Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi người ấy



en_ni_no_89
25-08-2006, 01:46 AM
Em à! Từ trước tới nay anh chưa từng quên những giây phút ngọt ngào khi được ở bên cạnh em .Từ trước tới nay anh chưa từng hoài nghi tình cảm của em dành cho anh .Nhưng đột nhiên anh cảm thấy mình có thể mất em mãi mãi .Đó là những điều mà anh ko mong muốn nhất trong cuộc đời của mình và giờ đây anh chẳng biết nói gì hơn ,nếu em còn dành cho anh một tình yêu sâu đậm thì hảy cùng anh cố gắng vượt qua khó khăn thử thách ,đến khi ko còn một giới hạn nào cả khi đó anh và em sẽ có một tình yêu thật đẹp .
" anh như một con cá đã mất đi phương hướng ở Bắc Cực
muốn đem sự ấm áp của xích đạo đến nơi bắc cực lạnh lẽo nhất
Nếu như em vẫn còn có sự cảm ứng tâm linh
Thì em hãy chỉ dẫn cho anh bơi về nơi em "
Đã biết yêu là khổ ,sao vẩn lao đầu vào để yêu ?

meoconthichdua
25-08-2006, 03:05 AM
Trời ui !!! Đúng là yêu nhiều -khổ nhiều mà.....như tui đây có phải sướng hơn không.?...Nhưng mà nói thật tìm được một NỮA thật sự của mình mới là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời này..

cô_bé_hạt_điều
25-08-2006, 07:50 AM
Em à! Từ trước tới nay anh chưa từng quên những giây phút ngọt ngào khi được ở bên cạnh em .Từ trước tới nay anh chưa từng hoài nghi tình cảm của em dành cho anh .Nhưng đột nhiên anh cảm thấy mình có thể mất em mãi mãi .Đó là những điều mà anh ko mong muốn nhất trong cuộc đời của mình và giờ đây anh chẳng biết nói gì hơn ,nếu em còn dành cho anh một tình yêu sâu đậm thì hảy cùng anh cố gắng vượt qua khó khăn thử thách ,đến khi ko còn một giới hạn nào cả khi đó anh và em sẽ có một tình yêu thật đẹp .
" anh như một con cá đã mất đi phương hướng ở Bắc Cực
muốn đem sự ấm áp của xích đạo đến nơi bắc cực lạnh lẽo nhất
Nếu như em vẫn còn có sự cảm ứng tâm linh
Thì em hãy chỉ dẫn cho anh bơi về nơi em "
Đã biết yêu là khổ ,sao vẩn lao đầu vào để yêu ?
Anh ơi!!!Giờ này anh dang ở dâu vậy ??? Anh có làm sao không???
Sao mà anh lại nói với em là anh bị mất phương hướng chứ!Em không hiểu!!! Em không biết !!!Em ngốc quá phải không anh???:sosad:
Nhưng em cảm thấy lo lắng cho anh lắm!Thương anh nhiều!:huglove:
Thật ra em phải làm sao bây giờ hả anh????Anh hãy nói di, nều như mà em có thể làm dược diều gì dó dể dịnh lại hướng cho anh,cho tình yêu của chúng mình thì em cũng xin nguyện sẵn sàng làm mà!:rain:

meoboteo
25-08-2006, 12:44 PM
Yêu hết mình đi! Sống hết mình đi!:rain:
Đâu ai biết sau này sẽ ra sao!:rain: