Xem đầy đủ chức năng : Mở lại lãng tử quán tìm chi kỉ
lãng_tử_bụi_đời
25-08-2006, 06:13 AM
Thủa đa tình tôi cô đơn mòn mỏi
Mắt hoen mầu đợi hình bóng xa săm
Giờ vô tình gạt tình tình lại thắm
Bỏ mặc tình tình năm chặt tay tôi
Lặng lẽ ngồi đây một khoảng trời
Không gian tĩnh lặng tình ơi nơi nào
Cô đơn nỗi nhớ dâng trào
Lệ dưng dưng mắt tình nào có hay
Người đi mang cả tình này
Để ta ở lại nơi này quạnh hiu
Ở đâu tình hỡi tình ơi
Ở đâu có biết nơi đây ta chời
Đêm nay trăng vắng sao mờ
Ngồi trong phòng nhỏ thẫn thơ bâng khuâng
Nhớ em nỗi nhớ trào dâng
Em ơi co' nhớ vầng trăng thủa nào
Yêu nhau cũng chỉ vì tình
Ghét nhau cũng bởi chữ tình mà thôi
Yêu rồi còn mộng xa xôi
Yêu chi cho lắm để rồi mất nhau
Yêu nhau một lẽ thường tình
Chỉ là hình bóng một người xa xôi
Đếm khi người thuộc về tôi
Thẫn thờ không hiểu tôi yêu cái gì
Tình chốn ở nơi đâu
Rồi bắt ta đi tìm
Lần mò trong đêm tối
Tình ơi mi ở đâu
Ở dưới đáy biển sâu
Hay trên trời cao vút
Ở trong trái tim nào
Tình ơi mi ở đâu
Ta âu sầu ngày tháng
Kiếm tìm trong giấc mơ
Tình chỉ là ảo mộng
Đẹp như những vần thơ
Tình ơi mi ở đâu
Đến bao giờ mới tới
Là vị khách không mời
Dạo chơi cùng tình ta
lặng lẽ giêng ta một khoảng trời
Đếm sao sao lặn ngắm trăng trăng mờ
Âu sầu ngồi viết câu thơ
Giở dang bút mực thẫn thờ vì ai
Tưởng rằng duyên tựa trúc mai
Trời sinh một cặp mà ai đâu ngờ
Người đi khẻ ở thẫn thờ
Ở nơi xa ấy bao giờ gặp nhau
Liệu rằng đời có kiếp sau
Để ta thách xuống bên nhau trọn đời
Yêu người yêu lắm người ơi
Người đi ta chết nửa hồn trong ta
Tình yêu là cái vô hình
Làm ta thương nhớ bóng hình vu vơ
Tình yêu là một giấc mơ
Chân thành mộng đẹp hững hờ mộng tan
Nhìn vào mắt anh đây
Có thấy gì không bé
Biển đời đang dậy sóng
Con thuyền nhỏ lao đao
Nhìn vào mắt anh đây
Có thấy gì không bé
Trái tim buồn lặng lẽ
Một mảnh hồn chơi vơi
Em nhìn đi em ơi
Một tâm hồn buồn bã
Như chiếc lá cuối hạ
Rơi rơi lướt qua đời
Mỏi chân tình hỡi về đây
Cùng ta thắm lại đắp xây mộng vàng
Tình ơi dẫu chẳng cao sang
Mong tinh thấu hiểu chân tình cua ta
Dẫu đời còn lắm phong ba
Tình ơi mãi mãi có ta bên tình
Chán tình bỏ bạn bỏ thơ
Thành thằng lãng tử ngẩu ngơ giữa trời
Chán tình uống diệu quên đời
Nhâm nhi vài chén lệ rơi hai hàng
Gió đưa tình khắp muôn nơi
Ta gom tình lại ngỏ lời yêu thương
Tình ơi tình hỡi tình ơi
Có duyên thắm lại ngỏ lời cùng ta
Lại một lần em thất hẹn với anh
Phố đông người mà lòng anh hưu quanh
Nỗi nhớ người dầy xéo trong anh
Trai lãng tử si tình anh đành chịu
Kiếp cô đơn mòn mỏi đợi một người
Ở nời ấy vui cười em có nhớ
Góc quán xưa có kẻ đợi chờ
Ta cố quên em quên niềm đau
Quên đi một thủa bên nhau mặn nồn
Cố quên dáng ngọc môi hồng
Quên đi tất cả không còn nhơ chi
Nhưng sao lệ đẫm chàn my
Đêm đêm nỗi nhớ cứ tìm đến ta
Năm canh thức trắng xót xa
Làm sao quên được hôm qua bây giờ
Nếu có thể xin một lần được nhớ
Để quên đi lầm lỡ khi xưa
Kiếp lãng tử sao tình nhiều sóng gió
Nằm chiêm bao chẳng có giấc bình yên
