PDA

Xem đầy đủ chức năng : CHO EM VỀ NGỦ TRONG TRÁI TIM ANH ( tặng những ai gặp nhiều bất hạnh trong tình yêu)



tomato123
09-06-2005, 09:06 PM
CHO EM VỀ NGỦ TRONG TRÁI TIM ANH


Khi đã yêu ai không từng ước hẹn
Không thề nguyền hò hẹn với vầng trăng
Nhưng hỡi ơi trăng tròn rồi lại khuyết
Em sợ tình mình cũng thay đổi như trăng

Ừ thì anh sẽ thề cùng rừng vậy
Rừng âm u sẽ giữ hộ mọi điều
Cây xanh kia cũng có mùa thây lá
Lá rụng rồi sao giữ được tình ta

Em nhẻo miệng cười mắt nhìn anh đăm đắm
( Ôi nụ cười xinh xinh quá đi thôi )
Không cần thề chẳng cần hứa đâu anh
Vì em biết anh yêu em nhiều lắm chứ
Chỉ xin anh một điều duy nhất
Cho em về ngủ trong trái tim anh

Đám cưới em có người ngồi lặng lẽ
Chờ khách về mới khe khẽ bước lên
Nắm tay em người đó nghẹn ngào
Anh làm gì......lần cuối......cho em
Em gượng cười mà nước mắt cứ rưng rưng
Chỉ xin anh một điều duy nhất
Cho em về ngủ trong trái tim anh


Nhận được tin rằng em đã mất
(Ở bên người em chẳng nói cười
Trầm uất lâu ngày thêm bệnh tương tư
Đau khổ thế lấy làm chi em hỡi)
Vội vã trở về để kịp đưa tang
Khi đến nhà tôi mới biết rằng
Mỗi độ trăng tròn nàng có gửi thư
Đọc thư em... nước mắt ....cứ tuôn trào
12 lá chỉ nhắc một điều duy nhất
Cho em về ngủ trong trái tim anh


Chiều nay... bên mộ em... có 1 người kỳ lạ
Hoàng hôn buông hắn ngồi khóc một mình
Người ta đốt hương còn hắn đốt thư tình
Miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa
Hãy ngủ ngon trong tim anh em nhé
Tim ơi đập nhẹ nhàng như nhạc
Để ru em vào giấc ngủ ngàn thu

Em chỉ xin anh một điều duy nhất
Cho em về ngủ trong trái tim anh

Boulevard
09-06-2005, 10:57 PM
Nói một lời thôi anh , cho ước nguyện sau cùng
Để mỉm cười...em đi về nơi ấy !
Nơi chẳng có trăng , cũng chẳng có rừng cây
Nhưng em biết , em phải về nơi ấy !

Thôi nha anh , em phải về nơi ấy !
Chuyện tụi mình chỉ đến thế thôi anh...
Em cận kề nơi ấy....thật mong manh
Và em biết phải xa anh từ đấy

Tại sao em phải về nơi ấy?
Bởi chuyện mình chỉ có thế thôi anh !
Cao xanh ! Sao nỡ đoạn đành?
Cho đôi chim nhỏ khóc vì xa nhau?

Tình yêu sao lắm thương đau?
Sao em phải chịu...cuộc đời...hỡi anh?
Tình yêu em quá chân thành...
Cho nên em khóc...chẳng đành xa anh...

Xa anh , xin hãy giữ gìn
Trên cao em vẫn nguyện cầu cho anh...
Mặc dù , em biết mong manh....
Duyên kia , anh nhé hẹn đành mai sau !

Và... giả dụ nếu có kiếp sau?
Hãy cho em ngủ trong tim anh nhé !
Một lần thôi , để cho em khe khẽ...
Chuyện tình mình xin mãi mãi nha anh !!!

tomato123
10-06-2005, 03:08 AM
Ừ, anh sẽ chờ em đến kiếp sau
Lúc đó thì đừng vội vàng em nhé
Vội xa anh khi tình đầu chưa dứt
Để đêm về anh khóc mình anh

Boulevard
10-06-2005, 07:28 PM
Em đã bảo rồi , ocn trai không được khóc
Mắt lệ nhoà xin chỉ mỗi em thôi...
Hãy để cho lòng mãi chơi vơi...
Đơn côi thương nhớ...chơi vơi đợi người?

tomato123
11-06-2005, 03:39 AM
Mất em rồi trăng sầu trăng khuyết
Gió cũng buồn nên thổi heo may

ước gì.....
13-06-2005, 11:55 AM
thơ của bạn rất là hay. Làm mình cảm động quá hà.

hoang hon mau tim
13-06-2005, 12:15 PM
khóc không được nên tim anh càng rỉ máu
làm sao đây cho nước mắt chảy ngược
để cõi lòng giảm bớt phiền ưu?
em trong tim anh nhưng sao quá xa vời

x_5
13-06-2005, 08:05 PM
không thể nói xa em anh đừng khóc
anh có khóc đâu mà nước mắt cứ tuôn trào
vẳng trong anh bao lời nói khát khao
để nước mắt anh gom thành giọt đắng
dâng tặng em những tháng ngày thầm lặng
đi bên đời em nhưng chẳng thấy em cười

Boulevard
13-06-2005, 10:18 PM
Đừng khóc nha anh , xin đừng khóc
Ơ kìa , sao nước mắt anh rơi ?
Tại sao anh không thể mỉm cười ?
Cho hồn em mãi bình yên nơi ấy ?

tomato123
15-06-2005, 07:23 AM
Ừ , cảm ơn nha , nhưng ko hiểu vì sao thơ mình buồn đến thế.

