Xem đầy đủ chức năng : Nhật Zest - Những điều bạn chưa biết
soo_in173
23-08-2006, 08:50 AM
Giới thiệu về bản thân
birthday:3/3/86.cung Song Ngu-Pisces.
sang Sing được từ đầu 05. đang học NP-Ngee Ann SG nếu mà ai sang Sg chơi thì nháy máy cho Zest +6581504571 , nếu ko phải đợt thi sẵn sàng làm tour cho mọi người
(chắc chắn là rất) yêu Hà Nội^^, điên cuồng quán và phố
thik đồ Espirit và Lee cooper. Quốc Bảo và Trịnh
pro trong fencing photoshop, market và design.
thích hút thuốc, ghét tàn thuốc lá. chăm chỉ nấu ăn và giặt quần áo nhưng không bao giờ rửa bát và phơi quần áo. cafe phải không đường không sữa và có đá. thik đi bên phải, cắn móng tay và cắn nhiều thứ khác, bút chì chẳng hạn. Ích kỉ gấp 5 lần người khác. độc đoán và vô lý... ghét quần áo không treo lên và ghét phải đi dép trong nhà, ghét sàn có nước và thik dùng bàn chải đánh răng để giết kiến. Ghét ăn tất cả những gì dính hạt, ớt hay chanh. thik nghe nhạc Grammmy thi thoảng xem những film được Oscar nhưng ghét cay ghét đắng những tác phần được Nobel VĂn học
Ăn bánh mì phải có bơ và ko có dưa chuột. Uống tất cả những rượu ko nhiều cồn hơn 40%. Hay xỏ tất ngược. ghét hoa hồng, cúc và ly, thik hoa bất tử,făng và hoa dại. Thik xem TV để chế độ Mute và nghe nhạc tắt bas bass ( ảo nhiều quá sợ rồi ) thik quấn 1 cuộn chỉ và ghét xâu kim. thik số 3, 7 và 13(Rất ghét quần áo có số )
Thik ngồi viết lăng nhăng, đọc lại đoạn trên thấy đúng thế thật)
- Cao 1m80. Hai bên tai có 5 cái khuyên.
- CTV báo HHT
- Hiện đang làm cho LG Company phòng Marketing communication
- Phòng giải trí VTV3
- Sở thích: viết, nghe nhạc, cafe, idol là Gun n’ Rose
- Tài năng, bản lĩnh, kiêu ngạo và thác loạn
- Có một hình xăm ở tay
- Blog: http://blog.360.yahoo.com/nhatzest
Thành tích
- Thành viên của đội tuyển bóng rổ trường Ams đoạt HCV Thành phố Hà Nội năm 2003
- HCV cờ vua trường Ngee Ann Polytechnic năm 2005
- Đã được xuất bản 2 tập truyện ngắn : “Sự lựa chọn của bầu trời” và “Bỗng một ngày đẹp trời”.
- Có rất nhiều truyện ngắn được đăng báo (báo HHT, Tuổi trẻ, Sinh viên VN, Mỹ thuật và đời sống, Sách và đời sống,...)
- Giải nhì “Khởi nghiệp” dự án tin học do đài truyền hình VN tổ chức năm 2005 (đọat giải cùng nhóm Apus khi vẫn đang ở bên Sing)
- Đang hoàn thành kế hoạch mở công ty riêng vào năm nay cùng các bạn.
Rei Hayami
23-08-2006, 08:51 AM
ui, ui, minh phai nhanh tay de dc boc tem cai topic moi ne
lanh chanh mot ti
Xin moi ng chuc mung Rei vi da lanh chanh thanh cong ^^
Mình đã đọc những thông tin này ở đâu roài thì phải. Hình như là ở trang đầu trong topic thành lập Hà Nội Hiền's club thì phải??? Đúng ko Soo_in173
@Zest: allynh = Hoàng Thuỳ Linh ???
soo_in173
23-08-2006, 08:54 AM
Sau đây là loạt ảnh của Zest
http://img237.imageshack.us/my.php?image=dsc00436vr5.jpg
http://img151.imageshack.us/my.php?image=dsc00396er0.jpg
http://img151.imageshack.us/my.php?image=dsc00119cl5.jpg
http://img165.imageshack.us/my.php?image=dsc00391em9.jpg
http://img151.imageshack.us/my.php?image=dsc00402pk6.jpg
http://img153.imageshack.us/my.php?image=zest7tk0.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v686/Tuti_tuti/TuTi%20and%20Friends/Picture013.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v686/Tuti_tuti/TuTi%20and%20Friends/Picture016.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v686/Tuti_tuti/DSC00050.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v686/Tuti_tuti/DSC00340.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/6025/dsc00380oi6.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/25f4.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/c44d1.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/NguyenMinhNhat32.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/NguyenMinhNhat21.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/NguyenMinhNhat12.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/MinhNhat21.jpg
http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/MinhNhat11.jpg
Akite_for_you
23-08-2006, 08:54 AM
Cực kỳ tự tin & kiêu ngạo ngay trong các sở thik của mình! Lanh chanh là thế mà vẫn phải thua Rei.. hơi ức :D
Rei Hayami
23-08-2006, 09:49 AM
akite, hay tap lam quen voi that bai. hihi ^^
x_xainm_X
23-08-2006, 10:19 AM
Kênh của Minh Nhật trùng sóng với mình có đúng 2 kênh: D
cắn móng tay và cắn nhiều thứ khác, bút chì chẳng hạn.
Ích kỉ gấp 5 lần người khác. độc đoán
Còn đâu khác tất :D :D
Quên, bạn Hà Nội Hiền có cái kính giống cái kính cá sấu hồi xưa của tớ :hihi:
Trong đống hình, có cái ảnh chụp với bạn nào xinh xinh còn mặt bạn HNH thì phởn thế :D
Topic thứ 3 này ai có truyện thì up lên đi, xai hết vốn rồi :(
Akite_for_you
23-08-2006, 10:35 AM
Thik nấu ăn ko phải là mình, nhưng ghét phơi đồ & giặt quần áo thì có vẻ là bản sao của nhau! Cafe ko bao giờ thêm đá, thêm dường, thêm sữa.... Nói chung là boy này quá cá tính.. đến phát sốt :D
Rei: Để từ từ, akite sẽ học thêm cách thất bại, nhưng vấn đề là kjo thể thất bại như thế này được!
Rei Hayami
23-08-2006, 10:45 AM
thôi, trong khi chua co truyen dc post len tam thoi 8 vay. Va, cho mot topic sap dc lap ra nua...(vi moi ng lan san 8 nhiu wa nen het dat mu!!! )
@akite: muon that bai kieu gi day de Rei chieu cho kham phuc khau phuc. Hehe...^^
Akite_for_you
23-08-2006, 10:52 AM
Chưa từng thất bại thì sao bik mưốn thất bại kiểu gì :D2:D2 Mờ tình hình là đề nghị bạn Rei post bài có "type dấu tiếng Việt hoàn chỉnh" đi (Tớ hay nói nhìu nó thế:D)
Thú thiệt là hồi nãy lên go gâu seach từ chìa khoá là Nguyễn Minh Nhật ,.. tèng tèng.. thấy cái trang là dành cho người trên 18 tưổi, tự thấy mình trên 18 tưổi nên click dzô mà ko có gì hay ho cả :so_funny:
Rei Hayami
23-08-2006, 12:04 PM
Ko được bóc tem topic nè thì coi như là thất bại so với Rei rùi. Thất bại kiểu ngọt ngào đấy !!!
Nhật Zest
23-08-2006, 12:13 PM
Trả lời tất cả câu hỏi của mọi người.^^
can start...^^
Rei Hayami
23-08-2006, 01:24 PM
em hỏi mãi anh có thèm trả lời đâu, có phải nik của chị Hoàng Thuỳ Linh là Allynh ko ???
Hiennie*
23-08-2006, 04:31 PM
seo hem hỉu ji` hít dzị kà.....:D
soo_in173
23-08-2006, 07:46 PM
Hi..bi h mới lên 8 về kái pờ rồ fai của anh Zest được vì lúc tối up thông tin xong thì đã quá muộn...
Cho em hỏi 1 câu khá tế nhị.........kái chị xinh xinh ngủ gật bên anh trên tàu điện ngầm là ai ạ ....hunnie or bạn thân?????????????????
@ Rei: những thông tin về tính cách và sở thik là do anh Zest cung cấp kòn những kái gạch đầu dòng là tớ lấy bên HAO
Tớ bổ sung phát....anh Zest sang topic thứ 3 rùi đấy ạ....anh kòn nợ kái behind Chiến Hữu:blow:
x_xainm_X
23-08-2006, 09:13 PM
bạn Hà Nội Hiền, cứ như là super star ấy nhở^^
Sẽ hok hỏi về cuộc sống của ấy, hỏi về những behind sences của Hạc Giấy và Thiên Nga, Không khóc ở London với cả Chiến Hữu .... can answer???
à quên, một câu hỏi nữa ... hok... một lời đề nghị thì đúng hơn
Bạn HNH có thể post một truyện mà chưa từng được đăng trên HHT, 2!, được hok??
1 là để hợp pháp hoá cái topic này (nằm trong box Truyện ngắn/ Truyện dài/ Story Collections mà hok có lấy một truyện ... hơi vô lý :rain:)
2 là để xem bạn HNH đã thất bại với một truyện như thế nào :D
hehe_justloving
23-08-2006, 09:19 PM
sis ơi sao cứ bắt buộc lên đến trang 10la2 phải close topic dzậy,khô có ngoại lệ sao sis,chứ dzậy nhiều khi muốn theo dõi một câu truyện phải quay lại topic cũ nản quá sis ơi
@Zest còn thiếu behinh chiến hữu đó mau mau post nha
NoMore_AntiLove
23-08-2006, 10:29 PM
Aha! Can Start! Tớ hỏi mãi mà ko thấy trả lời, bây giờ tiếp tục hỏi
@Zest: Cậu có thích tonic ko? ^^
nick-nack
23-08-2006, 10:45 PM
What's "TONIC" ?
Thất bại ngọt ngào kẻ ra cũng đáng để thưởng thức thêm lần nữa đấy Rei nhỉ :D
Nhật Zest
24-08-2006, 12:42 AM
Hì, thích câu Tonic nhất nên trả lời trước: có lẽ không chỉ là thích Tonic..mà là gần như là nghiện..^^ nếu không phải đi bar drink wine thì thường là lên quán chỉ uống loanh wanh mấy thứ, cafe, xoài dầm, không thì sẽ là GIN TONIC wif Whisky tự pha...mix wine is my fauv.^^
- Allynh là Hoàng Thùy Linh, trả lời thêm luôn là HHT giai đoạn ấy chia ra làm 3 người cầm chính: tất cả những chữ Minh là anh [như đã nói], hầu như tất cả những chữ "Anh" là Ngọc Anh [Á Anh, Bình Anh, Thụy Anh, Linh Anh...], và tất cả những chữ "Linh" cách điệu là Hoàng Thùy Linh [Lynh, lyn, link, linhs...]
Cái đứa dựa vào anh trong ảnh là Jenny angel, nếu ai từng vào blog anh trước khi anh closed blog thì biết Jenny ngay, nó là singaporean, bạn thân của anh ở sing, một trong những nhân vật đình đám của khóa anh ở NA.
Behind scene Chiến hữu: đấy là 1 truyện anh viết tặng Boo shop, anh chơi rất thân với những người bên Boo shop, truyện đấy ra đời trong 1 hôm anh được học vài kỹ thuật mới về skate của 1 thằng nó dạy anh.
Cũng có thể nói thêm là Nhiễu Hân [Nhiễu Hàn, Nhiễu Minh..] gần như là 1 nhân vật có thật, nó cũng là 1 đứa thuộc đội skater của BS. Chuyện đấy viết xong cũng phải lôi hết chúng nó đi khao vì tất cả những kỹ thuật và từ chuyên môn trong truyện đều là có 1 đứa rất pro ngồi cạnh anh để chỉ cho anh...
Từ chối trả lời câu hỏi về behind scenes của Hạc giấy và thiên nga..[một câu chuyenej ko vui lắm nên không muốn nhắc lại..]
Thực sự là không có thói quen giữ bản thảo [vứt lưng tung nhiều, người duy nhất có thể coi là giữ đầy đủ bản thảo của Zest nhất là mẹ, mà mẹ thì đang ở VN, haha] nên cũng không giữ nhiều bản thảo[kể cả những truyện lên rồi hoặc chưa lên] nhưng cũng sẽ tìm lại. Bạn hiền chú ý là không lên HHT hay 2! đâu có nghĩa là thất bại: chỉ đơn giản đôi lúc là không thích gửi vì viết tặng riêng cho ai đó hoặc là cảm thấy truyện đấy không hợp style HHT thôi.
NoMore_AntiLove
24-08-2006, 01:05 AM
Phù, chăm chú đọc và chăm chú ghi nhận, cuối cùng cũng biết một chút xíu về một tác giả "kiêu ngạo". ^^. Một nhân cá tính của Hà Nội. (Khen lần cuối, sợ mấy người kiêu lắm ^^)
****Tớ xin hỏi thêm câu nữa : " Người vỗ tay mặc áo khóac trắng" cũng là được viết dựa trên một sự thật nào đó nhỉ? Vừa đọc lại truyện đấy, thấy chút mơ hồ.
x_xainm_X
24-08-2006, 03:55 AM
Bạn hiền chú ý là không lên HHT hay 2! đâu có nghĩa là thất bại: chỉ đơn giản đôi lúc là không thích gửi vì viết tặng riêng cho ai đó hoặc là cảm thấy truyện đấy không hợp style HHT thôi.
Bạn hiền :rain:
Bạn HNH thân mến, có lẽ tớ diễn đạt sai hoặc type thiếu hoặc vì ... ý tớ muốn nói là những truyện mà bạn đã gửi cho HHT hay 2! mà hok được đăng ấy ... có thể coi đó là thất bại?
1 điều nữa, Minh Minh có phải là bạn???
phonglantim
24-08-2006, 06:29 AM
..Hix..cái này có tự bao giờ thế ..mình chậm chân hơn rồi :khocnhe: .....
...Cho tớ hỏi MN chút về truyện :hẹn hò trục trặc ....truyện đó có dựa trên những gì là thực tế về ấy ko ??? < hồi mới đọc truyện đó rất thích bài đó ^^> ...Có thể coi đó là một cách làm quen đặc biệt ^^....Thực tế ngoài đời ...có chút nào lãng mạn ko nhỉ ?
kem sôcôla
24-08-2006, 08:02 AM
chẹp
hông bít lói jì hết
ngồi coi mọi người 888 zậy
àh có một truyện của con bạn em
mới bất đầu viết gần đây post lên cho mọi người góp ý đc hông dzậy?????????:1_question: :1_question:
ambitiousgirl
25-08-2006, 01:50 AM
hix , cái này em biết từ lâu rồi . Profile trong Hà Nội Hiền của tổng điều hành và bản đăng kí dự thi Mr HAO :D . Tuy nhiên , cũng rất cảm ơn chị Soo In đã share với mọi người ^^
Chị Jenny Thiên Thần xinh nhỉ anh Nhật nhỉ ? À quên , mà sao anh lại close blog thế ?
Nhật Zest
25-08-2006, 03:46 AM
1 điều nữa, Minh Minh có phải là bạn???
Một số em ạ. Anh và Nhiên trùng nhau nick đấy.
@phonglantim: hẹn hò trục trặc không có thật. có lẽ chỉ có thật ở đoạn cuối ở rạp chiếu phim.hì.
@ambi: câu hỏi của em về Jenny coi như em đã tự trả lời.
câu sau thì anh không trả lời.
@the condor: uh, câu nào anh cũng trả lời.
trả lời câu hỏi của em này: không phải việc của em. :)
nhoc_lua_dao
25-08-2006, 04:24 AM
nhật zest ??? là tác giả viết chuyện hả ? :)
phonglantim
25-08-2006, 07:26 AM
..Chưa trả lời tớ..ở ngoài ấy có chút nào gọi là ...lãng mạn ko nhỉ???:):):):)
ambitiousgirl
25-08-2006, 08:13 PM
Okie anh Zest , trong blog anh đã bảo là " không phải việc của mọi người rồi mà " .
À quên , hỏi câu , anh còn nợ em 1 lời hứa , anh còn nhớ lời hứa đó là gì không ? ;)) ( hi vọng anh còn nhớ )
Em nghĩ anh là một người lãng mạn ^^
bi h mới nhìn thấy mấy ảnh này lấy ở bucket của TuTi bé nhỏ ^^
Nhật Zest
25-08-2006, 10:06 PM
Ko khẳng định cũng chẳng phủ định. Đây là một câu trả lời sao. Nếu đi thi phỏng vấn chắc thí sinh này bị loại roài.
uh, loại.^^ cũng đâu cần đỗ lắm. anh biết lúc nào mình cần như thế nào, hơn ai hết.^^
Banzac từng có câu: "Dun say 'bout her like herrself" tạm dịch là "Đừng có lảm nhảm về người ta cứ như mình là chính người ta".^^
@phonglantim: có thể.^^
@ambitious: tuti là người duy nhất anh updated liên tục ảnh cho mà.
@all:đang pack đồ, đại khái rời sing vài ngày, rồi bay thẳng về VN luôn. Tạm biệt mọi người, có gì gặp nhau offfline ở VN nhé.bb.^^
@GK:bb bạn hiền.
phonglantim
25-08-2006, 10:57 PM
...Từ khi viết truyện tới giờ ...Bạn viết một truyện nhanh nhất là trong bao lâu ??? ..Còn lâu nhất là ...???? Viết truyện có dựa theo cảm xúc lúc đó ko ???
Có bao giờ rơi vào tình trạng là nghĩ ra được 1 cốt truyện hay nhưng khi chuyển thành một câu chuyện hoàn chỉnh thì lại ...bất lực ko ???^^
...::**Natalie**::...
26-08-2006, 01:06 PM
oạch, lại Minh Nhật??? vẫn chưa nguội à? :so_funny: thoai hỏi mụt câu cho nó đỡ lạc chủ đề :hihi: nhân vật chính trong Tình yêu thời ngốc xít liệu có phải là chính anh hoh?
ambitiousgirl
26-08-2006, 11:55 PM
Ơ anh Nhật , anh chưa trả lời vế trước câu hỏi của em :D Chắc anh quên mất rồi :( Buồn thật !
Hồi xưa em có Pass bucket của TuTi xinh , nhưng hình như bi h change rồi thì phải ^.^
Rei Hayami
28-08-2006, 09:51 PM
chậc, topic này vốn hay ở trang 1, thế mà dạo này hiu quạnh quá. Thôi mình vào thổi bụi nó vậy. Để nó tạm thời được về lại trang 1. Để mọi ng thấy nó còn tồn tại...-.-
ambitiousgirl
29-08-2006, 02:08 AM
Hey Rei iu , em mới post comment trong blog của Rei. Vào đọc đi ! Anh Zest đang bận thành ra không online được ^^ Chả biết bao h topic này mới hay được như trang đầu . Để em Post thêm mấy truyện của anh Zest vậy ...
Rei Hayami
29-08-2006, 05:43 AM
Vậy bạn là Miss Lonely ??? Đã đọc và add
ambitiousgirl
31-08-2006, 04:12 AM
Vâng , em là Miss Lonely mà . :D
soo_in173
31-08-2006, 08:29 AM
Tình hình là em hỏi thêm cho topic đỡ hưu quạnh
1 : Vụ cá cược tình yêu...là 1 truyện khá lâu rồi của anh nhưng mà hay........nó có kái behind nào ko ạ ???????????
2: em nhớ trên HHT kòn có 1 truyện ngắn của MBG viết về 2 cô gái thik viết truyện ngắn và căm ghét Minh Nhật vì hay có truyện đăng trên HHT....anh cho biết chuyện gì xảy ra khi anh biết chuyện này
ambitiousgirl
31-08-2006, 06:13 PM
Hơ , em cũng đang định hỏi cái này! Quên mất , chat mới anh Zest rồi nhưng quên không hỏi :D thanks chị
Rei Hayami
31-08-2006, 08:57 PM
Truyện đầu tiên mình "bị" ấn tượng với cái tên Minh Nhật cũng là "Vụ cá cược tình yêu". Cũng rất bất ngờ khi đọc trong cuốn "Sự lựa chọn của bầu trời" mới biết "Vụ cá cược tình yêu" có cái tên khác "hoa hồng có gai - người con gái vĩ đại". Và đoạn kết của truyện này thì khác một chút với truyện đã đăng trên HHT. Đúng hơn trên HHT ko có (mà mình nghĩ đã bị del đi). Theo đó, việc Nga iu Bảo cũng là có mục đích, cô nàng này đã thông đồng với Vinh, kẻ đặt cược với Bảo, để cược với 2 cô nàng khác. Tuy Vinh thua, nhưng Bảo nhận là hoà khi nó đã đổ bé Nga trước, còn "ng con gái vĩ đại" kia thì bỏ túi được 500k. Chậc! Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Và mình vẫn nhớ câu cuối "...Sao ng ta tin có thần Eros ở trên đời nhỉ?" => Đây là một câu khẳng định hay là đúc rút kinh nghiệm bản thân đây???
soo_in173
01-09-2006, 03:14 AM
tớ thì quá tiếc bạn Rei ạ......lục lại đống báo cũ đọc được 1 nửa Vụ cá cược tình yêu thôi...phần kòn lại chắc là xé lúc nào ko biết...REi iu post lên cho tớ đọc với nhá
crazy_angle
01-09-2006, 04:59 AM
anh ý viết truyện hay ghê,.....................................
ambitiousgirl
02-09-2006, 08:35 PM
Nhà em vẫn còn nhưng mà lười type lắm :D Hix
Ctrl Alt Del
02-09-2006, 08:40 PM
thích hút thuốc, ghét tàn thuốc lá. chăm chỉ nấu ăn và giặt quần áo nhưng không bao giờ rửa bát và phơi quần áo. cafe phải không đường không sữa và có đá. thik đi bên phải, cắn móng tay và cắn nhiều thứ khác, bút chì chẳng hạn. Ích kỉ gấp 5 lần người khác. độc đoán và vô lý... ghét quần áo không treo lên và ghét phải đi dép trong nhà, ghét sàn có nước và thik dùng bàn chải đánh răng để giết kiến. Ghét ăn tất cả những gì dính hạt, ớt hay chanh. thik nghe nhạc Grammmy thi thoảng xem những film được Oscar nhưng ghét cay ghét đắng những tác phần được Nobel VĂn học
Ăn bánh mì phải có bơ và ko có dưa chuột. Uống tất cả những rượu ko nhiều cồn hơn 40%. Hay xỏ tất ngược. ghét hoa hồng, cúc và ly, thik hoa bất tử,făng và hoa dại. Thik xem TV để chế độ Mute và nghe nhạc tắt bas bass ( ảo nhiều quá sợ rồi ) thik quấn 1 cuộn chỉ và ghét xâu kim. thik số 3, 7 và 13(Rất ghét quần áo có số )
Thik ngồi viết lăng nhăng, đọc lại đoạn trên thấy đúng thế thật)
Nói thế nào nhỉ ? Dzô cũng khó táng :hihi:
Rei Hayami
02-09-2006, 09:11 PM
Soo_in173: mình cũng lười type lắm. Để hôm nào rỗi vậy. Với mình type là là một cực hình. Từ trước đến giờ ngoài truyện của mình mình mới chỉ type mỗi một truyện "Không phải là một đôi" trên HHT 492 vì truyện đó hay wá!
ambitiousgirl
02-09-2006, 09:21 PM
À em nhớ cái chuyện đấy rồi :D
soo_in173
03-09-2006, 06:59 AM
truyện ngắn của HHT tuần này là I'm online của Rio Lin...nghe tên thì hơi giống với cô bạn ở Goong...truyện khá hay & chẳng biết nói gì thêm
x_xainm_X
03-09-2006, 08:59 AM
Truyện đầu tiên mình "bị" ấn tượng với cái tên Minh Nhật cũng là "Vụ cá cược tình yêu". Cũng rất bất ngờ khi đọc trong cuốn "Sự lựa chọn của bầu trời" mới biết "Vụ cá cược tình yêu" có cái tên khác "hoa hồng có gai - người con gái vĩ đại". Và đoạn kết của truyện này thì khác một chút với truyện đã đăng trên HHT. Đúng hơn trên HHT ko có (mà mình nghĩ đã bị del đi). Theo đó, việc Nga iu Bảo cũng là có mục đích, cô nàng này đã thông đồng với Vinh, kẻ đặt cược với Bảo, để cược với 2 cô nàng khác. Tuy Vinh thua, nhưng Bảo nhận là hoà khi nó đã đổ bé Nga trước, còn "ng con gái vĩ đại" kia thì bỏ túi được 500k. Chậc! Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Và mình vẫn nhớ câu cuối "...Sao ng ta tin có thần Eros ở trên đời nhỉ?" => Đây là một câu khẳng định hay là đúc rút kinh nghiệm bản thân đây???
Tớ cũng ngạc nhiên vì cái kết khi đọc lại ở tập Sự lựa chọn của bầu trời
Mình thích cái kết ở báo HHT hơn .. trong tập truyện ... nó tàn nhẫn quá:rain:
Phải có một ai đó post truyện .. nếu hok cứ đà này thì nó loãng quá :rain:
mockingbird
03-09-2006, 03:01 PM
Các bạn có thể nào post truyện đó lên được khộng Nghe các bạn bàn tán mà mình tò mò quá
cảm ơn trước nhé
hehe_justloving
05-09-2006, 12:11 AM
đây là một chút thông tin của Zert:hihi: :hihi: chia sẻ cho mọi người cùng đọc.lúc phỏng vấn Hà Nôi Hiên mới 17 gì đó
“Tôi là một đứa phá cách cả trong văn chương lẫn cuộc sống. Đến với văn chương từ lúc nào ư? Cũng chả rõ nhưng tôi tin là từ lâu rồi. Tôi viết một cách khá tự nhiên, tự thử sức mình ở nhiều lĩnh vực: kịch, thơ, truyện dài và đôi lúc cả ký. Cuối cùng tôi chọn truyện ngắn, nó có vẻ hợp với phong cách và tính cách của tôi hơn cả.
Tôi viết theo cảm hứng - âu đó cũng là ưu lẫn nhược điểm. Nó giúp tôi thỏa sức phô bày tình cảm, đôi khi ngồi vào bàn viết chỉ với một cái tên truyện, rồi cứ thế viết theo mạch cảm xúc. 16 tuổi, tôi còn quá trẻ, còn chưa thi đại học nên không thể dành toàn bộ thời gian chú tâm vào văn chương, nên đã không tự tạo cho mình thói quen có trách nhiệm với văn chương. Song, phải khẳng định công việc sáng tác với tôi quan trọng như người ta có nhu cầu đánh răng trước khi ngủ vậy!
Tôi viết nhiều về học trò và những cung bậc tình cảm xoay quanh lứa tuổi này, có lẽ vì tôi đang được sống và hít thở trong bầu khí quyển ấy. Hoặc cũng vì nó quá đẹp. Tự thân nó đã đẹp, tôi viết chẳng cần thêm bớt gì, chỉ như một người ghi chép lại mà thôi. Quanh tôi là những gì rất dịu dàng và cũng khó hiểu, tôi viết ra để mọi người có thể thấy mình trong đó, có thể tìm ra một điều gì quen thuộc… Khi nào còn những đam mê và tâm sự, khi ấy tôi sẽ vẫn còn viết, dù có là nhà văn hay không”.
soo_in173
05-09-2006, 03:24 AM
sưu tầm ở đâu thế U.........khá hiếm
ambitiousgirl
14-09-2006, 06:59 PM
Ừ , hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải :D
soo_in173
15-09-2006, 06:12 AM
dạo này anh Zest đi đâu thế nhở...topic vắng vẻ quá
Rei Hayami
18-09-2006, 08:33 AM
Đã về Vn sau đó thì biến đi đâu ko biết nữa!!! Chịu !!! Nhưng hình như đang mất net thì phải. Cảm thông một tí
soo_in173
19-09-2006, 07:56 AM
Hôm trước xem Hành trang du học thấy anh ý...anh ý đặt câu hỏi cho 1 bà về việc từ Anh chuyển sang Mỹ học thì có dễ ko...ở Sing chuyển khó cực
Rei Hayami
19-09-2006, 08:51 AM
The ah!!! Chac dinh chuyen ???
ambitiousgirl
30-09-2006, 06:24 AM
Anh Zest của chúng ta đang ở TP HCM đến tận đầu tuần sau mới ra Hà Nội cơ. Còn sang Sing thì sớm là mùng 10 và muộn là 15 tháng sau :D ( Thông tin chính xác )
Chuyển á? ặc , chị Linh vừa chuyển về Sing mà , chắc không phải
thien_than_hacker
03-10-2006, 02:11 AM
cho hỏi này , zest yêu ai chưa?
soo_in173
03-10-2006, 07:30 AM
có rồi...ss ấy tên Linh..muốn biết thêm thông tin hỏi ambitiou :huglove:
thien_than_hacker
04-10-2006, 12:26 AM
ambitious nà , zest yêu ai za~ , linh nà linh nào , wan tâm wa'? ^_^
hongnaohongchangcogai
04-10-2006, 06:17 AM
Xin lỗi mọi người cho mình chen ngang chút xíu được không?
Ở topic truyện của zest (nay đã bị đóng vì đông quá và cũng có topic mới ngày nũa), mình có nhờ mọi người tìm giúp truyện " Thư ngăn bàn" (zest viết truyện này cũng khá lâu ròi) nhưng không thấy hồi đáp. GIờ xin phép chen ngang ở đây nhờ lại mọi người lần nữa.
Mong mọi người giúp đỡ. Thanks. :)
(và xin lỗi lần nữa vì chen ngang xương :( )
Hongnaohongchangcogai:: Tớ nói nhé.. yêu cầu của bạn hình như được tớ và ss XXPP giải đáp rồi đúng hok.. tớ bảo ấy nên tìm lại những topic cũ rồi còn ji`..
Tại sao người ta cứ thik hỏi những điều đơn giản mà mình có thể tự làm được :rain:
thien_than_hacker:: Tớ thấy câu hỏi đó hok thik hợp bạn ạ :gladd:
Soo:: :gian:
Hàn Cát Nhi
04-10-2006, 11:20 PM
Những điều thú vị...chà bé soo cũng biết khá nhiều về nhân vật này nhỉ.Truyện của Minh Nhật có lẽ là cái mà Cát hay tìm đọc đầu tiên khi túm đc quyển HHT thân yêu
hongnaohongchangcogai
05-10-2006, 01:05 AM
Ơ..bạn fall ơi...Mình nhớ ở topic kia có ai nói là sẽ post lại lần nữa mà không thấy nên mới hỏi lại làm gì mà bạn la tớ sợ thế vậy..... :(
Để giời thiệu về nó có lẽ chỉ nên nói bàng 2 từ Ám Ảnh[với bản thân tui]
Phần trả lời:
nào trả lời câu hỏi kín nào "5 năm nữa mình sẽ là người như thế nào?"
đây cũng không phải là 1 câu hỏi tệ lắm, ít ra là với Zest, có lẽ vì cũng như nhiều người đã thấy và vẫn nghĩ: cái tôi của Zest lớn và bản tính thích phô trương phải không?
Cũng không sai. Đó là một phần tính cách của bản thân mà Zest chấp nhận một cách thoải mái, sống theo đúng những gì mình suy nghĩ.
5 năm nữa?
Câu hỏi này có lẽ đã từng đặt ra cho chính bản thân mình nhiều, đã từng trả lời vui vẻ anh em trong những hôm rượu chè bia bọt. "5 năm nữa mày sẽ là người thế nào?"
Tuổi 25 sẽ vẫn thác loạn với những đêm của pub, pool, hot chicks, những đêm của rượu và khói thuốc.
Tuổi 25 sẽ vẫn ngồi cần mẫn trên những diễn đàn đình đám, vẫn ngồi YM với webcam của những girls không quen biết.
Tuổi 25 có thể vẫn là những trận độ bóng thua rất nhiều hoặc ăn rất nhiều.
...Nhưng...
Tuổi 25 sẽ đặt nền móng basic cho tất cả business tương lai.
Tuổi 25 sẽ lao vào đời bằng tất cả máu và nhiệt huyết.
Tuổi 25 sẽ nhìn lại hôm nay bằng ánh mắt của tự tin và thành công.
Và tuổi 25 sẽ trở về với Hà Nội hiền. Đó gần như là 1 lời hứa.
2 năm nữa ra trường, làm việc ở Sing 3 năm theo bond bắt buộc...5 năm gần như tình cờ là một con số đẹp để kết thúc những việc ở Sing... Mảnh bằng trên tay đã có đất hữu dụng, và tuổi 25 nhảy vào với cuộc sống của đúng như nó vẫn có...Nhưng cũng như nhiều người của thế hệ Zest, có lẽ tuổi 25 không còn là trẻ nữa, tất cả mọi business đều đã được thực hiện và thẩm thấu kết quả từ ngay bây giờ, 5 năm nữa có lẽ đã nhiều lần thất bại và thành công, trận đấu sẽ lại như không bao giờ kết thúc. Bài trả lời này có lẽ ngoài phong cách của Zest đó là hay trích dẫn và ví dụ, đây sẽ chỉ là một bài trả lời đủ để người đọc nó hiểu được một tư tưởng.
Bắt đầu xây dựng tất cả những mối quan hệ trong kinh doanh từ lâu, đó như việc đặt từng viên gạch mà Zest nghĩ đến một ngày nào đấy sẽ đổ hết sức mình vào làm thành một cái nhà. Đó có thể chưa phải là 1 thành công, nhưng đó phải là bước đệm tốt nhất cho một thành công. Phải là một cuộc sống đẩy tiền đến phục vụ cho mình chứ không phải mình phục vụ cho tiền (có lẽ tư tưởng về tiền tệ học này không ai còn lạ gì)
Vẫn sống giữa đất khách quê người và nhìn về một xã hội Việt Nam không hứa hẹn đổi thay và chuyển biến trong một thời gian ngắn, Zest thấu hiểu một tương lai gần của tất cả những sự trở về trong thế hệ Zest. Là những nỗ lực phải gấp đôi theo tỉ lệ giấy tờ, là chữ Nhẫn phải dùng nhiều hơn cả, là biết cách nhìn thấy tiền, biết thèm nó, nhưng biết vứt nó đi....Vẫn là một cuộc sống ảo khi mà điều khiển tất cả bằng điện thoại và máy tính, nhưng tuổi 25 sẽ phải biết đặt ngày mai trong bàn tay của chính mình... đó là một sự sắp đặt tương lai. Phải là như thế.
Về tình cảm thì có lẽ khó mà nói trước được, người mình yêu ngày hôm nay, có thể sẽ chỉ còn là một hồi ức đẹp của ngày mai...và thực tế thì nó đã là một hồi ức đẹp rồi. Sống đủ để hiểu không có gì là mãi mãi, trải qua đủ để biết bao nhiêu là đủ cho một người..
Tuổi 25 có thể sẽ không còn nhìn tình yêu mạnh bằng ngày hôm nay, nhưng có thể là tìm được những giá trị đẹp hơn, và nếu may mắn, biết được ai sẽ là nơi trở về của mình sau tất cả... Hì, lấy vợ? Cũng có thể lắm, không nói trước được, vì không như những người khác có tư tưởng: thành công đã, khi thứ chật trong túi là tiền thì tình sẽ đến chật trong tim, chỉ lấy vợ khi mình đã ổn định tất cả. Zest có lối suy nghĩ:người nào có thể trải qua với mình những giai đoạn khó khăn ấy, những giai đoạn một ngày mai có thể không đến đấy, mới là người mình đặt trọn niềm tin đi cùng.
5 năm của rất nhiều đổi thay và xáo động trong cuộc sống..
5 năm của nỗ lực khám phá bản thân mình nhiều hơn, hiểu được mình có thể những gì và khó có thể những gì - không có định nghĩa không thể với Zest.
5 năm của những toan tính thành hiện thực, của những chờ đợi cho những gì mình đã âm thầm làm một cách in shadow...bừng sáng..., của những ánh mắt sẽ phải một lần nữa nhìn khác...hay đơn giản hơn là giữa vòng tay Hà Nội hiền giang ra đón đứa trẻ của gió trở về.
Để trả lời câu hỏi:"5 năm nữa bạn sẽ là người như thế nào?"
Zest sẽ nói:"Oh, bản chất đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời thách thức, bạn hãy chờ xem..."
Tớ chẳng mắng ai cả.. okie tớ post lại vậy :|
Thư ngăn bàn
Tác giả: Minh Nhật - Truyện ngắn được chép từ báo Hoa Học Trò
Tặng Thảo, Phương và những đứa có liên quan đến phi vụ này
Tiết 5. Thảo chống một tay lên trán và... đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê"...cao thủ Trung Nguyên" mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường không tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách không cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, không thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, không thể "Let's the music heal the... sleep!) ", tất cả vì những "lá chắn sống" trước mặt đều đã gục hết. Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng "nhàn cư vi bất thiện" này bằng cách cho bộ óc ranh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ xoẹt một tờ giấy. Hý hoáy viết, cắm cúi viết, miệt mài viết. Để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh. Phương gật gù cằm và thô lố mắt trước thành quả lao động đáng nể của đứa đang từ từ gục xuống ngủ bù:
"Để mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây ba hôm, mình đã... đi bói. Thầy đã phán rằng: "Ba hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ! Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con". Mình hỏi: "Dạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ?" Thầy rung đùi phán tiếp: "Chàng của con chẳng ở đâu xa mà ở chính... chỗ con ngồi"
Hm...hm...mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời thầy: tức là viết một lá thư rồi cho vào ngăn bàn. Lạy tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn hãy là một may ô quần đùi, còn nếu "chẳng may" bạn đã lỡ là áo hai dây chích hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó...đẹp zai nhất lớp. Ký tên: Phan Trần Linh Thảo. Mở ngoặc: bốn chữ này đã được sắp xếp đúng chỗ, cấm thay đổi. Chân thành cảm ơn quý khách đã lắng nghe... Tít....tít..."
***
Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được! Ví dụ như:
"Chào cô em yêu quý hơi điêu một tí!
Không hiểu khi viết bức thư trước cô em đang quá buồn ngủ mà quên mất, cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ! Khi em nhắc tới hai từ "đi bói". anh đã hiểu ngay là "Ôi trời! Cái duyên cái số nó quàng lấy nhau". Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan nên anh đã quyết định phải tỉm hiểu về loài động vật hoang dã và kì dị mang tên: Con gái! may thay, vào lúc cần thiết này thì con trâu, nhầm, bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi: Bao giờ thì cưới đây? Ký tên: chậu quần áo phải giặt to thế hả em? (!)”
Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong hai đứa... giãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy:
Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể nào chập nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào! Và cái Phương giữ cái tay còn run cầm cập vì choáng của Thảo để con bạn có thể bình tâm mà soạn một cái reply ra hồn:
"Cái máy giúp việc razinăng của em!
Em đã thật hạnh phúc (như vừa uống bò húc được một lúc) khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để í í ì i. Nhưng anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 cara, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm, tất nhiên đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng ỉ i í ì theo anh ngay. Ký tên: Em phải lau tới 5 tầng nhà thật hả anh? !)”
Ặc, ặc! Không đến nỗi tồi...nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở rõ rãng được xé từ vở, nhưng vẫn như toả hào quang nhờ những hàng bút ngọc:
"Chậu nước và giẻ lau yêu dấu!
Anh đã sung sướng đến nỗi thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ " thầm kinh dẫm phải đinh!", khi được toét mắt dịch những dòng chữ Việt Nam pha Ả Rập trộn Thái Lan hoà Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chung mình thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra toà vì tội phá huỷ chữ Việt cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt.
Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy, nhất là mức lương ổn định 2000đ/ngày (tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi ngày!). Nhẫn của em sẽ được làm bằng một loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 cara. Anh có một ông anh họ con bà dì của bạn thằng hàng xóm, đang làm quét dọn ở Melia, và anh ấy hứa nếu có bữa tiệc cưới nào khoảng vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự, tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát đĩa cho mười mâm. Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi: Thái (Nguyên), Lào (Cai) hoặc nếu thích thì hẳn Nhật (Tân) hay Mỹ (Tho) cũng không vấn đề! Em còn gì phải phàn nàn không nhỉ? Ký tên: sao bài toán của con khó thế em?!”
Ngay lập tức Thảo - Phương vừa cố ổn định lại những nơron thần kinh đang chạy nhảy loạn xạ, vừa gầm gừ, bắt tay vào viết tiếp...
"Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ!
Em thật xúc động với tinh hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm! Ôi, anh thật xứng đáng là người bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hi vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32/7 tới để có thể vững tâm chờ đến ngày cưới của chúng mình vào ngày 1/4 năm sau! Anh thích ăn món nào nhất nhỉ, để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy!"Ký tên: Thôi chết, cơm khê!”
***
Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa phải tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc: "Có thật cái gã Toán- Tin ấy chưa từng học qua chuyên Văn không?"
"Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh!
Trước hết, anh xin trả lời ngay: anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo: ăn giá cho nó có giá! Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi vì người ta nói: ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh thì đã đủ dài (và đủ dẻo) rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23/11 được không? Anh vốn thích ngày thành lập Hội chữ thập đỏ hơn là ngày vô vọng. Ký tên: Tiền điện thoại tháng này cao khiếp...!!!”
***
Đã một tháng kể từ ngày... đi bói. Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ "có những áng văn như hàng vạn binh mã" đang đánh chiếm trái tim... cả hai! 12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt cùng chăm chú, hai cái mũi cũng nín thở, cùng hai cái tai vểnh lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo - Phương vẫn ngồi và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước một khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang động cả hành lang đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp ba gấp tư...
***
Hết tiết. Chuông kêu. Thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp vừa bước vào chỗ, hét ầm lên...
- Ai cho ông ngồi đây, té!!!
"Anh chàng đẹp trai" ngồi dịch sang bên cạnh, càu nhàu:
- Thì tại bà vào muộn còn kêu ai. Xì, đồ khó tính chóng già!
Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vào chỗ, ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó, như là một cái... thư... (!!!)
NYMN: một câu trả lời hay.... Xai còn nhớ đã type câu trả lời trên vào blog và đọc chẳng đi đọc lại biết bao nhiêu lần... Thax 4 posting :hug:
hongnaohongchangcogai
05-10-2006, 07:15 AM
Thanks fall nhiều nha... Và đừng " khó tính chóng già" nha.... :P sorry...k có ý gì đâu chỉ đùa thôi đừng giận nha... :)
thuyyen_love_thieulam_
05-10-2006, 09:53 PM
hay nhưng dài wá:mpl: :mpl:
soo_in173
05-10-2006, 10:10 PM
@NYMN: tớ nhớ là post câu trả lời đó rồi...ở topic của aubi
@NYMN: tớ nhớ là post câu trả lời đó rồi...ở topic của aubi
Ùa
Tớ kô theo dõi nên là kô biết :mpl:
Nhưng dù sao thì cũng đã post rồi kô có thừa đâu
và tó nghĩ có 1 điều mà mọi người quên hoặc có thế chưa biết là anh Nhật hát khá hay. Đã ai nghe chưa nhi?:mpl:
Nhật Zest
07-10-2006, 09:14 AM
oh.
xin lỗi mọi người vì vèo cái biến mất, nhưng ở đây ai chơi hoặc biết Zest đều biết là Zest về nước không bao giờ ol.^^ nên việc từ hôm fly về đây tuyệt tích trên mạng luôn là điều dễ hiểu. Thêm nữa là rất bận. Thông tin về việc vào Nam là chính xác. và bay sang sing vào thứ 6 ngày 13! [hehe, so nice day!^^] [và việc em nào đó nhặt được info zest bay trong khoảng 10-15/10 cũng là chính xác - kiếm tìm thông tin giỏi thế, hê]
Như thế có nghĩa là sau ngày 13 [dôi ra vài ngày cho chắc nhé] thì sẽ back lại 4rum với mọi người trả lời. Nhìu câu quá hông nhớ được. Nhớ được 2 câu trả lời lun này:
- Vụ cá cược tình yêu, nếu theo bản gốc trong tập sách là chuẩn 100% sự thật bên ngoài.
- Tình yêu thời ngốc xít thì có một phần thôi, chương 2,3 và 4 là đúng nhất, chương 5 thì hư cấu hoàn toàn, tuy nhiên về mặt nhân vật thì có thể coi là thống nhất tính chân thực.
thế nhỉ.
[mà cái em gì tìm được cái đoạn tự sự dài dài về văn chương gì đấy của anh giỏi thế, anh còn không nhớ là viết ở đâu]
à thêm nữa là không nói về Linh nhé các em.
Rei Hayami
07-10-2006, 10:02 AM
Còn dưới đây Rei xin chuyển lại lới nhắn của anh Zest, hoặc ít ra cứ coi là thế đi.( Miễn bàn luận)
Anh Zest thứ 6 này bay (thứ 6, ngày 13, tặng thêm một con mèo đen nữa thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? ^^)
Và nếu mọi ng trong forum này sao ko mở một vụ off nhỉ?
Nếu free anh ấy sẽ tham ja.
Và nếu được thì sẽ là trước thứ 4.
Có gì mọi ng bàn bạc roài nhắn lại cho Rei nhé! Thax!
Hì!
Vậy là hôm thứ 7 vừa rồi anh vẫn ở VN ả
Mà anh nghĩ sao về acc của em?
anh N đồng ý à nghe
soo_in173
07-10-2006, 08:11 PM
hic ...Off ở Hn thì mình hết cơ hội rồi...anh Zest này thật phải Free mới tham gia cơ :blow:
Rei Hayami
07-10-2006, 09:42 PM
@soo_in: Chịu! thấy nói thế thì Rei chuyển lới lại thế!
Có 1 đoạn mà em rất thích [ không nhớ nó nằm trong truyện nào cả] người nào có tập truyện ngắn Sự lựa chọn của bầu trời sẽ biêt :
Có lẽ trong cuộc đời chẳng có gì ngọt ngào mà mơ hồ đến thế. Đó là cảm giác của mối tình đầu chớm nở. Và cũng có lẽ trog cuộc đời chẳng có gì rõ ràng mà xót xa đến thế. Đó là cảm giác của mối tình đầu tan vỡ. Trong cuộc đời người ta có quyền quên nhiều có và có quyền yêu nhiều nhưng có 2 người khó quên nhất là người của mối tình đầu và người đi bên cạnh ta trong tiếng chuông của giáo đường nhà thờ
:mpl:
EM QUÊ MẤT ROÀI MAI POST TIẾP À NGHE:mpl:
XIN LỖI NHIỀU NHIỀU!
Rei Hayami
09-10-2006, 08:50 AM
Có 1 đoạn mà em rất thích [ không nhớ nó nằm trong truyện nào cả] người nào có tập truyện ngắn Sự lựa chọn của bầu trời sẽ biêt :
Có lẽ trong cuộc đời chẳng có gì ngọt ngào mà mơ hồ đến thế. Đó là cảm giác của mối tình đầu chớm nở. Và cũng có lẽ trog cuộc đời chẳng có gì rõ ràng mà xót xa đến thế. Đó là cảm giác của mối tình đầu tan vỡ. Trong cuộc đời người ta có quyền quên nhiều có và có quyền yêu nhiều nhưng có 2 người khó quên nhất là người của mối tình đầu và người đi bên cạnh ta trong tiếng chuông của giáo đường nhà thờ
:mpl:
EM QUÊ MẤT ROÀI MAI POST TIẾP À NGHE:mpl:
XIN LỖI NHIỀU NHIỀU!
Đây là đoạn cuối trong truyện "Dây thần kinh cháy chậm" của anh Zest
Ko hiểu sao đọc story này thấy như anh Zest viết riêng cho anh ấy vậy. Một chút phớt đời, nganh ngược một tí, trái khoáy vài phần và thik viết văn
Đoạn tiếp của nh gì bạn đã post, Rei ko nhớ rõ lắm từng câu từng chữ nhưng đại loại là nói về mối tình đầu, đôi khi chỉ rất bình dị, có thể đó là ng bạn thân luôn ở bên ta, mà cũng có thể là ng ta gặp mới chỉ một lần dù chưa hề bắt chuyện, nhưng để lại trong ta những cảm giác mà ko thể xoá nhoà theo thời gian
Rei thik đoạn sau hơn, đó như một lời khẳng định sau những trải nghiệm!
Cái này thì chắc chắn là mọi người chưa post
Em tìm mãi mới ra vì anh N chỉ post nó trong blog [ blog thì đã đóng rồi]:mpl:
NHỮNG NGƯỜI THÍCH UỐNG NƯỚC
Có một thực tế là mọi câu chuyện đều nên bắt đầu bằng một ngày đẹp trời – như thế thì các nhân vật sẽ…dễ đi chơi, hoặc không thì mưa luôn đi – như thế thì sẽ có những cảnh lãng mạn bắt chước được từ một bộ phim nào đó. Thế mà bây giờ trời lại đang nắng gay gắt, thực ra thì Singapore quanh năm cũng chỉ có một thứ thời tiết như thế, chỉ có nắng nhẹ, nắng vừa hoặc là nắng thảm thương như hôm nay! Giữa điều hoà 16 độ của thư viện vẫn cảm giác được cái nắng chói chang gay gắt bên ngoài kia, hay bởi vì đầu đứa nào cũng đang nóng(!), JB quay sang Sandy:
- Đó, cậu xem, trời như thế này biết mời nàng đi đâu?
Sandy chống tay:
- Tớ thì nghĩ đi đâu không quan trọng lắm, vấn đề là cậu sẽ bộc lộ được những gì, nói chuyện ra sao, chứ ngồi chỗ nào chỉ là phụ thôi.
Xoay xoay cái bút, JB nhăn nhó:
- À ừ, tớ biết. Nhưng tớ ăn nói đã không được hay rồi thôi thì làm tốt những cái khác. Hay là đi xem phim?
Minh ngồi cạnh, khoát tay hài hước:
- Hê, đồ điên! Mời xem phim là tối dạ! Như thế thì tớ chắc chắn cậu và Enna K sẽ không nói được gì ngoài việc cứ-như-là-đang-xem-phim suốt 2 tiếng, và rồi đứng lên thì chả đứa nào biết nội dung phim ra sao! Cái cậu cần bây giờ là nơi có khả năng tâm sự. Tốt nhất là chọn những nơi không đông quá hoặc vắng quá, không yên tĩnh quá hoặc ồn ào quá, thoáng mát và dĩ nhiên là không đắt quá, hoạ ngốc mới phung phí tiền cho lũ con gái vừa quen biết, nếu thế thì dâng tiền cho nàng Sandy của chúng ta còn hơn! Haha!
Bị Minh mắng là điên và ăn phải mớ thuyết giảng lằng nhằng, JB cáu tiết:
- Ya ya ya. Cậu thì khiếp khủng rồi! Cầu Chúa những thằng đang có bạn gái như cậu toi hết đi! Lòng vòng mãi, cuối cùng thì ngồi được ở đâu nào?!!!
JB nói to quá khiến Minh phải chồm sang bịt miệng nó lại hoảng hốt:
- Ok ok. Cậu nói nhỏ thôi, đang trong thư viện đấy! Hị, xong đống này mời tớ cốc Ice Cream Fantastic 2$ tớ nói cho chỗ này hay cực!
JB gật đầu:
- Ha, có thể chứ. Tớ…rất thích Enna K, sự thật là tớ chưa từng bao giờ quan tâm đến một cô gái nào như thế cả- phía cuối câu, JB hạ thấp trọng âm, vẻ ngượng ngùng.
Sandy bật cười:
- Oh, thổ lộ hoàn hảo! Này chàng trai, vậy thì cứ thẳng thắn tấm lòng mà tiến lên thôi! Ngại gì!
JB nheo mắt:
- Chà, nếu tớ được như thế thì đã không cần các cậu động tay vào.
Cả hai đứa còn lại cười phá lên, rồi lại im bặt ngay và quay ngang quay ngửa xem có ai lườm chúng nó không. Giữa cái thư viện yên tĩnh của sự hiếu học này, một tiếng cười đủ là một sự phá hoại to lớn đáng bỏ tù! Thực ra thì có được ngày JB “mời nàng đi đâu đó” thế này đã phải bỏ ra không ít công sức của Minh và Sandy. Kế hoạch, chiến lược, kịch bản chán đi rồi! Thế nên bây giờ có bỏ thêm chút công sức thì cũng không thành vấn đề. Sau lần làm chung project IS, tự dưng JB…dở chứng quay ra thích Enna K như thế, làm chúng nó nhọc công, nhưng cũng vui phết!
*
* *
Những chiếc ghế gỗ màu xanh lam kê lung tung, bắt nhịp với cách bài trí lộn xộn có chủ ý của những bức tranh treo lệch, của hàng hoa lan dạ hương xanh mang hình những chiếc chuông được trồng so le phía dưới cầu thang xoắn ốc. Tầng một trống và thoáng, không gian đường phố dường như ùa vào xuyên qua tấm kính lớn màu tím nhạt, vút lên khoảng trống cao chạy nhảy giữa các tầng, vờn nhẹ khắp bề mặt nhẵn phản chiếu ánh sáng vào dòng nước chảy cố ý dọc suốt từ tầng thượng xuống bằng một chiếc cột bên trong lõi có đèn dạ quang. Cảm tưởng cái nắng chang chang ngoài đường không chen vào khung cảnh tinh tế kinh khủng này được! Tệ thật! Thế này thì JB sẽ phải mời Minh thêm chầu kem nữa mất thôi! Cả vì “chỗ này hay cực!” của Minh thực sự…cực hay! Và cả vì trước mặt nó là cô bạn Trung Quốc Enna K- tiếng Anh thì vẫn bập bõm, như mọi khi(!), nhưng xinh và thông minh, đấy là sau lần hoàn thành project với kết quả A thì JB nhận ra thế. Enna K là một trong những cô bé được chú ý nhất của khoa Astronomy-thiên văn học-một trong những khoa mới của trường nó. Tai trái JB là cái tai nghe được nối với điện thoại di động trong túi, luồn vào trong áo và che bởi mái tóc dài lượt thượt của nó, tất nhiên cuộc gọi hướng tới Minh và Sandy - hai đứa chia nhau tai nghe, ngồi ở tầng trên của quán café. Cái sự lằng nhằng ấy cũng bởi vì bình thường thì JB là thằng ăn to nói lớn - theo đúng nghĩa đen của từ này luôn, nhưng cứ đối mặt với con gái là cu cậu tỏ ra có thể chảy máu cam bất cứ lúc nào, đầu óc trống rỗng! Thế nên mặc dù buồn cười nẫu ruột, Minh và Sandy vẫn phải bầy cách như thế cho JB. Những lúc Enna K hỏi xong, JB chỉ việc nhấp một ngụm nước và nghe cách trả lời từ phía Minh và Sandy…
Enna K thích thú ngắm cách bài trí kỳ lạ của quán café, rụt rè:
- Lần đầu tiên mình biết ở Orchard centre có quán đẹp thế này!- rồi nó quay ra phía JB - này Jizger, bạn học ngành nào vậy, hôm trước bạn chưa nói với mình?
Mặc dù học chung môn IS, nhưng việc học chung một môn gì đó và việc khác ngành nhau vẫn là chuyện thường thấy ở những trường nước ngoài, ngoài chuyên ngành chính, học sinh được chọn một vài môn phụ, và IS-Creative thinkin’ JB, Minh và Enna K học chung là một môn như thế, nên hai đứa cũng chẳng biết ngành học chính của nhau.
- Mình học Architecture- chuyên ngành chính xác là Superstructure- kiến trúc thượng tầng, nhưng mình cũng học part-time lấy bằng phụ cả ngành Intarior Decoration - trang trí nội thất!- cái này thì JB trả lời trôi chảy không cần ai nhắc.
Enna K nhấp cốc nước táo, nói chậm rãi:
- Oh, đấy là lý do bạn dễ dàng tìm ra được những quán có phong cách nội thất đẹp thế này…Tại sao bạn lại chọn học ngành ấy?
JB đưa cốc cafe lên miệng, Minh bắt đầu nói, dựa theo những gì chính JB đã từng nói với nó, thực tế là Minh chỉ nhắc lại cho JB bình tĩnh:
- Ừm, hồi bé mình được xem qua một vài cuốn sách về kiến trúc và bị choáng váng bởi những gì một nhà kiến trúc sư tạo ra được. Rất hoành tráng và đó là công việc lưu dấu ấn lại rất lâu. Nếu bạn được đọc qua đồ án thiết kế của những kiến trúc sư thiên tài, như Oscar Niemeyer hay Richard Neutra, bạn sẽ mê mẩn ngay…
Minh chợt dừng lại, quay sang nói với Sandy:
- Hê, cậu ngốc JB đang bắt đầu…tự nói này, hình như nó đã tự tin tới mức quên béng mình đang đeo tai nghe!
Thực sự là thế, ở tầng dưới, JB đang bắt đầu thao thao bất tuyệt về niềm đam mê của mình, không hề chú ý là Minh và Sandy đã thôi nhắc nó qua tai nghe! Enna K ngồi nghe chăm chú, nó hỏi thích thú:
- Oscar Niemeyer? Không phải là giải thưởng Oscar vẫn được trao đó chứ?!
JB bật cười:
- Không! Niemeyer là người thiết kế rất nhiều công trình lớn đó, ví như Cung Rạng Đông Alvodara, điện thờ Patheon hay nhà hát Le Harve! Toàn những kiến trúc bất tử với thời gian đấy!
Enna K uống một ngụm nước táo ép:
- Oh, mình đã nghe qua thì phải…
JB cười:
- Tiếng Anh của bạn cũng đâu có tệ lắm! Mình thấy bạn nói chuyện rất khá, chỉ cần bạn chịu khó giao tiếp và chủ động, đừng dựa dẫm vào tiếng Trung quá nhiều là ok mà!
Enna K nhoẻn miệng:
- Hì, cảm ơn…
Hai đứa nói chuyện dần dần tự nhiên và vui vẻ, cảm thấy không khí dễ chịu và thoải mái để bộc lộ. Câu chuyện lại dần xoay về ngành học của Enna K, đến lượt cô bé nói về niềm đam mê những vì sao, bầu trời và sự vận động của các hành tinh, không còn vẻ rụt rè như khi mới vào quán… Những cốc cafe và táo ép thứ hai đã được gọi!
*
* *
Phía trên, Sandy tắt di động, nói với Minh:
- Haha, ok rồi đó. Chàng nói như sáo, thế mà cứ lo xa!
Minh đang nhìn về phía một bàn khác, Sandy lay nó:
- Hê, gì thế?!
Minh cười rất chủ ý:
- Haha, này, tớ vừa phát hiện ra một-điều-hay-cực! Cậu nhìn về phía kia đi!
Theo hướng tay của Minh, Sandy nhìn thấy hai cô nàng đang ngồi với một cái laptop ở một bàn khác:oh, là Lang Ting và Melisah, những cô bạn Trung Quốc của Enna K. Nó hỏi Minh:
- Ừm, bạn của Enna hả? Vậy thì sao?
Minh cười bí mật:
- Haha, nhìn kỹ đi, Lang Ting và Melisah - mỗi đứa đang nghe một cái tai nghe, cắm vào cùng một cái điện thoại, và cái vẻ kia thì chắc chắn không phải là nghe nhạc! Vậy hai đứa nó đang nghe cái gì?!
Ừm, đúng rồi!! Đấy là lý do mà Enna cũng đã phải gọi đến cốc nước thứ hai! Lúc đầu nó cũng uống khá nhiều!!! Mà thực tế Enna cũng không cần uống nhiều đến vậy, bởi bây giờ nó cũng đang rất tự tin, như đáng ra phải có! Minh phì cười: ôi, tụi nó thật đúng là những đứa đang lớn dở!
Hà Nội hiền.Tháng 4
Minh Nhật
Nó là phần 2 của Bắt đầu 1 kết thúc đã đăng trên HHT đóa:huglove:
Rei Hayami
10-10-2006, 06:00 AM
Hì, đăng roài em ơi!
ambitiousgirl
11-10-2006, 05:36 AM
Thứ 6 anh Zest đi. Thứ 6 ngày 13. Chúc anh lên đường may mắn :D
soo_in173
13-10-2006, 08:23 AM
bi h anh Zest tới nơi rồi....lại lên net được rùi :huglove:
Hì, đăng roài em ơi!
:blow: :sleepwell:
Ủa thế à sao em kô thấy nhi?
Anh N sang Sing rồi mà sao vẫn kô thấy sủi tăm vậy [ anh mệt ả]:mpl:
ambitiousgirl
14-10-2006, 04:57 AM
Tình hình là thế này :
http://360.yahoo.com/mslonely90
Anh em mình vào đây rồi add nick iluvnhatzest vào !
Em sẽ tổ chức 1 cuộc giao lưu trực tuyến giữa anh Nhật và các fan.
luv u all
Anh Zest bảo sao
anh ấy có đồng ý kô zay?
Kô thich làm anh Z phật ý đâu
Hì hì hì
-----------------------------
@ambitiousgirl: Blog của ai thế:mpl:
ambitiousgirl
16-10-2006, 06:55 PM
À cái này thì đã thông qua anh Zest + Blog anh Zest vẫn ghé thăm thường xuyên ><
Blog của Zest's fan
Rei Hayami
17-10-2006, 04:07 AM
Đi thứ 6 ngày 13 mà ko bị làm sao à? Lạ nhỉ?
Tặng mọi người chuyện này
Đảm bảo chưa có ai post Hì hì
1 trong số những truyện ngắn của anh Zest thấy hay nhất:om:
PHIÊN BẢN TUỔI 18
1Trầm phõng con Dream yêu dấu, vừa huýt 1 bản nhạc B.ON.D vừa lẩm nhẩm cái địa chỉ cửa hàng truyện, Hân nhờ nó '' Đến 17 Bach Mai trả truyện cho tao, kẻo mai gấp đôi tiền thì tao treo cổ ''.Biết thừa cái thói ngôn ngoa của con bạn thân, nhưng nó cũng đang rỗi rãi. Thì đi!
Trầm quăng cái túi ni lon đen đựng 13 quyển '' Thám tử Conan'' lên bàn. Nó ngước đôi mắt hình $ lên nhìn người đang lặng lẽ gạch và tính tiền cho nó.Một- cái - gì- đó rất đặc biệt làm trái tim no đang rung mạnh như 1 chiếc Nokia 6600. Đeo kính, mắt nhìn thờ ơ, đôi tay lướt nhanh với cây bút bi quay tròn, nhân vật chính.
-6,500 Đ lấy tiếp ko em?
Phải đến khi câu cuối được nhắc lại tới lần thứ 2 thì Trầm mới ấp úng:
-À....... da......Vâng. 13 tập tiếp đi..... ạ!
Chàng trai xoay người rút truyện trong khi chan Trầm vẫn cứ như bắt vít xuống sàn!
2Mặt của Hân và My đều biểu hiện chúng nó quan tâm tới túi táo dầm trước mặt hơn là câu chuyện ngắt quảng của Trầm Hân chớp chớp mắt :
- Này, không phải nó đang nói về anh Quang đấy chứ?
My lẩm bẩm:
- Đích thị! Tao biết anh ấy lâ rồi cũng bình thường thôi!
Nhưng với tao thì không! Bọn mày phải giúp tao chứ!
Chững lại để kiểm tra độ thành khẩn của con bạn , rồi 2 đứa đồng thanh,ngán ngẩm:
- Khỏi nhắc!
Trong bộ ba Girls- Ams ấy Hân là đứa khá khẩm nhất về phạm trù tình cảm nhưng Hân có 1 tật là nói nhiều! Hiện giờ khi giảng giải cho TRầm hiểu làm sao để cưa cẩm, nó cũng tuôn ra hàng tràng câu cảm thán, mệnh lệnh, kể lể, đến nỗi My ngồi bên cạnh, phải nhét bỏng vào mồm con bạn liên tục để hãm tốc độ nói của đương sự! Sau khi bắn liên tục chừng 1 vòng kim phút , nó đủng đỉnh:
- Đấy là lý thuyết sơ cấp. Bây giờ là trường hợp của anh ý nhé...
***
3Vậy là đội hình chia ra làm 2 mũi. My tình báo. Còn Hân tiếp tục công cuộc truyền dạy kinh nghiệm và '' kĩ năng'' cho Trầm...
Một hôm My mang 1 tờ trắc nghiệm bản thân bằng Tiếng Anh tới ( chú thích là do đích thân Hân biên tập đấy ạ) nhờ anh dịch hộ và làm thử! '' NẾu không anh sẽ coi như dịch vô ích, vì không làm mẫu thì em không hiểu đâu'' My nài nỉ. Nhân vật gật đậu Quá ngon!
- Anh ý thuộc cung Song Ngư mày ạ
Lượng thông tin ban đầu như vậy với Hân là vừa đủ. Ba đứa bừng bừng khí thế !
Chợt cô nàng quân sư tình củm trầm giọng
- Nhưng hãy hứa với tao dù chúng ta thắng hay thua, tất cả sẽ kết thúc vào đúng ngày Sinh Nhật mày 3/3. Không thể để sát vào lúc thi Đại học ! OKIE!
Quang cao 1.78m , 68kg, không thừa thiếu. Sáng sủa , ít nói. Sở hữu một dáng vẽ thèm thuồng của những đứa có mộng thi Sân Khấu Quang từng mơ ước mình sẽ trở thành nhà báo. Nhưng lại hơn 1 lần trượt đại hoc. Quang học trong top 5 của lớp thế mà cứ bước vào những kì thi quan trọng thì run như con tôm nướng. Vậy là tiêu! Tuổi 20 ngay cả nỗi buồn cũng khác thời 18. Lần đầu biết kết quả thi. Quang lang thang dưới mưa nguyên 1 buổi chiều tối mịt mới lừ đừ về nhà nói '' Xin lỗi bố mẹ và....... lăn quay ra ngụ Còn lần thứ 2 , Quang hiểu mình phải quyết định 1 hướng khác. Phải xin lỗi bố mẹ bằng hành động khác. Quang không thi nữa mà xin đi làm, rồi chuyện thi cử tính sau.....
