhưng chẳng hiểu vì sao lại thế :(, mình khác nhiều quá, tại sao mình luôn phải sống với mấy con người, đến mỗi nơi mình lại thể hiên một khác, mình mệt mỏi lắm, nhưng có lẽ do mình không đủ tự tin để khẳng định xem con người nào là tốt nhất ...
Thôi, buồn cũng thế, nuối tiếc thì mọi chuyện cũng đã rồi, giờ mình chỉ mong một ngày mới sẽ đến, mình sẽ nở một nụ cười để đón nó, rồi mình sẽ tìm được con đường đi cho minh ..., các bạn cũng chúc tôi như thế nhé :)
Lãng Quên
27-08-2006, 03:53 AM
Khi em nở nụ cười anh như thấy 1 vầng thái dương rực rỡ, hãy luôn mỉm cười nhé em, mỉm cười cho cuộc sống của em, mỉm cười cho hạnh phúc của em - anh chẳng bao giờ còn đc thấy em cười nữa nhưng anh tin rằng nụ cười em vẫn luôn hạnh phúc
Mong em hãy vui vè và hạnh phúc nhé
Lãng Quên
27-08-2006, 01:09 PM
máy tính ta thế là tiêu rồi tưởng là hư ổ cứng nhưng muh nó còn hư cái gì nữa mà ta chẳng bik, tháo tới tháo lui sửa hoài vẫn chằng ăn thua, máy cũ quá rồi cũng chẳng có tiền mua, cả 1 kho nhạc thế là tiêu :(, mấy bài karaoke, mấy lời bài hát, tiêu cả...công sức gom góp.....ôi trời....khổ thân tuiiiiii...ông trời chẳng có mắt mà.....biết làm sao đây???...chép lại thiệt là oải...ôi trời !! :(....cái máy duy nhất để nghe nhạc...
Bik nên cười hay nên mếu??? pe' Nhàn iu 1 ng`...mình là kẻ trung gian mới chết...bùn cười ghê...2 anh chị nhắn tin nhau í ới...nói là nhớ nhau muk chít...ặc ặc...là 1 kẻ trung gian...buồn cười vỡ mật :haha: ...mèn ơi...thấy ng ta iu nhau mà ganh tị wa'...thèm đc có ai iu ta như vậy...ôi đời thật bất công...bé thì vẫn là bé vẫn là con nít thôi...mới rung động lần đầu...chúc bé hạnh phúc nhé bé...hihi...là kẻ đứng ngoài quan sát cũng có cái thú của nó nhỉ...rốt cuộc bé vẫn là con nít mà thôi...là con gái...giận n~ chuyện rất nhỏ nhặt....kakakaka buồn cười chết mất......tóm lại con gái cùng 1 giuộc với nhau :haha:
anh K sắp đám cưới rồi, lẹ quá đi...thời gian ơi sao mi trôi qua lẹ thế...ta ngỡ ngàng...
1 đám cưới có nhiều ng` sẽ vui, có 2 ng` sẽ hạnh phúc, có 1 ng` vẫn cô đơn :D <---cười trong chua chát nì
It's Never Too Late
28-08-2006, 04:59 AM
Nụ cười .. :)
Luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười , cười để có thêm niềm vui , có nỗ lực .. và cười vì một cuộc sống tốt đẹp..
Đúng , cuộc sống không chỉ cho riêng mình , mà còn cho mọi người.. TA có cơ hội , có niềm vui những cũng có khổ đau , có thất bại.. có những lúc chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi .. tất cả ...
Muôn màu muôn vẻ của nó , của cuộc sống , cái khác biệt đối với từng người , từng số phận chính là từ cách nhìn và cả cách đón nhận .. Và , TA ơi , hãy cười lên nào .. cho dù chỉ là nhỏ nhẹ nhưng lại được xuất phát từ tâm hồn mình ... :)
***
Một sự thay đổi để TA đổi thay .. TA hứa , một ngày sẽ quay trở lại ...
TẠM BIỆT NHÉ !!!
It's Never Too Late
28-08-2006, 08:16 PM
Ta có cơ hội để đoạt lấy những ta không làm vậy... Và ta sẽ không hối hận .. :)
Ta biết còn có người xứng đáng hơn ta , người đó cũng muốn đón nhận công việc đó... Ta bỏ cơ hội này , những ta tin là ta đã đúng... Ta làm vậy vì ta muốn thế ..
Nắm lấy nó đi .. Ng .. đừng nhường cho ai nữa nhé , tớ tin là cậu thích hợp hơn tớ ...
tea_young
28-08-2006, 09:19 PM
Ai vậy nhỉ ? Bé fải ko ? Tại sao Bé lại suy nghĩ một chiều như vậy nhỉ ? Những j` Bé làm và đạt được , Bé dzễ dzàng bỏ qua như vậy ưh ? Độc đoán quá :(
It's Never Too Late
28-08-2006, 10:24 PM
.. Phải là Bé .. Bé viết vậy chỉ vì Bé thực lòng muốn vậy ..
Bé không nghĩ Bé độc đoán đâu .. Mà Nhỏ nghĩ tại sao Bé làm vậy ko ?? Tại Bé muốn , Bé tin tưởng vào Nhỏ .. Những gì Bé muốn và đạt đựơc , Bé hông dễ gì bỏ qua .. chỉ là Bé thấy Bé không thích hợp thôi ..
Nhỏ đã nghe câu : " Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện ước mơ của họ , cho dù ước mơ đó giống hệt ước mơ của bạn " ... chưa ??
Và , đây là một nhiệm vụ , so với ước mơ thì .. Bé đã quyết định như vậy rồi ..
Nhỏ nhận đi , ta đừng tranh cãi nữa .
+++
Mà Nhỏ hiểu ý Bé viết ở # 10 , đúng không ??? ...
tea_young
29-08-2006, 12:40 AM
Hiểu , và Không Hiểu .
Có thể Nhỏ ko hiểu hết được Bé , nhưng Nhỏ tin là Bé đã quyết định theo đúng chính kiến của mình . Chúc Bé luôn là chính Bé :)
It's Never Too Late
29-08-2006, 02:06 AM
Bé thực sự cảm ơn Nhỏ .. :huglove:
Bé cũng chúc Nhỏ luôn là chính mình , và một ngày nào đó sẽ đạt được ước mơ của mình .. Sẽ có ngày , hai chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn .. ít nhất là hơn bây giờ , phải không .. ??? :)
...
Chính Nhỏ và Bi bảo Bé không được xài Gray và Sliver , vậy tại sao Nhỏ lại .. ?? Không có cái gì là hoàn toàn cô độc và lạnh lẽo đúng không ?? Chúng ta sẽ tìm được hơi ấm trong những lần cô đơn .. phải không , Nhỏ .. ?? :)Dù có thể không phải là tất cả ..
tea_young
29-08-2006, 04:17 AM
Nhỏ đâu cô đơn đâu nào , chỉ một chút chạnh lòng cho cuộc sống thôi ^^
* Liên ơi , em đang ko vui , Liên cho em nói chuyện 1 chút nhé >.<
°¤°Radio°¤°
29-08-2006, 05:01 AM
29-8-08
Hờ hờ khịt khịt ==> một nụ cười vô duyên.,
Khi em 13 tôi khuyên em còn nhỏ..., khi em 20 tôi đã già..., khi em 30 thì tôi xuống ...:sleepwell:
Cafe sáng, cafe trưa, cafe chiều, tối không cafe.
Cốc cốc cốc :ham:
Ai gọi đó :1_question:
Tôi là thỏ http://www.mysmilies.info/msn/animals/015.gif
Nếu là thỏ :hehe:
Cho xem tai :D
...
Chài chài, có ai là thỏ không vậy? :huglove: để tạm cái hun đây, ai là thỏ thì lẹ lẹ nhận dùm nha!
Chiều nay mưa trên phố biển, lòng chợt thấy bâng khuâng, đèn nhà ai vẫn tỏ ... gió vẫn nói với em rằng...ô tình yêu là thế đấy...v.v.
Lãng Quên
29-08-2006, 10:51 PM
Thà đừng nhớ để đừng yêu
Thà đừng tin để hy vọng
Thà đừng hẹn ước...
...thà rằng tất cả chuyện này ko hề xảy ra
ngốc lắm uh? mãi muôn đời vẫn là kẻ ngốc thôi
sẽ chẳng còn nụ cười mang đầy hạnh phúc khi xưa, trầm lặng và lạnh lùng, bất cần và buông thả, liệu số phận mày sẽ về đâu??
tiểu thư lang thang
30-08-2006, 01:53 AM
Lại 1 buổi chiều mưa ...
Có những người mà rõ ràng người ta chẳng làm gì mình,chưa gặp lần nào,chưa nói chuyện lần nào nhưng ko biết tại sao mà... ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên đã thấy thực sự khó chịu và rất chán ghét người ta là sao nhỉ ??? Có lẽ tại tính tình mình kỳ quặc ... Nhưng ko biết tại sao mình lại ghét hắn quá !!! Vẫn phải học cùng nhau 5 buổi nữa, ah` ko, 6 . Mong là mọi chuyện sẽ chóng qua đi... "Em ko biết, chắc tại em ko bình thường như mọi người " "Bất bình thường =)) " "no, phi thường mới đúng =)) "
Mất tự do, chán! Dzù sao thì cũng ko phải phòng và comp của mình, lội đi cho nước nó trong, out vậy :P
Dzạo này sống cũng dzui dzẻ, hay cười , và khen mọi người , thật lòng có, khen đểu cũng có : )) Thấy cũng vui vẻ . Out, đi học thôi nào !
Xí Xọn Pà Pà
30-08-2006, 07:37 AM
Sáng ,
mắt nhắm mắt mở vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng ,
Ngang wa quán cafe gần nhà , biết là muộn những vẫn cố ghé vào bồng con bé con của nhỏ Linh , nom nó đáng yêu quá xá ... Thíck bồng thế thôi , nó màh khóc hay tè ra là cáu tiết cho một fát cháy dza liền :D Nhanh fết , mới đó màh đã có con bồng ... thế là hết dzu dzơ dzớ dzẩn roài :D
Dzì nhỉ ? bà Tư có lần cười bảo "Ngó bộ khoái con níck , nộp đơn thi MG là đúng rồi , còn tiếc rẻ cái dzì nữa" , hờ hờ , đúng cái búa :so_funny: Chán bỏ xừ lên được >.<
Trưa ,
nhấm nhẳng cho xong bữa bằng cái sandwick khô weo , uống ly trà đào ...
trời hầm hầm nóng nực khó chịu fát bực bội ...