Huyền thoại

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến


Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy...
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thế một tình yêu

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Ðợi trầu dập, mới cay!
Dẫu chẳng được hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say

Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ!
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu

kinhvan
16-06-2005, 02:50 AM
Bài thơ này người viết rất hay
Nhưng không tin có tình yêu như thế
Yêu đến tận cùng ...
Khi chết vẫn còn yêu..

tomato123
18-06-2005, 09:10 PM
Ta trở về...với những ngày xưa
Lối xưa nhỏ cơn mưa rào cũng nhỏ
Mưa cũng đợi... người ta cũng đợi
Mưa đợi tình chờ , tình đợi mưa qua
Ta còn đợi gì ....
Khi kí ức cũ chẳng thể quay về
Người không đến, mưa buồn chẳng đến

Boulevard
18-06-2005, 09:34 PM
Xin hãy khép lại những kỷ niệm ngày xưa
Anh hãy mở rộng lòng mình ra một chút !
Và một ngày ...khi con tim anh thổn thức !
Để nhận ra mình ...vẫn rung động ...để yêu ?

tomato123
18-06-2005, 09:48 PM
hình như bây giờ anh đang iu
cô gái ấy giống như em thuở trước
Cũng ngọt ngào dịu dàng và trong trắng
Nhưng lòng anh cứ phập phòng
Iu người rồi còn nhớ em không
Anh cứ sợ làm em tỉnh giấc
Khi tim này còn chứa hình bóng ai

Boulevard
18-06-2005, 10:08 PM
Xin hãy an tâm , đừng lo chi anh nhé !
Duyên tình mình chỉ như thế thôi anh !
Hãy để người thay em ...dịu dàng sưởi ấm !
Trái tim chàng ... vốn đã lạnh từ lâu ?

tomato123
18-06-2005, 10:30 PM
cảm ơn em cùng những lời an ủi
Em biết rằng ...
có đôi lúc ....
Anh nhớ em nhiều lắm
Trái tim ai cũng cần sưởi ấm
Tự hỏi lòng ...
Sao ta chẳng sưởi ấm cho nhau

Boulevard
18-06-2005, 11:13 PM
Cũng bởi ta đã mãi xa nhau
Duyên đã thế ai ơi đừng nên hỏi ?
Bởi sẽ chẳng bao giờ thay đổi ?
Sự thật là ta đã mãi ...xa nhau ?

Bang_chủ_cái_bang
19-06-2005, 01:22 AM
Là gió trăm cây hay là cồn nước đọng
Người không cười mà hoa cỏ gói trong tay
Ðường áo màu viền trắng cổ thơ ngây
Màu sắc thời gian người thu tròn giữa áo

*Mãi Xa*
19-06-2005, 02:50 AM
em mất anh roài anh bít ko
trần gian lẽ bóng 1 khung sầu
tình như mây khói tan trong gió
trăng sáng đêm nay cũng thấy bùn

lamphongcongtu
19-06-2005, 04:26 AM
Bài này lamphong post 1 lần rùi,nhưng thấy thơ của tomato buồn quá,cho lamphong post lại 1 lần nữa nghen?
Khắp nẻo dăng đầy hoa cỏ may
Áo em vô ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:15 AM
Cái giần vục phải cái sàng
Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau
Lá bùa từ thuở Mị Châu
Lá bài Trọng Thuỷ còn đau đến giờ

tomato123
20-06-2005, 03:16 AM
tomato cũng thấy thế

Cỏ mây vô ý găm đầy
Lặng im hoa cỏ nói lời đắm say

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:45 AM
Con đò rẽ nước sang sông
Tiếng cười ai cứ long bong mạn thuyền
Trăng làm duyên gió làm duyên
Lên đò tôi bước hẫn bên tiếng cười

tomato123
20-06-2005, 04:14 AM
Chiều nay... bên mộ em... có 1 người kỳ lạ
Hoàng hôn buông hắn ngồi khóc một mình
Người ta đốt hương còn hắn đốt thư tình
Miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa

có những điều anh chẳng thế nói ra
Mất em rồi anh còn gì nữa
Một trái tim khô
Một dòng lệ cạn
Một nữa hồn mang nặng đau thương

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:20 AM
Tôi đi lại mãi chốn này,
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.

Dưới chân, mỏi lối thu vàng,
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu.

tomato123
20-06-2005, 04:47 AM
nhắm mắt vào bà tiên sẽ hiện lên
điều ước nào cho em lời iu chưa kịp cháy
nắng đã tàn mà gió thì vẫn vậy
mây lưng trời cứ lấp lửng chờ trăng

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:52 AM
Người hãy cùng ta dạo cảnh xuân,
Yêu nhau cho bõ lúc phong trần.
Nhịp đi lên mạnh, hồn ta đẹp,
Thơ ý rung mùa vang dưới chân

tomato123
22-06-2005, 03:41 AM
em vẫn chờ dù ngày tháng qua nhanh
những giấc mơ tuổi thơ cánh bướm vàng chấp chới
em vẫn chờ cho một ngày mai sẽ tới
Trinh nguyên....

em sẽ chờ mãi mãi phải ko em
như công chúa ngủ ngon trong khu vườn cổ tích
chờ một ngày hoàng tử giải lời nguyền
Cho em...

