Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vương vấn



black jack
25-08-2006, 01:02 AM
Đêm nay lòng nao nao,
Nằm mãi không ngủ được.
khẽ rón gót ra vườn,
Ngắm trời đêm đầy sao.
Trong khu vườn tĩnh mịch,
Tòa lâu đài mùng tơi.
Có tiếng dế gảy đàn,
Thướt tha cùng trăng khuyết.
Bóng nắng lồng sương sớm,
Tiếng gà gáy râm ran.
Cảnh đã mãi xa rồi,
Ngỡ như còn trước mặt.

Nameless^_^wind
25-08-2006, 01:47 PM
đêm nay lại vấn vưong
tìm từng vì sao sáng
giữa ko gian tĩnh mịch
sao chỉ thấy hoang tàn
đâu đây chú ve con
gãy đàn bên khung cửa
thời gian như ngọn lửa
thiêu chết mãnh trăng ngà
này dòng thời gian ơi
vấn vương cho lòng nhớ
ra đi sao bỡ ngỡ
để tôi đợi tôi chờ

văn bờm tiên sinh
16-09-2006, 03:24 AM
TrÔng XÍ Trai QuÁ
NẾu Em CÓ YÊu Ai ThÌ Em SẼ KhÔng ChỌn Anh ĐÂu

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 01:54 AM
:( Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc cho tôi những lúc buồn :tears1:
Để rửa dùm tôi bao khốn khổ :huhu:
Để ngâm cho rục nỗi cô đơn :timvo:

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 08:06 AM
Ngậm câu hát,quay về mùa vọng cũ
Những vòng quay có trở lại bao giờ
Em đến muộn,anh thôi không đợi nữa
Em trở về trong câu hát bơ vơ...