Con bé táy máy cái dzì đó , được xơi ngay một tát :noidea: không ngờ dzạo này mình nóng nảy và cư xử cộc cằn với cả lũ trẻ , choáng !
Chiều ,
Mượn được chiếc xe đạp của bé cháu ,
lòng vòng trên đường _ gió !
mớ tóc loè xoè trên trán lại quất ngược vào mặt khi băng qua một đoạn cua _ Nhớ !
cảm giác đó lại về _ cười !
Một mình với chiều thu và những cơn gió , để rồi chợt fát hiện ra sự đơn độc vẫn riết lấy mình chứ chẳng hề bỏ đi như mình vẫn cố nghĩ vậy ...
Tối ,
Hai đứa bé tranh nhau con gấu bông có cái nơ màu hồng màh thằng An tặng cho con Vy nhân dzịp bọn nó kỷ niệm 2 tháng yêu nhau ( quái , sao nó vứt ở đó màh không đem về nhà nó lun nhỉ ? ) ,
cũng thíck lắm , nhưng không mua thêm nữa ... chả fải đã bỏ thùng rác hết rồi àh ? Cái thú chơi của bọn lãng đãng mơ mộng _ ai đó có lần nói như thế !
Ít ngủ , hơi nhức đầu , nằm dzài suốt mấy tiếng ,
bọn nhóc léo nhéo cãi nhau fát mệt ,
bực mình mắng um lên "Cút hết , dzìa nhà má mày đi , lộn xộn quá " ...
Con bé lủi thủi bỏ sang nhà hàng xóm _ cái bà lão lắm mồm vẫn thường hay réo đủ thứ chuyện trên trời dzưới đất chẳng ăn nhập vào đâu , một mình suốt quãng thời gian dzài hình như khiến cho người đàn bà đó đâm ra khó coi và đáng ghét _ sự cô đơn thật đáng sợ ... !
Buồn cười ,
bản năng tự vệ của một đứa con níck có thể khiến nó tự tìm đến một người nào đó có thể bênh vực trong lúc ấm ức , tủi thân ...
thế còn em _ đứa con gái hơn 20 tuổi đầu , em chọn cho mình sự tự dzo trong suy nghĩ và lối sống ... để rồi ngay những lúc mệt mỏi và cần một lời ủi an nhất _ em vẫn đơn độc ... vẫn một mình với góc phòng lờ nhờ ánh sáng fát ra từ những ngôi sao dzạ quang , màn đêm , và Gió .
Em và Mùa Thu ...
Xí Xọn Pà Pà
30-08-2006, 10:04 AM
Hơn 11 giờ ...
Mất cả buổi với những việc vớ vẩn linh tinh , bực cả mình ... Off thôi nào ...
Cơn mưa hạ
30-08-2006, 10:02 PM
Có bao giờ những cảm xúc hay những suy nghĩ thầm kín giấu trong lòng được một lần thả ra khỏi ngục tù ấy không , để từ đó tôi mới có thể thực sự mang niềm vui cho những người thân yêu của mình ...Để trong lòng một thời gian nhưng đâu có thể giữ kín mãi như vậy đc ....
Dường như cuộc sống bên kia đã cho mình một thói quen sống tự lập và chẳng mấy khi có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn của mình với một ai cả ! Có phải từ đó mà cô độc không ?
Nụ cười gượng gạo, sao nó giả dối quá đi thôi .....! Vẫn chờ một nụ cười đúng nghĩa của nó phát ra từ đáy lòng ! Thà là một người lạnh lùng ,còn hơn là những nụ cười giả dối đó !
Vẫn mãi vô tâm và ích kỷ , ngang bướng và cố chấp ! Đó là bản chất của con người tôi, có gì để muốn thành bạn tôi không ? Chẳng có gì thú vị cả , phải ko ?Thật nhạt nhẽo ..vô vị !
Thời gian gần đây hình như thờ ơ mọi người , xin lỗi....Tôi chỉ có thể nói vậy thôi !
_7:30_PM_
31-08-2006, 12:57 AM
Cúp lao động lại bò qua nhà con bạn OL ...
Khỉ thật :rain: ...
Biết thế đã đi cho rảnh nợ ... khi kô lại cứ chăm chăm vô cái đó :rain: ... y chang một con khùng :rain: ...
Gru ... sao muốn cho nó đi họp luôn quá trời ơi :sleepwell: ...
_7:30_PM_
31-08-2006, 01:59 AM
Check lại cái nick cũ ... từa lưa mess :dien ... từa lưa mail quảng cáo :dien: ... màh toàn mấy cái mess của mấy đứa nào đâu đâu :dien: ... chả bik cái khỉ nào ra cái khỉ nào :dien: ... còn gặp thêm đứa khùng khùng nào vào "Em chào chị!" nữa mới khiếp :dien: ... hoảng mất dzời ơi :dien: ...
Tình hình thì bắt đầu khùng thiệt rồi đây :gian: ... khỉ thật :gian: ...
_Winter_
31-08-2006, 04:49 AM
Một dấu chấm để nói lên tất cả ...
Tạm biệt ... Đã nói bao nhiêu lần rồi , mà sao vẫn cứ đuổi riết chứ ... ??
tiểu thư lang thang
31-08-2006, 07:37 AM
Vừa onl vừa nghe cái giọng eo éo của Hugo :P Muốn viết một cái gì đó , những cái ngớ ngẩn trong ngày cũng được . Sáng nay , cố gắng đến phút thứ 89 thì ... Thôi thì đành nhớ lời ss A.Nhiên nói cho đỡ buồn vậy "Không có thất bại,chỉ có những bài học. Và những bài học sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nào em thực sự hiểu được". ss Nga xui dại con em "Cứ phớt lờ em ạ, nó nói gì ko thèm nghe" . Hic hic, áp dụng lời ss dậy tốt đến nỗi mà Hùng phải nói : "Nếu là con trai thì nói chuyện với nhau bằng nắm đấm được rồi đấy . Quá là khó chịu ". Kì quặc , rõ là kì quặc , cái gì cũng H, H , H ... Mà thôi, người thông minh phải lĩnh hội bài học thật nhanh chứ " Miễn trì trích, miễn giải thích, hãy xắn tay lên mà làm" .
Làm mấy bài test , thấy mình hổng ngữ pháp 1 cách nghiêm trọng, mang quyển Gra du Fr về. Học thì học, ai sợ gì đâu :P
BBlueNo1
01-09-2006, 10:14 AM
K biết là đang làm sao nữa á , đang chán .....May sao onl ghẹp bà sư phụ .......Choài ...May mén ngất troài:D Thương sf nhìu nhìu .....Mờ hok bít dạo này Keo sao rùi .....Nhớ quá cơ .......Mà đang giận k pm đc ....Chẹp ....Nản ......Cái môn Kế Toán làm mình nỗ não chít mất ....Sao ngu thía nhờ , học nó chi cho cực nè troài .....Hic ....Change tất .......
Lãng Quên
01-09-2006, 05:57 PM
thế là trời sáng rồi sao, mắt mở hết lên rồi, oải có 1 chử oải, cháy túi tâm trạng thoải mái thật vì chẳng còn gì để mất cả, mà cuộc sống mình còn cái gì để mất nữa đâu nhỉ???
It's Never Too Late
01-09-2006, 08:46 PM
Vừa cầu nguyện Chúa xong .. Đọc kĩ , chả biết mình cầu gì nữa .. Có lẽ là than thở thì đúng hơn .. :rain:
Đau khổ , tuyệt vọng .. ?? Ta thấy khổ sở quá , chán trường quá .. chỉ muốn buông xuôi thôi ,, Nhưng đã hứa rồi , hứa thì phải giữ lời chứ .. Mình không thể , không thể phạm sai lầm nữa được .. để mà lại đau khổ ..
Cuộc sống lắm trông gai làm sao .. :(
Ta đã từng ước cho ngày mai đừng đến .. những , ngày mai vẫn đến , .. Con biết , thời gian mãi không ngừng trôi .. :rain:
------
Nhỏ :: Ừm , Bé biết Nhỏ à .. :huglove:
Không phải lúc nào cuộc sống cũng hạnh phúc .. Bởi nếu không có khổ đau thì đâu gọi là cuộc sống .. :rain: ..
tiểu thư lang thang
02-09-2006, 05:27 AM
Chiều nay chơi vui đã đời . Cám ơn a.Sơn 1000 lần !!! Cám ơn đã dạy em nhiều thứ đến thế. Chị Nhị,chị Nga, Bình, A.Nhân, A.Nguyên, Thầy Việt, yêu mến tất cả mọi người .
Trước khi đến với TV, em chẳng có gì ngoài một mớ kiến thức chẳng biết làm gì với nó,chỉ có 1 sự tự ti và những suy nghĩ dzớ dzẩn lẩn thẩn, bây giờ em thừa tự tin để làm tất cả những gì em thích !!! "Biết suy nghĩ cả rồi, nếu điều đó làm em vui vẻ, tại sao ko làm thường xuyên?" "TV ko cần CTV, TV là 1 gia đình và tất cả mọi người đều là thành viên trong gia đình ^^ " "Đến đi em, ngại ngần thì ko phải là người TV rồi"
"Ai muốn làm bài tập này ? " - EM
"Ai muốn lên Thuyết Trình ?" - EM
"Ai muốn tham gia trò chơi ?" - EM
:so_funny:
Những người bạn thì nói "H khác kinh khủng"
Những người không quen biết thì nói "Con này trẻ thế mà đã dở hơi ,phí đời thật" :haha:
Những người trong gia đình thì nói :"Nói ít thôi, nhường lời cho người khác với"
Những người "đồng môn" thì nói: "Mặc kệ đi em,chỉ cần nhớ câu này "Tôi đang luyện tôi để hoàn thiện bản thân mình, ai nghĩ gì thì có quá quan trọng không"
Thầy Việt nói đúng, quá đúng :"Thế giới ko được điều khiển bởi cái đúng cũng như chân lý , thế giới được điều khiển bởi những người biết thuyết phục người khác rằng anh ta đúng và khiến họ hành động theo anh ta."