***
49h tối. My nhảy tưng tưng như con Kangaru vào cửa hàng:
- Anh Quang! Tí nữa dọn hàng đi chơi Game khổng
-Chỉ 1 tiếng thôi nhé. Anh hứa thu hộ banjc ái đĩa trng tối nay.
hai đứa ra Sega. My loăng quăng rủ Quang đi đập ếch và đua xe. Rồi , ngẫu nhiên nó chỉ về phía Dance game reo lên:
- Ôi , nhảy đẹp quá!
Quang ngước mắt khỏi màn hình lướt ván nhìn lên.Dĩ nhiên: người nhảy là Trầm. Trầm có khả năng nhảy rất tốt. Và hình tượng mà Han địn xay dựng cho Trầm là một fly-girl me danca kết hip-hop......
My phím cho QUang:
-Tuyệt quá! Anh ra làm quen đi!
Quang hững hờ:
- Có gì hay chứ. SAng kia gắp gấu đị
My cười như mệu Nó vừa đi theo Quang vừa bí mật rút máy ra nhắn cho Hân ''' Phiên bản 1 đại bại!....''
****
5MY kì kèo mãi cung lôi được Quang đi mua sách với nó. Chủ nhật cưa hàng sách lưa thưa khách, hai anh em tung tăng 1 lúc ở quầy văn học, My ra ý kiến :
- Anh ở đây em lên tầng 2 chút.
Quang gật đâu.Ở cửa, thoạt nhìn thấy My Trầm quay sang Hân lẩy bẩy :
- Mày ơi tao rumn!
Hân hắt cằm :
- Sợ gì! Khi người ta đã cảm thấy có cái gì là mạnh mẽ lớn lao thì cứ phải nói ra bằng bất cứ giá nào ngay cả khi....
- thôi được rồi! tao hiểu rồi- Trầm phải nói chen vào để ngăn ngay cái sự lên giây cót của Hân nếu không con này sẽ đứng đấy làm 1 tràng đến đêm mất
Hôm nay Trầm buộc tóc 2 bên đội mũ trắng bỏ kinh và chơi nguyên cấy hồng. Hình ảnh lần này là 1 cô bé ngoan ngoãn dẽ thương...
- Anh thích Jack London ả
Quang quay người lại :
-Không. Tôi thích Bunhin chỉ tình cờ cầm cuốn này thôi - rồi anh đặt cuốn sách xuống giá
Trầm tiến thêm 1 bước
- Em cũng thih Bunhin anh đã đọc truyện ngắn của ông ý chửa
Quang không trả lời câu hỏi của Trầm mà hỏi lại :
- Em coá vẻ thích đọc sảch
Trầm mỉm cười:
-Lần đầu tiên em gặp người thích Bunhin đấy! Hay...... anh có muốn đi đâu đó nói chuyện không?
Quang vẫn giữ khuôn mặt bình thản:
- Không anh phải chờ em gái!
Trầm vuốt tóc. Bắt đúng ám hiệu My lon ton xuống chạy qua chỗ 2 người nói nhanh:
- Bạn em vừa nhắn tin bây giờ em có tí việc phải sag nhà nó ở gần đây. Anh về trước. Có gì tối em lê cửa hàng lấy truyện nhé !
Nói rồi nó chạy vèo đi như 1 con soc con kô kịp cả câu chào Trầm cười..... nham hiểm:
- Em ý về rồi! Anh đi uống cafe với em nhé?
Quang nhún vai:
- Em cũng thấy rồi đó. Anh phải về cửa hàng....
5 phút sau Trầm đã đứng 1 mình vò cãi mũ trắng nghiến răng ken két :
-Hai con chết tiệt kia. Phiên bản 2 kô ổn !
6Họp cấp tốc !
Mặt Trầm chảy dài như bánh mì nhúng nước:
-Anh ý đá xoáy rằng anh phải đi làm và không có nhiều thời gian ngồi quán như '' những cô gái nào đó ''
My nhấp nháy mắt:
- Sao nữa?
Trầm gần như gào lên:
- Sao cái con cào cào! Anh ý bước đều, bỏ tao ở lại như 1 con ngốc loại A! Chiến thuật của mày hiệu quả cao quá đấy!
Hân liếm môi vẻ tội lỗi:
- Nhưng đây là trường hợp... bất trị.Bình thường con trai dù có vỏ quýt dày đến mấy gặp phải móng tay nhọn của tao thì cũng đứt cước nhưng Quang thì cứ như cái... bấm móng tay ý ! Không sao, từ giờ đến Giáng Sinh , tao hứa sẽ hoàn tất kế hoạch.
***
7Noel,tết Dương Âm rồi cả sinh nhật Quang...những cái mốc lần lượt được Hân mang ra hứa và đánh dấu sự thật bại của cả bộ ba.Quang vẫn vững vàng cho bao nhiêu chiêu lấy ra từ bộ óc quái chiêu cua HÂn. Lúc thì My mang tới một cái bánh kem cho Quang và buôn '' của con ban em là đấy '' nhằm đánh động sự tò mò của Quang,lúc thì '' hải ngoại huyết thư '' dạt dào tình cảm...Nhưng tất cả đều bất lực! 3/3 đã đến gần hơn bao giờ hết. Một tối ngồi ngắm cuốn lịch đê thấy chỉ mai là nó có thể đón sinh nhật tuổi 18 ,Trầm quay sang hai con bạn , cười gượng :
- Chấp nhận thôi !
Hân vùng vằng:
- Nhưng mà tức chẳng lẽ không còn cách nào khác?
Chợt, Trầm mỉm cười :
Không còn 1 cách !
Hân trố mắt:
- Cách gì?
Trầm nhìn đồng hồ rồi đứng lên vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chưa kịp thay nó đứng ở cửa quay vào nháy mắt:
- Tao vẫn còn 1 phiên bản cuối!
***
8[COLOR="olive"] 15 phút sau. Trầm đứng trước mặt Quang mỉm cười:
- Em là Trầm. Một cô bé ngày mai sẽ 18 tuổi. Và em thích anh vô cùng. Và em sẽ cố gắng hết mình để chứng minh điều đó tất nhiên sau khi em đã thi xong Đại học !
Quang bỗng mỉm cười:
- Cuối cùng thì em cũng chịu xuất hiện một cách bình thường ! Vậy thì anh là Quang. Hai lần thi trượt Đại học và đang tìm 1 ngả khác để bước vào cuộc sống Anh không có gì đặc biệt. Và anh rất vui nếu biết anh không có gì đặc biệt mà em vẫn thích anh.
My và Hân đứng ở ngoài thấy Trầm chạy ra mặt rạng rỡ. Hân reo lên :
- Sao đổ rồi ha?
Trầm lắc đầu tát yêu con ban một cái:
- Chưa! Nhưng âng đòng ý tới sinh nhật tao. Mai tao sẽ làm 1 bữa vui bét nhè. Sa đó dẹp tất cả để ôn thi cho tôt anh ý cũng sẽ thi lại
My la lên :
- Vậy thì còn hơn cả đổ!
Ba đứa cười khanh khách đèo nhau khắp các phố Hà Nội. Trời Hà Nội chảy dần vào bóng tối lẵng lẽ như chiếc đồng hồ cát đang lóng lánh những ngôi sao mãi tuổi Mười tám..........
----------------------
:mpl: hey
Chúc mọi người 20/ 10 có nhiều hoa và QUÀ nhế:huglove:
Nhật Zest
18-10-2006, 12:00 AM
hê, truyện này anh cũng thích.
Nhưng truyện này viết hơi lộ và phô.^^
ambitiousgirl
18-10-2006, 04:50 AM
Uhm , nhưng truyện em vẫn thik truyện " Thư ngăn bàn " cả " vụ cá cược vĩ đại " hơn. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay ^^
Xí Xọn Pà Pà
18-10-2006, 10:27 PM
Chưa ai post chứ không fải là chưa ai đọc :D Hình như ss đọc truyện này rồi ...
HNH : Vẫn khoẻ chứ ^^ Thuê được người là và gập quần áo hộ chưa :D
madove01
19-10-2006, 08:43 PM
Em chưa đọc bài "vụ cá cược vĩ đại" nè.Trong HHT này đã post chưa vậy,cóa rồi thì chỉ cho em với nà. Còn chưa cóa thì post cho tui coi với đi.
ambitiousgirl
20-10-2006, 09:15 PM
:D hình như là chị Trầm chứ ! Sinh nhật đúng ngày 3/3 ^^
Em chưa đọc bài "vụ cá cược vĩ đại" nè.Trong HHT này đã post chưa vậy,cóa rồi thì chỉ cho em với nà. Còn chưa cóa thì post cho tui coi với đi.
Sẽ post nhưng kô fai bây giờ
Đang mùa thi:mpl:
Nhật Zest
24-10-2006, 12:35 PM
Chưa ai post chứ không fải là chưa ai đọc :D Hình như ss đọc truyện này rồi ...
HNH : Vẫn khoẻ chứ ^^ Thuê được người là và gập quần áo hộ chưa :D
rồi.
vào blog biết liền bạn hiền ạ.^^
An_Nguyễn
25-10-2006, 04:01 AM
Chẹp , anh Nhật đc hâm mộ quá , tiếc là ko có em ^^
À cho em hỏi chút đc ko , story 2 part : Giao điểm mùa thu trên HHT2! ngày trước , tác giả ký tên là Minh Minh , có phải anh NHật ko ta???
Dù sao , vẫn cảm ơn anh vì "Không còn là những mảnh biển cô độc nữa" (hi vọng , nếu em ko nhầm thì là anh viết :()
Đáp ứng yêu cầu của mọi người
''Hoa hồng có gai - Người con gái vĩ đãi '' trình làng
---------------------------------------------------------------
Hoa hồng có gai - Người con gái vĩ đại
1Nắng chói chang. Tiết ba Bảo ngồi gậm bánh mì trên sân thượng Nó vừa rung đùi vừa cố nhớ hôm nay là.. thứ mấy. Sau năm phút vật lộn với bộ óc đặc sệt, Bảo reo lên như lúc Columbus tìm ra châu Mỹ : '' Thứ Sáu '' và tưởng như thế nó mất 5 phút nữa để nhớ... tiết 4 là tiêt gì! Thấy việc ngủ trong giờ Gaios dục công dân có kô fai là bất khả thi Bảo đứng dậy phủi quần sạch sẽ vừa lè lưỡi vì cái bánh mì nhiều ớt
Nó lò dò xuống phồng hội đồng kiếm nước uống. Nghĩ tới nước bảo lại thấy tức lộn ruột vì trong phòng vệ sinh của tụi nó thì kô kiếm đâu ra 1 giọt nước - tất nhiên là nước sạch - thì cái tương tự của giáo viên lại đầy đủ 2 vòi nóng lạnh.Nhưng rồi Bảo lại tự bật cười khi hiểu rằng mình dùng những vòi nước ấy nhiều hơn bầt cứ ai lại cả lần gặp thầy hiệu phó đẹp trai trong ấy nữa chứ.Rùng mình! Thò đầu vào liếc mấy cái để đảm bảo không có vị bảo mẫu đáng kính nào ngủ gật trong trong hội đồng Bảo hiên ngang tự thưởng 1 cốc Laska mát lạnh. Khi nó chuẩn bị làm hài lòng vái dạ dày nóng bỏng thì tiếng kẹt của âm thanh ghê rợn nhất vang lên. Bảo lúng túng đặt cốc nước xuống vừa cầu Chúa vừa quay ra.Nhưng trước mặt nó may thay không fai là 1 thứ cau có và nhiều nếp nhăn nào đó như tưởng tượng mà lại là 1 khuôn mặt bầu bĩnh 2 bím tóc gọn gàng ngang vai chiếc cắp chéo màu hồng nổi bật trên nền áo đồng phục trắng đến...lóa cả mắt. Bảo cố lấy 1 vẻ đáng tin nhất cho cái giọng ấp úng của nó : '' Em.... em...tìm ai? May cho Bảo cô bé kia giật mình còn ấp úng hơn :
- Dạ.....dạ.... em tìm cô Tâm ạ !
Nghe đến tên cô giáo chủ nhiệm Bảo tưởng như tên lửa Tomahoc lao giữa ngực nhưng nó cố bình tâm lại và chú ý ngay đến cai dáng vẻ e dè của cô bé đầu óc nó hoạt động xứng đáng với 1 cái máy tính đắt tiền :'' COn cô ư? Không cô kô có con học trường này và nếu có cúng kô...xinh thế. Khôi sáng? Cố chỉ dạy tụi lớp 7. Nhóc này không thể là lớp 7. Lớn hơn !'' Rồi Bảo tự vỗ đầu đánh bốp 1 cái : '' Ngu quá ! Nếu nó là học sinh trường này thì nó phỉa biết tìm cô giáo ở bảng tin khóa biểt chứ không dứa nào lai vào phòng hội đồng cả '' Tất cả mọi suy nghĩ đều loé sáng trong đầu Bảo hai chứ '' Newcomer''. dù biêt cô đang hát ru trên lớp bạn Ngữ Bảo vẫn cười ranh mãnh: '' CỐ kô có ở đây tiết sau tìm nhé em '' Cô bé '' Dạ '' một tiếng mát lòng mát dạ rôi giật lùi ra đi kô quên khép cửa lại 1 cách ngoan ngoãn. BẢo nhìn cáu bóng khuất đi vừa uống nốt cốc nước lúc nãy vừa suy nghĩ 1 điều trọng đại '' Nhóc này sẽ vào lớp mình hay lớp Ngữ? '' .....