Trời sinh lãng tử sinh ưu phiền
Tương tư sầu muộn chiền miên thang ngày
Tiếng rằng lãng tử đào hoa
Đa tình làm khổ biết bao nhân tình
Tiếng rằng lãng tử vô tình
Chêu hoa ghẹo nguyệt thả tình gió bay
Tiếng đồn sao quả đắng cay
Si tình lãng tử thân này vạ lây
Tiếng đồn tội lỗi đong đầy
Ai tin lãng tử cùng` say men tình
Từ nay anh sẽ là anh
Không vì tình ái mà thành ngẩn ngơ
Từ nay thơ sẽ mộng mơ
Cuốn vào tất cả giấc mơ ngọt ngào
Nếu em yêu chân thành
Đừng phụ anh em nhé
Trái tim này nhỏ bé
Chỉ yêu mình em thôi
Thời gian mãi vẫn trôi
Bầu trời còn giông tố
Mặt đất lắm trông gai
Nhưng em ơi đừng ngại
Anh sẽ mãi bên em
Yêu em yêu chọn cuộc đời
Luân hồi chuyển kiếp không dời xa nhau
Anh trót yêu em yêu thật rồi
Trái tim nhỏ bé mình em thôi
Dòng đời thay đổi tình không đổi
Chỉ riêng mình em trong tim tôi
Trăng trong nước người trong mộng
Trăn năm biết có duyên gì hay không
Cùng nhau say một giấc nồng
Để rồi tỉnh giấc phòng không khoáng buồn
Em đẹp lắm trong chiều hè gió lộng
Mái tóc dài gợi nỗi nhớ mênh mông
Đôi má em ửng hồn trong nắng nhẹ
Bờ môi em khe khẽ gợi đam mê
Cùng em bước trong buổi chiều hạnh phúc
Từng bước chân như tiến tới thiên đàng
Tay trong tay cùng ca vang khúc hát
Khúc tình yêu như gió mát trong tim
Nhớ bao nhiêu những buổi chiều mùa hạ
Ngày ra trường mỗi đứa một nơi xa
Nuôi khát vọng giờ đến ngày thực hiện
Những bước đi chập chững đầu tiên
Ai vấp ngã,ai kiên cường
Con đường rộng mở con đường tương lai
Đừng cúi đầu đừng sợ hãi
Hai bàn tay khai nguồn hạnh phúc
Ôi tình bạn biết bao điều kì diệu
Đẹp gấp trăm gấp vạn tình yêu
Một người bạn như một ngôi sao sáng
Dẫn lối ta đến đỉnh vinh quang
Ta có bạn có thêm người san sẻ
Những vui,buồn gian khó sẽ chóng tan
Chưa hết đời biết ai người tốt xâu
Chưa cạn tình biết ai phụ tình ai
Nếu ngày mai đường đời hái lối
Gặp lại nhau liệu có giám nhìn nhau
Sống mơ mộng cho đời thôi buồn bã
Gạt nước mắt để xóa những buồn đau
Tôi gục đầu bên trang thơ viết dở
Ngẫm cuộc đời sao không đẹp như mơ
Tôi vẫn ôm một giấc mơ nhỏ dại
Sống hết mình sống mãi trong tình yêu
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/3.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/4.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/Picture001.jpg
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 06:32 AM
Làm thơ sao chán nói lạ ghê
Chỉ biết rằng thơ thì sẽ thẩn
Thẩn thơ gặp gỡ chốn rừng non
Bỗng đâu tình đó sẽ nở nang
===================
Đã lâu ko vào nay ra chào
LẠi còn đối chất tìm tri kỷ
Có tôi giờ này ko làm gì
Có dc tri kỷ nữa hay chăng?
đoc mờ con méc rùi còn mấy cái ảnh khủng bố nữa--------------> choáng=======> di ga
:chayle:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
26-08-2006, 02:05 AM
Vào rồi sao lại đi ra
Chào nhau một tiếng thì là có sao
Bắt tay tri kỷ cái nào
Rồi ra sau đó cũng đâu mưộn gì............................
girl_xau_xi1341987
26-08-2006, 02:07 AM
oai`, tho* j` ma` dai` dư~...doc. cung thây' mêt.
