Xem đầy đủ chức năng : Linh Tinh....
< Come back old nick ^^
Góp nhặt....
...dạo nì bị cấm cung ở nhà ko đc thò đầu ra ngoài nữa hix may mà đăng kí đi học thêm nên mới ra đc khỏi nhà ko thì chắc chết luôn quá >"< hum ni học đọc tên TQ ,mình học tiếng nì về chắc vô chùa viết sớ or đi viết bùa diệt ma cho ng` ta cũng đc khối tiền í nhỉ :so_funny:
... sặc ,nó tự dưng nói câu đó làm m` giật m` mà hình như là VN bắt chước HQ em ♥ chị thì fai???? ^^' thằng ôn koan ,nít danh mà cũng đòi xí xớn :andon:
< ặc ,té thoai,hít h onl rồi ^^ :chayle:
hongbiet
25-08-2006, 07:46 AM
Là bé hở? sis đọc pm òy, hông biết fải nói jì, chỉ biết chúc bé đủ niềm tin & hy zọng để đi tiếp con đường fía trc nhá, còn cái jì mà zô YM òy nhắn lại Kat, sis hông hiểu, Kat nào bé, anh or em? bé fải nói rõ ràng chớ, anh thì sis nói đc chớ em thì sau cái đợt " hỏi cung " xong đến jờ sis hơi ngài ngại ^.^ có jì bé pm lại cho sis nhá !
@ sis: ặc ,anh á ss ,còn k.em thì chắc ko cần đâu ^__^
à ,thanx ss nhìu ^_____^
.... sắp lại fải thi ,hix thi n` quá nhưng lần này sẽ ko thể để như lần dh đc ,ko muốn để bo me thất vọng thêm nữa ,đang cố gắng cày cật lực thứ tiếng mới hy vọng nó sẽ làm tốt.Cố lên ^ 0 ^ .lâu lắm mới gặp lại c.D ,bik ngay c sẽ hỏi kq mà ,tự dưng thấy tội lỗi quá =.= hình như là m` đã hết thấy sợ mỗi khi gặp lại c í rồi ,chẳng bù với hồi trc' sợ như sợ tà luôn >"< . c í làm cho m` hiểu 1 chân lí :"cách thoát khỏi nỗi ám ảnh và sợ hãi,ngại ngùng là fải đối diện trực tiếp với nó" :D....bác C đang muốn m` làm bí thư đoàn j` j` đó ,nghe thôi đã thấy oải rồi +____+ hix ,có bik quái j` đâu mà bắt làm hả giời :khocnhe: từ giờ chắc lại fải tránh bác í như tránh tà mất thôi >"<
..... 1 more day without u :(
tối wa tự dưng có ng` mở cửa rõ là mạnh cứ tưởng thèng khùng nèo dám fá cửa nhà m` thì ra là lão C zìa (chỉ dám nói xấu trong nì thui chứ ổng nghe đc chắc zượt m` tới số wá ^^' ) lâu ngày ko gặp ngồi buôn dưa với ông í đủ thứ chiện ,cả nhà có ông í là hợp tính nhất ^____^ thấy vui vui .... chiều ni đi chơi đi đc 1 đoạn gặp koan bé sakura 8 1 tí rùi bb nó ,đi ra đến đoạn sách cũ tự dưng thấy thấp thoáng bóng koan nào đó bự bự to to nhìn wen wen hoá ra là koan T.bò :D mừng quýnh lun còn hét rõ là to nữa chứ bị koan bạn nó bảo là "coi như tao ko bik 2 bọn mày nha ,giống lũ điên :chayle: " ặc ,tại zì lâu lắm mới gặp lại chứ bộ ,hỏi thăm tít mù mải 8 wên là đang đi cùng với ông anh :tongue: nói đc có chút xíu ko nỡ bb nó cuối cùng mãi mới dứt đc cơn buôn dưa :lelele: .... đi ra C.C ăn uống no nê ùi bắn típ ra sân bóng rổ mừ có bik chơi quái đâu đành quay ra coi mí ông bà già tập dưỡng sinh :sweat: 1 lúc rùi zìa rủ koan Dê onl chút xíu ... cuối cùng hết ngày .... lúc nào cũng nhìn cái máy ... vẫn chưa có tin tức j` hít :(
@ ss hb:em wên mất ko nhắn ss ,cái YM của em hư ùi ko onl đc nên có j` ss nhắn luôn ở đây dùm em nghen hoặc là nhắn zô máy cho em ,nó khoá 1 chiều còn gọi đến và nhận tin vẫn uki ,khi nào nó die hẳn cả 2 chiều thì em nhắn lại cho :gladd:
hongbiet
31-08-2006, 08:15 PM
úi, zị mà sí cứ tưởng là k.em nên hôm bữa sis nhắn cho him òy, í mà cũng chưa nhắn jì, tại bé nói cái jì mà nhắn trong YM òy nhắn lại, là sao? sis hoh hiểu nên cũng hoh biết nhắn zới Hoàng sao nữa, bé nói lại i òy sis nhắn cho hen !
To sis : hix sis chả đọc kĩ j` cả >"< nếu k.anh lên thì sis bảo là "vào ngay Y!M dùm" em .thế thui ,mà onl gặp trực tiếp em thì càng tốt .vậy nghen ss ,thanx ss nhìu nắm :huglove:
To haff : sơ zi ông nghen ,hum bữa tui nhận đc tn của ông ùi ,muốn nhắn lại lắm nhưng cũng ko muốn đụng vào bất cứ cái j` của ông ta cả nên ko nhắn ngay lại đc + với cai YM cũng hư lun nên pó tay toàn tập :lelele: ,giờ nhắn zô đây hy vọng ông đọc đc ^____^
ờ tui zẫn khoẻ , zẫn oke , zẫn sống tốt .yên tâm chưa :)
thanx 4 all ^______^
..........
thế là a.tr đi rồi ,hơi bùn bùn ,bảo cuối tháng sẽ về hẳn cuối cùng lại bảo hết t9 rồi mới biết đc ,ừ thì có lúc cũng ghét ổng thật zi` hay tranh đồ ăn của mình rùi lười thối ra toàn đùn đẩy việc cho m` thôi ,có lúc thì cãi nhau chí choé ,cãi ko đc quay ra rỗi ko thèm nói chiện cho đến khi nào ổng vác xác xin lỗi m` trc ,mí hum trc' ko có ông í chỉ bảo giúp đỡ thì chắc mình cũng chẳng bik xoay xở sao với đống hồ sơ í nữa ,lần đầu tiên fải tự làm việc này ,giống như gà mắc tóc í >"< kon h.c bảo "a em nhà mày sao tình cảm thế ?chẳng bù cho tao chẳng quan tâm đến em tí nào cả " nghĩ ra thì cũng fải thế mà trc' lúc ông í đi vì 1 lí do rõ là chuối buột mồm bảo "sao a ko đi luôn đi để e đỡ fải làm " lúc đó cũng chẳng thấy ông í fản ứng j` ,chỉ thấy cười mámá thì ngồi tít ngoài cửa mà cũng hóng đc vào trong nhà mình nói những j` ,ko bị ăn mắng nhưng giờ lại thấy tội lỗi >"< ,nói thì nói thế nhưng vẫn mong a ở lại đến SN rồi hẵng đi mà ổng kêu ko đc :( ... sáng "bồ của ổng" (?!) fone ra ,may mà mình nghe máy chứ để má má nghe thì ko bik chiện j` sẽ xảy ra ^^' ko bik có nên đứng về fe của ổng hay là má má nữa đây ,nếu mà giúp ổng thì coai như mình đã dám chống lại hoàng thái hậu rồi còn j` ^^' thôi kệ ,từ từ tính sau .đau đầu quá -.-
hongbiet
02-09-2006, 09:36 PM
ok, để sis pm cho Hoàng, dzậy là kêu Hoàng zô YM để check mess of bé fải hôn ? mà if sis hông đoán lầm thì zới tính of Hoàng, khi đọc xong, hiểu òy để đó chớ hông pm lại đâu, có cái tính kì zị đó, bị sis la làng wài mà cũng y chang zị hà, ờ thui để sis pm hen, có jì bé cứ pm lại trong này cho sis há.