Bang_chủ_cái_bang
22-06-2005, 03:59 AM
Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba.
Tôi phải van lơn: ngoan nhé đừng ngờ
Tôi phải dỗ như là tôi đã lớn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vùa sêu
Phải nói vơ vào, rất vội: người yêu
Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?

hạnh phúc nữa vời
22-06-2005, 04:15 AM
Bài thơ giống như một câu chuyện tình buồn , đã lâu rồi tôi mới đọc được bài thơ hay và có ý nghĩa như vậy

cô gái thật đáng thương , nhưng liệu trên đời có tình iu vĩnh cửu như thế ko

Chỉ xin anh một điều duy nhất
Cho em về ngủ trong trái tim anh

Bang_chủ_cái_bang
22-06-2005, 04:16 AM
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng
Nghe đêm tàn làm lạc khách tìm vui
Ðôi tiếng giầy khua vắng tắt xa xôi
Làm vỡ nốt cả đôi niềm tin tưởng

tomato123
22-06-2005, 06:34 PM
Hỡi thế gian tình là chi
Những câu nói thường trong tiểu thuyết
Nhưng tiểu thuyết và đời thường có gì khác biệt
Người vẫn khóc vì phải chia xa
Có nhớ nhung giận hờn đau khổ
Có đợi có chờ có thủy có chung

vecon_lonton02
22-06-2005, 10:38 PM
buổi hẹn hò em đợi 1 dòng tin
tình yeu^ đó sao lẫn cay với đắng
trong tiểu thuyết anh bảo đầy hy vọng
trong cuộc tình ngõ cụt chẳng mông lung

ngoctu_ls
23-06-2005, 06:51 AM
ngươi ta chi hieu dươc giá tri cua hanh phuc khi dã thuc su danh mat nó. .. có phai là nhu thẹ toi dã và dang tu hoi minh rat nhiieu`????????................ dàng áy bit ko tui chang co mot người dàn ong den khoc trươc nam mo toi mà ngươc lai. toi vĩnh vien mat di ngươi toi yeu và bay giò toi dang an han nhung dieu mươn màng. hinh nhu toi dang khóc nhung khoc vi cai gì vi nhung dieu dã mat à? dể lam gì khi mà người ay dã chang bao giò o ben dể lau nươc mat cho toi.................... nhu ngày xua nua..................

tomato123
24-06-2005, 07:08 AM
Đúng vậy , con người thật khó hiểu , chỉ biết quí những gì khi đã thật sự đánh mất nó

Bây giờ anh không còn nữa
Giọt nước mắt buồn..
Ai sẽ lau cho....

Narcisus
24-06-2005, 07:23 AM
ai lau cho anh ...anh thầm hỏi...
tự hỏi lòng trong bao nổi bâng khuâng !?

tomato123
24-06-2005, 07:31 AM
ngày xưa mỗi cứ mỗi lần em khóc
anh sẽ là người an ủi dỗ dành
nhưng bây giờ em không còn nữa
anh khóc một mình.....
ai sẽ dỗ cho anh...

Narcisus
24-06-2005, 07:34 AM
tiếng khóc anh trôi vào xa mãi
mãi nhạt nhòa và vẫn mãi vì em ?

tomato123
24-06-2005, 07:48 AM
khi khóc ai kia chỉ khóc thầm
cho người iu cũ mãi xa xăm
Hôm nay trăng rằm trên lối cũ
Không biết ai kia có khóc thầm

Narcisus
24-06-2005, 07:52 AM
Có lẽ rồi em sẽ quên
Những gì đắng cay dịu ngọt
Chỉ có riêng anh vẫn vậy
Nguyên lành trong trái tim em

tomato123
24-06-2005, 07:56 AM
anh sẽ trở về nơi chốn cũ
bắt gặp vầng trăng lúc hẹn hò
để nghe gió buồn vi vu thổi
người đã xa , người đã xa

Narcisus
24-06-2005, 07:57 AM
Anh xa nơi có mong chờ
Có thương nhớ đến tình khờ em trao
Từng đêm em đếm vì sao
Bấy nhiêu sao sáng là bao nhiêu tình

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:13 PM
Tôi biết rằng duyên số chỉ có thế
Dứt tình rồi, nên thoát khỏi cõi mê
Người phụ tôi, người đã quên câu thề
Nỗi lòng đau, biết làm sao mà kể...

Narcisus
24-06-2005, 07:46 PM
Biển gởi gió xưa làn hơi mặn chát
Thấm trọn bóng hình vào mắt anh cay
Nước mắt đã say trĩu hình bóng cũ
Biển vắng bây giờ anh rũ thương đau.....

*Mãi Xa*
25-06-2005, 07:59 PM
Anh và ta, đôi cánh chim phiêu bạt
Phương trời xa nghe ngàn nỗi bơ vơ
Sóng gió bao phen, mơ ước hững hờ
Anh nhẹ bước kẻo mộng đời tan vỡ

tomato123
25-06-2005, 08:46 PM
Biển lặng thầm gởi tình yêu vào sóng
Sóng vô tình nông nổi đi xa
Khi vỗ bờ tan thành trăm mảnh
mới hiểu rằng tình biển bao la

Narcisus
25-06-2005, 09:07 PM
gió heo mây đã khóc trong sầu
đưa tình ai về hồn sâu thẳm ?
lá cùng ai vun đầy mộ huyệt
chôn mối tình mới nở ...tàn tro !?

bluestar_fullmoon
25-06-2005, 09:14 PM
lá vàng khô bên thềm hanh nắng mới
thu khẽ khàng rơi nhẹ đá phong sương
ai cất bước trong gió thu xao xác
để một người bỗng hóa đá lặng câm .......

tomato123
25-06-2005, 09:25 PM
se se chút lạnh vờn quanh bước
đủ để vu vơ suốt dọc đường
chao ôi nếu lạnh ko về kịp
chắc cánh mai vàng bớt dể thương

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 03:03 AM
Em không còn thao thức suốt đêm thâu
Không nhặt cánh hoa rơi và đi tìm ký ức
Không có anh trong những niềm mơ ước
Em không buồn đến chua xót như xưa...