lãng_tử_bụi_đời
27-08-2006, 07:52 PM
Hỏi thế gian chi kỉ mấy người
Sẽ cùng ta vui cười sơm tối
Sẽ giúp ta khi lâm đường lạc bước
Sát cánh nhau bước tới tương lai
Hỏi thế gian có mấy ai chi kỉ
Nguyện một lòng vì chi kỉ hay không
Dẫu bão tố hay mưa giông
Bên nhau tình mãi mặn nồng sắc son
đôremon
27-08-2006, 07:55 PM
ai mà đẹp zai wa zday trời, hâm mộ ghê, cho mình làm wen nhé
lãng_tử_bụi_đời
27-08-2006, 07:57 PM
Em xinh em đẹp em thiên hạ
Em của lòng ta đẹp trong ta
Thân em mưa nắng phai nhòa
Trong ta em mãi mãi là em xinh
lãng_tử_bụi_đời
28-08-2006, 12:51 AM
Thu sang chút lá vàng rơi
Người yêu dấu hỡi nơi xa có về?????
NHớ Ngày Xưa
28-08-2006, 02:11 AM
Thu sang chút lá vàng rơi
Người yêu dấu hỡi nơi nao có về
Tìm lại kí ức như mơ
Ngày xưa cùng ngắm hững hờ mây bay
Bây giờ tình ấy nơi đây
Người đi kẻ ở ngây ngây thấy buồn
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 04:22 AM
Thu đã sang tình đã đã đi qua
Tìm làm gì cho lòng này đau khổ
Ngắm áng mây nhớ chi một kí ức
Để mãi nhìn lạc bước chốn này qua.........................
lãng_tử_bụi_đời
28-08-2006, 07:51 AM
Em có nhớ lời hẹn chờ thu tới
Hay quên rồi theo hơi thở thời gian
Làm thu buồn ngàn năm buồn vẫn thế
Vân u sầu gieo nỗi nhớ vào tim
Bước tới phòng thi mới hoảng hồn.
Bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu.
Lom khom dưới cuối một vài đứa
.Lác đác bên kia giám thị tuần.
Đề văn nghĩ mãi đau đầu wá
Đề tóan giải mãi vẫn ko ra
Giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút
Một mảnh đề thi ta với ta => qua phòng thi siêu tầm
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 09:11 PM
Bởi vì ai mùa thu đầy lá rụng
Bởi vì ai cây trút lá mùa đông
Giờ lá đó xa vời trôi đi mất
Mùa đông kia đem lạnh giá trái tim.................
lãng_tử_bụi_đời
28-08-2006, 09:41 PM
Đời không yêu không còn nhựa sống
Sống không mơ mộng sống cũng hoài
Làm trai trúc mã gái thanh mai
Cùng mơ cùng mộng đẹp hoài thiên thu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 09:46 PM
Mơ mộng, mộng mơ với vầng thơ
Đời sống thiếu thơ không lãng mạn
Có vầng thơ nỗi bưồn như vơi bớt
Thơ mơ hoài một mộng đẹp với ai/
lãng_tử_bụi_đời
28-08-2006, 09:54 PM
Mưa âm thầm gieo sầu vào nỗi nhớ
Ta âm thầm lặng lẽ ngẩn ngơ
Em âm thầm về trong những vần thơ
Làm lãng tử thẫn thờ trong giây lát
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 02:58 AM
Mưa âm thầm làm lạnh lùng trái tim
Lãng tử bưồn ngồi mong nhớ ai kia
Thẫn thờ ngồi ngắm từng hạt mưa
Và âm thầm tìm lại một kí ức..................
lãng_tử_bụi_đời
29-08-2006, 04:16 AM
Lãng tử buồn vì người trong mộng
Sầu vì đời không có ý chung nhân
Biết tìm đâu trong cõi hồng trần
Người con gái không cần danh lơi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 04:25 AM
Thời nay lắm kẻ nhiều mưu mẹo
Lại lắm người thik bạc tiền, danh phận
tìm đâu ra một cô nương kiều diễm
Để thoả lòng của một gã lãng du..............
lãng_tử_bụi_đời
29-08-2006, 04:36 AM
Người mơ mộng không ham danh vọng
Ngươi si tình lãng tử thâm mong
Một mai trái đất xoay vong
Gặp người ta thỏa ước mong một thời
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 04:42 AM
Ước chi cho lãng tử gặp ngươi`
Mà lâu nay đó vẫn thầm nhớ mong
Trong lòng vẫn nhớ người ta
Nhưng đâu có biết nàng giờ ở đâu............................