@ a.tr : xl vì đáng nhẽ eg fải chúc a.tr vào ngày 3/9 nhưng tại cái giấy khai sinh of a.tr làm eg nhớ lộn < tội lỗi ,tội lỗi > dù sao nhớ là uki rồi còn hơn là wên ,nhỉ ? ^____^ định fone lên hn hỏi thăm chút xíu nhưng thật sự thì eg ko fải là ng` có thể nói đc mí câu mỹ tho ah nhầm mỹ miều để chúc a.tr nhân 1 ngày trọng đại này đâu nên chỉ dám post trong nì thôi ,đọc đc thì đọc mà ko đọc đc thì kệ đấy ,ko bik đâu :lelele: .Rùi xong giờ đến fần chúc nghen ,hơi bị quan trọng đấy vì toàn chúc ng` thật việc thật thôi ko chúc mí câu ĐK loại 2 đâu ^____^
- Trc tiên chúc a.tr sang tuổi mới mạnh khoẻ ,trẻ khoẻ ,mắn đẻ ah ko rút lại 2 từ cúi :lelele:
- Chúc a.tr pass the final exam 1 cách mỹ mãn chứ đừng để tượt là chết eg á >"<
- Chúc a mau xác nhận chị nào mới lạ "chị dâu TL thật " để em còn bik đường nói chiện tết năm sau đỡ fải lo hem có lucky money :hihi:
- Chúc a mau Nam tiến để e còn có chance cùng zô đó xí xớn tí :D
- Chúc a mau tìm đc việc làm ngon ngon để mua cho eg mí cái đã xí trc từ mí tháng nay rồi ^.^
- Chúc..... v...v... và v....v.... <chúc n` quá bik thế nói chúc vân vân từ nãy cho đỡ mệt j/k :lelele: )
p/s : Sinh nhật vui vẻ nghen a.tr ^________^
@ ss hb :ủa thì ra k.anh có cái tính í ạ? em ko bik vì gần như lúc nào em pm đều thấy ông í pm lại ,chiện quan trọng mà nhưng nếu lần này ông í ko pm lại thì thôi ,cũng ko sao cả
@ haff : đọc đc chưa thế hả giời? >"< tình hình là thế này ,tui tính send cho ông cái "ấy" á ( "ấy" j` tự hiểu ^.^ ) nhưng vừa nghĩ ra à ko chính xác là đếm hôm wa vừa nghĩ ra trò mới để fòng ngừa ông sẽ viết zô đấy là "ko bik viết j` cả " ^.^ nên tui q.định sẽ send cho ss hb cái "ấy" trc' rùi mới send cho ông ,zị nghen. à ss hb cũng chuẩn bị nhận cái "ấy" nha ss iu ^____^
...............
tuần trc cúp cua 1 buổi học mặc dù lương tâm đã cắn dứt lắm rồi , bik lỗi lắm rồi , cũng bik lo lắng mất ngủ vì cup cua chứ bộ < hơi bốc fét tí nhưng gần như là đúng sự thật ^^ > thế mà hum ni ông thầy vẫn "hỏi thăm" m` sao hum trc cup học mặc dù đã nói lí do chính đáng thế mà cuối cùng vẫn chơi cho 1 câu " con gái là hay cup học lắm '' <<< oan chết ng` luôn :khocnhe: có fải cố tình cup đâu chứ nhưng mà hình như ông thầy với bàn mình ko gặp mình 1 hôm là có vẻ miss nắm :hihi: chiện ,cả bàn có 3 đứa thì mình nói gần như 2 tiếng 30 ' /3h đống hồ mà :lelele: .... hùi trc thấy lũ bạn kêu đi làm thêm thấy tò mò lắm zì thật sự cũng thích thử làm thêm coi thế nào & cái cảm giác nhận đc tháng lương đầu tiên ntn lắm chứ ,nó nói chiện với mm bảo mún làm thêm lúc đó mm kêu "ừ muốn làm thì làm đi ,ko cấm" lúc đó chắc mm cũng đồng ý rùi 1 thời gian sau bảo "có mí đứa đi làm cv cũng ko nặng nhọc j` ,theo ca thôi ,con đi làm thử nha ? " thì mm lại nói "con h còn nhỏ chưa bik sự đời là j` đâu ,tg làm ngon ăn thế à ? " rồi cấm tiệt T___T mình thì lại lỡ nói với mụ m_h tìm việc luôn cho m` ,giờ tìm đc rồi chả lẽ lại nói ko làm ,tiếc tiếc >"< giấu thì ko giấu đc mà làm trộm thì cũng ko đc zì nguyên chiện lo việc lúc nào sẽ bị fát hiện cũng đủ đau tim mà chết sớm rồi hix hix
hongbiet
06-09-2006, 07:13 AM
ok, dzậy để sis pm cho Kat ha, òy có jì bé cứ pm trong này cho sis há !
@ ss :thanx ss lần nữa ^____^ ah ss em hỏi tí ,giờ ss ở đâu zi ? em chắc đầu tuần mới đi gửi cho ss quyển đó đc nhưng chưa bik ss ở đâu để ghi địa chỉ cả ,ss ghi lại dùm em địa chỉ để em send cho ss nghen , post zo đây hoặc vô nick Heli cho em ^__^
@ h : tui đang tính coi ông mất bao nhiu lâu để tìm ra chỗ này đây ^____^
---------------
buổi thứ 2 đi tập ,hẹn k.N.l ra Ao nhà nhưng cuối cùng cái tật ngủ nướng làm m` quên mất >"< dạy muộn cuống cuồng đi ,vừa đi 1 tí thì nó đến nhà ,mình thì ra Ao nhà để tìm nó thì bác í bảo nó đi lâu rồi ,mình lại đạp về nhà thì mẹ bảo k.N vừa đi tìm mày xong chắc nó lại ra Ao nhà ,mình cũng lại ra đấy lần nữa cuối cùng vẫn ko thấy nó ,đang đi thì thấy 1 ng` giống giống định hét gọi thì đi gần lại hóa ra ko fai >"< nhục quá hix .chạy đi chạy lại cứ như mèo đuổi chuột í ,dở khóc dở cười thế ko bik chứ >"< cuối cùng q.đ ở nhà fone đi 2 nơi tìm nó ,đoán ngay là nó về nhà ,lại hẹn tiếp ,may lần này gặp nhau .hix lần sau fai để 1 cái chuông đồng hồ + 1 chuông DD + 1 cái "chuông" má má gọi ko thì chắc ko dậy nổi quá >"< ,hum ni học bài mới đau hết cả chân ,kể ra thì hơi khó vì học ngc đời nhưng mình mà rủ 1 thằng nào đó học cùng mà má má bik chắc ko cho học nữa >"< già khó tính thế ko bik ... ko bik bao giờ thi ,nhiều đứa nói ko nên học cái này nhưng thật sự ko có hứng để tiếp tục cho năm sau nữa ,mình ko fai là ng` quá quan trọng việc học ở đâu mà chỉ quan tâm học cái j` - bao nhiêu lâu - công việc sau này - và tiền :D ,có kiếm đc việc hay ko all là do mình thôi ,đương nhiên = cấp cũng quan trọng nhưng trong đầu mình có cái j` và làm đc cái j` thì vẫn quan trọng hơn chứ .liệu nghĩ thế có quá đơn giản ko nhỉ ? >"< dù sao cũng lỡ đăng kí rồi ,ko thi ,ko học thì ko biết đc ,cần 1 lời động viện quá nhưng ko thể cứ dựa dẫm mãi đc .Thôi ko nghĩ nữa ,vẫn là câu cũ thôi : Cố lên ! Mày làm đc mà ^_____^
ặc ,mém xỉu >"< ,bị htxsm làm đau tim gần chết >"< ,thật sự trc' giờ chỉ chat linh tinh coi như là bạn , 1 ng` anh trai ,ngoài ra thì chẳng có j` ,hồi trc cũng bất ngờ vì ko hiểu tại sao him lại bik all chiện liên quan đến alt mà m` nhớ là đâu có nói j` đâu chài hay fần đó cũng bị mất ?! >"< lâu lâu gặp lại vẫn nói chiện vui vẻ ,nhớ lại thì mí lần cũng thấy có....nhưng lại tưởng cha đó giỡn nên m` ko để í ^^' lắm lúc điên điên khùng khùng nói giỡn theo làm him tưởng thật nhưng m` đâu có cố ý j` đâu >"< hum ni khẳng định lại fát nữa làm đang ăn vụng bimbim thì bị sặc >"< còn chưa kể mấy cái...ám hiệu j` j` đó. Thật thì chỉ thấy ngộ ngộ và bùn cười nhưng đọc lại thấy nghiêm túc quá thì ko cười nổi nữa ,từ giờ chắc ko dám nói chiện nữa quá ^^ dù j` cũng là bạn suốt mấy năm rồi :( ,câu nói cuối of him làm mình hơi giật mình " nho suy nghi de nghi cua tui nghen. ko phai mot lan dau kho la nhat thiet phai dau hoai dau "
vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đầu ,ko muốn suy nghĩ mà cứ dồn dập thế này sống sao nổi đây ? chỉ bik nói" Xin lỗi...Thật sự xin lỗi " mãi thôi +____+
casper
12-09-2006, 08:03 AM
12/9 đã tìm ra cái cần tìm , đúng là mò kim đáy bể ^^
@ haff: haff xứng đáng đc thưởng huân chương vì sự nghiệp "mò kim đáy bể " , nhở ?:hihi:
ps:tui cứ tưởng đến mùa quýt ông cũng ko tìm ra chỗ này á :lelele:
-----------------
cả tuần mm ra đi tìm đường kứu nc - cả tuần đc dịp fè fỡn ngủ như nợn ^^ hôm nay ông í cũng đi nốt - ở nhà 1 mình đâm ra...chết đói :huhu: đói quá đói quá đói chết mất :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe: chắc chết đói đến mai quá :huhu:
cái acc của mobi gần hết free roài ^^ của fờ ri dùng ko thg tiếc ,2h30 sáng mai mình mà dậy đc thì fải nháy máy hết cho mất ngủ 1 lượt roài hít tiền là vừa hĩ hĩ ,tội lỗi tội lỗi quá :D2
chắc fải rủ đứa khác thoai, tình hình là mẹ N.l buổi đực buổi cái bác í thảo lào cũng rầy mình cho coai ,tập 1 mình kể ra cũng đc ,thỉnh thoàng cặp với bác N nhưng đi 1 m` ngại lắm >"< tự dưng vác xác đi mí trăm mét sao đạp nổi ,hết tháng nì chắc fải kêu T đen tập cùng ,hy vọng ko sao ^^
hình như từ lúc m` đi học và đi tập thì đc onl nhiều hơn thì fai? ^^ mới onl đã bị koan D.l ám rồi >"< lại bắt đi TT đây ,hôm nọ bố D cũng thế ,dám nói"bà mà đi thì tôi mua kẹo mút cho bà" mới ghê chứ ,làm như báu lắm í nhưng cũng muốn đi ,giờ thì lại hết hứng rồi =.= ...ko có ý định vào nick đó cuối cùng nghĩ thế nào lại vào ,đọc đc đoạn mess hơi giật m` (dạo này ai rủa m` sao mà giật m` lắm thế trời >"< ) thấy ba nói giả tạo thế nào í giống như là nói mỉa hơn là thương T_____T mình chắc rồi cũng fải dứt ra khỏi mấy ng` này thôi ,nặng nề lắm +.+ .... hôm qua là lần đầu tiên mình chịu ngồi ngoan ngoãn tỉ tê 8 chiện với cụ cc mà ko chốn invi ^^ cũng tại bị dính con virus của thằng dở hơi nào vừa ngồi ko diệt chết nó đi làm mình bị mình dính oan :ham: từ trc đến giờ m` ko nghĩ là cụ cc lại để ý mọi hoạt động của mình ở TNH đến thế ^^ hay zì mình tí tởn fá fách n` quá nên làm ông í ngứa mắt ^^ ? chả lẽ lại nói mình cũng thấy ngứa mắt khi nhìn thấy cái nick của ông í post sau những bài mình post nhỉ ^^ ? ghét cái tính nói đểu của thằng cha nì ko kể xiết thế mà lúc m` onl 1 cái là vào hỏi thăm dịu dàng ngay lập tức ,ng` j` quái gở ,nói chiện có vẻ nghiêm túc fiền cái hỏi hơi n` ,càng muốn che đậy thì thằng cha đó lại cứ muốn lật ra mới điên chứ >"< giờ mình mới hiểu zì sao ổng lại bảo mình đảm nhiệm fần ÂN và CNTT hồi làm báo rồi ,thật ra thì cũng có bik quái j` về CNTT đâu mà kêu mình đam mê ^^ thích thui chứ chưa đến mức đó ,ông í nói 1 câu mà mình thấy tâm đắc quá trời mỗi tội quên mất tiu >"< chắc fải ghi lại làm châm ngôn quá ^^
ừ thì ni bu hui T_______T ,im trying...trying to 4get u ,pleased ?
già néo thì đứt dây thôi ,lại bắt đầu như cơm bữa đây mà ,fat mệt .gặp ông D để hỏi cái code kích hoạt acc mà ổng bắt m` hậu tạ = wc mới ác chứ ,đã bảo ko thích bật wc rồi mà còn cố tình bắt ,ko muốn nhưng vì tiếc K nên ... hix ,kì kèo mãi từ 20' xuống còn 20s mãi mới chịu nói cho mình biết ,ông này đúng là quả báo ,muốn coi nhưng ông trời ko cho coi - báo lỗi :so_funny: hum ni q.đ change cái mái sang bên kia ,mai đi học thảo nào ông thầy cũng "hỏi thăm" cho mà coi, nhìn ngố vật ^^ .rồi,mai đi send,nhất định sẽ đi .... làm nốt chuyện đó rồi tạm stop all ... Tb !
nói sao nhỉ ? khoảng 1 tgian khá lâu ko vào lại trang đó vì tưởng nó die >"< tình cờ lên google search thì mới biết nó vẫn còn đó,vẫn tồn tại đến bay giờ ,tình cảm từ hồi xưa lại ùa về ,nhớ nhớ hình ảnh của Z - ng` đầu tiên m` thấy thích ,tcam mà trc giờ chưa có nv nào m` cảm thấy như thế ,hix nhớ Z và ghen tị với bà DS ,ko bik đến bao giờ Z mới đến vn ,chán we' :( .... vẫn chưa bik trả lời htxsm thế nào để đều vẹn cả đôi đường cả =.= cũng may là ko cho him nhìn wc nếu ko đêm thấy ác mộng :so_funny:
To sb :chờ nhé ,3n nữa <ko lâu đâu ^^ > tớ sẽ nói tớ đã và đang làm đc j` còn bi giờ thì chưa :mpl: (sozi)
@ ss hb :hix em send cho ss rồi ,ko bik đến bao giờ nó mới đến chỗ ss đc ,lăm mô adi đà fật hy vọng ko thất lạc ^^ khi nào nhận đc pm dùm em miếng nghen ^____^ hồi hộp chết đi đc í :mpl:
sáng định đi lấy xe nên cố tình đi sớm hơn 1 tí mặc dù chẳng sớm hơn đc là bao nhiu biết ngay là vẫn muộn mà :so_funny: lại qđịnh thôi ko đi lấy nữa đành fải đi xe kia đi học luôn ,vừa bước vào lớp thì cả lớp ồ lên trong đó giọng ông bác già to nhất "Ồ sao hôm nay đi sớm thế? chắc chiều nay có bão to rồi:D2 " làm mình xí hổ ko còn chỗ nào mà chui xuống nữa :khocnhe: ,kí b nì bựa te bình thường đi muộn có chút xíu mà cũng trêu nữa >"< ,chưa ngồi ấm chỗ thì ông thầy vào ,vừa bước vào cửa lớp thì ổng í lập tức nói ngay " hôm nay đến trc' cả thầy cơ ah? thế thì chiều nay có bão to rồi : D " chài ai nhục nhục :sosad: cùng lắm là mưa thôi chứ sao lại fải lên mức bão hả chài >"< hôm ni đi sớm nên bị gọi nhiều bik thế lần sao fát huy truyền thống đi muộn cho đỡ bị gọi nhiều >"< ông thầy đúng là kin vật :gian: .... tan học đi lấy 2 cái đĩa mang về rình chiều coi cuối cùng ngủ quên cha mất....kon D sang để đi ra bưu điện 1 lúc....onl vào 360 viết blog thì nó đơ mất tiêu rồi còn đâu :huhu: lượn vào mail thì nhận đc cái invite 360 của 1 sb no bik danh tánh ^^ lạ lạ mà ko bik là ai . Tình hình rất là tình hình tại zì cái blog ko hiểu tại sao lại đơ ko post đc :huhu: thế này làm sao m` dám post c/x ở đây chứ chài ,chắc lại fải nhờ ng` fix thoai >"<
hongbiet
29-09-2006, 02:53 AM
Hihi ờ bữa bé có nói zới sis but lúc đó lật đật out nên sis cũng hoh nhớ lắm, lúc về nhà sis với haff nt 8, haff có nhắc làm mấy bữa nay sis cũng đợi, đáng lẽ là sis ở lại SG để ôn bài but thui để zề nhà coi đã " tới " chưa í mà ^.^ ok chừng nào nhận đc sis sẽ " báo cáo " liền há hihi
@ ss hb: tình hình là em gửi ko đúng lúc thì fải? zì sáng ni nghe tin bão nhớn nhắm ^^ chắc cũng lâu í ss nên ss cứ lên đó ôn đi rùi tuần sau zìa chắc là có thôi ^^
To : .......edited.....