A. Sơn cũng bảo:"Bạn chỉ có thể dắt con ngựa đến bờ suối chứ ko thể bắt nó uống nước, vấn đề là ở đấy đấy!"
Thứ 4 này, em sẽ đến nơi ấy, vui vẻ nói với người bảo vệ :" Em là người của T.V" Và bước vào. Trường quay ư ? Ứ sợ ! Em chỉ biết đến đấy là để nghe Thầy Việt, người em tôn sùng giảng bài thôi ^^
Cuộc đời là 1 cuộc chơi mà bạn chẳng biết luật chơi ra sao. Chỉ đơn giản là :Nhập Cuộc !
Yêu TV ^^
Xí Xọn Pà Pà
02-09-2006, 06:03 AM
Cứ cảm giác có cái dzì đó bất an ... Là cái dzì vậy nhỉ ? ...
Lãng Quên
02-09-2006, 12:58 PM
uh...ta cũng như mọi ng thôi ... cũng chơi game đấy ... chơi game là 1 cách giết thời gian mà...và vì sao ta chơi game vì nghe nói trong game đó 2 ng có thể cưới nhau ...củ chuối quá ko?? ...tạo 2 nhân vật là ta và 1 ng là ai kia 2 ng` luôn sát cánh cùng nhau vượt bao hiểm nguy...nhiều lúc "về thành dưỡng sức" kkk...chơi chơi mãi ...cuối cùng cũng đến ngày trọng đại :haha: ... 1 wedding ko kèn ko trống cũng ko hoa chỉ có ta, nàng và ông gì đò từa tựa nguyện lão...trong đêm chì có ta ngồi đây cùng cái máy vô tri vô giác này ...thế nhưng nó cũng làm ta đc 1 chút mãn nguyện..dù là ko thật ...
trốn cho đã rồi cũng phát hiện kkkk ... ai biểu mấy ng`...ta ko cần...ta bất cần...thà đừng biết...như thế có hơn ko...và ta nên chăng lẩn trốn nữa...như lẫn trốn cái bóng của chính mình ...:(
rất rất nhiều bài ta thích hát...rất nhiều bài ta đã hát ko biết bao nhiêu lần nhưng cái máy chết tiệt hư rồi ko record đc hehe nhờ thế mọi ng` ko bị tra tấn bởi cái giọng vịt đực của mình...may cho mọi ng` đấy
ngày lễ gì đâu chán thế...ai cũng có gd bạn bè...riêng ta vẫn cô đơn lẽ bóng...buồn cho chính mình...tìm chút men say mong lãng quên cuộc đời :(
tiểu thư lang thang
02-09-2006, 07:36 PM
8h hơn...
Dạo này sao mà ngoan thế, tối ko thức khuya ,sáng dậy sớm.Nhìn cái phòng lúc nào cũng gọn gàng, ý thức hơn với chuyện học hành và đang cân nhắc lựa chọn 1 công việc.Chỉ có 1 điều là cái đầu vẫn cứ lãng đãng lắm, đang làm chuyện này thì lại vu vơ nghĩ về chuyện nọ. A.Nguyên bảo:
"Cho em 3 câu này: TÔI ĐANG NGHĨ GÌ ? TÔI NÊN NGHĨ GÌ ? VIỆC TÔI ĐANG LÀM CÓ PHẢI LÀ TỐT NHẤT CHƯA "
Cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ nhỉ , uh, khi học phải nhiệt tình, khi chơi phải hết mình, thế mới thú vị phải ko ^^ Từ khi biết vậy cái đầu mình cũng thôi trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây nữa.
Mình viết nhiều hơn. Vì thầy Việt bảo "Viết tạo nên hình ảnh, hình ảnh tạo nên suy nghĩ , suy nghĩ tạo nên cảm xúc ,cảm xúc dẫn đến hành động" . Khi mới bắt tay vào việc thì cái gì cũng thấy gian nan và chông gai cả, nhưng luôn tự nói với mình "Ko phải gian nan,khó khăn gì hết,đó là CƠ HỘI" . Lúc nào cũng muốn học hỏi,lúc nào cũng lắng tai nghe và muốn nuốt vào từng lời thầy nói. Chỉ tiếc rằng thầy quá bận rộn, chẳng gặp được nhiều. Lần đầu tiên mình cảm thấy khâm phục một người và coi người đó,tôn vinh người đó làm "Thầy". Lần đầu tiên trong mình có ý nghĩ "TGĐ hóa ra cũng có thể là 1 con người thân thiện". Tin chắc rằng ai đã từng tiếp xúc với thầy Việt cũng phải nói thế. A Nguyên cũng bảo :"Thầy Việt là một người luôn luôn lắng nghe cho nên cũng luôn luôn thấu hiểu mọi người. Thầy lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên TV bằng sự quan tâm thực sự". Hì, vậy đâu chỉ riêng mình mình,tất cả mọi người đều kính trọng thầy Việt, Kính trọng thực sự, nghiêng mình trước vốn kiến thức , sự hài hước và sự quan tâm của thầy.
Cố gắng !
tiểu thư lang thang
03-09-2006, 07:34 AM
12 tiếng sau ...
Bây giờ thì mình tin trái đất thực sự hình tròn rồi >.< Tại sao đi đâu cũng đụng mặt người quen thế nhỉ ?
Ngồi làm ...công tác phá hoại vài phút, cái máy hỏng luôn chịu chết ko vào net được nữa ,giờ lại bonchen.com sang comp khác .Tội lỗi :rain: Bm về thể nào cũng ...hỏi tội .Ngày xưa còn chống chế được là "Trẻ con ko nghịch ngợm thì ko phá hoại, mà ko phá hoại thì ko thông minh được đâu ạ" ( Dùng cái này để lý giải cho việc... ngâm đồng hồ trong nước xem bao lâu nó die hay là bỏ nó vào trong...tủ lạnh xem có chạy được nữa ko :so_funny: )
Một ngày CN khá là vui vẻ với mình, chỉ tội cho người đang ngồi lạch cạch sửa comp cho 1 kẻ fa' hoại là mình đây. Tội nghiệp a.Đức wa', đây chẳng phải là lần đầu tiên và mình biết nó cũng ko phải là lần cuối cùng >.<
Tuấn thì sắp dọn nhà đi, Bi thì sắp bay , Rùa chuẩn bị công tác...hẹn hò :P mọi người cứ như sắp bỏ rơi mình hết thế này :rain:
26'19s , buôn điện thoại khiếp nhỉ. Lần nào mình và Rùa gặp nhau cũng con cà con kê như thế. Tò mò 1 ngày hơi xa 1 tí, khi nó đem anh đẹp trai nào đó ra mắt để mình tha hồ bắt nạt, can tội đánh cắp con bạn của mình ^^ Tưởng tượng thôi thấy đủ dzui rùi . Cứ yêu nhau đi ,có gì hay ho kể bạn bè nghe là được : ))
Viết ít thôi, người ta bảo viết NK nhiều ko tốt ( quên mất lý do) .
Chết mất, tự dưng lại nhớ thằng anh họ, chả lẽ bây giờ chạy qua nhà nó gõ cửa, chắc nó nghĩ mình bị chập chập mất :rain:
Ngủ dậy đau lưng khiếp , nhức đầu nữa :khocnhe: Mèng oai chết con :khocnhe:
Chiều Tím
03-09-2006, 09:15 AM
trời lại đỗ mưa nữa rồi ,uhm tý về đến nhà chắc chết cóng quá ,chậc ,mưa mưa mãi ...hôm qua mưa hôm nay mưa tiếp ...sao mỗi lần mình ra ngoài là trời lại mưa nhiều như vậy nhỉ ? chắc tại ông trời thích cho mình tắm mưa đây mà ...
ez_2_4g3t
03-09-2006, 11:02 PM
1 weekend đầy xui xẻo...hic...Cũng tại cái tính lãng đãng...Hết thuốc chữa rồi! :-/ xui xẻo là thế, vậy mà vẫn cười...Hình như ta đã thay đổi thì phải...:)
"Khi em nở nụ cười, cuộc sống tươi đẹp hơn!" :) Mới ở đây có 2 tuần muh hình như mình đã khác hẳn. Cười nhiều hơn trước, có vẻ lớn hơn 1 chút, và bớt tự ti được 1 chút! :) Cười - đấy là tác phong của mọi người ở đây thì phải. Gặp nhau giữa đường, dù lạ hay quen đều nở nụ cười. 1 nụ cười vu vơ, chỉ là xã giao, thế mà lại khiến ta cảm thấy ấm áp... Ta vốn là 1 con bé thích cười, đôi khi ta cảm thấy mình như 1 con bé ngốc nghếch vì luôn mỉm cười với những người ko quen biết, nhưng giờ thì ta ko còn cảm thấy ngốc nghếch nữa rồi! :) 1 nụ cười có thể là vô nghĩa với 1 người, nhưng lại rất ý nghĩa đối với người khác. Nó làm cho ta cảm thấy rằng ít ra cũng có người nhận thấy sự tồn tại của ta, khiến ta thấy vui và ấm áp...Ít ra cũng có 1 người quan tâm đến ta, 1 nụ cười cũng khiến ta thấy cuộc sống tươi đẹp hơn 1 tí...:) "1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ" -- thế thì dại gì muh ko cười nhiều để muh sống thọ thêm 1 tí nhỉ? ^^
Uhm...lâu rồi ko viết gì cả, giờ tự dưng lại nổi hứng linh tinh! ^^ Thui out...Dưỡng sức để mai...cười tiép vậy! ^^
tea_young
04-09-2006, 01:31 AM
Chưa bao giờ có tâm trạng như thế này _ Lo lắm .
