ami_tieuthu
24-08-2006, 06:35 AM
Nó đang cố quên, nhưng cố quên lại càng nhớ và nỗi nhớ ngày càng mãnh liệt hơn.Nó nhớ nhỏ (tên mà nó và chị nó gọi người ta của nó).Thực sự nó muốn quên nhỏ rất lâu rùi nhưng sao nó không thể quên được.Nó biết cứ nhớ thương người ta hoài không phải là biện pháp tốt vì nó và nhỏ họ hàng mà !! Nó biết dậy nhưng tình cảm của nó thì không thể ngăn nó lại.Mỗi khi gặp nhỏ nó lại xao xuyến khôn nguôi !!! Nó có thể kiềm chế tình cảm của mình?????? Nó không biết có thể hay không ! Nó đang cố quên nhỏ vì nếu có thể nó đã đến bên nhỏ bởi nó yêu nhỏ vô cùng.Ai có thể giúp nó quên được đây?????
Nó đang, sẽ và phải quên nhỏ mặc dù nó không hề muốn.!!!!!!!!!
Nó đang, sẽ và phải quên nhỏ mặc dù nó không hề muốn.!!!!!!!!!