To T.cáo : mày ơi ,SN vui vẻ nha mày ,hix năm ni hem có quà cho mày đâu ,khi nào mày zìa đây rồi tao bù cho ,nghen ^_____^
----------
Tháng nì lắm ng` SN quá ^^....blog đơ rùi chắc từ giờ đến vài hôm nữa fải xí xớn ở đây thoai rùi bắt đầu đâm đầu vào ôn thi ^^ nó bảo là thi cái này còn khó hơn là đh zì nhìu lý do nhưng nói thì nói thế chớ hong thi đc or điểm thấp thì zìa ô.g ổng vẫn xé xác mình như thg` ^^ đau đớn thế đấy :gian: .Dạo này nó bảo là mình fởn nhìu wé ^^ ờ có lẽ thế thật ,hùi trc thì vui mới fởn thui còn giờ hỗn tạp roài ,buồn cũng có nên fởn nhìu hơn chắc zì thế mừ hôm đó chả hiểu sao ăn nói lấc cấc vật :haha: thằng ku í sock lắm í nhỉ? ^^ kệ thui hết thuốc chữa rồi =.= .... hum ni mới đủ can đảm để nói chiện với him ,dù hơi quá đáng và tàn nhẫn ( nói ghê quá ^^ ) nhưng thà như thế còn hơn kéo dài mọi việc ,ko thích để ng` khác hy vọng vào m` ,ko thích trách nhiệm,ko thích fiền toái,ko thích q.tâm,túm lại chẳng thích cái j` hết (ặk ,m` thay đổi quá n` chăng? ^^ ) thôi ,ko nghĩ nữa ,xì top zìa đi ngủ với mèo nợn :winks:
...rồi ,chẳng hiểu sao lại cứ vào đây là nhầm nick của 2 ng` đấy ,ngớ ngẩn thật =.= chẳng bik đang mong chờ cái j` ,cứ tưng tưng kiểu j` í T____T cái YM đơ điên ko chịu đc ,vào đc duy nhất đúng lần rồi cuối cùng chết weo lun ,cũng chẳng thấy cảm giác j` hít vì đằng nào cũng chẳng cần đến nữa ,thui thì die luôn cũng đc T___T
...hum wa tính call hỏi thăm lão h tình hình coai có bị bật nóc ko mà vừa nghe đc cái jọng kì cục của ổng thì tắt cái cụp thì ra là hết pin <~~~ số trời đã định cho m` đỡ fải tốn tiền đây mà :so_funny: ,ng` j` đâu thầy bói thì cứ fải gọi = cụ ,đoán siu thui rùi :blow:
... mí hum ni nhận đc giấy báo rồi ,cái tr` khỉ gió kia thì ko bik có thật sự là uki ko còn tr` TC hum ni đi coai nghe ổng nói lớp có 101 ng` đk thì sẽ có 1 ng` tượt vì chỉ lấy 100 thôi :D ,nếu tr` kia uki thì chỉ fải thi môn A - hên chết pà lun ^^ đang sợ mí môn học thuộc sẵn ^^ nếu thi 1 môn thì chắc cũng chẳng fải ôn nhưng nói ko ôn thử coai mm thảo nào cũng dựng tóc gáy ,hét ra lửa bắt đi cho coai +.+ ko bik là việc m` tượt là hên hay xui nữa vì thật sự bây giờ m` học còn nhiều hơn nếu ở hn ^^ chỉ chờ ổn định nữa rồi rùi sắp xếp học T ,thật sự ko muốn chuyển lớp khác ,chắc chắn sẽ ko vui = lớp m` đang học bây giờ đc mặc dù hay là tâm điểm gây trò của lớp nhưng thôi ko sao ,thoải mái là chính ^^ ,còn hơn tháng nữa mới đến 20/11 thế mờ sáng ni dở hơi ngồi buôn nghĩ wà cho thầy ,m` bảo là mua cho thầy lọ thuốc mọc tóc mà koan mụ H cứ fản đối chằm chặp í ,bi giờ thầy chưa hói nhưng già thì cũng hói là vừa ,m` tâm lí thế mà nó kêu m` điên ,kon ôn :gian: hixhix sắp fải xa thầy,xa ông bác jà,xa koan mụ H,xa chị M,xa cả 2 chị bàn dưới, xa thằng ku hay gọi m` là "chị đi học muộn"mặc dù chả bik nó bao tuổi nhưng thôi nhận đại là em cho lãi tí :mpl: túm lại là xa cả lớp ,nhớ chít đi đc >"<
... sáng nay đi học zìa hong ai ở nhà ,cũng chẳng thèm gửi chìa khoá ===>vật vờ ở ngoài ,chán lại sang nhà koan D chơi bị mẹ nó giữ lại ăn cơm ^^ rùi ngủ lun nhà nó lại nhớ lại hùi sửa nhà toàn ngủ ở nhà nó rùi đú đởn vui vật vã :D .bắt đầu từ ngày kia là busy rồi ,tí tởn nốt rồi nghiêm túc học hành - quân tử nhất ngôn thề ko nói điêu ,nhỡ hơi điêu thì nhịn ngủ 1 tiếng >"<
....sắp trung thu rồi ,ước j` ai cho m` cái đèn lồng đi chơi hixhixx
hongbiet
09-10-2006, 09:33 PM
ờ sis nhận đc chiều hôm wa òy, xong tối sis viết òy lúc nãy send cho haff luôn òy áh bé, cũng lẹ wá í chớ đâu có lâu lắm đâu, tối wa ngồi viết báo cáo hoá chuyên môn xong tranh thủ viết cho bé luôn, tại 3 tuần nữa sis fải thi 2 môn wan trọng nhất of ngành nên mới như tên lửa dzậy, ờ mà dzậy cũng hay, tại thời jan chuyển ko cũng là 1 tuần rùi mà, như lời bé nói jờ sis cũng mong là nó sẽ hạ cánh an toàn tại nhà haff ^.^
sáng đi tập trung mệt wó T____T ông ja` đó ko bik ngứa mồm hay sao mà nói nhiều pà cố lun ,bị tra tấn 2h chỉ để nghe 2 3 cái ND mừ ổng cứ ri pít đến mí chục lần :gian: nếu về sớm thì đảo qua lớp T xí xớn tí thế mừ cuối cùng ko đi đc :huhu: ,may là lớp nì có c.gái cũng tương đối ,ko ít như m` tưởng ^^ hỏi ra thì mới bik bọn nó theo ngành sư fạm ,còn ngành của m` hình như có duy nhất m` là girl thì fải ^^ ,lúc hỏi bà đó còn nói học SP sướng lắm m` thì chẳng thấy sướng j` hết ,ghét nữa là đằng khác -.-
TNH chắc sắp hđ lại rồi ,cũng chẳng thấy hứng thú j` lắm ,đằng nào cũng chẳng có thời gian mà lên lên xuống xuống mãi ,thui bik vậy là đủ ,VIP là đc ùi :mpl:
ờ sis nhận đc chiều hôm wa òy, xong tối sis viết òy lúc nãy send cho haff luôn òy áh bé, cũng lẹ wá í chớ đâu có lâu lắm đâu, tối wa ngồi viết báo cáo hoá chuyên môn xong tranh thủ viết cho bé luôn, tại 3 tuần nữa sis fải thi 2 môn wan trọng nhất of ngành nên mới như tên lửa dzậy, ờ mà dzậy cũng hay, tại thời jan chuyển ko cũng là 1 tuần rùi mà, như lời bé nói jờ sis cũng mong là nó sẽ hạ cánh an toàn tại nhà haff ^.^
ặc ,sissssssssssssssss oaiiiiiiiiiiiii ,hix hix,gửi j` mà tên lửa zị ss >"< chít em rồi ,hình như là trong cái "Hưóng dẫn sử dụng trc' khi dùng " đó có nói là send lun cho haff hử ss? hix ,ss onl trong nì sao ko gọi em lun làm lúc vào đọc thì ss off mất tiu lun ùi còn đâu ,em wên mất là cái letter đó em vít từ hồi tháng 5 or 6 j` đó mừ tính em thì thay đổi thất thường nên mí tháng sau cũng thay đổi theo ^^ wên mất là ko nhắn ss là đừng gửi lun cho haff nữa ,mừ thui ,chót lỡ dại rùi thế cũng đc >"< .Hy vọng nó ko bay lạc đi linh tinh ^^
pe ét :ss thi tốt nghen ^____^
hongbiet
11-10-2006, 03:04 AM
ủa sis thấy bé onl trong này nên có lẹt xẹt ra YM la um sùm mà hổng thấy động tĩnh jì hết, mà sis chỉ onl để check mail 1 xíu thui nên ... còn zụ hổng send cho haff thì sis hổng biết ý of bé, tại trong thư sis thấy bé nói send cho haff luôn mờ, ai dè cái lett đó từ hồi t5 or t6 jì lận, má ui gần 1/2 năm luôn òy hihi. Lúc nhận sis định nhắn cho bé but bé nói trong lett là hổng xài dđ nữa nên sis pó tay luôn hihi. Ờ mà thui hổng sao, lỡ send òy thì có thêm " sự hiện diện " of haff, coi như cuốn lưu bút of bé đi gần hết 1 vòng VN luôn òy, sis thấy cũng hay í chớ bé, dzậy i bé há, sis chuẩn bị thi òy nên bận túi bụi luôn á, có jì chị em mình 8 sau hen, cám ơn lời chúc nghen, nhất định là sis sẽ thi tốt òy chỉ wan trọng là kết wả có tốt hông thui àh hihi.