Opa
26-06-2005, 03:07 AM
hãy cho em ngủ trong trái tim
đôi hàng mi nhỏ mắt lim dim
.............
..........

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 03:25 AM
tình tan vỡ ,chiều hồng muộn màng
ta lang thnag trải dài phố nhỏ?
nhớ cánh diều tuổi thơ ta mơ ước
lòng lặng thinh nỗi nhớ một người

Boulevard
26-06-2005, 03:26 AM
Để cho thương nhớ mãi êm đềm .....
Em hạnh phúc trong tình yêu anh đó !
Anh đừng bỏ , đừng xa em nữa nhé ...
Nước mắt em rơi , hạnh phúc mãi đong đầy !

Narcisus
26-06-2005, 06:10 AM
một chén men tình ai đo nỗi
bao nỗi sầu bao nỗi đơn côi
bao nhiêu nước mắt ai trôi
bao nhiêu lệ đắng khóc thầm không thôi !

tomato123
26-06-2005, 07:46 AM
Đám cưới em có người ngồi lặng lẽ
Chờ khách về mới khe khẽ bước lên
Nắm tay em người đó nghẹn ngào
Anh làm gì......lần cuối......cho em
Em gượng cười mà nước mắt cứ rưng rưng

Trong cuộc sống em là người bất hạnh
Cả nụ cười cũng chứa nỗi niềm riêng

Narcisus
26-06-2005, 07:51 AM
hãy hiểu rằng chuyện tình là đau khổ
hãy hiểu ra duyên nợ chẳng chung đường
thôi thì đành mỗi người một phương ấy
nắm lấy lòng và hãy khóc chia ly !

tomato123
26-06-2005, 08:03 AM
nếu nước mắt xoa dịu được nỗi đau
thì hãy khóc thật nhiều em nhé

Narcisus
26-06-2005, 08:11 AM
nước mắt không xoa vơi nỗi sầu
nhưng không khóc thật chẳng dấu niềm đau !

tomato123
26-06-2005, 10:17 PM
tomato rất vui được làm quen với các bạn cùng sở thích : đọc thơ và truyện
số đt : 0918444097
[email protected]

*Mãi Xa*
26-06-2005, 11:27 PM
Em muốn thốt trên bờ môi thật vội
Những nồng say những hơi ấm cho ai
Nhưng làm sao em giữ tiếng thở dài
Nên lòng cứ chôn tình trong sầu lặng

Narcisus
27-06-2005, 12:54 AM
lệ tuôn rơi sao không thôi
thời gian bao đêm trôi
mình em ôm đơn côi
tình gian dối !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 02:34 AM
Mai anh đi em buồn buồn lắm
Biết bao giờ tay nắm tay nhau
Thời gian sao vội qua mau
Mình trong giây phút lệ lau tình buồn

Opa
27-06-2005, 02:40 AM
nhớ đến ngày mai đã xa rồi
mai này, mai đến đã chia phôi
.....
.....

*Mãi Xa*
27-06-2005, 02:50 AM
chia tay dòng lệ nhạt nhòa
tặng người lưu bút tặng tấm chân tình....

Narcisus
27-06-2005, 02:58 AM
trong tình yêu nào ai biết ai luôn chân thành
trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa dối
xin hãy yêu đừng nên bối rối
trái tim tự tìm ra lối
bước qua gian dối người ơi !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 03:37 AM
Mai anh đi em mất nỗi vui
Chim mõi cánh ngược xuôi lối về
Một mình lẻ bước lê thê
Tìm trong kỷ niệm đam mê thuở nào

nhim soc
27-06-2005, 06:00 PM
cảm ỏn người viết ra nhũng nhũng bài hto hay nhủ thế thật dúng thục tế bạn ah`

Narcisus
27-06-2005, 09:22 PM
làm thơ nha bạn !

tomato123
28-06-2005, 07:20 AM
nhím sóc nè , tomato luôn muốn viết thơ về một câu chuyện tình nào đó thật trọn vẹn
Cho em về ngủ trong trái tim anh , tomato viết khi nghe chuyện tình của 1 người bạn học cùng ở đại học và đó là câu chuyện hoàn toàn có thật

tomato123
28-06-2005, 11:37 PM
tôi viết bài thơ về 2 đứa
1 đứa ngu ngơ 1 đứa khờ
Nguyệt Lão se duyên sao kỳ lạ
Cho đứa khờ iu đứa ngu ngơ

*Mãi Xa*
29-06-2005, 12:04 AM
Giờ đây mơ bóng tưởng hình
Đêm đêm ấm uất hận tình biết bao
Thôi giờ còn trách chi nhau
Đền ơn, đáp nghĩa kiếp nào nhé anh
*******************
bài thơ anh viết em xin nhớ
sẽ giữ nó mãi tận trái tim
chỉ xin người ơi xin nhớ rõ
trái tim dại khờ đã trao anh

tomato123
29-06-2005, 12:14 AM
khi bên nhau
Lời iu thương trao tặng
xa nhau rồi
sao em hận tình anh

