PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chưa xong



kitebaby
25-08-2006, 01:41 AM
Tình chỉ đẹp khi hai người chung bước
Nước mắt tuôn khi đôi ngả chia ly

".......... Ai có thể làm câu thơ tiếp theo thì làm tiếp hé hihihihi"

romeo si tình
25-08-2006, 07:53 AM
Tình chỉ đẹp khi hai người chung bước
Nước mắt tuôn khi đôi ngả chia ly
một người đi và một người ở lại
hai ngả đường bước hai bóng cô đơn
nhìn hoàng hôn phai dần trong nỗi nhớ
mắt vương buồn in mãi bóng hình xưa

kitebaby
25-08-2006, 07:01 PM
Tình chỉ đẹp khi hai người chung bước
Nước mắt tuôn khi đôi ngả chia ly
một người đi và một người ở lại
hai ngả đường bước hai bóng cô đơn
nhìn hoàng hôn phai dần trong nỗi nhớ
mắt vương buồn in mãi bóng hình xưa
hay hay hay......... quá được.... tại Hạ bái phục làm quen nhé hihihihihihihi :cungly:

Tui xin sửa 1 chút câu:
"Hai ngả đường bước hai bóng cô đơn" Thành "Hai ngả đường in hai bóng cô đơn"

Tình chỉ đẹp khi hai người chung bước
Nước mắt tuôn khi đôi ngả chia ly
Một người đi và một người ở lại
Hai ngả đường in hai bóng cô đơn
Nhìn hoàng hôn phai dần trong nỗi nhớ
Mắt vương buồn in mãi bóng hình xưa

toan khung
26-08-2006, 03:48 AM
Tình chỉ đẹp khi hai người chung bước
Nước mắt tuôn khi đôi ngả chia ly
Hình bóng người chỉ còn trong kí ức
Và cuộc đời 2 đứa mãi chia xa

Bé Điệu
30-08-2006, 12:06 AM
tÌnh đà đẸp khi 2 người chung bước ...

Nước mắt tuôn khi đôi ngã chia ly

tHì thôi qUên nhé vƯớnG bẬn gÌ ....

cUộc tÌnh bÙn .... lưu luyến nữa chi anh ...

kalie
30-08-2006, 12:11 AM
tình chỉ đẹp khi 2 người chung bước
nước mất buồn khi đôi ngã chia ly
khi lòng người vội xoá hình nhau
khi trái tim em ngừng thở anh a`

Randeokinh
01-09-2006, 02:05 AM
Tình chỉ đẹp khi 2 người 2 lối,
Bởi bên nhau đâu hiểu hết tình yêu.
Khi xa nhau tình mới càng bền chặt,
Ai thủy chung, ai gian dối đôi lòng!