í í í hơi bị hên nha ,mí hôm onl đều gặp ss nè ,ko bik lúc post xong bài nì thì ss có off lun hem wá ^^ , cái YM của em chít oài mừ ,đâu có vào đc nữa đâu ,ss có vác bom tấn zô gọi em cũng đâu có nghe thấy j` đâu :mpl: cái lett í em thật sự bi giờ cũng hem nhớ là đã ghi cái j` nữa ^^ lúc đầu thì định ko gửi lett đó cho ss zì thấy lâu lâu ùi ,chỉ định gửi cái trích chéo kia thui nhưng mừ giữ lại hem ai đọc thì tội wé nên gửi lun :mpl: ,í em ko fải là ko gửi cho haff nữa mà em định ss send cho em em còn cho zô thêm 1 thứ nữa vào rồi mới send cho him á ^^ lằng nhằng thí mồ lun ,mừ ss ui ss có chắc add của him là đúng ko? zì có lần haff bảo là ss có lần send cái j` cho ổng rùi thất lạc đi đâu í nên hong bik lần nì em có chung số fận đau thg với ss hem :mpl:
Edit : ăck ,bik ngay mà ,vào cái đã hong bik đi đâu mất tiu ùi >"<
----------
@ sak : wên mất tiu là ngày lẻ busy all day ^^ nên tối Thu ko thể đi đc rồi , sơ zi sak nghen ,nhắn dùm chị với mọi ng` là 1 ngày nào đó Catling sẽ way lại ,sẽ lại júp 4r nhiệt tình hết sức có thể ,hy vọng 4r sẽ lại như xưa - Ngôi nhà chung thứ 2 mà ^______^
@ haff : mong là ông đọc đc pm nì trc khi nhận đc wà of tui ^^ . nội dung vắn tắt thế lày : Ko đc sờ vào hiện vật trc' khi ông nhận đc 1 thứ nữa (tui sẽ gửi cho ông) cũng wan trọng ko kém ,bik chưa ? Dám sờ mó j` trc' ,bik tay :gian:
....chiều hum wa đi ăn khao của k.D zì zụ nó đc nhận 500K ,dạo nì ăn ít đâm ra ko thấy cái mẹt nó tái mét như cái hồi j` m` với nó đi ăn (nó khao :D).... hum ni là lần đâu tiên trong đời đi học có vụ dậy vào lúc 5h sáng quyết tâm học bài :dance bù lại đc ông thầy khen là giỏi zì lần đầu tiên đọc vanh vách bài học mừ ko fải chờ yểm trợ của con mụ H :so_funny: ,ra chơi thầy kêu cho nghỉ zì fải về wê ăn đám cưới nên lại đc 1 hôm về sớm ,giữa đường mải buôn với mụ H thì thình lình ở đâu ra 1 thằng nào lạ hoắc thì ra là bạn mụ H,m` thì cứ tưởng là bạn trai nó nên hỏi = tíng T còn thằng kia thì xài tíng ing sờ lích hỏi mình là bạn cùng lớp của mụ H à :haha: chết cười ,dậy sớm giờ bung ngủ chết pà lun hixhix >"<
Dia à ,hình như tớ đã viết nhiều quá rồi,nhỉ? chắc từ jờ tớ chỉ nên nói linh tinh thui nhỉ? ko fải là tớ cố ý trốn tránh đâu ,cho tớ 1 ít thời jan ,cám ơn
hongbiet
13-10-2006, 09:45 PM
Í hình như bé cũng đang onl hở? ùi zị là cái YM of bé bị thương òy hở? sis hổng biết nên kiu um sùm luôn, hèn jì hổng thấy ai lên tiếng hết trơn hà ^.^ ờ thì ra ý of bé là send sau cho haff, sis hông biết, làm cứ tưởng 2 người jận nhau nên tối hôm kia có nt hỏi haff, haff nói ủa đâu có jì đâu HB nên định zô đây hỏi bé nè, ai dè...bi jờ thì sis đã hiểu => dạo này sis nhiều chuyện ghê bé nhỉ ^.^ Còn cái đ/c of haff , sis cũng hông biết nữa, haff cho sis là như dzậy nên sis send y chang dzậy, còn có hạ cánh an toàn or hông thì fải chờ hên xui dzậy hihi nhí nhảnh 1 xíu thui chớ sis có hỏi haff rùi, haff nói ok, ờ đúng là có 1 lần haff kiu sis send cho haff 1 cái pic, cũng lâu òy, hình như là cách đây hơn 2 năm thì fải, tại haff ít khi ở nhà nên mới lấy đ/c nhà bạn of haff ( hôm bữa send cuốn sổ, haff cũng nói đ/c đó cũng là of bạn haff mà sis hông biết có fải là cái bạn ngày xưa hôn nữa ^.^ ) rùi hổng biết cái pic of sis lạc zô tay anh nào luôn nữa, mà có muốn send trả lại cho sis cũng hông đc, tại sis hông có ghi đ/c người gửi zì..nhiều lý do hổng nói đc ^.^ ờ mà zề cái đ/c nhà of haff có 1 kỷ niệm buồn lắm nên hoh thích đề cập đến...Mà hổng sao đâu, bé đừng có lo, bữa sis zới haff " làm việc " kỹ lắm òy, lúc sis trong bưu điện, 2 đứa còn nt hỏi lại cho kỹ nữa mờ, hổng sao đâu bé, chắc mấy ngày nữa là haff nhận đc hà. Ờ, ở trong fần lý lịch trích chéo, sis thấy còn dư nhiều nên " tranh thủ " cày xíu xíu trong đó luôn, tại sis đang ôn thi đến hết t11 lận,fải cố gắng lấy 9đ thui chớ 10đ mất công lên lãnh thưởng, nhiều người để ý ngại lắm => bạn sis nói dzậy đó ^.^ Đây là 2 môn thi khó nhất ngành nên sis ráng tập trung hết fần công lực, bởi dzậy chừng nào xong xuôi là chị em mình tha hồ xí xẹ wài wài hen ^.^
í í ,nhớ ss wó ,ôm cái nào :D ,em cũng đoán chắc là sẽ thừa nhìu ,tính ra fải để mí trang nữa cho ss tha hồ mà vùng vẫy ,bơi tía lia trong cái đống í lun ,tiếc quá đi >"< mừ em với lão haff hàng xóm tốt mừ ,có bao jờ cãi nhau đâu mừ ss lo ,mắc công nổi mụn :D.Mừ ss có nhớ dán cho em mí cái chân dung của ss hong í ? fần wan trọng vậy mà wên là bắt đền ss í :(
hongbiet
14-10-2006, 09:21 PM
Hihi hổng sao đâu, 3 mặt dzậy là nhiều òy, sis cứ ziết lưng tưng, chẳng chuyện nào zô chuyện nào hết trơn hà ^.^ còn chân dung of sis, tại sis cũng có hứa zới haff nên send luôn 3 pic, haff thích cái nào thì jữ lại còn 2 pic kia để bé ngắm sis há hihi
@ ss : có 2 thôi hử ss? ít wo' >"<
--------------
Kì cục - đúng như cái title ^^
-Sáng :
+ 5h nứt mắt ra ông cậu ở wê fone gọi dậy chỉ để nói về việc của ông C zì tội ổng ở nhà cô N ,sẽ chẳng có j` nghim trọng nếu như ko thêm cái xì căng sờ đan "thằng C ăn ngủ ở nhà cô N vì yêu con gái cô ấy hả? " :haha: chết mất ,mấy bà jà rõ là dở hơi ,cổ hủ ,lạc hậu ,ko bik cái j` cũng đồn ầm rồi nói vớ va vớ vẩn ,bực thay cho ông C :cwm23: nếu bu ko nói rõ sự việc cho ông cậu nghe thì chắc ổng đã đến lôi cổ ông C đi rồi ,yêu đương cái j` chứ ,có biếu ko thì m` đảm bảo cái N cũng ko dám yêu ông C đâu vì mình bik chắc là ông C thiếu 1 thứ khá wan trọng với nó , kể cả có sống cùng nhà or gần gũi thêm cũng chẳng làm nó động lòng đâu:hihi: hồi lên hn ở cùng nó mặc dù lúc đầu ko talk mí zi` cái tính m` ko thích nói chiện nhìu với ng` lạ ^^ hỏi thì nói mừ ko hỏi thì thui :-P ,nếu ông C ko nói là nó là con 1 & mún có 1 ng` chị để trò chiện thì chắc lúc way lại nhà nó m` cũng vẫn im thim thít wá ^^.Wen rùi nên cũng khá hợp và 8 cũng cật lực lắm ^___^ thấy nó cũng dễ thg , tính nói thẳng nói thật,thoáng và 1 tính m` thích ở nó nữa là ko để bụng ^____^ ,những đêm đi ngủ thì lại buôn nhìu nhất ,nó sẵn sàng kể hít bí mật tình iu tình báo của nó cho m` nghe ,vô tư thật ^^ và thêm 1 = chứng nữa là ông C đã...có rồi ^^ nên đảm bảo cái vụ iu đương đó never xảy ra :meo:
+ 8h kém 5' :vác xe ra đi học thì nghe cái giọng choé choé 8 rõ là to ,bước ra khỏi cửa thì thấy 1 "chú" police đang ngồi đó ,thấy mình thì chợn tròn mắt nhìn ,tắt ngấm,ko thấy ho he j` ,chắc lúc m` đi rồi mới dám 8 típ với má má với mấy bà ngồi ở đó - chả hỉu lí do :noidea:
+...đang học thì thằng ku hay rủa m` là đi học muộn mới lò dò vác xác đến ,đoán chắc là ông thầy sẽ nói đểu nó mí câu như ổng toàn nói m` >"< thế mừ ổng còn khen là "đàn ông con trai bận trăm công ngàn việc ,lo cơm lo nc' " ng` j` đâu mà bất công ko chịu đc ,nghìn việc j` có mà ngủ trương ngủ nứt ra 9h mới dậy thì có :gian:
-Chiều:
đang coi film Hoàng Cung thì nghe cái tiếng tưởng máy bay fản lực, chạy ra coi thì hoá ra là máy bay trực thăng ^^ bay sát dã man như là ở ngay trên đầu ,lấy cái gậy chọc cho nó rớt xuống đc lun á ^^ có cái máy bay mà cả xóm chạy ra xem , nhất là lũ con nít ,nhìn mặt đứa nào cũng ngẩng cái mẹt lên nhìn trông cứ ngố ngố đần đần :so_funny: y như là cái kiểu điện mới về làng á ,háo hức và hóng hớt ^.^ cứ tưởng là máy bay nó tình cờ bay ngang wa 1 lần thì chạy ra coi rồi lại zô coi film típ ,đc 1 tí thì lại thấy ầm ầm làm mình lại fải chạy ra...hóng típ >"< ghét cái bọn máy bay nì thế ko bik ,bay hôm nào ko bay lại bay đúng cái hôm ng ta coi film làm cứ đc 1 lúc lại chạy ra coi máy bay 1 lúc lại chạy vô coi film ,mệt mún die lun >"< chả lẽ lại lấy cái gậy chọc thật cho hít bay để m` đỡ fải ra ngắm T_T
....yên ổn đc 1 lúc thì lại nghe thấy tiếng j` rầm rập thì ra là má má chạy bình bịch zô nhà bảo có ng` nhờ m` làm ng` mẫu cho lão cắt tóc ,choáng 5s >"< ,ko mún đi zì ngồi lâu mệt lắm với cả ko có ý định cắt ,ổng thì cứ đứng ở ngoài nài nỉ kiu "anh cắt free cho em ,hỏng anh đền đầu em cho anh ah nhầm đầu anh cho em,em cứ yên tâm đi" cuối cùng lão cũng dụ đc cái N đi thế là nó cũng vào lôi m` đi cùng nó cho = đc >"<.Tưởng hàng nào hoá ra là cái hàng m` ngày nào chả đi wa ,khá nổi và đầu của nhân viên khá cá tính ^^ mỗi tội toàn men là men ,wên mất là cái tiệm nì là chi nhánh của miền nam mở ở đây ^^ mặc dù m` ko fải là ng` khó nghe jọng mìn nam nhưng mừ ko hỉu sao lúc cha đó hỏi tên or cái j` đó thì lại ko nghe ra ^^.Cuối cùng fải ngồi ko ko nhúc nhích gần 2 tiếng >"< mệt gần chết ,cắt xong đưa về tận nhà còn nhờ "nếu có việc j` thì cứ ra chỗ anh anh cắt free cho " ,nói có thật ko đấy ,nghi ngờ nghi ngờ : D nói zị thui chớ nhà nghèo hem dám vác xác ra tiệm to thế đâu ,má má bik + ọg thì có mừ xé xác m` ra :so_funny: Nhưng mừ từ hồi m` ở nhà ,nói chiện với má má nhìu hơn + sáng nào mình dậy cũng bật nhạc ầm ĩ cho cả làng cả nc' nghe thấy + kể cho má má mí cái hay ho ^^ nên chắc bu cũng trẻ ra hơn 1 tí ^^ còn og thì po' toàn thân rồi ,cổ hủ - bảo thủ - chết cũng fải làm chủ thì ko thể change đc ,ko thèm nói j` nữa ,chỉ còn lại ông C hơi ở cùng fía mình - tốt.cần đc khai hoá và fát triển : D
hongbiet
17-10-2006, 08:18 PM
Bé, sau 1 tuần lưu lạc, cuối cùng cuốn sổ cũng đã hạ cánh an toàn tại nhà bạn of haff and bi jờ thì đang nằm trong tay haff òy đó...hết hồn hen ^.^ Haff nhận đc bữa thứ2, sis thấy bé có nhắn jì cho h ở trong này nên có nhắn lại zới h òy,mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng h đâu hết hà, tưởng h zô coi òy thông báo cho bé luôn but...chắc là busy òy í, thui hổng sao, h linh lắm, hông chừng nhắc cái là xíu nữa có mặt liền cho mờ coi hihi bé đợi xíu nghen ^.^
Bé, sau 1 tuần lưu lạc, cuối cùng cuốn sổ cũng đã hạ cánh an toàn tại nhà bạn of haff and bi jờ thì đang nằm trong tay haff òy đó...hết hồn hen ^.^ Haff nhận đc bữa thứ2, sis thấy bé có nhắn jì cho h ở trong này nên có nhắn lại zới h òy,mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng h đâu hết hà, tưởng h zô coi òy thông báo cho bé luôn but...chắc là busy òy í, thui hổng sao, h linh lắm, hông chừng nhắc cái là xíu nữa có mặt liền cho mờ coi hihi bé đợi xíu nghen ^.^
dạ xie xie ss ^___^ nhưng mừ ss lưu ý nhấn mạnh dùm em 1 câu là Đừng viết j` or làm j` vội vô đó nghen, tại mí bữa ni em fải lo làm 1 số việc nên ko đi gửi lett cho haff đc ,mai em nhờ bạn đi gửi hộ chắc vài hôm nữa sẽ nhận đc thui ^__^
----------------------
chắc có thể ghi vào "Chuyện nạ Vịt Lem " wa' ^^ tại zi` hum ni có ng` khen là "...nói chiện nhẹ nhàng ,nữ tính và học jỏi...." :haha: chết mất ,khen xong cảm động wa' fun cả nước miếng zô mẹt ng` ta ,mất mặt quá >"< .Mờ khâm fục thật nha , trc jờ đâu có thấy đứa nào dũng cảm khen m` thế đâu :yike2: chết thật ,thử tưởng tượng vào 1 ngày nào đó,1 lúc nào đó ổng nhận ra bộ mặt thật của m` thì mẹt ổng sẽ ntn nhỉ? chạy mất dép chăng? :dance ,lần đầu tiên tiếp xúc trực típ với ng` SG ,hình như là cách nghĩ khác nhau wá xa chăng? ^^ m` ko nghĩ sâu xa như ổng ,có 2 lần thôi mà ,đâu làm j` để đáng hiểu lầm thế chứ? hôm ni từ chối đc, xong,coi như thoát nhưng còn lần sau mà gặp thì lấy lí do j` bây jờ? có lẽ bây jờ là lúc fải nhờ đến cái bóng to vật vã của og :so_funny: m` cũng chẳng thêm thắt j` là mấy ,sự thật nó vốn fũ fàng như thế rồi ^^ thật sự bây jờ cũng chẳng muốn nghĩ đến bất cứ cái j` khác ngoài việc làm thế nào để học xong và là ng` có thực lực thật sự để bắn đi chỗ nào thì đi, càng xa càng tốt ^^ ,ông ý làm m` thấy tội lỗi quá ,muốn tránh rồi mừ dạo nì bị làm sao cứ dính hoài à >"< nó chỉ là 1 con nhỏ khô khan ,tẻ nhạt ,bình thường ,ko thích gây sự chú ý như thế vẫn chưa đủ à? fải làm j` để yên ổn trong mấy năm nữa đây? tại sao lại có thể nói hết suy nghĩ của m` cho 1 ng` mới wen , ko bik họ thật sự là ng` ntn thế nhỉ? ng` SG easy thế sao? hay do m` chưa tx nhiều? Cái đầu - xin lỗi mày nhé , lại bắt mày fải nghĩ những cái chẳng bao jờ mày nghĩ đến và cũng chẳng muốn nghĩ những cái như thế ,hix ,đầu đau muốn chết =.=.Bây jờ lại tiếp tục sự nghiệp "trốn" ,cái đg` đó lúc nào cũng đi wa, jờ hong đi wa đó thì bik móc lối nào ra mà đi đây trời, đâu fải tội fạm bị truy nã chứ , đau đớn :khocnhe:
Tại sao cứ thấy thiếu thiếu 1 cái j` đó nhưng khi "nó" đến thì lại lẩn trốn và xua đuổi nó đi nhỉ?