========================
Người trong mộng là một con người ảo
Tình trong tâm tư là mối tình đắm say
Nhưng tình đó tan nhoà trong nước mắt
Bởi vì tình là ảo mộng của trái tim..................
lãng_tử_bụi_đời
29-08-2006, 05:44 AM
Đối thơ cùng lãng tử khở
Phải chăng cô bé cũng khờ như ta
Ai cũng nói lãng tử đào hoa
Sao ta lãng tử không hoa không đào
Cô đơn trong chốn tiêu dao
Giang hồ phiêu bạt ai nào hiêu cho
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 05:56 AM
Đối thơ cùng lãng tử khờ
Hình như mình cũng có khờ xíu xiu
Nhưng chưa đến mức như ai
Khờ chi khờ zữ không ai là bằng........... :hihi:
==============================
Lãng tử là kẻ đào hoa
Nhưng ai dzám nói mình ko hoa đào
Đào hoa chi khổ đời ta
Còn làm khổ nữa cô nàng nhà ai.............^^
Thoai em zề nha, mai lên đối tiếp ^^ bb
romeo si tình
29-08-2006, 07:47 AM
oạch chiu thua roài thàng bụi đời này nó làm thơ ghê we'
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-08-2006, 05:31 AM
Ai làm thơ mà chẳng phải lãng tử
Đã lãng tử ai nói chẳng bụi đời
Huynh cứ nói là làm thơ ghê quá
Nhưng nhìn lại huynh cũng chẳng vừa đâu ............(Mưội nói iphải ko nè :))
ngan_kiep_mai_yeu_em
30-08-2006, 06:19 AM
Đời lãng tử như bèo trôi trên sóng
Sóng nhấp nhô biết cánhh bèo nơi đâu
Mong dừng chân chốn này tìm tri kỷ
Cô bé kia thấu hiểu nỗi lòng ta
Đã có duyên thì dâng hoa hiến tặng
Mong cùng người được kết nghĩa chi giao
Lỡ một mai nhắm mắt nơi chốn nào
Cũng mỉm cười khi có người rơi lệ... làm quen nha CERENITI-ONLYLOVE
giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị lệ tuông rơi
cổng trường đại học cao vời vời
đồng ruộng mênh mông đón em vê=>học lóm thôi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-08-2006, 06:19 AM
Lãng tử là kẽ lãng du
Đi đây đi đó gặp bao nhiêu người
Nay đến đây gặp tôi rồi
Thì ta kết đó thành huynh mưội nào
Đến khi thác xưống âm tào
Bên kia người khóc, bên này người đi.......................
(Ừ, làm quen nha:))
ngan_kiep_mai_yeu_em
30-08-2006, 06:27 AM
Lãng tử là kẻ bụi đời
Đi đây đi đó đến chân trời xa xôi
Nay diễm phúc,gặp em rồi
Anh đây không muốn lẻ loi trên đường
Giang hồ muôn nẻo dặm trường
Kết làm huynh muội bình thường há chăng...--->cho xin nick YM dc hok^_^
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-08-2006, 06:30 AM
Lãng tử đi cũng đã lâu
Gặp nhau nơi ấy há là có duyên
Kết huynh mưội để nhớ thương
Mình còn em gái trên đường đi qua...................^^
(Oài mới add nick còn hỏi Y!M gì nữa chứ :))
andynguyen
30-08-2006, 07:43 AM
Choáng quá --------------------------------------------------------
ngan_kiep_mai_yeu_em
30-08-2006, 08:33 AM
Em gái có thì cũng hay
Nhưng mình cần người nắm tay đi cùng
Thôi thì yên phận trước thôi
Từ từ rồi cũng có thôi ấy mà
Giang hồ lãng tữ bụi đời
Nếu mà có zợ hỏi người hay chăng?-------->khó nghỉ wá
lãng_tử_bụi_đời
30-08-2006, 09:41 AM
Quay đi quay lại ngẩn ngơ
Vườn thơ lãng tử nhiều thơ quá trời
Ghé chân một chút người ơi
Đọc thơ rồi hãy nói lời chia tay
Làm trai lãng tử cũng hay
Quanh đi quẩn lại suốt ngày mộng mơ
Làm bạn với những vần thơ
Yêu người trong mộng ngẩn ngơ một đời
lãng_tử_bụi_đời
30-08-2006, 08:07 PM
Làm thơ chắc hẳn là lãng tử
Nhưng bụi đời lãng tử chỉ có anh
Giang hồ từng đã lưu danh
Một thời anh đã lừng danh một thời
Giờ đây quy ẩn người ơi
Quan thơ đạm bạc tìm người chi âm
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-08-2006, 03:29 AM
Lãng tử bụi đời có riêng anh
Đi đây đi đó hẹn chung tình
Ai nào biết dc người lãng tử
Biền biệt nơi xa chẳng ẩn cư
Nay anh lại nói về quy thuận
Nhưng chờ đợi quài chẳng thấy đâu
Thôi thôi anh đã ko mưốn về
Đành để anh đi nếu thấy vui............