Lãng Quên
04-09-2006, 12:25 PM
giờ đây nó ko còn là nó của ngày xưa nữa...mọi thứ đã thay đổi...chính nó cũng ko ngờ...thay đổi 1 cách chóng mặt...ng` ta thường vì 1 cú sốc nào đó mà thay đổi...có lẽ là thế thật...1 con ng` hoàn toàn khác...1 bản ngã của cuộc đời...1 vũng lầy do chính mình tạo ra :(
tại sao lại như thế này??...ước mơ với nó vẫn tồn tại...nhưng chẳng cách chi thực hiện đc...ko có niềm tin ko có nghị lực...thì làm sao làm đc gì....nó mơ lắm 1 ngày những ước mơ sẽ thành hiện thực...1 giấc mơ xa vời...
xin lỗi nhé nhật ký...hôm nay nó lại xỉn nữa rồi :(
Phong Linh
04-09-2006, 06:23 PM
10h thì có gì là muộn lắm đâu nhỉ ? Làm thế nào để ngày mai xin đi tiếp bây giờ >.< 1 tuần có mỗi 1 ngày , bỏ sao mà bỏ :P
Xí Xọn Pà Pà
06-09-2006, 07:52 AM
Bạn SD iu iu của tớ :huglove: Hôm wa tớ đã bảo calm down đi , thế màh bạn í vẫn ráng pò vào quẳng thêm mấy câu nữa :huglove: Tớ biết là bạn í đang giận lắm ... :huglove: Thoai cứ chơi game đi , cóc vào nữa là cóc mệt óc :huglove:
Nhật Ký ơi , Em muốn viết nhiều thiệt nhiều về những ngaỳ vừa qua , đã trôi wa như thế nào ... nhưng dzường như dzạo này em ít nói hẳn , Nhật ký àh ... Vậy là sao nhỉ ?
It's Never Too Late
06-09-2006, 08:45 AM
Đi Nhé ..
Và hẹn ngày gặp lại .. :huglove:
Phong Linh
06-09-2006, 11:19 AM
Giá mà có thể vô tư như trẻ con mãi được . Sống như thế vui vẻ lắm ,hạnh phúc lắm,lúc nào cũng được cười ,chẳng băn khoăn gì nhiều.
Chiều nay bỏ học để đi thả diều với Việt, nhìn con diều bay cao mà thèm quá.Nhưng mình sẽ chẳng ước được làm cánh diều đâu! Bởi lẽ nếu ko có gió, nó làm sao bay được .Nêu bây giờ có 1 điều ước,chỉ ước mình sẽ ko làm cuộc sống quá bận rộn để mà đánh mất chính bản thân mình .
"Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên..."
Người ta hay nhớ câu hát này, nhưng còn câu sau đó thì sao ? Ôi đêm - sâu thảm nhưng chẳng dịu dàng ! Thôi,đừng nhớ về câu hát sau nữa, nhớ câu trước là được rồi ...Hồn nhiên, bình yên ... Đừng nghi ngờ nhạc Trịnh ...
Lãng Quên
07-09-2006, 12:06 AM
Tình cờ ta biết đc có ng` thích mình mà sao lòng ta chẳng hề có chút cảm giác gì, thích ta để làm gì, ở ta có cái gì mà thích chứ, vô vọng thôi ai đó, ta chẳng hề còn chút tình cảm nào đâu, ta chẳng biết làm sao để đối diện ng` đó khi ngày nào cũng gặp :(...xin lỗi nhé (mà mình làm gì có lỗi ta???) ...đời luôn luôn là ...khó hiểu
ặc ặc bùn cười quá, ng` đó thăm dò ta qua ng` khác hỏi ta "có vợ chưa?" ặc ặc có vợ á, buồn cười thiệt, buồn cười mà miệng thấy đắng vậy nè, buồn cười ghê cái câu "anh í có vợ chưa?" mà cái số ta cũng đen thiệt, phải chi em nào dễ xương thích mình cũng đỡ tủi :sleepwell:
N_27/12
07-09-2006, 03:25 AM
Mình nhớ không nhầm thì topic này có từ lâu rồi , mà sao giờ vẫn chưa chuyển được sang topic mới nhỉ, chắc dạo này nhiều người như mình, bận, ít có hứng thú viết hoặc mải mê chăm chút cho cái blog để khẳng định thương hiệu :(
Có một sự thật là chẳng ở đâu mình viết thật như trong HHT, vì sao ư? vì ở đây mình chẳng quen ai, có những người bạn ko quen mới hay chứ...
Mình online nhiều quá, mình tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của các mối quan hệ, mà ko sao dứt ra nổi, mình có vẻ như là mù quáng, biết mà vẫn cứ đâm đầu vào, đó là sự mù quáng :(
ước gì mình quay trở lạ là mình ngày xưa , con người mình bây giờ làm sao ấy, vẫn là một trái tim nóng, vẫn muốn yêu thương nhưng bề ngoài thì là một kẻ vô cảm, thậm chí giả tạo, nói những câu ko suy nghĩ, làm những việc k đúng với con ngươi mình.
Mình muốn tin a lắm, nhưng mình cũng hiểu mình k thể tin được, mà mình còn ko chắc mình còn gì với a ko , bởi có những thứ thực sự đã nguội lạnh trong mình, như ngọn lửa trong đèn sắp cạn dầu , nó bùng lên rồi tắt hẳn , tắt hẳn cũng tốt... Có lẽ bây giờ chỉ là mình ko đủ dũng cảm để đưa ra bất cứ quyết định gì...
Giá mà người ta được làm, được học những gì mình thích, một năm học ko có mục đích, nếu thành tích của mình tụt đi thì sẽ ra sao nhỉ, thôi kệ, việc gì đến rồi cũng sẽ đến...
Sắp thi tháng mà cứ online thế này đây, thôi tự nhủ nốt chiều nay, tối nay cố thức , cố lên, mình có thể làm được, mình ko thể để ai có định kiến với việc online của mình được ... :(
Xí Xọn Pà Pà
07-09-2006, 06:36 AM
Có nên tin lời của một kẻ say không ?
"Em đừng cố tỏ ra can đảm , bởi em sẽ bỏ lỡ những cơ hội mah lẽ ra chỉ cần nhún nhường , em sẽ nắm bắt được " ...
Có cần fải nghĩ nhiều vậy không ?
Phong Linh
07-09-2006, 08:17 AM
Chiều nay nó lên thư viện , ngậm ngùi nhìn 3 quyển sách trả muộn thời gian, thể nào cũng bị phạt cho mà xem >.< Thế mà gặp anh Long, cuối cùng được tha bổng . Nhẹ nhõm. Mở túi xách ra tìm thẻ thư viện, hic hic, hậu đậu đãng trí đến nỗi quên thẻ ở nhà, lại cũng là anh Long "Em mang cặp sách vào ko sao đâu" Hì hì, con người ta phải biết tin nhau như thế chứ !!! Anh Long tuyệt dzời, lần sau ko bao giờ em cà khịa và bắt nạt gì anh nữa.
Ngồi học về structure de la phrase với cả phần Vocabulaire , thấy grammaire tiếng P nếu phân tích rõ ràng từng cấu trúc và thành phần câu ra thì khó nhằn quá !!! Cố gắng! Chỉ cần ko nản lòng là sẽ ổn !
Mình yêu L'espace, cái nơi mà mình có thể bỏ điện thoại , MP3 , ví ở chỗ bàn ngồi rồi đi loăng quăng tìm sách, dùng máy tính mà chẳng bao giờ lo mất mát , nơi mà mình có đãng trí quên ko khoá cổ xe thì cái xe nó vẫn ở đó, nơi mà mấy anh chị thủ thư luôn châm trước,bỏ quá và cố vấn giải đáp cho mình rất nhiều thứ . Nơi là con người ta có thể gặp gỡ,giao lưu và tin tưởng lẫn nhau!
2 hôm nay mình sao thế nhỉ? Đang vui vẻ bỗng chợt cảm thấy...lạc lõng......Self-esteem của mình bỗng tuột 1 cách thảm hại...Im lặng...chẳng muốn nói gì cả, thả hồn tận đâu đâu...Bỗng dưng lại muốn chui vào cái vỏ ốc, chợt muốn được 1 mình...Ghét lắm cái cảm giác này...Chợt ghét mình, ghét lắm cơ! :( Ko, ko được như thế đâu! Phải xì tóp ngay cái suy nghĩ ấy, nếu ko...:(
Tâm trạng ko được tốt, chẳng có nguyên nhân. Vui buồn bất chợt...Bởi thế mà đã giận vì 1 chuyện chẳng to tát gì...:) Tự ái và ích kỷ - có lẽ phải mà cũng có lẽ ko phải...Có lẽ lúc này những lời mình nói sẽ khó nghe lắm, có vẻ giận lẫy, nhưng...thật sự thì ko phải vậy! :) Tốt nhất là ko nên nói gì nữa, đợi khi nào tâm trạng ổn định thì hãy nói. Nhớ nhé, ko được quên nhé ta!
Người đang 'bi.' giận và người "sắp sửa bị giận" ơi, đừng để ý đến lời Bell nói hôm qua nhé! :) Thật sự ko phải giận đâu, cũng ko phải đùa giỡn, chỉ là...uhm...ko biết nói sao nữa, tóm gọn lại 1 chữ "khìn" có lẽ thích hợp nhất! :) Đừng giận Bell nhé! :)
Có lẽ...cần 1 ít thời gian để "tịnh tâm" lại thôi! :)
BBlueNo1
07-09-2006, 11:39 PM
K hiểu vì sao lại thế ...Tại mình hết sao ... í ẹ , k chịu đc gòi , mai woa bén chít lun à , tức quá đi mất à .....Sao thia nhở ,,,,,nó giận mình ....??????chuyện lạ ....
Cocaine
08-09-2006, 12:29 AM
Đau đầu quá , mọi thứ vẫn đang quay cuồng , có 1 chút đảo lộn ... Hic , ba vẫn chưa đổi ý >.<
=Refresh=
08-09-2006, 05:22 AM
Ý da..mấy hnay vui vẻ gơm...bỏ được lô đề :so_funny: mình giỏi thiệt, nói là làm được ngay ...Mấy bà hàng xóm cứ gọi là khen tít mít :so_funny:...
Đúng là bỏ được nó cảm thấy thảnh thơi hắn ....
Hjxxxx lóc cóc bò đến trường tưởng ổn cái project rồi...hjxxx chạy thử thì...
Form đăng ký lỗi, Feedback lỗi, Admin lỗi....:mecry:....điên cả đầu :mecry:...
May mà thằng Toàn hnay xung phong nhiệm vụ sửa code chứ ko mình cũng chả ngồi đây được....:haha:..
Xung phong làm cái Slide còn thằng Quyết ngồi insert dữ liệu :so_funny: Mình khôn nhất, đêm qua đã ko ngủ rồi...cả ngày hnay ở trường...thiếu ngủ quá...
Mai 8h bảo vệ ....7h phải lên tập thuyết trình...hjxxxx
Sau ngày mai là được xả hơi ây za za :banana:
hjxxxx tiết kiệm mãi mà chưa mua được cái PC toàn học Lap chùa của thằng Cò :mecry:...máy nó toàn virus...hjxxxxxxxxxxx
Chài...ko biết dự định của mình có thành công ko...xem cái project mai thế nào đã ....!!!!
Ây za za cố lên!
Bë|\|h|M†X|tA
08-09-2006, 07:47 AM
Đau đầu vì tiền .
Điên đầu vì tình .
Chả nhẽ mình đâm đầu vào tường T___________T
Còn 2 hôm nữa thôi .
Sướng mà cũng Lo
Hic...........
Thương P quá tự nhiên lại bị thía .
Huhu
Chỉ còn 2 hôm nữa thôi mà sao lại cứ cóa rắc rối thía nhở
Mà cũng tức P .
Cứ mong ngày đó thế mà lại nói là ko lên nữa
Chỉ vì ..........T___________T
Tức
Mong mãi mà rồi lại thế á
Mình chả chịu
Để xem có lên ko ........Xiiiiiiiiiiiii
Ko thì cứ nhớ mặt
Giận cho bít mặt luôn
Phong Linh
08-09-2006, 06:28 PM
Chơi với họ,có những khi mình quên bẵng đi mình là con gái .Ko đòi hòi quyền ưu tiên, tất cả đều bình đẳng .Nhưng mà cái chuyện chuyển đồ hôm qua cũng cho mình 1 bài học nhớ đời. A.Nguyên bảo :"1 người VN thì hơn 1 người Nhật, nhưng 3 người VN thì kém 3 người Nhật - anh thì còn nghĩ 3 ng` VN kém 1 ng` Nhật. Tinh thần đồng đội làm việc nhóm như vậy thì làm sao mà tốt lên được ..."
Hơi buồn chút thôi ,lại 1 điều gì được rút ra nhỉ ...
Hôm wa áp dụng lung tung beng mấy cái mình vừa biết trong khóa học .Đúng là cuộc sống có lẽ trở nên sung sướng hơn thật . Mỗi lần giận ai, thử đặt mình vào vị trí của người ấy mà suy nghĩ. Mỗi lần bất bình , cáu gắt với ai, tìm cách nhìn thấy những điểm tốt, điểm mạnh của người ta. Mỗi lần trong lòng bất an, cố nén lại những cái cảm xúc đầu tiên ấy mà nói những điều nhẹ nhàng,những điều người nghe muốn được nghe. "Quan tâm, quan sát và lắng nghe" - hình như nếu làm như vậy, mình nhìn ra rất nhiều điều tích cực từ mọi người,và cũng ko ngoại lệ gót chân asin của họ nữa.Tất cả chỉ ở 2 câu nói "Muốn ai đó làm việc gì, chỉ có 1 cách là khiến người ta thích công việc đó" "Đó là cách duy nhất" . Khi thực hành điều này thì mình đã nén cái tôi của cá nhân xuống, đặt mình ở vị trí người ta để mà suy nghĩ nhiều hơn , xem người ta muốn nghe gì,có nhu cầu gì ... Ko la lối,ko quát mắng như 1 đứa trẻ ko biết điều nữa .Hóa ra sự bình tĩnh, cái tâm tĩnh lặng khiến cho người ta có thể lớn lên trong mắt người khác vậy ư ? Thế mà bây giờ mình mới hiểu đấy ! Muộn không ? Ko muộn ,ko bao giờ ^^
=Refresh=
08-09-2006, 10:34 PM
Project False :haha:...:so_funny:...Nhục thât...:haha:....
Cái thằng mình ghét nó lại đỗ điểm cao nhất chứ....
3 đêm ko ngủ rốt cuộc chẳng là cái quái gì...chỉ tội thằng Toàn :)....
Tưởng bảo vệ ngon lành mai nó đi Huế cả chị nó, vậy mà...:so_funny:...Nhìn nó mình cũng chán...
Lại phải bắt đầu lại:)...PC chưa có nữa chứ...:haha:...
Đời chán quá...!!!!
Thôi cố gắng, phải tập nhìn đời 1 cách đẹp hơn, mình đã từng bảo thế mà....cố lên!
Mưa Hồng
08-09-2006, 10:36 PM
Ba ...
Ba lại la con nữa rồi ? Lúc nào Ba cũng thế ... Lúc nào cũng có thể la mắng con vì bất cứ lý do gì ... Con thật sự không còn chịu đựng nổi những lời nói xúc phạm của Ba ...
Tại sao thế hở Ba ? Con có lỗi gì sao ? Chẳng lẽ có bạn bè là con trai là điều xấu sao Ba ? Nhận sự quan tâm từ người mình yêu thương cũng không thể sao Ba ?
Tại sao Ba luôn bắt con làm những điều mà con không muốn ? Tại sao Ba biết rằng những lời nói của Ba đã làm tổn thương con mà Ba vẫn lạnh lùng không đếm xỉa ?
Ba luôn từ chối những nguyện vọng và ước muốn của con ...
Ba biết không ? Những khi thấy bạn bè con được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của gia đình , con cảm thấy mình cô đơn quá ...
Con cứ khát khao được nghe những lời yêu thương từ Ba - điều mà con biết rằng chẳng bao giờ có thể ...
Con phải làm gì đây hở Ba ? Mỉm cười - Đó là cách mà những ngày qua con đã và đang cố gắng ... Nhưng Ba có biết rằng để làm được điều đó , con đã phải nén lòng mình đến thế nào không ?
Ở một nơi nào đó trong sâu thẳm lòng mình , biết Ba có nhận ra rằng đã từ lâu lắm rồi con gái của Ba đã chẳng còn cười nữa ?
tiểu thư lang thang
09-09-2006, 01:10 AM
"em hay suy nghĩ quá"
Cho đến bây giờ anh mới nhận ra điều này :P
Tiễn người ra sân bay ,lòng chẳng buồn,chẳng vui. Vấn là cảm giác "chới với". Dặn dò mình cũng khá nhiều nhưng cái đầu mình ko để tâm lắm. Sau cái vẫy tay chào thế là xa nhau. Về đến nhà thì gần sáng,tự ru mình "ngủ ngon nhé cọng cỏ mềm bé nhỏ-biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh". Và buổi sáng đến - một buổi sáng gió mùa se lạnh ,mưa mùa thu cho Hà Nội và lòng người mềm yếu.
Dạo này đi nhiều ,sáng ,chiều,tối và khi nhắm mắt lại,giấc ngủ đến là khép lại vòng quay trong của ngày.
"em suy nghĩ nhiều quá "
Lại nhớ lời a. Nguyên nói về mình sáng nay. Bây giờ thì anh đã nhìn ra...
Em luôn đón bắt được trước những điều anh chị sắp nói,sắp giảng ;em cũng liên tưởng và gắn kết được các môn học với nhau, và quan trọng nhất là em biết áp dụng nó trong thực tế. Khi nói ra những điều này ,có ai bảo mình "cao ngạo ,huyên hoang" ko? Xin thưa rằng tôi chẳng có gì để mà khiêm tốn hết ! Tôi là ai? Câu hỏi còn chưa được định hình ,là 1 con bé tôi chẳng có gì nhiều lắm ở trong tay! Nghề nghiệp,việc làm ko , vị thế ko , tiền bạc ko , kiến thức thì chỉ như giọt nước của đại dương , bề ngoài thì chẳng có gì đặc sắc, vậy thì tôi lấy cái gì ra để mà khiêm tốn! Cái gì chứ ,nực cười !
Quá khứ là một chiếc áo đẹp mà có thể là ta rất thích , nhưng rất tiếc là đã ko còn mặc vừa nữa. Đừng cố ních mình vào trong chiếc áo chật đó, dù nó có đẹp bao nhiêu nhưng đã ko còn phù hợp nữa rồi. Cho nên tôi thay đổi ! Dám vứt bỏ những điều tưởng chừng như chuẩn mực. Dám đập tan để xây lại trên cái nền đổ vỡ.
"Hãy là điều mà bạn muốn trở thành" - Thầy Việt đã nói như thế , 1 lời nói thực sự cần thiết với mình trong lúc này đây... Vâng ,em muốn.
Xí Xọn Pà Pà
09-09-2006, 02:24 AM
Loằng ngoằng một hồi , hình như mình đã tìm ra ẩn số rồi thì fải ... :)
Không lấy dzì làm bất - ngờ cho lắm :)
Xí Xọn Pà Pà
09-09-2006, 08:08 PM
"Một điều dzì không thể nói giữa trái tim của chúng ta ... Cả Anh và Em đều có những fút giây ta gặp nhau ... Và em chẳng biết bao giờ , định mệnh đã khiến chúng ta gần nhau , để giờ đây nhớ thương vơi đầy ... "
Chả nhớ bài dzì nữa :D Chỉ bik nhỏ Minh Trang hát bài ni nghe dzễ xương quớ :hun: Chắc fải đi serch dzìa nghe lại mí được :chayle:
....................
Còn 2 con mắt khóc người một con ...
Còn 2 con mắt , một con khóc người
Con mắt còn lại , nhìn cuộc đời tôi ...
Nhìn tôi lên cao , nhìn tôi xuống thấp ...
Em đúng là con bé hay suy nghĩ một cách thừa thãi ... Em lo lắng và thương chú Dzũ ... Đã có lúc em nghĩ , với một con mắt và những mất mát ở cái tuổi 24 , hẳn hắn ta sẽ gục ngã mất ...
Thế màh đêm wa gặp lại trong BiNo , hắn vẫn là hắn dzạo nào , "hoang dzã" :D và điên cuồng trên sàn , choáng ! Phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp người ta lấy lại vóc záng ban đầu , cả con mắt giả nữa ( rùng mình ! ) ...
Cũng đúng thôi ,
lo lắng vô ích .
Vẫn chưa hết sốt , nhức đầu khủng khiếp ,
đôi khi em cảm thấy lạc lõng vô độ , ngay cả khi cười nói giữa đám đông , sao em cứ fải gồng mình như thế nhỉ ?