tình hình là sắp tới m` fải chia tay với 1 cơ số ng` mà m` thích & iu wi' :( bùn bùn ,tại sao lại có từ chia ly nhỉ? ước j`... biến đc họ thành cây ,ko cho đi đâu cả...thì hay bik mấy T____T .hum ni lại hư rồi ,cuối tuần sau là "lên thớt" hong bik có làm đc nữa ko đây >"<
Sáng ông thầy lấy 1 ví dụ ,nói xong ổng way sang nhìn mình với ánh mắt đầy dụng ý ,chẳng hỉu j` cả ,đến lúc viết xong cái câu VD của ông ý thì mới hiểu ổng lấy m` làm VD :gian: thầy lỡ nòng lào thầy lói xầu em thế cơ chứ lại >"< ông này chỉ thừa dịp m` sơ hở cái j` là ổng lôi ra chọc ngoáy ngay lập tức >"< sắp tới thầy cũng hết cơ hội có ng` để thầy nói xấu rồi nhớ ,thế là ko kịp 20-11 vận động cả lớp mua cho ổng lọ thuốc mọc tóc rồi :khocnhe:
Ko bik mí cái chiện kia rồi sẽ thế nào nữa đây, thôi kệ ,cái j` đến sẽ fải đến thôi mừ =.=
.... 1 tuần xì trét đã kết thúc và hôm nay nó tự thưởng cho m` 1 chút relax ^____^
....zui zui :dance: zì bi jờ vẫn đc học như cũ , hem fải chuyển sang lớp khác nữa :dance: bi jờ mới thấy lớp m` wá thg iu nhau và vô cùng đoàn kết nữa : D zị là vẫn đc học với thầy jà ,ông bác jà, mụ H jà, 2 bà chị jà, mí bà cô kia jà, và thằng ku jà đã chót lỡ dại gọi mình = chị nữa :so_funny: từ jờ thì cho làm em vĩnh viễn lun há há :cutelaugh:
.... Ông T đúng là mặt dày thật ^^ đã bảo là khi nào có bạn thì fone cho ổng sang thì đỡ fải ngày nào cũng đến thế mà ổng cố tình ngày nào cũng lượn lờ wa nhà m` bik chắc là ông í cũng bik là sẽ ko có ai ,chập wá ^^ ,lúc chuẩn bị đi thì ổng lai theo 2 con bé đi wa rùi hỏi 1 câu xanh rờn ^^ thấy ổng thế m` cũng đỡ thấy tội lỗi ^^ . Kon D zì chiện của m` với ổng nên nó cũng ko dám vác xác đi wa cái đường đó ,tội cho nó wá ^^ nhưng ổng cũng sắp đi rùi nên khỏi fải trốn tránh nữa ^___^
....Mình nhớ là cái vụ bí thư bí thiếc m` đã từ chối bác C rồi thế mà hôm trc có thằng cha ở fường đến dụ dỗ k.Y ,bác C lại xì bẩn m` cho nó bik nó lại sang nhà dụ m` đi cho = đc T____T sao tao ghét mày thế ko bik ,mà tao cũng ko hiểu là tại sao mày lại bik cả họ tên của tao mặc dù tao chỉ bik mày tên Y ^^
....Sáng ni tình cờ tìm lại đc 1 số ảnh của hùi bé tí xíu ,hem ngờ hùi bé m` dễ xương ghia cơ :dance: chả bù cho bi jờ - xuống - cấp - trầm - trọng :khocnhe: vài bữa nữa gặp h.c nhờ nó scan rùi up zô 360 cho hoành tráng fát : D mà kì cục thế chứ ,cứ cái ảnh nào trông cute cute thì lại chụp với thằng cha Đ >"< má nuôi T đã nhen nhúm ý định đen tối từ hồi con nít rồi ghê đây ghê đây >_< mà trong cái đống ảnh đó còn fát hiện ra 1 lô 1 lốc đứa bi jờ đang học với m` ,ko ngờ bik bọn nó từ hùi cấp 1 thế mừ lên cấp 3 chả nhớ đứa nào hết ^^ ngay cả con D nếu mừ ko xem lại ảnh thì m` cũng chẳng bik là đã học với nó hồi cấp 1 : D
.... edit.....
ủa ,kì ta ,zô nick của ông C thật ra là nick của m` cho ông í mượn chứ bộ nên ko thể nói là đọc trộm pm đc ,đọc đc tin nhắn của bạn ổng kiu đi ăn chia tay ổng về hp lun ko ở hn nữa????? kì thật hôm trc ổng bảo với mama hít tháng 11 mới về ,bộ change kế hoạch hử? zị là ổng quyết zô miền N rồi ,sướng wó =.= nhưng nếu ổng đi sẽ trúng kế của mm ,mm mún ổng đi là có liên wan đến chị H 1 fần , có nên nói cho ổng ko đây >"< nhưng m` ko bik rõ ổng với chị ý ntn cả >"< thôi đợi ổng về rồi hỏi vậy. nhớ anh zai wé :D ,anh zìa là có cơ hội đi ăn fờ ri rồi :so_funny:
edit: To bẹn Haff : theo như nời bạn của Heli thì nó đã đi gửi lett cho haff vào hôm thứ 3 của tuần này nè ko bik sang tuần haff có nhận đc ko .Add Heli ghi là đường Lê duẩn á ,có j` lượn wa đường đó nhận lett nghen,thư đẹp nên dễ bị chôm nắm á ^^
p/s :nhanh nhanh trả của wí cho ng` ta đi , nâu ko nhìn thấy nhớ nó wé à ,đừng thấy đẹp là giữ lun nghen :khocnhe:
@ h.c : Welcome to my world ^____^ ( hiểu tao lói j` ko mày? :blow: ) tao bik mày ngu Anh nhưng mừ câu này mày ko hiểu nữa thì tao bái mày làm sư tổ rồi đấy :gian:
Mấy lần fone buồn chuyện với mày mà câu cuối cùng mày toàn hỏi về alt ,thực sự lúc đó toàn có ng` bên cạnh tao nên tao ko thể nói đc và cũng ko có hứng để mà nói ^^ nên tao đành cho mày bik 1 góc khuất của tao vậy (mặc dù đây chỉ là 1 góc rất rất nhỏ thôi :so_funny: có quá nhiều bí mật cũng đâu fải là có tội ,nhỉ ? :D )
-------------
tuần nì là cái tuần dở hơi cám lợn nhất mà mình fải đối mặt :box: toàn gặp ông T trong hoàn cảnh dở khóc dở cười ,tức ko đc mà khóc cũng ko xong ,điên quá :mecry: kể cho 2 đứa bạn đứa nào cũng cười nức nở như điên còn m` - số fận thật là tàn nhẫn :khocnhe:
h.c ,khi nào mày gặp tao tao sẽ kể cho mày nghe về chiện nì chứ nói ở đây ko hết đc cái bi hùng đâu (ko bik để icon mặt cười hay mặt mếu nữa ,qđịnh để mặt này vậy :noidea: )
p/s : tao wên ko nói cho mày bik là thèng Lâm kon nó đang onl ^^
này thì bói này
Your past life diagnosis:
I don't know how you feel about it, but you were female in your last earthly incarnation.You were born somewhere in the territory of modern Yukon around the year 1325. Your profession was that of a leader, major or captain.
Your brief psychological profile in your past life:
Timid, constrained, quiet person. You had creative talents, which waited until this life to be liberated. Sometimes your environment considered you strange.
The lesson that your last past life brought to your present incarnation:
Your main task is to make the world more beautiful. Physical and spiritual deserts are just waiting for your touch. Keep smiling!
--------------------------------------------------------------------------------
Này thì bói nữa này
Di tim ca tinh tiem an
Ðây là bài trắc nghiệm đã được kiểm định bởi rất nhiều chuyên gia. Bài trắc nghiệm giúp bạn có cái nhìn tốt hơn về bản thân mình và những người xung quanh, hơn nữa nó sẽ giúp bạn biết được những người xung quanh nghĩ và đánh giá bạn như thế nào.
Kết quả
Nhược điểm trong tình yêu: Quá thiên về sống nội tâm, khép kín... Cá tính tiềm ẩn: Bạn là người thâm trầm và đáng tin cậy. Bạn luôn cho rằng sức khỏe chính là nguồn gốc của niềm vui. Ðơn giản, dễ gần, tự nhiên là phong cách sống mà bạn luôn hướng tới. Cá tính lạc quan, bằng lòng với số phận giúp bạn luôn cảm thấy 'cuộc đời thật đẹp', dăm ba chuyện rắc rối, phiền phức khó làm cho bạn phiền lòng hay bực mình. Bản chất tinh tế, hay e thẹn bạn không phải là người có thể dễ dàng thổ lộ tâm sự. Phương châm sống của bạn là 'hãy tự giúp mình trước khi trời giúp'. Bạn thà dành thời gian cho công việc còn hơn là đi 'kinh doanh' chuyện của người khác. Tính cách trong tình yêu: Theo bạn một tình yêu lý tưởng là giữa hai người phải có khoảng trời riêng. Nếu yêu bạn thì người đó phải chủ động tìm hiểu, đủ tinh tế để có thể chỉ qua một ánh mắt, một hành động cũng có thể nắm bắt được tình ý của bạn. Có điều, trong hệ thần kinh của người đàn ông đôi khi dây thần kinh này bị... đứt, tức là để cho anh ta đạt được yêu cầu của mình cũng cần phải có thời gian để... tích lũy kinh nghiệm. Bạn là người thận trọng, biết quan tâm chia sẻ và sẵn sàng xả thân vì người mình yêu. Trong con mắt của không ít đàn ông bạn là người tình tuyệt vời nhất. Nhưng nếu người yêu của bạn lỡ có hành vi phản bội, bạn sẽ lập tức cắt đứt sợi dây tình cảm và quyết không bao giờ tha thứ cho anh ta. Trong những khoảnh khắc lãng mạn một cử chỉ quyến rũ có khi lại càng làm tăng thêm tình yêu của người ấy đối với bạn.