ngan_kiep_mai_yeu_em
31-08-2006, 04:23 AM
Lãng tử là anh đời phiêu bạt
Chẳng hẹn nơi đâu chẳng ai chờ
Đêm lạnh đơn côi đời hiu quạnh
Thầm nghĩ mà thương kiếp phong ba
lãng_tử_bụi_đời
31-08-2006, 08:36 AM
Giờ anh một tấm lòng thành
Tìm người chi kỉ cùng anh chuyện chò
Mua Sao Bang
31-08-2006, 02:46 PM
Mỡ lại bao giờ chẳng có hay
Vườn thơ vắn bóng người tri kỉ
Tha thiết ta cùng nổi nhớ mong
Ta trông ta nhớ người không có
Riêng chỉ ta còn chút lãng ngân
lãng_tử_bụi_đời
01-09-2006, 07:34 AM
Yêu một người thật khó
Nhới một người thât buồn
Thương một người thật khổ
Cô đơn có lẽ hơn
NhinDoiBangHaiManhVeChai
01-09-2006, 07:39 AM
Yêu một người thật khó
Nhới một người thât buồn
Thương một người thật khổ
Cô đơn có lẽ hơn
----------:piano:
Yêu một người thật khó
Nhới một người thât buồn
Thương một người thật khổ
Nhưng mà ta vẫn phải yêu thôi
-----------:piano:
Banglang_tim
01-09-2006, 03:50 PM
Em tìm anh...Anh tìm ai?
để em mòn mõi tháng năm dài
Anh vui Mây nước,tìm tri kỷ
bỏ mặc đời em...tháng năm dài...
Quán củ còn đây..anh ở đâu?
khách xưa chẳng thấy,dạ em sầu...
Lãng Tử đa tình,là anh đó
Tri kỷ ngày nay...biết tìm đâu?
lãng_tử_bụi_đời
01-09-2006, 11:47 PM
Nặng chữ tình anh buồn theo ngày tháng
Nhớ thương người bóng dáng đã xa
Còn mình anh nơi quê nhà hưu quạnh
Đêm năm canh giấc ngủ chẳng lành
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 01:11 AM
Anh không ngủ và em đây cũng vậy
Đêm đêm nằm lại nhớ lại ngày xưa
Ngày chúng mình còn bên nhau chưa cách
Rồi ngậm ngùi nhớ lại cảnh chia tay..............
nghilang_91
02-09-2006, 02:26 AM
Lâu rùi không ghé vườn thơ
Thấy người lãng tử năm xưa vẫn còn
Lâu ngày trông mỏi trông mòn
Một trang lữ quán để mình nghỉ chân
Còn đâu giấc mộng đêm xuân
Thì ra người vẫn thất tình giống tôi
Bây giờ tôi đã đến rồi
Muốn làm tri kỉ với người tâm giao
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:43 AM
Lãng tử mới vừa vào đây
Tự dưng có người ghé lại hỏi thăm
Rằng nay lãng huynh còn nhớ
Ngày xưa vẫn có quen nhau chút mà
Đợi đây tri kỉ tâm giao
Huynh mau chại lại đón chào người thân...................
lãng_tử_bụi_đời
02-09-2006, 07:35 AM
Một mảnh hồn thơ buồn man mác
Lãng tử thất tình bước lang thang
Cô đơn sớm tối buồn hưu quạnh
Nhân gian mấy kẻ hiểu lòng anh
lãng_tử_bụi_đời
04-09-2006, 01:56 AM
Nếu ngày ấy không vô tình lạc bước
không gặp nhau để khỏi nhớ thêm sầu
Nếu ngày ấy không chao lời hẹn ước
Thì thu nay đâu lặng lẽ trên đường
không người thương không người chi ky
Chời mong ai nước mắt vấn vương
Em có nhớ có thương chàng lãng tử
Sao vô tình như gió thoảng mùa thu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-09-2006, 05:58 AM
Lãng tử nay sao lại thấy bưồn
Điều gì đã khhiến huynh ko vui
Thôi thì nói ra cho muội bít
Có gì mưội sẽ giúp cho huynh
Chứ lãng tử ai lại bưồn như zậy
Sưốt một đời đi đó đi đây
Nay sao than trách chi đây
Bưồn chi bưồn thế ôi thôi hết rồi.......................
lãng_tử_bụi_đời
06-09-2006, 04:33 AM
Cuộc sống muôn mầu đẹp biết bao
Tình yêu lãng mạn ước ao bao ngày
Nhân gian cảnh đẹp mê say
Uyên ương sát cánh cùng bay về trời
Ngắm cảnh đẹp nhớ mù khời
Nhớ người con gái chung lời thề xưa
Giờ đây đã hết mùa mưa
Bóng người xa vắng vẫn chưa thấy về
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 04:09 AM
Nhân gian cảnh đẹp đã làm sao
Khi mà tình ấy không đẹp nữa
Một ngày tình ấy chia hai ngã
Mang về cả một nỗi bi ai
Tình yêu lãng mạng nhưng làm đau
Trái tim khô héo đã bao ngày
Một mình chờ ngóng người thương mến
Nhưng có ai hay đã xa rồi....................
koconnuakeolac
08-09-2006, 04:18 AM
trông mặt mà bắt hình dong
mặt đẹp như thế mà sao đau lòng
một đời lãng tử long dong
đến khi hết date phòng không chạnh lòng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 04:22 AM
Lãng tử là kẻ đó đây
Biết làm sao đặng cho hay dc nè
Phòng không gối chiếc chẳng thà
Thôi ôm cái gối dài dài nằm rên.................
toidangyeuxxx
08-09-2006, 06:37 AM
TINH BA THANG
Ba thang an tnh nhu con gio
Em ra di ko noi mot loi
Ke trang tay gio day phai han
Han người tha hận chinh anh
Người den cung nhanh di ko cham
Ngam long dau nhoi nhin em di
Hay noi mot cau sau lai la the
Chang le ba thang an tinh nhu the la xong
lãng_tử_bụi_đời
08-09-2006, 08:23 AM
Em có vui hay không khi tim anh vỡ nát
Anh cố quên em đi sao trai tim lệ rơi
Em đang tâm bước đi đi theo tình yêu mới
Em nỡ quên đi anh cho mình anh chới với
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 12:51 AM
Em đâu vui khi mà ta chia cắt
Anh nỡ đành đổ hết tội cho em
Anh đâu hay em còn yêu anh lắm
Và mong ngày ta sẽ mãi bên nhau ..........
lãng_tử_bụi_đời
09-09-2006, 05:01 AM
Tiết thu lạnh cho lòng xe lạnh
Gieo nỗi buồn,nỗi nhớ trong anh
Đêm thu buồn một mình anh lặng lẽ
Nhớ em nhiều thầm gọi khẽ tên em
Nơi phương xa buồn vui em có nhớ
Một chàng khờ ôm nỗi nhớ ngẩn ngơ
Chàng lãng tử vẫn lặng lẽ làm thơ
Chờ công chúa Chờ ngày chờ tháng
Mong một ngày nàng đến như thơ
Để thời gian khỏi mãi hoài nhung nhớ
Để thơ nồng thêm hơi thở tình yêu
Chàng lãng tử sẽ bơt cô liêu
Như cổ tích tình yêu đẹp mãi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 07:54 PM
Tiết thu lạnh lẽo thấy bơ vơ
Một nỗi sầu đau có một mình
Ngồi mơ chuyện vắng xa xưa đó
Trao vội tay ai một vầng thơ
Nhưng nay xa cách ơi xa quá
Biết có còn chờ còn đợi không
Để mai nhìn lại về kí ức
Bỗng thấy lòng buồn nhớ chuyện xưa ...........................
lilac_tieuconuong
10-09-2006, 01:05 AM
Tiết thu có lạnh người phương đó
Chỉ có riêng em nơi đây một góc trời
Tiết thu se lạnh hay chính lòng em lạnh
Nơi phương xa anh hỡi có buồn
Anh có nhớ những ngày ta chung bước
Sao bây giờ phố vắng chỉ mình em..........
lãng_tử_bụi_đời
10-09-2006, 04:39 AM
Chú bối dối khi buông lời hò hẹn
Sát bên nhau sao bỗng nghẹn lời
Dòng máu sôi tim đập vội vã
Không biết người có hiểu tình ta
lãng_tử_bụi_đời
10-09-2006, 05:55 AM
Anh tăng em cả cuộc đời lãng tử
Lãng tử nghèo một túp lều tranh
Hai bàn tay một trái tim chân thành
Em có lấy hay chê anh phận bạc
lilac_tieuconuong
10-09-2006, 08:43 AM
Anh trao tặng... em đây xin nhận
Nhưng bi giờ xin trả lại cho anh
Bởi vì nó không thuộc về em nữa
Anh đa trao về cho kẻ thứ ba
====================
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-09-2006, 03:50 AM
Buồn sao khi nghe người lãng tử
Bỏa tặng ai một nữa của tim mình
Để cho người thêm một tia hy vọng
Rồi ngậm ngùi khi Hy vọng đã tắt đi ............................