Em chỉ mới hơn hai mươi , vậy màh em đã đánh mất quá nhiều ...
Autumn
09-09-2006, 09:30 PM
Bất ngờ , thật sự bất ngờ ...
Fải nên hiểu thế nào đây ? ... Lẽ nào điều đó là sự thật sao ?
Bë|\|h|M†X|tA
09-09-2006, 11:57 PM
Bực mình...............Lo lắng .......... Bồn chồn .... Koh thể yên được ..... chết mất thôi T__________T
Xuất hiện đi chứ .
Tại sao thế
Sao mãi ko thấy đâu
Sao mãi ko thấy gì
Chán nản
Chẳng nhẽ lại thất vọng thêm 1 lần nữa
Chờ đợi ...
Ừ cứ chờ
Chờ thêm 1 chút nữa thôi . 1 Chút nữa thôi mà . Ko sao đâu . Thế nào cũng sẽ như mình nghĩ . Hôm nay sẽ gặp thôi ....
tiểu thư lang thang
10-09-2006, 01:48 AM
Buổi Sáng,cuộc đấu tranh đòi quyền lợi được ngủ ngày chủ nhật của mình đã trở thành vô vọng. Mẹ sẵn sàng bật đèn ,quạt để mình chói mắt,lạnh ko ngủ được nữa. “Mẹ thừa tiền đóng tiền điện mà bật đèn thế, tắt đi ! Mẹ độc ác, chủ nhật ko cho con ngủ”. Hic hic,mở màn cho 1 buổi sáng gió mùa về Hà Nội .Ba áp cái khăn mặt lạnh buốt vào má, muốn ngủ cũng ko được !
5h30’ đứng trước Hồ Tây , trời lạnh và tâm hồn thì “lộng gió” luôn . Chỉ có chạy bộ thì mới ấm người lên được. Dzã man,tàn bạo! Nỡ đối xử với con gái của mình như vậy đấy >.< Thế nhưng chạy được 5,10’ ,bắt đầu thấy vui vui,thích thích, lại vui vẻ nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ mình mới phát hiện ra 1 điều ... hơi ngu ngốc 1 chút >.< Khi đi xe,nếu Bé, Giang, Bi và cả mẹ nữa, nếu như ngồi sau xe của những người ấy ,thoải mái,ngồi sát về phía trước và mình cảm giác cái yên xe nó cũng thấp thấp . Nhưng nếu ngồi sau xe con trai ,cái phản xạ là ngồi gần về phía cuối,thế là... cảm giác yên cũng cao hơn >.< Hic hic, cái suy nghĩ này nó có...ngu lắm ko nhỉ :rain:
Lại 1 ấn tượng “khó phai” nữa mà mình đã gây ra. Chỉ có anh Tuấn là tốt bụng ko trêu chọc gì ,chứ còn Minh và Cao Anh thì đáng wi’nh >.< Thanh rất hiền, Huyền thì cá tính ,bạn dạn, chị Ninh sắc xảo, Nga vui vẻ ,hoà đồng (và đặc biệt thích chụp ảnh nữa ^^ ).Năm nay bận , chứ năm sau nhất định sẽ nhập hội cùng tất cả ! Đầu 2 rồi,năm sau ko để ba mẹ nuôi cơm ngày 2 bữa nữa đâu :P
Tuần sau, C.A và mình hẹn nhau cùng học lớp Tư Duy ,lại còn cá cược ai có thể trả lời nhiều câu hơn sẽ được 1 chầu chè,kem,kẹo mút,caramen,hồng trà nữa ^^ ( cái này dzo mình tham lam đề xuất ). Bị trêu cho đỏ cả mặt vậy mà khi nhắc đến ăn vẫn cứ nhơn nhơn như thường... Tại sao mình có thể tham lam đến nỗi tay cầm chôm chôm,tay cầm kẹo mút mà vẫn ăn được 1 miếng dưa hấu nhỉ ??? Rồi thì lúc trưa về còn ... ăn luôn kem của anh Cao Anh nữa.
“Chia tay rồi ko khóc àh”
“Ko cho em ăn em mới khóc chứ chia tay thì đã là gì” =))
Tất cả mọi người đều lắc đầu cười,potay con bé !
Đưa Nga về TV,sau đó mình cũng về luôn nhà ^^ Hi vọng vẫn còn cơ hội được gặp lại những người bạn ấy ! Càng ngày mình càng gắn bó với người TV hơn ...
Semi_90
10-09-2006, 04:46 AM
Bên này trời lạnh như băng. đơ cứng hết tay
Nỗi nhớ quê hương bắt đầu hoành hành :D hehe
tiểu thư lang thang
11-09-2006, 12:42 AM
Thay vì than vãn cái phòng sao mà chật chội,bắt tay vào kê lại đồ đạc cho fong` có vẻ rộng hơn .Ai cũng có vẻ nghi ngờ ,ko tin vào kết quả lắm ,thậm chí còn mắng nữa chứ >.< Chỉ có mỗi ba thôi, ba để nguyên cho mình làm ,ko 1 lời phán xét nào cả ^^ Con yêu ba 1000 lần ...
Sau khi mọi thứ đã được kê lại ,đúng là có gọn gàng và khoa học hơn thật ,khi làm thì bị mắng,làm xong rồi cũng chẳng ai khen 1 câu , tức !!! Chỉ có ba là giúp mình nối lại mấy cái dây điện thoại, cắm lại cổng vào USB ... yêu ba 1001 lần !
Sáng nay,tạm gác việc lên trường hoàn thành nốt mấy cái hồ sơ để đến nhà Bi,chiều Bi bay rồi mà mình thì ko thể ra sân tiễn được...Gặp 1 số người quen ,họ đổi khác quá nhiều làm mình có cảm giác hơi lạc lõng.
Chiều chắc là dọn nốt cái fong` ,đi TV lấy tài liệu >.< Ngày đầu tuần khí thế lên chút chứ,ỉu xìu ah` ... Thầy Uy thì tháng 10 mới dậy mình được ,trong khoản thời gian ấy cố mà học trước 1 số thứ ko thì thầy sẽ chán học trò này mất.
Huân nói với mình rằng nó nhầm lẫn Bách Thảo với Thủ Lệ nên ko thể đến vào sáng CN hôm đó ,nghe mà thấy buồn cười, ngốc quá Huân ơi :P Hì hì, tự dzưng nghĩ ra,thay vì cười nó,mình sẽ nhớ 1 điều trong đầu,khi hẹn hò ai ở những nơi xa lạ chưa từng đến,tốt nhất là nên đến trước 1 lần xem để tránh những rủi ro.
Mình ko biết tại làm sao mà C.Anh luôn có 1 điều gì đó đặc biệt mà mình rất bị thu hút.1 chút hài hước, biết chiều mọi người nhưng mà vẫn thấy sự nghiêm túc.Khi hỏi về nghề nghiệp của anh ý thì mình mới ngã ngửa : Thầy giáo,nhưng là dậy bọn trẻ con lớp mẫu giáo ^^ Lại nhớ mình và Linh ngày xưa từng cãi nhau " Sau này chắc chỉ ông nào dạy trẻ mới chịu đựng nổi mày" "Dạy mẫu giáo chỉ có cô thôi,ko có thầy đâu mày ơi " Hì hì, thảm nào ... Cố gắng sửa cái thói nóng nẩy bộp chộp hơi tí là dỗi của mình đi thôi,nếu ko ng` ta lại cười cho vào mũi là đầu 2 roài mà vẫn còn như trẻ con thế >.<
"Anh bảo cái mặt em đi dậy học được ko ?"
"Thế thì chắc học sinh phải đi dỗ cô giáo quá,nó chưa dỗi em,em đã dỗi nó rồi"
Lại thêm 1 người nữa phản đối khi được hỏi về sau này mình có làm nghề gõ đầu trẻ đc ko ,mọi người thật là... ko hợp thì chắc rồi nhưng nói cho dễ nghe 1 chút chứ !!! Ghét hết :P
May mà mình thích đi và thích viết ,nếu ko chẳng biết tương lai sẽ là gì mất >.<
Viết lủng cà lủng củng, cái đầu biểu tình đòi đi ngủ đây mà ...
Meodzo
11-09-2006, 02:27 AM
Chán ghét cái không khí giả tạo trong nhà ...
Họ cười nói vui vẻ , nhưng em cảm thấy không chút nào tự nhiên và thoải mái ...
Ánh nhìn xoi mói và những câu nói cạnh khoé khiến em bực mình , em muốn làm một điều - dzì - đó tương tự , chỉ để thoả mãn chút trẻ con... lại chợt nhớ đến một câu em vẫn tự nhủ "Im lặng không fải là sợ , đơn giản vì khinh không thèm nói :so_funny: "
Họ đòi hỏi dzì ở em nữa đây ?
Gần 1 tháng qua , họ chịu trách nhiệm chăng ? Từng chén thuốc , từng ly nước , cả những đêm chập chờn không ngủ ... Em là con rối uh ? , họ có quyền fán xét em sao? ?
Em cần dzì ở cái đám người thối nát đó? Em không thuộc về nó , không giống một gia đình ... đơn giản em là em ! Vốn dzĩ tự lập trong suy nghĩ và cả trong lối sống ... Em không nhờ vả họ , không cầu cạnh họ _ đúng thế không? ...
Nếu một ngày , điều em lo sợ nhất xảy ra ... Nếu một ngày , bà bỏ em mah đi , chỉ sợ em sẽ lại vấp ngã ... Có lẽ em không biết cách biểu hiện tình cảm như người khác , những điều em nói ra không giống trong suy nghĩ... mỗi fần trong con người em em là những mảnh ghép như vậy đó , nhạt nhẽo và rời rạc !
Hạnh Fúc thường có hình tròn , màh em lại vốn vụng về ... Em sợ HP lăn khỏi tay mình ...
Nếu vậy , cứ không nắm bắt thì sẽ không sợ tuột mất _ có đúng không Những điều tưởng chừng như tầm thường lại khiến em cảm thấy ý nghĩa thật nhiều ... dzưới ánh nhìn của em , dzường như mọi việc chẳng giống ai ...