====> trừ 1 số câu điêu thuyền :gian: ra thì mức độ đúng khoảng 2/3 :so_funny: bu với lão C cứ dụ dỗ mình mai zia` wê thăm ông bà chú bác mình thì chẳng hứng thú j` mí cái việc đó ,đúng là đồ mất jống :so_funny: nhưng mừ nghe bu bảo là về rồi nhờ bà í bói cho xem thế nào ,thấy cũng hay hay ,1/2 mún đi 1/2 mún ở nhà T^T đi thì sẽ bị mất 1 buổi học mà ko đi thì ngày ngày fải gặp "..." khó chịu lắm T___T
casper
06-11-2006, 11:18 PM
thưa bạn heli , heli gửi dzo lê duẩn là bibi lá thư luôn rùi ^^ , ko có cơ hội đến tay đâu
còn của wy'. phải bị tạm giam vài tháng nữa , trả thù vụ cho tui chờ dài cổ ^^
ông ơi là ông ơi,ông giết tôi rồi, bao nhiêu của wi' của tui trong đó mất làm sao tui sống đc ác ác vừa thôi chứ ,tạm jam cái j`? đứa lào dám jam bạn haff của tớ , nói tên đi tớ đến tớ xử nó cho
Haff ơi :( mau đi lấy lại đi , ai nại lỡ nòng lào đối xử dã man thế với tui bao jờ ,lấy đi nhớ bạn iu wai' :D
Dạo này em nhận ra là e kh nhiều quá ,b nhiều qúa đâm ra e chẳng còn là e nữa :P vì cái j` nhỉ? chắc n` quá nhớ ko nổi :mpl:
zị là a đi rồi... sao e thấy buồn quá - 1 cảm jác như vừa mất đi 1 cái j` đó...quý já :( ,hồi a từ hn về nói cái N đã kh khi a way lại chào mọi ng` trc khi về hp e cho chiện đó chẳng có j` đáng fải kh hết và e sẽ ko jống như nó đâu mặc dù e là e a.Nhưng hôm wa... hôm nay thì e đã hiểu là e đã nhầm thật rồi ,lúc tiễn a e đã cố gắng để a chỉ nhìn đc cái mặt e cười thôi , còn khuôn mặt thật sự của e e đã giấu vào 1 góc tối ... chẳng để ai biết .Đây có lẽ là lần đầu tiên e như thế đấy a ! buồn cười quá nhỉ? :mpl: sẽ ko có lần sau nữa đâu ^____^
Sao tuần này trôi qua nhanh quá ,quyết định về wê có vẻ là quyết định đúng nhất mà e từng làm vì nếu e ko đi thì sẽ chẳng còn có cơ hội để đi ăn , đi chơi , 8 fét ,.....và đi xe đạp cùng a mặc dù a lai là chủ yếu :mpl: và cũng sẽ ko wen biết đc 2 con bạn ng` Nghệ An vô cùng dễ thg đc ,nếu hôm đó cái tính ương bướng nhất quyết ko về nhà cô N của e nổi cơn thì chắc e sẽ ko có cơ hội ở cùng bọn nó , buôn chuyện trên trời dưới biển , 8 như chưa bao jờ đc 8 và wí bọn nó như thế ^^ .Đây có lẽ là lần đầu tiên e có thể nói chiện zô tư và nhiều như thế với ng` lạ á :D kì lạ chưa? ^^ e còn chưa dám thú nhận với a là e kể gần như là hết về all cái j` liên wan đến a mà e biết , A đến Z lun ^.^ ,bọn nó tin hít nhưng trừ 1 chiện e nói mà bọn nó cứ cãi là ko fải nhưng mừ cái tối hôm chia tay thì bọn nó đã biết đc "bản chất thật sự" của a rồi :so_funny: hôm đó - vừa xui vừa vui ^^ cả buổi sáng cho đến lúc bố cái P đến thì xui toàn tập ,cả e , a, P, D ai cũng gặp xui ,rùi cứ tưởng hôm cuối cùng ở HN sao mà chán thế nhưng cuối cùng sau khi đc đi ăn fở hn cùng bố nó thì all lại trở nên may mắn hơn ^^. 1 ngày đi bộ theo đúng nghĩa đen - cũng là lần đầu tiên e fải đi bộ nhiều như thế , mệt như thế , đến mức hôm nay xương vẫn đau ê ẩm chưa hết ,bắt đền á :khocnhe: .Ai nhìn thì cũng bảo e nhũng nhẽo a (nói mà thấy ghê ghê) e thì chẳng thấy như thế >"< bt thui mừ , có cái j` đâu mà kêu nhũng nhẽo chài. Hôm đó mang lại cho e nhiều kỷ niệm quá ,P và D làm cho e thấy jữa 3 đứa ko hề có khoảng cách khi mà bọn nó là bạn nối khố từ bé còn e thì chỉ mới biết bọn nó chưa đc...ngày rưỡi ^^ ,bọn nó làm e có 1 cảm jác j` đó rất khác so với những đứa mà e đã từng chơi ,1 cái j` đó trên cả mức friendly bt , 1 cái j` đó ... khó diễn tả lắm ^^ e nhớ lúc e vào nhà bọn nó , nhìn thấy con bướm khô để trong cái hộp kính , buột mồm e nói là "Đẹp quá" rồi hỏi linh tinh về nó vậy mà trc lúc về ,e ko nghĩ là cái P sẽ tặng e c.b đó đâu ^^ thấy tội lỗi lắm mà tay vẫn cầm :so_funny: cái P còn kêu mặt e jan lắm chứ >"< . Lúc ở ga a còn bảo "e gái a ghê đây , mới gặp mà bọn nó đã tặng cho thế này " lúc đó e cũng thấy thắc mắc như a á ^^. Ặc luyên thuyên nhớ a đâm ra lại nhớ lây sang cả bọn nó :P ,lạ thật , bọn nó làm e thấy thích ng` N.A ghê gớm ^^.Chẳng biết đến khi nào 3 đứa mới có cơ hội gặp lại ,kiểu này ko có dd ko xong rồi ^^ nhưng e vẫn chưa muốn dùng lại vì...sợ .Thui thì đành để theo kiểu "Duyên thì gặp" vậy ^^
p/s :nhớ 1 từ e hay nói ko "Cẩu" - nhớ nhé ,1 năm sau e chờ câu trả lời của a đấy ,a jai ^____^
casper
17-11-2006, 06:22 AM
ờ , chịu thui , chắc nó gửi lại cho bà rùi , chỗ đó bi giờ là nhà 1 người tui biết chít liền , ^^ , mới bị kêu lên phòng giáo vụ vì cái vụ thư ko gửi đến đây , lần sau có gửi thì gửi địa chỉ ở tăng bạt hổ nha ^^
@ haff à cái letter đó...tui ko ghi From :( coi như tiêu rồi :(
zị là mình còn 1 tuần để làm hết all những j` còn vương vấn ,có mún vương vẫn thì cũng fải tự ép xoá hết những tình cảm vớ vẩn đó đi =.=
cái 360 mình đã chặn hết các đầu link rồi thế mà số views vẫn tăng chứng tỏ có ng` vẫn vào đc >''< chắc lại sót cái j` đó rồi T_T.hix đang cố post đến page 7 mà ko làm đc ,thui kệ ,chẳng có cai j` hoàn hảo cả, sứt mẻ 1 chút chắc cũng chẳng sao T_T
chài , reg linh tinh mà lại có ng` invite friend j` zị chài =.=
tối muộn hôm wa a nt vào máy dad kêu e ra nhận tin , nói cái j` mừ kêu "chán" hở? hỏi thì ko nói j` cả ,hình như a lẩn tránh all câu hỏi của e? ở đó bùn lắm hả a? lo & thg a quá :( e ích kỷ quá chăng? nếu như e ko hay nhồi nhét vào a cái ý nghĩ vào đó đi thì ko biết a có vào đó ko? ko bik "chú" H có hay nt cho a ko? e mún hỏi "chú" í mừ chỉ sợ "chú" í lại bép xép cái j` về e là e lại ko dám >"< hum bữa cái P cũng hỏi thăm tình hình của a mà e wên hong nói cho nó bik số của a ,còn chị N nữa ,bả cũng ở SG mà ,ko bik 2 ng` có gặp đc nhau ko? :D chỉ mún làm 1 cái j` đó júp a để a đỡ nhớ nhà nhưng e lại chẳng bik làm j` :( .a zai ah cố lên nghen a ,e bik a làm đc mà , cố lên cố lên cố lên ^O^ ,khi nào cậu ra đây e sẽ gửi 1 thứ zô đó cho a ,e bik a thích cái đó nhất mừ ^___^
hix , quay đi quay lại quyết định lấy chính cái tông mà mình đã chọn cho lão í ,màu đen ,có vẻ là hợp với m` bi jo` hơn - cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen :D mình chỉ hơi tiếc zì ko tìm đc cái link http , để cái link mms nó ko nghe đc live mới bực chứ :gian: mà thôi , cố lắm rồi ,ko thể nào mà cố đc nữa >"< pó tay chấm org
zị là đông rồi mặc dù đông từ mấy hôm trc ,chẳng qua là ko mún nghĩ jờ đang sang đông rồi thôi =.= trời lạnh căm ,ghét lạnh, sợ lạnh vậy mừ vẫn nhất định ko chịu mặc áo ấm :so_funny: mình cứ fải rét ko cựa quậy j` đc nữa thì mới bik thế là nào nễ độ :so_funny:
bây jờ thì mình đã hiểu cái câu "mình ko rời bỏ ng` ta thì ng` ta cũng rời bỏ mình thôi " rồi =.= hum ni chính là minh chứng xác đáng và hùng hồn nhất :gladd:
Chào nhé ! Uh thì chào
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.