Thienmy
11-09-2006, 04:05 AM
Mấy ngày bận quá đi thôi
Tối tăm mặt mũi người ơi chốn nào ...?
Bước qua "Tử quán" rẽ vào (gọi tắt như thế lãng tử chớ bực mình nhé)
Ý thơ đâu mất ... làm sao bi giờ ...
thơ hổng hay mong lãng tử bỏ quá, nếu được xin hẹn lần sau .... My bận quá hà ...
lãng_tử_bụi_đời
11-09-2006, 07:09 AM
Đời lãng tử lệ sầu vương vấn
Sống đa tình ôm hận ngàn năm
Anh lãng tử không nằm ngoài vòng xoáy
Bao đêm dày chịu cảnh cô đơn
Trái tim anh từ lâu đã vỡ
Chưa có ai nâng đỡ xửa sang
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 01:28 AM
Cảnh cô đơn đâu một mình mình chịu
Có người cùng ngồi chịu có ai hay
Chẳng biết than, biết trach1 người nào nữa
Xa thật rồi ôm nỗi hận trong tim.............
lãng_tử_bụi_đời
14-09-2006, 08:18 AM
Có hay không hai trái tim vàng
Túp lều tranh vẽ thành mộng đẹp
Có hay không con đường nhỏ hẹp
Lối đi về chỉ có đôi ta
Chắc là có nhưng mà trong cổ tích
Chuyện mơ hồ của những kẻ văn chương
Bởi thế gian bao ngả đường xuôi ngược
Biết lối nào là lối rẽ yêu thương
prettyanhthu
14-09-2006, 04:02 PM
Có chứ người ơi đôi trái tìm vàng
Túp lều nho nhỏ giống hệt như tranh
Đẹp như vần thơ nào ai hay dệt
Tìm đi người ơi, sẽ kiếm được ấy
Cổ tích nguốn góc dựa vào sự thực
lãng_tử_bụi_đời
15-09-2006, 01:31 AM
Đương đời muôn ngả biết tìm đâu
Lang thang khắp trốn tình đâu hỡi tình
Thienmy
15-09-2006, 01:49 AM
Chỉ là sương gió đùa trong nắng
Chớ vội vui lầm chẳng bền lâu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 02:46 AM
Vui thì vui vhứ vui lầm
Làm chi có chuyện chẳng bển tỷ ơi
Mưội mong sương gió một đời
Nắng lên trọn kiếp làm ngưòi yêu thơ.............
lãng_tử_bụi_đời
15-09-2006, 07:14 AM
Đêm cô đơn đêm buồn hưu quạnh
Trăng xa mờ sao sáng mong manh
Người ơi có hiểu lòng anh
Đêm thu váng lặng lòng anh nhớ người
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:07 AM
Đêm cô đơn tranh thanh gió mát
Ai ngồi đây sầu hát dưới ánh trăng
Đã lỡ trao và đã đi xa mất
Đến khi nào ta sẽ tìm thấy nhau..................
màu kí ức
16-09-2006, 02:12 AM
Mở pic' ngắm trăng gọi mời chi kỉ
Buồn vơi trong vắt lệ nhòa mi buông
Câu thơ vẫn viết vẫn buồn
Chỉ là mở lại dạo buồn khúc.vui
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:31 AM
Khóc thương một mối tình sầu
Làm sao hiểu thấu đời tôi hỡi người
Mong cho mưa ấy đừng rơi
Cưốn chi anh ấy để tôi phải bưồn................
lãng_tử_bụi_đời
16-09-2006, 07:23 AM
Chiều thứ bẩy ta mắt buồn ngơ ngác
Nhớ người yêu thân xác mỏi mòn
Thứ bẩy xưa ta có em bên cạnh
Thứ bẩy này phòng trống lạnh tanh
rongdo
16-09-2006, 07:40 PM
thơ chi ghi wa dài dòng
chắc lòng đang nhiều vấn vương
nhớ về người con gái tha phương
mà nàng nào bít có người chớ mong
thôi thì ta cố quên cho xong
để giữ trong lòng 1 kỷ niệm hồng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 09:44 PM
Lãng tử là kẻ ngóng trông
Nay đây mai đó có là gì đâu
Đến đâu cũng thấy mình rầu
Ôi sao nàng ấy đẹp ghê chưa kìa
Để mai đây lại vấn vương
Tìm về chốn cũ sao nàng sang ngang............
lãng_tử_bụi_đời
19-09-2006, 06:32 AM
Lãng tử anh kẻ si tình
Yêu em yêu mãi một mình em thôi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-09-2006, 12:37 AM
Lãng tử nói 1 đồi hai
Làm soa tin dc lời chnàg đây ta
Yêu ai cũng nói một mình
Thương thì nhiều lắm phải làm sao đây...........
lãng_tử_bụi_đời
21-09-2006, 10:51 PM
Thiên thu vật đổi sao dời
Ngàn năm lãng tử một lời đinh ninh
Làm trai trong nghia trong tình
Sống trong thiên hạ biết mình là ai
Dẫu rằng là kẻ bất tài
Tương lai phía trước biết ai hơn mình
thơ dài quá lấy ở đâu ra vậy cho mình biết được hông . thơ dài đọc chán hình to lé mắt T_T
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 02:41 AM
Thiên thu vạn vật cảnh thiên nhiên
Một mình lá đổ chiều buông xuống
Lãng tử là kẻ lắm đổi thay
Quanh năm suốt tháng đi mãi miết
Giang hồ chốn ấy có gì đây
Thơ văn buông xuống tay dao kiếm
Có lẽ một ngày trở lại đây ...........
Cong tu
22-09-2006, 02:51 AM
hỡi thế gian tình là gì
mà sao đôi lứa nguyện thề sống chết bên nhau
lãng tử hồi đầu chỉ vì em
bước chân phiêu du cũng đến lúc mỏi
khi quay mặt thấy lẻ loi
chỉ mong gặp lại bóng người xưa
cho dù người xưa có thể quên anh
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 02:56 AM
Tình là gì làm sao em biết dc
Trái tim chợt bồi hồi và đổi thay
Rồi một hôm tim ấy chợt rỉ máu
Bỡi chữ tình chẳng biết dc là chi
Một mai đây khi con đường đã hết
Anh quay đầu cỏ đã nhuộm thật xanh
Nấm mộ hoang đang buồn trong khoảng lặng
Ước chi anh người lãng tử mơ mộng
Đừng ra đi để phải hận trong lòng .........
Cong tu
22-09-2006, 03:08 AM
khi tỉnh mộng cũng là lúc xa em
xa em để rồi hối tiếc trong lòng
bước chân lãng tử rồi sẽ về đâu
trong chiều lạnh người ơi có biết
trái tim anh băng giá vì mất em
tại sao ngày đó anh ra đi
để lại em yêu lẻ bóng cô đơn
lòng hối tiếc thì em yêu cũng xa
vậy thôi nhé tình ta li biệt
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:40 AM
Trong mơ ấy em vẫn thường gọi nhỏ
Tiếng anh yêu mang nỗi nhớ torng lòng
Khi tỉnh giấc em thấy mình thật lạ
Tiếc thương hoài nhưng lại chẳng dc chi ..........
Cong tu
22-09-2006, 03:49 AM
đừng nghĩ tới cho con tim quặn đau
anh buồn lắm khi tình ta li tan
nhưng anh phải làm gì đây hỡi em
khi biết rằng ta chẳng thể bên nhau
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:52 AM
Nếu trời ngăn cách tình yêu ấy
Em xin anh hãy páh bỏ luật trời
Để ta sống mà không bằng chết
Thì ta đành phải chết cùng nhau ........
Arien - Nàng Tiên Cá
22-09-2006, 03:54 AM
Chẳng thể gần bên hãy xa nhau
Níu giữ làm chi mộng ước đầu
Xa nhau nhung nhớ là đau khổ
Nhưng sống bên nhau tình sẽ tan!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:59 AM
Xa nhau thì đã xa lâu rồi
Một nagỳ nhung nhớ đnế mưôn đời
Khóc than số kiếp vì sao thế
Cưộc đời ngăn cách trái tim ta ....................
Cong tu
22-09-2006, 04:05 AM
bó tay sao mờ phá bỏ đc luật trời
nếu để đc sống bên cạnh em yêu
anh có thể làm tất cả vì em
trái tim anh trao trọn cho em
(trao xong lấy gì để sống vậy ta ?)
lãng_tử_bụi_đời
22-09-2006, 08:24 AM
Làm trai cho đáng mặt trai
Thân vùi cát bụi là trai bụi đời
Bụi đời cho đáng bụi
Có nhân có nghĩa người đời khỏi chê
Có gì ngăn cách tình yêu
Phải chăng duyên số lắm điều trái ngang
Nghèo hèn đối lập cao sang
Tình duyên lỡ dở bẽ bàng vì ai
Có thể đúng có thể không
Tinh yêu như mộng giấc nồng chóng tan
Vui chi khi tiệc đã tàn
Chút sầu vương vấn nát tan cõi lòng
Người đi thỏa nỗi ước mong
Ai kia ở lại nhớ mong thêm buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.