2Bảo ngồi tụng bào Địa trong tiếng chuông vào tiết kết thúc sự huyên náo và hỗn loạn một cách khoa học của 1 lớp học bình thường lúc đầu giờ. Tiết Địa bắt đầu Bảo ngác nhiên khi tiêng râm ran vẫn vương vấn lại ở dãy bàn trên rồi bắt đầu lan sang cả tụi con trai con yêu chủ nghĩa...'' ngủ '' là trên hêt '' Bảo đoán mò rằng tụi nó kô bàn về bài kiêm tra tiết trước thì cũng về bào kiểm tra... tiết sau.Lời tiên đoán đâf nó có thể phót lờ nhưng ý nghĩ còn lại làm nó phát hoảng. Khi nó đang tìm cách cập nhật thông tin thì quả - dưa -lê dã lăn xuống bàn nó. Vinh quay xuống với nộ mặt nghiêm trọng thường có ở các vị... lão thành cách mạng :
- Này, mày biết kô lớp mình sắp có thêm 1 đữa nữa đấy !
Giọng nói thảo dân điếu toa của Vinh làm Bảo ko nhịn được cười. Nó sắp sửa ca bài '' Em là ai, cô gái hay chang trai? '' thì chợt giật mình tắt ngấm nụ cười cầu tài thường trực khi nhớ tới nhóc hôm qua.Nó nhăn nhó:
- Có thêm ai hay không thì tao cũng có giàu hơn đâu.
Vinh ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào quạt trần nói bâng quơ :
- Biết đâu được đấy nhỡ mày giàu hơn thật thì sao Đó là 1 đứa con gái mà.....
Cái kiểu lấp lửng trong thái độ của Vinh làm Bảo hơi khó chịu Nó gật gù ;
- Ừm.... Lại muốn cá chứ gì? Được tao sẽ cư đỏ nó
Câu mà Bào vừa xướng lên có tác dụng gây một sự chú ý không ngờ. Cả bọn xung quanh "Ồ" lên 1 tiếng rồi chăm chú vào câu chuyện giữa 2 đứa với ánh mắt thật thích thú bỏ mặc cô Địa thao thao bất tuyệt trên bảng Vinh kô ngạc nhiên và còn tỏ vẻ khoái chí :
- BA tuần nhé?
Bảo nhăn trán :
- Ít quá ! Tao chưa biết gì về nó ít nhất cúng phải là năm tuần.
- Thì cũng đồng nghĩa với việc nó chưa biết gì về mày vè những thành tích của mày về những lần mày lê cưa máy đi phệt các em.....
- Đủ rồi. Vào đúng đề tài đi.Bốn tuần? - Bảo cau có.
- Đồng ý ! - Vinh gật đầu hỏi tiếp luôn :
- Bao nhiêu đây?
Bảo suy nghĩ 2 giâu rồi bật ra :
- Ba trăm nhé!
- Không giống với mày gì cả Bảo ơi ! -Vinh cười to : Tao thích con số bốn hơn
- Được thôi. Bồn trăm. Ra điều kiện đi. Bảo nhún vai không tỏ ý fan đối , tuy cũng đôi chút ngạc nhiên về sự táo bạo của Vinh
- Đơn giản lắm. Tay trong tay 1 vòng quanh sân bóng rổ trường mình. OKi?
- Gì cũng được
Một bản hờp đồng ảo đã được ký giữa 2 đứa...
Hết tiết , Bảo mò sang lớp Nhật vỗ vai thằng bạn đang có những giấc mơ đẹp;
- Dậy ! Làm việc đi chứ mày?
Nhật nhăm tịt mắt , trả lời với giọng ngái ngủ :
- Cứ nói đi , tao nghe.
- Một đưa mới toanh. Một tháng. Bốn trăm...... Không thuế !
Nhật bật đạy như chưa từng ngủ , chém tay vào không khi :
- Sẵn sàng!
Bảo nghe câu đó cảm giác như lúc Nichxon ký lệnh ném bom miến Bắc
Để lần sau post tiếp nghe bi giờ em bận
Xí Xọn Pà Pà
25-10-2006, 05:05 AM
rồi.
vào blog biết liền bạn hiền ạ.^^
Hơ , blog áh :D
Hình như tớ chưa vào Blog của ấy bao giờ :D Căn bản là thói wen không dzạo blog :mpl:
Chỉ là hôm nọ ở stt của ấy có câu đấy ^^
3Nhật ngồi lì với máy tính điện tử và điện thoại. Sáng nay nó xuống văn phòng và chẳng hiếu thế nào mượn được học bạ cô nàng mới - có 1 cái tên ít bình thường : Ngô Việt Nga. Nhật sáng mắt khi nhìn thấy tên trường cấp 2 của Nga, vội bấm máy cho một thằng bạn: '' Nhật đây! Này hồi cấp 2 mày có quen bọn C kô? Tốt lắm.... Kiếm cho tao 1 quyển lưu bút có đứa là Việt Nga viết... Ừ luôn hai ba quyển đi. Nhanh nhé ! Bye....'' Nó quay lại hỏi Bảo:
- Hôm qua, lúc vào lớp nàng có mặc đồng phục trường mình kô?
Bảo gật đầu. Nhật lật lật vài quyển sổ điện thoại rồi nhấc máy cho môt đứa khác:" Có việc cho mày này mày nhớ cái cửa hàng chuyên may quần áo đồng phục cho trường mình kô?
Đấy đấy đúng rồi.. tìm đến bịa cho khéo vào và lấy cho tao số đo của 1 đứa con gái Nhớ này: Ngô Việt Nga lớp thằng Bảo..." Nhật ngồi ghi ghi chép chép một lúc quay sang nhìn Bảo đang nghich nghịch cái vợt tenis của bố:
- Này mày nhìn thấy nàng vào hàng net à?
Bảo vo 1 tờ giấy tung lên rồi lấy vợt đập một quả thật lực:
- Chính mắt tao. Thế mày nghĩ tao nhầm hai cái bím tóc ấy với ai /.
Nhật lại lần mó những quyển sổ điện thoại mãi rồi mới nhấc máy lên bấm:
- Nhật đây... Ừ lâu lắm rồi kô gặp....Xời hỏi vó vẩn tao vẫn khoẻ như thường Nhờ việc nho nhỏ này có phải lần trước mày nói với tao là quen 1 thằng trong tổ chức hacker Việt Nam fai kô? Đúng chính xác tìm cho tao sổ điện thoại hoặc mail của gã đấy? Ừ ngay bây giờ......
Bảo ngồi đằng sau ngắm thàng bạn lau kính liên tục và bật cười khi gã hình dung ra 1 con kiến chăm chỉ.......
*******
4... Hai ngày sau những thông tin đầu tiên đã có Nhật gập ba quyển lưu bút lại chuyến cho Bào toè giát nó vừa tổng kết Bảo nhú mày trước tờ giấy lí lich quá đầy đủ. Nó lướt qua vài gạch đầu dòng có bàn về sở thích: '' Korean film, Wonbin, màu vàng , hoa fang..." Chà một cô nàng lãng mạn đây ! Bảo ngước lên nhìn Nhật:
- Mày đang chat với ai đấy?
- Hacker B - Nhật đáp cụt lủn
- Là ai? Cái gã trong hacker Việt Nam đó à?
Nhất kô trả lời hỏi lại
- Mày đọc cho tao cái ID và e-mail của nàng được kô? Hỏi nhiều?
- " Tiểu thư Z " còn mailbox là tulybabygirl@ya.
Chuông đien thoại Nhật với tay nhấc mày :" Alo A! Ừ đọc đi ! Rồi. Cảm ơn Bye " Nó ném mẩu giấy vừa ghi sang cho Bảo: " Số đo này !", rồi quay ra chat tiếp với cái gã hacker gì đó Một lúc nó vỗ đầu:" Tí nữa quên cái khoản này" , rồi bấm máy: "... Đi theo nàng nhớ giữ khoảng cách nhất định Ghì lại cho tao lộ trình về nhà của nàng là được.Không , đừng goi, xong thì mail luôn. Bye "..
.....Một ngày nữa trôi qua. Khi Nhật đang ngồi khuyên nhủ Bảo - đã mất kiên nhãn và chán ngán việc ngủ gật sau lưng thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng điện thoại - thì Nhật nhận được thông tin cuối nó cần. Điện thoại kêu lên 1 tiếng Nhật nhấc máy rồi kêu lên gần như là ngac nhiên:'' Nhanh vậy? Mày làm thế nào đấy? Đầu ben kia là giọng gã hacker 13 lạnh lung và tỉnh bơ: '' Phá mac thế nào là việc của tao , không có nghĩa vụ phai trình bày với mày ! Ghi này mà ID là NVN vn 9000 còn mã mail là 5631120 đọc lại nhé.... Rồi khỏi cám ơn, xong việc nhớ khao tao ổ bánh mì là được...
Nhật dập máy cái '' bụp " đảy chiếc ghế xoay ra :" Dầy đủ rồi đấy. Gọi cho Long đi mày " Cảm thấy tỉnh táo hẳn người Bảo vồ lấy điện thoại:" Có thế chứ Bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu "......
********
5Trong những phi vụ như thế này và tương tự như thế này , bao giờ cũng vậy, Nhật là đứa thu thập thông tin cần thiết long vạch kế hoach chỉ dẫn, giăng bẫy, còn Bảo chỉ việc hành động... Một ê líp hoàn hảo làm việc ăn khớp và chưa bao giờ thất bại !
Trong thời gian Long nghiên cứu...hồ sơ về Nga thì Bảo đi cắt đầu Wonbin và nghiền ngẫm đóng Thế giới Điện ảnh và Nhật tha về. Long nhờ Nhật kiếm thêm mấy cái áo màu vàng nữa cho Bảo. Ai vào việc nấy. Kỷ luật phải biết.
....Long trải tấm bản đồ lên bàn , nó lấy bút đánh dấu tô lên đoạn đường Nga đi từ trường về nhà :
- Trong thời gian nàng lấy xe về nhà thì mày sẽ đi ra chỗ này - Long khoanh trong 1 điểm - Đó là 1 trạm xe buýt. Khi nàng đạp xe qua đây nàng sẽ nhìn thấy mày....
- Giả dụ nàng kô nhìn thấy tao? - Bảo '' Giơ tay "
- Yên tâm đi cái màu vàng kinh dị trên áo của mày thì ruồi nó cũng phải dừng lại vì tưởng.... đèn giao thông! - Nhật giải đáp câu hỏi của Bảo
Long giơ tay ra hiệu im lặng nó nói tiếp :
- Đứng cho nó có dáng 1 chút nhé ! - Nó vứt cho Bảo 1 quyển Thế giới Điện ảnh mới - Cầm cái này mà giả vờ đọc Khi nàng nhận ra mày hảy hỏi nàng đi về đâu Khi nàng nói địa chỉ ra thì hãy tỏ vẻ ngạc nhiên nói mày cũng đang muốn đi tời nhà đứa bạn ở gần đấy và ngỏ ý đi nhờ xe. Cố diễn đạt cho khéo vào....
Bảo gật đầu : " Yên tâm ! Khi tao nói 1 cách nghiêm túc kèm theo 1 nụ cười thi kô cô gái nào bỏ tao lại được đâu. Tự tin có thừa !
- Tốt lắm ! Rất đúng với phong cách của mày.Tiếp nhé. Với tốc độ khoang 12 km/h, mày se xóc gần 10 bốn phút đèo nàng. Cứ tùy cơ ứng biến thôi, nhưng đại khái làm cho được 2 việc: 1. Mày phải là đứa chủ động dẫn dắt câu chuyện 2. Lái câu chuyện về những ấn tượng đầu của mày khi thấy nàng. Còn nhớ không?
- Áo trắng quần bò , đeo cặp chéo hồng kẹp tóc xanh....- Bảo nói chẳng cần nghĩ
- Ổn! Cứ nói tuốt ra càng nhiều càng tốt. Con gái thích con trai nhớ về mình từ cái nhìn đầu tiên. Một việc cuối này: khi về tới nhà nàng thì nhớ " bỏ quên" trên giỏ xe nàng cái này - nó quăng cho Bảo 1 quyển vở - Trong này có 1 cái ảnh mày khoác vai.... Wonbin được thằng Nhật xử lý kĩ thuật số cực khéo, đảm bảo như thật....
- Để làm gì? - Bảo ngắt lời
Long cười ranh mãnh:
- Rồi mày sẽ thấy hiệu quả của nó.
... Tất cả diễn ra như đúng cái đầu vĩ đại của Long tính toán. Đến tối, Nga rối tí gọi điện thoại hỏi về cái vụ thần tượng của mình khoác vai Bảo trong" quyển vở bỏ quên ". Bảo nói từ tờ giấy Long đưa lúc sáng:
- À, đó là cái lần mình đi Hàn chơi hè năm ngoái.... Mà thôi, để mai đến lớp nói chuyện được không? Mình phải đi mua thuốc cho mẹ bây giờ mẹ mình ốm.
Bảo chúc... Nga ngủ ngon rồi dập máy. Long? Bảo phục nó lắm !Mỗi tội nó nói " Không nên nói qua điện thoại nhiều, nói chung mày chỉ có.... Sức hút khi nói chuyện trực tiếp thôi " Còn Bảo nó thấy mình lúc nào cũng có sức hút (!)..
hdt4151
25-10-2006, 11:21 PM
Chậc, lâu lâu vào HHT lại thấy topic về MN :D
Um, truyện này đăng lên báo HHT đoạn cuối bị sửa lại 1 chút so với bản gốc thì phải ^ ^
Let_it_be
26-10-2006, 05:30 AM
Vào đây mấy lần, lần này mới mon men đặt câu hỏi ^^.
Có 1 thời kỳ đọc báo HHT, thấy trong mấy số liên tiếp là truyện của anh. Cảm hứng đâu màh anh viết nhiều thế?
Hỏi câu này hơi củ chuối chút : Lần đầu tiên anh bắt tay vào viết truyện là khi nào? Truyện đó có tựa là dzì? Và động lực nào thúc đẩy anh viết?(bỗng nhiên có hứng, cảm thấy muốn bắt đầu một cái dzì đó mới hay là đơn giản muốn kiếm tiền tiêu vặt ^^ ...)
Em hỏi thêm câu này ngoài lề chút : Đắc Quý, Quý Quý là bút danh của ai?
Thêm xíu nữa ^^, để ý những số gần đây thấy tỉ lệ bài được đăng của LAX là khá cao, vậy LAX là 1 tay viết mới hay là 1 người cũ đổi bút danh?
Có thế thôi ạh :D.
Nhật Zest
27-10-2006, 11:30 AM
Vào đây mấy lần, lần này mới mon men đặt câu hỏi ^^.
Có 1 thời kỳ đọc báo HHT, thấy trong mấy số liên tiếp là truyện của anh. Cảm hứng đâu màh anh viết nhiều thế?
Hỏi câu này hơi củ chuối chút : Lần đầu tiên anh bắt tay vào viết truyện là khi nào? Truyện đó có tựa là dzì? Và động lực nào thúc đẩy anh viết?(bỗng nhiên có hứng, cảm thấy muốn bắt đầu một cái dzì đó mới hay là đơn giản muốn kiếm tiền tiêu vặt ^^ ...)
Em hỏi thêm câu này ngoài lề chút : Đắc Quý, Quý Quý là bút danh của ai?
Thêm xíu nữa ^^, để ý những số gần đây thấy tỉ lệ bài được đăng của LAX là khá cao, vậy LAX là 1 tay viết mới hay là 1 người cũ đổi bút danh?
Có thế thôi ạh :D.
ANh không có cảm hứng vì cái gì nhiều,anh thích viết và viết.khi nào không thích nữa thì thôi[như bi h chẳng hạn].
lần đầu tiên viết truyện là khi lớp 6.tên truyện là "Em".
không có động lực nào hết.có thể thì là cho vui.
Đắc Quý, Quý Quý là Nhiên, Phan Hồn Nhiên.
LAX anh ko biết, anh ko care mấy em viết gần đây, nói chung anh rời HHT lâu rồi, không biên tập nữa nên không biết.
thanx.
soo_in173
28-10-2006, 07:23 AM
đã trang 10...anh Zest lại típ tục công việc del bài của mình để mọi người 888 típ chứ nhỉ :huglove:
phải hok...
Nhật Zest
30-10-2006, 10:14 AM
có thấy ai khóa đạu^^
hì, dạo này anh bận quá ít ol, chỉ có hay poz linh tinh bên blog, còn laptop đang hỏng chưa có thời gian sửa nên không vào 4r được mậy
take care.:cungly:
Xí Xọn Pà Pà
30-10-2006, 09:11 PM
Take care ,
đâu cần thiết fải tự del bài của mình để giảm số trang .
Vẫn có thể khoá topic này , rồi tớ cut bài đầu tiên sang một topic mới --> lại tiếp tục bàn luận
Rei Hayami
10-11-2006, 02:43 AM
Hì. lâu mới vào đây. Mò mãi mới thấy topic này. Viết linh tinh để kéo nó lên top page nào ! ^^
6Trong vụ này Nhật lo phần quản lý mạng. Nó dùng mã ID và mã mail dể kiển tra sàng lọc những thứ " có ảnh hưởng ". Ví dụ cách đây vài hôm nó tóm được mấy cái mail của một gã nào đó có vài câu tán tỉnh Nga nó dò ra "tên phá hoại"này học cũng trường. Nhật chuyển qua cho Long. Long xem xét một lúc rồi quyết định dùng một cô bạn để " tách " thằng này ra. Đòng thới nhờ gã hacker 13 gửi vài con virus qua mail để gã kia hết lên net luôn. Không thể cản được gã ra hang nhưng hạn chế được thế là tốt rồi. Một vài kẻ khác cũng chụi chung sỗ phận tương tự khi có dấu hiệu.... khả nghi. Theo lời của Long nói , trong thời gian này không nên cho Nga tiếp xúc nhiều với ai ngoài Bảo...
Kết quả của 1 vụ đàm phán hữ nghị giữa Long và tên bí thư lớp bỏa là một đĩa phiên bản mới cua Final Fantasy đởi láy việc cho Bảo sẽ ngồi cạnh Nga trong 1 tháng. Bọn nó cũng chỉ cần có thế !
... Bảo nhận ra nhiều điều ở Nga khi ngồi cạnh Nga không có duyên ăn nói lắm cũng chẳng nổi bật trong cai thế giới đầy những cô gái cá tính với cái tôi to tướng nhưng Nga lại cho Bảo cái cảm giác bình yên và dễ chịu khi ngồi cạnh. Nga biết lăng nghe những gì Bảo nói và cái khuôn mắt ngây thơ với đôi mắt to ấy làm Bảo thấy như có lỗi khi nói những thứ học thuộc từ các tờ giấy Bảo đưa..
7Tất cả nắm trong khả năng kiểm soát của Long và Nhật.Từ lúc bắt đầu ngồi cạnh ga , ngày nào Bảo cung để 1 bông făng vào ngăn bàn Nga và thích thú ngắm sự ngạc nhiên sung sướng của Nga. Mỡi lúc như thế Bảo thấy chút chút rung động nhưng nó lại tự nhắc : Đấy là công việc không để lãn lộn tình cảm vào. Tối hôm qua,Long nhìn lịch:" Còn một tuần " Và nó quyết định sẽ kết thúc nhanh kế hoạch. Mở đầu là việc Bảo nghỉ ở nhà cúng với nó sẽ là sự..." nghỉ" của những đóa făng và như vậy chắc Nga cũng đủ thông minh đoán ra ai đã tặng hoa cho mình. Tiếp theo là những bước chuẩn bị cho quả tên lửa cuối cùng: Nhật lên máng dưới cái tên con gái và tình cờ chat với Nga. Nó hỏi Nga học ở đâu. KHi Nga nói tên lớp và trường thì Nhạt nháy 1 cái mặt ngạc nhiên và:
-........ Mình có thằng bạn cũ học ở đấy. Tên gã là Bảo !
- Nga gõ lại:" Mình cũng có nói chuyện với gã ấy vài lần "
Nhật cười khoái chí nghĩ thầm:" Nhát thật ! Không dám nói là ngồi cạnh thật ư?. Bắt đầu gõ theo kịch bản của LOng
-.. Gã ấy trông thế mà được lắm đấy. Học quá ổn nhé. Đánh oóc và ghita đều cực hay nhảy cũng đỉnh. Bọn mình còn được thưởng thức tài nấu ăn lần đi rừng chơi tuyệt lắm ! lại được cái không lăng nhăng .Ai mà làm bạn gái của gã thì sướng fai biết !
Nga chỉ còn biết.... gật gù: " thế à?"mới lại "Thật á?"KHông ngờ mình quen 1 người tuyệt thế. Nga cố vớt vát:" Phải có nhược điểm gì chứ nhi?". Nhật cười khì vì câu hỏi không ngoại dự tình của Long "Nhược điểm duy nhất của gã chắc la quá.... kén chọn. Ví như mình chưa từng thấy gã tặng hoa cho con gái bao giờ.Chắc chỉ tặng hoa cho người gã yêu..." Nhật biết Nga đang.....lơ lửng....
Hôm sau Nga nhận được một cái áo màu vàng nhạt may vừa như có phép lạ (!). Nó nhìn sang Bảo với ánh mắt cảm ơn thì thằng này ngó lơ đi chỗ khác mặt đỏ bừng. Nhật và Long đừng ở dãy nhà đối diện hạ ống nhòm xuông để trầm trồ khen khả năng diễn xuất của Bảo.Chúng nó đâu biết Bảo đỏ mặt vì...xấu hổ thật. Trong đàu Bảo đang tua lại nhưng gì Long nói lúc sáng:" Sau khi tặng áo màu hãy hẹn găp nàng tan học ở 1 chỗ nào đáy bảo nàng mày sẽ chờ. Không sao, chỗ nào không quan trọng,xa trường khoảng một hay hai trăm mét là được nhưng không fai ở hướng này nhé !-Long chỉ tay vào bản dò - Nàng sẽ đi học thêm hướng đấy. Bọn tao sẽ đến trường khoảng tiết 2 để.... tháo líp xe nàng và 1 ddwas con gái dĩ nhiên sẽ loay hoay 1 lúc rồi nếu có dắt ra hàng sửa xe thì cũng mất ít nhất 15 phút mới xong.Để làm gì ừ? Đẻ nàng " nợ " mày và không từ chối lời mời tiếp theo..."" Có lẽ nó lại đúng thôi "- Bảo thở dài quay sang Nga........
loveu_1206
13-11-2006, 11:23 PM
anh Nhật ơi em rất thích truyện " Bản giao hưởng không mùa ". Anh còn giữ không tò báo đó em lam mất roii
8Long lf một thằng quân sư đạ tài,hẳn thế.Tối,Nga gọi tới xin lỗi vì không ra được tại hỏng xe ,lúc sủa xong thì đã muộn giờ học thêm nên phải đi luôn ! Bảo tỏ vẻ hơi tưc tức,Long dặn nên thế nói rằng mỏi cổ chờ cả tiếng trong thực tế nó đứng khoanh tay trên tầng 4 ngắm Nga....Đánh vất với cái xe , BẢo cứ thấy thương thương. Đã thế tối về ,Long còn vứt cho nó cái líp xe làm kỷ niệm mới lộn ruôt chứ!
Hôm sau,Bảo rủ Nga đi xem phim,đúng như bàn tay nhào nặn của Long,có lẽ nghĩ đấy là cơ hội chuộc lỗi nên Nga đồng ý ngay (!)
"Bọn tao coi như hết nhiệm cụ rồi đấy !"-Long dúi vào tay Bảo bó fang Nhật vừa mua -"Ngồi trong rạp tới 2 tiếng.Lựa mà nói đúng lúc nhé!"
BẢo chẳng làm tụi nó thật vong.Vì khi Bảo nói ra 3 từ đã tập cả ngàn lần trước gương thì Nga sung sướng gật đầu ngay.
Vở kịch hạ màn!
9Phần thủ tục của cuộc chới.Bảo dát Nga đi vòng quanh sân bóng rổ trước sự chứng kiến của đầy đủ các nhân vật phụ đang đứng trong 1 góc trường.
Đột nhiên,Bảo dừng lại,nó kéo Nga lại và ôm chặt.Cái hành đong ngoài kế hoạch ấy tuy chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cũng đủ làm cho cả lũ choáng váng.Long lè lưỡi:"Thằng khỉ,bạo thật!" @__@
Long không nghic đó vẫn chưa phải là bất ngờ lớn nhất.Bảo bước tới chỗ bọn nó.Vinh chìa tay ra:"Được lắm !Mày giỏi thật !Tao thua rồi!"Bảo gạt tay Vinh ra :"Khôngnguoif thua là tao.Tao đã gục trước nàng.Coi như ....Hòa thôi..."
Im lặng ! Một giây!Hai giây!Bùng nổ!Cả lũ ầm ĩ lên.Vinh cười rõ tươi:"Đùa hay thật đấy?Sao mày không nói luôn để dừng lạ ngay"Bảo không nói gi chỉ cười đáp lại tiếng hò hét tán thưởng của bạn bẹLong nhúan vai :"Điều này thì tao chịu không dự tính nởi.Chỉ biết chúc mừng mày thôi !"Rồi nó hét to:"Bọn tao thất nghiệp rồi đấy!"Nhật chống hai tay vào cằm "Cuối cùng mày cũng tìm được bến rồi ư?Giừ chân được mày quả là 1 người con gái vĩ đại
10Ở 1 góc văng tin Nga cầm 500 ngàn từ tay hai cô bạn đang hậm hực "Người con gái vĩ đại ấy"cười hiền dịu c1 cái để cảm ơn nhét tiền vào cặp không cần đếm Nàng chạy ra điện thoại cong cộng bấm 1 số di dộng :
- Vinh à tối sang nhà em lấy....phần của anh nhé !Em làm tốt đấy chứ?Gửi 1 nụ hôn !End!
Tại sao người ta tin có thần Ẻros trên đời nhi?:girl: :sleepwell:
x_xainm_X
25-11-2006, 05:21 AM
Lượn lờ vào một tí rồi đi ra ngay.. Hỏi đúng một câu thôi
Sao dạo này bạn Hà Nội Hiền ít viết thế??
Meodzo
25-11-2006, 07:15 AM
NYMN đã post xong truyện rồi ... Mèo close topic héng :huglove:
Những bạn yêu mến Minh Nhật và còn nhã hứng thì lập Topic khác héng :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.