*Mãi Xa*
29-06-2005, 12:24 AM
nến kia tắt, chỉ buông mành
tình ta đành đoạn tan tành sao anh
lạnh lùng cơn gió của đêm
thổi lòng giá buốt không tên tình sầu

Narcisus
29-06-2005, 02:03 AM
mùa thu đến theo tà áo trắng
tôi ngẩng đầu nghe nắng rớt trên vai
trống trường xa rạn vỡ một khoảng trời
tìm đâu nữa một thời thơ dại

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:20 AM
Tình ... chua xót, cháy lòng ta
Mấy ai hiểu rỏ, tình chính là ....
Cuộc chơi thế gian, cùng nước mắt
Là cuộc chơi đầu .... lúc tuổi già ...

Narcisus
29-06-2005, 02:30 AM
rồi tuổi trẻ theo tháng ngày đi mất
và tình yêu như nước đổ lòng sông
loài chim nhỏ bỗng dưng buồn ngơ ngác
anh cô đơn cứ nước mắt lưng tròng

tomato123
29-06-2005, 02:33 AM
không còn gì nữa phải không em
ký ức cũ phai nhòa theo năm tháng

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:37 AM
chẳng coàn gì khi tình đã mất
thì hãy quên vứt bỏ tình yêu xưa

Narcisus
29-06-2005, 02:37 AM
Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
Anh hoá thân vô cảm tự ngàn xưa...

tomato123
29-06-2005, 02:40 AM
Đã bao lần biển thì thầm ru sóng
Khúc nhạc tình êm ả ngàn năm

Narcisus
29-06-2005, 02:43 AM
đã bao lần bước lang thang trên biển
biển mịt mùng xô sóng mãi mù khơi!

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:43 AM
yêu anh yêu mãi ngàn đời
hận anh hận suốt ngàn dời ko quên

Narcisus
29-06-2005, 03:15 AM
ngày qua ngày em sống trong tiếng cười
một tiếng cuời ẩn sau dòng nước mắt
một tiếng cười vang vọng nỗi xót xa
lòng đau nhói vì tình yêu đã chết

tomato123
29-06-2005, 09:05 PM
Tình yêu giống như đường mưa ướt
Bước vào ta sẽ trượt té ngã nhào

Boulevard
29-06-2005, 11:56 PM
Còn bao thương nhớ ngọt ngào
Sao anh không nhớ những gì ta trao ?
Đường mưa ai đó ngã nhào ?
Để rơi hạnh phúc , khi nào nhận ra ?

*Mãi Xa*
30-06-2005, 12:07 AM
Em mệt rồi với những nhọc nhằn
Chỉ muốn ngủ yên trong vòng tay ai đó
Ước mong sao một góc trời nho nhỏ
Lơ đãng tìm mình trong đôi mắt người ta...

Narcisus
30-06-2005, 03:17 AM
trời mưa như trút hận tình
chợt một mình lẻ bóng với trăng sâu !

*Mãi Xa*
30-06-2005, 03:23 AM
lẻ bóng em khóc 1 mình
cho mối tình đơn côi âm thâm 10 năm qua....

tomato123
30-06-2005, 03:24 AM
Em mệt rồi với những nhọc nhằn
Chỉ muốn ngủ yên trong vòng tay ai đó

Vòng tay anh luôn ân cần rộng mở
Hãy ngã vào lòng anh ngủ thật ngon
Anh sẽ ru em bằng chuyện cổ ngày xưa
Có cô tấm đẹp hiền như em đó

*Mãi Xa*
30-06-2005, 03:30 AM
vạn vật đau thương buồn rơi lệ
non sông thầm khóc cảnh chia ly
nếu một mai tương lai tôi phải khóc
xin đừng là nước mắt của tình yêu

*************
ngày ấy sao xa xôi quá anh ơi
liệu kiếp này ta cóa đc dây phút ấy

Narcisus
30-06-2005, 03:31 AM
vì đâu em chỉ nhớ,
cánh hoa đào mong manh.
mà vội quên năm tháng,
một cuộc tình như tranh. ?

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 03:40 AM
trăng lên lạnh nhạt cuối đường
ta đi vơ vất không phương trở về
nỗi buồn ngày tháng sàu trên mi
dòng sông chảy bởi lời thề bâng quơ...

Narcisus
30-06-2005, 04:14 AM
đã bao lần dệt thơ bằng nước mắt
nhớ thương người hoang lạnh bóng tà dương
ánh trăng nghiêng soi sáng hồ thơ mộng
ta ngậm ngùi để giọt đắng thương đau

*Mãi Xa*
30-06-2005, 05:20 AM
tôi vẫn nhớ 1 ngày mưa ấy
anh hẹn hò dưới gốc duong kia
anh thì thầm bên em và nói
yêu em trọn đời dẫu đổi thay

Narcisus
30-06-2005, 07:07 AM
nước mắt nào không hóa thành li biệt,
nhớ thương nào không hóa mộng tàn phai.
ánh trăng nghiêng soi mộng ước ngày mai,
ôm thương nhớ vùi chôn vào dĩ vãng...:((

tomato123
01-07-2005, 03:20 AM
Em tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mộng mị

