Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xuân và em



black jack
25-08-2006, 01:22 AM
Xuân nhẹ đến với cơn mưa lắc rắc,
Lá trên cành như đùa với gió xuân
Cơn mưa ấm muôn loài cùng đón nhận
Lộc đầy cành hoa đua sắc khoe hương.
Em ra đồng nằm trên vùng cỏ mịn,
Thoang thoảng mùi hương cỏ lớn từng giờ
Em cũng thế mỗi khi mùa xuân đến
Cũng dịu dàng như mỗi hạt mưa xuân.
bi.i..

xuanbuon
25-08-2006, 05:36 AM
Xuân ở đây có thật..và bạn yêu Xuan nhiều lắm nhỉ.. bạn làm thơ hay lắm,gửi lòng minh vào thơ
mình thích thơ nhưng ko có biệt tài ấy

Nameless^_^wind
25-08-2006, 01:42 PM
xuân vừa đến mang theo ngàn mơ ước
cũng như em thầm lặng đến bên thềm
mưa xuân rơi ôi hạt buồn phản phất
như tình nàng phản phất lướt qua tay
uh u vui xuân còn tui thì buồn xuân rồi :(