Tâm trạng của em bây giờ không tốt ,
sức khoẻ cũng không tốt ... em nói thật với NK _ không xạo miếng nào đâu ...
em cảm thấy mình thua kém và thiếu thốn thật nhiều , lỗ hỗng quá lớn , em biết lấy dzì để lấp đầy huh NK ? A shoulder to cry on ?
Em muốn đi xa ...
chợt thèm cái cảm giác trở về sau một chuyến đi ,
chỉ vậy thôi :)
hien911
11-09-2006, 11:49 PM
Buồn quá mình phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại đây ...Vô vọng quá càng nghĩ ại càng giận mình hơn ...Tiếp tục hay dừng lại ...Mình có dám đối diện với bố mẹ với những gì mình họ đã tha thứ cho mình không ?Tệ quá.......
.March
12-09-2006, 07:40 AM
..Khi em nở nụ cười ....có chắc em đang vui ???
...Khi buồn người ta có cười không nhỉ ? nếu buồn cũng cười có lẽ em sẽ là người cười nhiều nhất đấy anh ạ ....Nụ cười hạnh phúc của em ...là lúc nắm lấy điều may mắn ..tự nhủ mình phải vui ...nụ cười hạnh phúc của em ..là được nhìn thấy anh hạnh phúc ..thật đấy !!!
Băng Nhi
12-09-2006, 10:42 AM
Sài Gòn bây giờ sao giống em quá, sáng nắng chang chang, chiều mưa tầm tã.
Em thích lắm khi được ngồi trên xe buýt ngắm mưa, nhìn dòng người qua lại và cảm thấy mình ấm áp lạ. Bao nỗi buồn đều được mưa cuốn trôi đi hết .....
Hà Nội bây giờ trở lạnh thì phải (em nghe người ta nói thế) .
Lần trước, cũng vào thời điểm này, em vẫn thường nhắc anh phải mang áo mưa đi học, rồi cả áo khoác nữa, kẻo lạnh.Anh thì lúc nào cũng " Anh là con trai, mà phải mang đống đồ lỉnh khỉnh đó, anh chịu không được" ,rồi lại còn kêu em giống như ...mẹ trẻ >.< , lại còn "khi nào em ra, anh mới mang áo mưa"
Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường, thấy vui vui. Nhìn tụi học sinh năm 1 ngơ ngác, thấy giống mình năm ngoái ghê ^^ .
Có 1 đứa hỏi em phòng khám sức khoẻ ở đâu, thế là em kéo tay nó tới tận cửa cái phòng đó ^^ .
Em nhớ năm ngoái, khi đến trường làm thủ tục, có 1 chị khoa Sử đã dẫn em đi , hướng dẫn rất nhiệt tình .
Và có lẽ bây giờ em làm cái việc mà em muốn mình cũng được đối xử như thế trong hoàn cảnh đó :)
Có lẽ anh nói đúng, em luôn tự tạo ra áp lực cho mình.
Nhưng cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu ko có áp lực
Mà em lại là 1 con bé không biết lượng sức mình, luôn đặt ra cả đống mục tiêu phải làm. Vậy mà có lúc, em chẳng làm được gì cả, thất vọng ghê lắm ....
Nhưng bây giờ, em lại có 1 sự khởi đầu mới , khác hẳn những lần trước
Chưa bao giờ em cảm thấy em muốn làm 1 điều gì đó như lúc này
Thứ em cần duy nhất là niềm tin và sự quyết tâm.
Em sẽ làm được.
_7:30_PM_
13-09-2006, 02:54 AM
Mệt & Buồn Ngủ !
Có buzy quái nào đâu, thế màh cũng thả 1 cái status "Buzy, kô fận sự miễn vào !". Đơn giản là đang nghe nhạc, kô thích bị quấy.
Cái gã kia khùng. Đã bảo đừng gọi, vẫn cứ léo réo cái từ đó. Bực hết sức :ex7:. Đồ cái thứ đầu to màh não bằng quả nho :ex7:.
"Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu"
Hôm qua giờ cứ nghe bài này. Quái thật !
Có bao giờ mình nghe Quang Dũng & Hồng Nhung hét đâu chứ !
Đến cả má cũng trêu !
"Hôm nay trời mưa đấy !"
"Hảh ?! Trời này sao mưa nổi hảh má !"
"Chả lại kô àh ! Trời xui đất khiến thế nào lại nghe cái thứ nhạc đó !"
"Tự dzưng thấy nó hay thôi màh !" :D.
Hôm nay khai trương hội chợ !
Xíu kè pp & mm đi để cá kiếm mới đc :D.
Ngủ rồi màh vẫn buồn ngủ thế kô biết !
Đã dzậy rồi ngủ sao được nữa !
"Trời này màh mày trùm chăn àh !"
"Ờ ! Lạnh mày !"
"Sốt hay sao kêu lạnh !"
"Lạnh thì tao mới trùm chăn chứ !"
"Như con mèo !"
Có lạnh thì mới trùm chăn chứ bộ :gian:.
Màh chó với mèo dzì ở đây cơ chứ :gian:.
Khỉ nó ấy :gian:.
Bë|\|h|M†X|tA
14-09-2006, 04:13 AM
dạo nài mod type nhiều quá :D ...........
Lost.
14-09-2006, 06:54 AM
Đã lâu không vào trang nhật ký chung này ....mà chính cái trang NK của riêng mình còn sao nhãng nói gì ....
Tại thấy dòng "Khi em nở nụ cười..."
Một chút trong những suy nghĩ riêng tư...có lẽ không sao đâu nhỉ....đã hơn lần ai đó nói rằng nụ cười rất đẹp .....có lẽ se đỏ mặt cho những điều tương tự như thế ....nhưng hình như chỉ còn là một chút gì đó có tên gọi :hoài niệm.
Và rồi như một điều gì đó không lạ lẫm gì để nhưng ngày sau đó mọi thứ trở thành một nụ cười không riêng gì ...ai đó cảm nhân nữa.....
Khi nụ cười đc tỏa sáng ....
Cocaine
15-09-2006, 04:48 AM
Lâu rồi ko đọc được dzòng thơ nào của Mir ... ^^ Nhớ quá đi
Meodzo
16-09-2006, 02:14 AM
Xoạch ! Xoè đẹp :bay: Dzập cái quá khứ to do dzí cái lưng >.< Đi đời lun đôi dzép mới mua tuần trước
Xui bà cố :sleepwell:
Dzụ được thằng OX kéo con Thiên Vương , hôm nay nó léo nhéo kỳ kèo năn nỉ ỉ ôi xin cái nick ya heo chat chit :rain: Hóa ra thằng bé mới 17 tuổi :so_funny:
Thế có chít tui không cơ chá :haha:
Ghét thía không bik ! Đứa nào change mất pass cái acc Mega của mình ... tức hộc máu :ranting:
Cuộc đời vẫn đẹp sao :3nhay: Hết tiền mah cứ hát véo von :3nhay:
Xí Xọn Pà Pà
16-09-2006, 05:55 AM
Hẹn dzí thèng OX là 6h chìu nay đi học vìa hai đứa mình onl 8 , ox ra tiệm chat để coá wc send cho bx :so_funny: Mải Audition quên xừ nó mất tiu :so_funny:
Muh tình hình là cũng hoảng , sợ thằng bé biết bị bà chị dzà dzụ :so_funny: Chắc nó lăn đùng ra ngất xỉu mất :so_funny:
Hôm nay mình dzở hơi biết bơi roài :sleepwell: Kệ , cũng dzui !
Phong Linh
16-09-2006, 09:51 AM
Hồng trà ở chỗ trường mình uống dở ẹc ,chỉ được mỗi cái quán đẹp,bàn ghế nhìn hay hay! Nhưng em uống hồng trà chứ hông uống quán ,bàn,ghế gì hết :hihi: Thà ra Phan Chu Trinh ngồi vỉa hè lấy ghế làm bàn còn hssv hơn.Nhưng tình hình là ra đấy hay gặp ng` quen quá. Ai gặp cũng hỏi ,rõ là ...lắm chuyện. Việc mình chưa lo xong cứ hạch hỏi ng` khác làm quái gì! Mệt ! Chán ko thèm ra đấy nữa ...
Bao giờ thì mình thay đổi được cái thói quen đáng bỏ kia đây ?! Bây giờ dân TV chửi nhau cũng hay, "Cái đồ não bò sát" ...
nhà H nuôi mèo => H là ng` yêu mèo => Yêu động vật => Yêu thiên nhiên (nghe bay bổng thế, cho mình lên mây àh )
Nghe tiếp tức muốn chết ...
yêu thiên nhiên => yêu con người => yêu ... => H là con gái
Chúa ơi cứu con, được điều phải chứng minh rồi hả ,đem đi loè thiên hạ đi, người ta tặng cho khỏi tốn xiền mua dép luôn :P ( với kiểu viết như thế ,mình có thể kếtluận tất cả những đứa tên Long đều là đồ dở hơi ý chứ !)
Mà cái đồ ngớ ngẩn này, từ chiều đến giờ thở ra câu nào là người ta muốn w;'nh cho câu ý ! Mày đi ngủ đi cho rồi Hiền ạ , khùng ít thôi nhường cho thiên hạ với !
Xí Xọn Pà Pà
17-09-2006, 01:25 AM
Đã bảo là chủ nhật được nghỉ cứ chơi game đi , đằng này vẫn xách đầu mò vào 4rum , rốt cuộc là kiếm chuyện bực mình :so_funny:
Tự nhiên muốn chửi thề ghê gớm :so_funny: Máu mất dzạy lại nổi lên cuồn cuộn nữa rầu :so_funny:
Chiều Tím
17-09-2006, 01:37 AM
chỉ có mỗi một chữ chán ,chán kinh dzị ,biết vậy chẳng onl làm gì ,phải chi còn ở BH ,được chơi game thì hay quá ,9d sắp mỡ cửa rồi vậy mà mình chẳng được chơi ,chán ....
Phong Linh
17-09-2006, 05:35 AM
Thêm một tuổi hư nhiều hơn ...
Cầm trên tay tờ báo TGHĐ , hâm đơ kinh khủng ! 12K/ cuốn ( => Cạnh tranh mà kiểu này thì bị 2! nó bỏ xa hàng cây số ) Nội dung thiếu sáng tạo và đã ra tất cả 7 số rồi vậy mà vẫn ko để lại ấn tượng trong mọi người ( đối tượng dễ nhất là...chủ các sạp báo) Mình đã đi hỏi 10 chủ cửa hàng , nguy hiểm ko khi mà 6 ông nói là ko biết phát hành ngày nào , 3 người còn lại thì khá hơn :" lúc nó ra 10,lúc thì 15, khi thì 20 chả biết đâu mà lần em ạ " Dzậy thì hỏng kiểu rùi . Còn 1 người còn lại thì sao ? "Nhà chú ko lấy báo này"
Buồn cười nhỉ, H2T , SVVN, 2! đều có mắt xích với nhau và đều thuộc diện thống lĩnh thị trường ,bọn hssv toàn mua chủ yếu 3 cái loại này . Đáng lẽ ra nếu ra 1 tờ báo mới phải có sức thu hút thế nào thì mới chứng minh đc mình chứ ??? Phong cách thua xa 2! Nội dung của 2! bây giờ cũng fình fường,ko nổi bật như trước nữa, nhưng cái tờ TGHĐ mình cầm trên tay nó còn ... tệ hơn. Mình thấy nên giảm giá báo là 8K ỏ 8,5K may ra... và nói chung là phải giữ đúng lịch phát hành, đã bảo 15 thì phải chuẩn 15. Nội dung các bài viết cũng phải đỡ hơn chút , cắt giảm số trang cũng no - problem !
(Nếu biết mình có những nhận xét như thế này,người đầu tiên gõ đầu mình sẽ là a.Thành >.< "Dậy em phải suy nghĩ tích cực như thế nào mà bây giờ nói vậy hả " hì hì,mặc dù anh ý chẳng liên quan quái gì đến TGHĐ cả ! Nếu nhìn vào điểm tích cực ,chắc em thấy... mấy cái bài về Động cơ sống, đừng ngại thất bại,đánh thức động lực trong bạn có vẻ hay ho so với các tờ báo khác.Bọn hssv đúng là bây giờ đang cần những thứ này nhưng khổ nỗi đa số lại lười đọc, có mấy cái hình minh hoạ và màu sắc bắt mắt chắc sẽ chịu nghiền ngẫm hơn . Và...còn có cả a. Hoàng Hải mà em hơi thích thích nữa :P Nói gì thì nói chứ mấy cái bài trắc nghiệm em cho điểm 3, nhưng là 3/100 :P
Xí Xọn Pà Pà
17-09-2006, 07:33 PM
Sáng sớm đã nhận tin ngoài Bắc có người bà con mới bị tai nạn chết , bảo là thu xếp về ngoài nớ ... Về cái búa ... :sleepwell: Trong này còn lộn xộn như cái nùi giẻ đây nèh , mấy người biết cái cóc khô dzì màh léo nhéo fát mệt ...
Chả có đứa cháu nào mất dzạy như mình , sao nghe tin người thân chết màh chả có chút cảm xúc nào :sleepwell: Bao nhiêu năm rùi chưa dzề quê nhỉ ? Ặc , rõ là đồ mất gốc :sleepwell: Cũng muốn về , nhưng màh trong một hoàn cảnh khác cơ _ không fải là lúc này :sleepwell:
Định vô lại chiều hôm wa màh lại vướng cái đám giỗ sáng nay :sleepwell:
Nhức đầu thế không biết :sleepwell: Ốm mãi chả khỏi , chán chẳng buồn chết :sleepwell:
Restart
18-09-2006, 06:00 AM
Làm cái hồ sơ mà sao rắc rối thế. Trời ạ :sleepwell:
Cả tuần tất bật, chạy đi chạy về, sáng sớm 5h30 đã bò ra khỏi nhà đến mờ đất mới về, cái chân đau rạc cả ra! Mệt rũ đất, chẳng bưồn ăn ưống, chẳng còn hứng thú làm bất cứ việc gì. Tranh thủ lúc đang rảnh, lại ko fải đến sở ngồi type cưốn sách roài rốt cục lại mò vào đây! Đúng là dở người!
Điên đầu với hàng mớ chuyện chưa đủ lại còn xoay vòng với mớ giấy tớ linh tinh! Gì mà quy chế tài chính, bố khỉ! Có ai rành về mấy cái đó bao giờ đâu! Rốt cục là cãi nhau toàn mấy chuyện rưồi bu. Ngán như con gián!
Bưổi tối mấy anh em đang nằm coi Sherk lão H từ đâu về nhoáy nhoáy bấm cáo rụp sang football match, bực! Cãi nhau, đứa nào mặt cũng xù ra. Tức mình bỏ sang fòng papa coi tiếp. Sáng nay ngủ dậy mặt đứa nào cũng như trì. Chán ngán! Sống thì phải biết nể người chứ .. sống ick kỉ quá dek ai chịu nổi >.<
Kiếm hoài cái e book không được! Trong khi còn nguyên cưốn sách cần dịch. Sermina cái koan monkey ... mưốn die >.< :sleepwell:
hongbiet
18-09-2006, 07:32 AM
Ui, phù ...nhức cả đầu, cái tên í ...làm hết hồn, mém xí nữa là lọt giường òy, nhỏ hơn mình 2t zị mờ ...hông nói nên lời luôn, làm mình thấy ghê ghê, sợ sợ, chắc mai mốt thấy số là im re luôn wá, mà hoh biết là thẳng thắn wá có làm him ta nghĩ nhỏ này chảnh òy ghét hôn nữa ! thui kệ, mình muốn cái jì cũng fải rõ ràng, mối wan hệ nào cũng có giới hạn hết, tất nhiên òy T nhỉ, đừng áy náy nữa há ! Úi, dzậy là còn 2 tuần nữa là đc đi học lại òy ha, mừng wá đi, chớ nghỉ hè ở nhà hoài dzầy chán thấy mồ luôn, năm sau ổn định nhất định mình fải đi MHX of Viện mới đc, 2 năm òy còn jì, còn bao ước mơ, bao dự định mờ T nhỉ ^.^ Tự nhiên tối wa buồn buồn lôi nguyên mớ thư, card từ hồi nào ra coi, ốh tấm card of H, ui lâu lắm rùi í há, hơn 2 năm rồi còn jì, bất chợt ...nhớ bạn, nhớ kỷ niệm ghê...! Bởi dzậy, busy thì thui chớ rãnh 1 xíu là lại lãng đãng, ngộ ghê á nhen ! Woa woa dzậy là ok hết òy, hông có jì thoải mái suy nghĩ, nhẹ nhàng tâm lý như lúc này, sướng wá đi thôi hà, vui vẻ, hạnh phúc ghê Thư há ^.^
_Winter_
20-09-2006, 02:56 AM
Dạo này bận quá .. hôm nào cũng cách cái máy tính vài bước chân mà không làm gì được .. Cầm cự sống ..
Thay đổi rồi .. HHT ơi ..
9 trang , sao không thấy gì .. ?? Mọi người đã xa hết rồi sao ..
Chiều Tím
21-09-2006, 02:49 AM
ko phải chỉ muốn là được ,biết là vậy đó ,cố gắng đó nhưng con đường ta đi sao mà lắm chông gai quá ,bao nhiêu là chuyện sảy ra ...một ngày bình yên khó đến vậy sao ?
Xí Xọn Pà Pà
21-09-2006, 07:25 AM
Vui cũng có , buồn cũng có ...
... Mới mẻ cũng có , cũ kỹ cũng có
Hy vọng , rồi lại thất vọng ngay sau đó ...
... Thay đổi , rồi chợt khựng lại như con thú bị trúng đạn
Mãi vẫn chưa khỏi ốm ... Mưa hoài , nghĩa là còn bệnh dzài dzài ...
Sao tự dzưng cũng thèm có tình iu dzống mấy nhỏ cùng fòng thế nhỉ :D :D Đêm nào cũng nghe bọn nó kể chuyện ... hai đứa ngồi tựa lưng vọc cát dzưới quảng trường _ thấy màh mê :so_funny:
Đọc mấy lá thư mah buồn ... nôn dzã man :haha: Sến chẳng buồn chết :so_funny: Chết chẳng kịp ngáp :so_funny:
♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
22-09-2006, 01:31 AM
eo ui.....người ta viết thư mà ss kêu buồn nôn :lelele: chán chả bùn chết:haha: ....chết thì h0k kịp ngáp.....:sleepwell:
Mệt mỏi thật đấy.......đọc bài của Chaos thấy nó ý nghĩa thật nhưng vẫn có 1 kái cảm giác gì đó
Xí Xọn Pà Pà
22-09-2006, 01:50 AM
:so_funny: Cưng không bik đó thoai , đọc mấy lá thư của lũ bạn ss màh ss buồn nôn thiệt sự :so_funny: Tòn dzân Y dzược với Nghiệp vụ nên yêu nhau tụi nó vác cả đủ thứ tim gan fèo fổi , thậm chí cả cái chảo cũng được so sánh với tình yêu "sáng nay thực tập súc ruột bệnh nhân , tự nhiên em nhớ anh dza dziết" :so_funny: Thế có chết người không :so_funny:
Chiều Tím
22-09-2006, 02:41 AM
dạo này chẳng biết tý tin tức gì hết ,người thì bệnh ,người thì nghe nói sẽ đí xa mà đi đâu làm gì ...mù tịt
Xí Xọn Pà Pà
22-09-2006, 03:05 AM
Mun Lai : Tớ pro lắm :D :D Dzạo ni lo lắng hơi nhiều việc nên có sa sút chút xí hàh :huglove:
Chuẩn bị cờ lâu nào :3nhay:
Đã nhờ người mở topic mới rùi , hoàn thành nhịm dzụ đi nào :3nhay:
Chiều Tím
22-09-2006, 03:07 AM
uhm...lúc nào cũng thế ,có vẻ như câu hỏi hay nhất là đừng hỏi gì hết
♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
22-09-2006, 03:10 AM
:ngungon: dạo này bị ăn chửi liên tục vì tội lười ăn......cảm thấy chán nản....buông xuôi tất cả mọi chuyện :rain:.....
Yeonriji
22-09-2006, 03:42 AM
ặc page 11 rồi mà chưa closed , sis còn ngồi 888 đc ...
Xí Xọn Pà Pà
22-09-2006, 03:43 AM
Đang serch bài để del bớt mấy bài 8 :sleepwell: Mở topic mới dzùi :sleepwell:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.