Tưởng mọi chuyện chỉ là giấc mơ buồn

Sự thật nào cần em đối diện

Đừng tự đánh lừa mình...ngốc nghếch ơi

Opa
01-07-2005, 03:27 AM
bác tomato cho em nick yahoo có chuyen

Narcisus
01-07-2005, 03:31 AM
ặc ! có chuyện gì qua tá dóc 8 luôn
còn qua bên ni luồn nữa cơ
già mà ham ông trưởng lão !

tomato123
01-07-2005, 07:26 AM
nic nè ngốc [email protected]

tomato123
01-07-2005, 08:55 PM
Biết có khi nào người giống tôi
Nửa hồn thương nhơ' nửa hồn quên
Tôi tìm đôi mắt , tìm đôi mắt
Măt' nhớ ai kia dõi lạc đường

Boulevard
01-07-2005, 10:43 PM
Để ta tìm trong mắt ấy nhớ thương ...
Khung trời kỷ niệm ngày hoa tím
Để ta tìm bờ môi em chum chím
Mắt em hiền ...ta một nửa ...chơi vơi ...

*Mãi Xa*
01-07-2005, 10:59 PM
đôi mắt ấy đôi lần em xao xuyến
là đôi mắt chững chạc của tinh iu
sao hôm nay trong cặp mắt ấy
thoáng vẻ bùn vời vợi hỡi vì đâu...........

trai quê
02-07-2005, 08:21 PM
Tình yêu ơi tôi sống đâu cắt khúc
Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình
Tôi không muốn chia nửa hạnh phúc
Còn nửa kia cứ phải để dành
http://www3.24h.com.vn/upload/news/2005-04-30/thoihoado.jpg
NGẪU HỨNG

*Mãi Xa*
03-07-2005, 01:26 AM
trong tình iu trái tim luôn ngự trị
mà trongg anh lý trí luôn trước sao
anh so đo em tưng ly chút 1
anh đếm đong tình em dành cho anh

nuhoncuagio17
03-07-2005, 02:30 AM
Trái tim anh còn chỗ cho em không
Em không muốn làm số ba lần nữa
Em không muốn anh nghe em than thở
Em sẽ là người mạnh mẽ nghen anh

*Mãi Xa*
03-07-2005, 02:34 AM
là con gái em mong mình hạnh phúc
đc ngủ yên trong trái tim anh

tomato123
04-07-2005, 11:06 PM
Chẳng thích làm thơ , chẳng làm thơ
Bơ vơ một bóng đứng mong chờ
Chỉ muốn cùng ai chung lối nhỏ
Tay trong tay cùng bước vào mơ

*Mãi Xa*
05-07-2005, 04:16 AM
Hạnh phúc xa rồi trái tim yêu
Còn gì lưu luyến khúc nhạc chiều
Thơ tình ân ái bay xa mãi
Chỉ còn bến vắng chốn cô liêu.

tomato123
05-07-2005, 04:21 AM
tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
trút vào đó những nổi buồn vụn vặt
sẽ có ngày người ta cuối nhặt
câu thơ vô tình góc phố bỏ quên

***********************
Cara ơi , sao dạo này không thấy cô nàng , mà 2 chị em đang ở đâu thế

Boulevard
05-07-2005, 11:55 PM
Để một ngày anh phải nhặt nó lên ...
Để nhận ra mình đã từng như thế
Vần thơ yêu thương xin đừng quên nhé
Để mảnh tình buồn trăm nẻo xa xôi !!!

bóng hồng đơn lẻ
06-07-2005, 12:06 AM
ngồi một minh trong căn phòng trống rỗng
Nhớ đến anh, nhớ nhớ vô cùng
Chẳng biết còn anh giờ này ra sao nhỉ
Có nhớ đến em nhiều như em đang nhớ anh không

hanquoc00
06-07-2005, 12:57 AM
Lấy tay gạt nước ngăn dòng lệ
Thơ buồn cảnh đúng tâm tư thuở nào
Người yêu cất bước sang duyên mới
Giết chết 1 người đứng ngóng trông

*Mãi Xa*
06-07-2005, 02:45 AM
biệt ly đường cũ chia hai ngả
tình khúc ngày xưa sóng vỗ hoài
nhớ người đến nỗi tình ngây dại
đàn cũ ngân hoài nhớ tiếng ai
**********************
to tomato:hè hè nhớ roài hả mún bít hả cóa hối lộ mới đc à

tomato123
07-07-2005, 03:56 AM
Mẹ không dạy anh
câu giao duyên buổi đầu với người con gái
Nên anh dại khờ biết mấy...
Em tỏa sáng một vùng
Anh càng thêm vụng dại....

*Mãi Xa*
07-07-2005, 04:10 AM
Cũng ngày ấy ...nhưng mà xa xôi lắm
Em chợt buồn ...mưa lắm giọt mưa tuôn
Tình nơi đâu ..hay chỉ mãi giọt buồn
Con đò vắng một mình xuôi bến nước

tomato123
07-07-2005, 07:03 AM
Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ kiếm tìm
Tự hỏi mình những chuyện vu vơ

*Mãi Xa*
07-07-2005, 07:24 AM
Sao anh không là bến
Cho em ghé vào bờ
Anh làm chi là biển
Lênh đênh tình lững lờ

Sao anh không là gối
Cho em ôm vào lòng
Anh làm chi bóng tối
Chập chờn đêm mênh mông

tomato123
07-07-2005, 07:45 AM
Đã bắt đầu hối hận phải không em
Bởi yêu anh một thằng quanh năm túng thiếu
*****************************
nói cô nàng ở đâu đi , tomato sẽ thưởng cho cara 1 nụ hôn :wink: :wink:

*Mãi Xa*
07-07-2005, 07:32 PM
hãy ước đi 1 ngày tháng xa xôi
bằng nhung nhớ niềm vui bất chợt
anh cóa nghe ngoài kia chim hót
tiếng lòng mình cũng rộn rã thế thoai
******************
:andon: :ham: :madsung: này thì hôn này còn dám ko
mún bít co_nang ở đâu hả ha'' ha''... còn lâu hoh cóa hối lộ thì ko cho bit :lol:

saucongtu
07-07-2005, 07:48 PM
bạn chép thơ ở đau ra vậy
chỉ cho mình với được ko

*Mãi Xa*
07-07-2005, 07:53 PM
thơ ta ta tự ta làm
cớ sao nói chép cho phiền muộn ai
muốn chép cứ chép thơ mình
ngu gì đi chép thơ người khác chi

tomato123
07-07-2005, 09:22 PM
Vắng em nắng ủ trong mưa
Cho cô đơn vuốt ve kết bạn
Vắng em hồn anh thoáng dại
Cho nốt nhạc buồn nhỏ giọt thành thơ

*********************************
Cara : seo em hung dữ wa' , chưa zi` mà đòi húi lộ rùi :wink:
không nói thì cho anh hun kí nha :hihi:

hanquoc00
07-07-2005, 10:02 PM
Yêu thơ ngồi suôt buổi trưa
Tay thì mệt mỏi bụng thì đoái meo
Cũng vì ở lại làm thơ
Nghe xong thì biết yêu thơ thế nèo
======>>>Thơ là nỗi lòng của người ti sĩ_ko chep ko photo_người buồn người vui ắc có thơ

*Mãi Xa*
07-07-2005, 11:16 PM
em bùn em nhớ đến thơ
nhớ kẻ hôm nao làm thơ tặng mình
giờ người ở cuối chân trời
liệu cóa đc nghe thơ tình hôm nao
*************************
hồ hồ thì ra là chưa chừa để uýnh thêm dzài cái đã :guoc: :aba: :andon: :gian:
thía nèo roài còn mún tung tích cua co_nang à hồ hoog hoh nói đc bởi con bé nó hối lộ goaig và bảo giữ bí mật

hanquoc00
08-07-2005, 02:07 AM
Một vần thơ làm nên tất cả
Con gái thời này dễ dụ qwa' má ơi
Thôi thì bé dễ bé theo anh nhé
Anh làm thơ bùn tặng bé suốt đời luôn
----------------------------------------
mong sao em dén ben anh_

tomato123
08-07-2005, 03:33 AM
Vẫn quanh với những vần thơ cũ
Viết những niềm tin đã lụi tàn
Xa nhau rồi mắt buồn xin gửi lại
Vầng thơ nào nhoè ước lối em đi

Narcisus
08-07-2005, 07:02 AM
Anh không rời nữa ảnh thơ ngây
Và trở nên người dễ khóc lây.
Anh khóc mắt anh trong mắt ấy
Ðể rằng

Em khóc với anh đây!

--------------
chaò bà koan ! em vắng nhà lâu gòi cóa ai nhớ em hum !?

tomato123
09-07-2005, 03:36 AM
Bởi ngày xưa em thích ti gon
Nên bây giờ tình ta tan vỡ
Bởi ngày xưa em yêu dáng hoa vỡ
Nên bây giờ tim 2 đứa vỡ đôi

*******************
có ,có , có 1 mình anh nhớ em thui
em đâu gồi , ga đây anh :hug: kí cho đỡ nhớ koi

Narcisus
10-07-2005, 03:18 AM
Phải anh là nắng ở trên cao
Sưởi ấm tim em với ngọt ngào
Hay anh là gió từ đâu tới
Dịu thổi vào lòng những ước ao !?...

mé ơi lâu ngày ghẹp lại mà nói nghe ghê ghê !

tomato123
10-07-2005, 03:51 AM
Thức suốt đêm dài đợi bóng ai
Lóng lánh hạt sương lúc ban mai
Ô kìa hình như em đang đến
Nụ cười chúm chím động tim ai

*Mãi Xa*
10-07-2005, 04:35 PM
Buồn Buồn chẵng biết làm gì
Đêm mơ một khúc yêu đương mặn mà
Có ngày bị ăn chổi chà
Vì mơ với mộng la cà thâu đêm......

Narcisus
10-07-2005, 06:00 PM
trong thơ cara,có nũng nịu Điêu thuyền
có máu Hoạn thư,có uy quyền Vô hậu
có đa tình của quý dương Phi ,
có ác tâm đắc Kỷ
có đoạn trường của thuý kiều
có hậu của cô bé lọ lem
***
***
cóa ai tin hem ! được khúc đầu chị ui !thông cảm !em nổi hứng bất ngờ !

hay_de_em_ra_di
10-07-2005, 07:54 PM
Sao thơ mọi người buồn vậy.Làm mình muốn khóc nè

Narcisus
10-07-2005, 08:17 PM
choài thơ dzui thí mồ mà koia chừng bik del bài đóa sis !
em đây chỉ thiuts thít
chỉ bít nhắc thui !

*Mãi Xa*
10-07-2005, 11:29 PM
Cũng ngày ấy ...nhưng mà xa xôi lắm
Em chợt buồn ...mưa lắm giọt mưa tuôn
Tình nơi đâu ..hay chỉ mãi giọt buồn
Con đò vắng một mình xuôi bến nước

hanquoc00
11-07-2005, 12:27 AM
Xin năm trăm cho một đồng rồi chử
Đúng phận ăn mày khó xử lắm thay
Thương cho số kiếp an mài đó
Chê ít tham nhiều chẳng chiệu thay

*Mãi Xa*
11-07-2005, 02:46 AM
Dẫu biết thế ! Người đừng tuyệt vọng.
Sẽ một ngày ! Nguyện vọng thành thơ.
Toại như ý ! Người đã mong chờ.
Như giấc mộng …hằng mơ khao khát.

tomato123
12-07-2005, 03:27 AM
Em chợt đến chợt đi như gió thoảng
Để lòng ta xao xuyến những cơn mơ
Mối tình đầu nào ai không bở ngỡ
Để dỗi hờn gió thổi khúc tình yêu

Narcisus
12-07-2005, 03:33 AM
Anh hãy vui những gì anh chọn nhé
Tôi chẳng dám nào oán trách anh đâu
Chỉ tiếc thay, cuộc tình sớm phai màu
Ước mơ hôm nào, giờ giết lòng tôi ??!!!

hasay3000
12-07-2005, 06:29 PM
Em đã bảo rồi , ocn trai không được khóc
Mắt lệ nhoà xin chỉ mỗi em thôi...
Hãy để cho lòng mãi chơi vơi...
Đơn côi thương nhớ...chơi vơi đợi người?
http://www.i4vnhosting.com/~cuong/site/hinhanh/index_files/p1(11).gif
tình anh dã hết , tat anh dã mang
doi anh lang thang tìm về chon xưa


Em đã bảo rồi , ocn trai không được khóc
Mắt lệ nhoà xin chỉ mỗi em thôi...
Hãy để cho lòng mãi chơi vơi...
Đơn côi thương nhớ...chơi vơi đợi người?
http://www.i4vnhosting.com/~cuong/site/hinhanh/index_files/p1(11).gif
tình anh dã hết , tat anh dã mang
doi anh lang thang tìm về chon xưa
[IMG]http://www.i4vnhosting.com/~cuong/site/hinhanh/anhlamchatyahoo/2_files/th_e9129de6.gif gái càng xinh càng ko trung thủy
dieu thuốc tàn tri kỉ dòi con trai
gió giet tròi mua làm
cho sương muối phu doi anh
lam cho anh lanh chet me
[url]http://www.i4vnhosting.com/~cuong/site/hinhanh/anhlamchatyahoo/2_files/th_db5c7f89.gif

tomato123
13-07-2005, 06:21 PM
Em còn nhớ mùa hạ năm trước
Tiếng ve keu như thể gọi mùa
Hoàng hôn tím cùng nhau đứng đợi
Ánh trăng ngà lắp lánh trên cao

tomato123
15-07-2005, 06:56 PM
Kể từ lúc em làm dâu xứ lạ
Ta còn gì ngoài nữa mảnh hồn đau

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 08:19 PM
Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt
Dòng thơ yêu cũng nhòe mực lâu rồi
Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh lại
Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời

Narcisus
15-07-2005, 09:49 PM
Tâm sự nầy tôi dấu giữa hồn tôi,
Em có khóc hay là em không khóc ?
Cuộc đời tôi trãi dài trong cô độc,
Người người ơi ! Tôi gọi mãi tên người

tomato123
16-07-2005, 04:26 AM
Cơn sóng lớn làm tan lâu đài cát
Dã Tràng ơi mòn mõi đến bao giờ

Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:46 PM
Cảm tình riêng như muôn mối tơ vò
Mặc cuộc đời muôn ngỏ ngách quanh co
Trong giông bão anh như đò vô hướng
Có đôi lúc thấy chân mình cỏ vướng
Cỏ thật mềm, nhưng thắt chặt tim anh
Bước ra đi, lo hai ngã chia ngăn
Muốn ở lại ! Song sợ tình vụng dại
Suy gẫm tương lai, nghi ngờ hiện tại
Bởi cảm tình vụn dại, vạn đường ra

phamnha
17-07-2005, 01:27 AM
Thơ dài sau một mùa thi
Chăng chơ báo diểm nàng đi lấy chồng
tôi câm cánh phượng sang sông
cài nen tóc bạn trên đường dưa dâu

:madsung: :madsung: :3nhay: :3nhay:
Thơ dài sau một mùa thi
Chăng chơ báo diểm nàng đi lấy chồng
tôi câm cánh phượng sang sông
cài nen tóc bạn trên đường dưa dâu

Trên trời kia em là ngôi sao lẻ
Dưới trần gian anh laker cô dơn

vecon_lonton02
18-07-2005, 02:27 AM
chiều đợi ai?
ai đợi?
hàng cây xưa có khác bây giờ ?
tôi lóng ngóng nhìn thời gian chết
em vô tình có hiểu đc chữ yeu^

Narcisus
18-07-2005, 02:58 AM
cánh chim én ...mãi tìm ... xây tổ ấm
hỏi tại sao ... cơn sống chẳng xô bờ !?

thinhman
18-07-2005, 03:04 AM
Hôm em đi đi về nơi ấy
Tiếng mưa buồn tiễn bước chân em.
Hàng cây đứng bên đường tiễn biệt
Mong em đi sớm hẹn ngày về !
(Thơ là sở thích cua tui mờ .....) :think: