ngan_kiep_mai_yeu_em
23-08-2006, 04:04 AM
hôm nay mình lập topic này chỉ là để gom những bài thơ lại,có gì sai sót xin các bạn bỏ wa cho...
Giết Người Tôi Yêu
Nếu được phép giết một người nào đó
Đừng bất ngờ khi tôi chọn giết em
Vì em đã phụ tình tôi tàn ác
Chớ trách gì hãy cầu nguyện đi em !!!
Giết em rồi không còn thù và hận
Tôi sẽ cười thật sung sương vì vui
Giết em rồi không còn ai giả dối
Phụ tình này em đã bỏ mặc tôi
Là kết cục của con người giả dối
Đáng giết là kẻ đã phụ tình tôi
NKMYE
Anh sẽ không giết em người yêu hỡi
Yêu em nhiều anh không thể xuống tay
Và anh sẽ mỉm cười chúc cho em hạnh phúc
Vì anh biết rằng.....
.....Em sẽ chết chính bởi lương tâm
Sẽ cắn rứt vì mang tội phụ bạc
Một con người đã trót lỡ yêu em
Đã yêu em yêu em yêu say đắm
Để một ngày em cất bước ra đi
Mang theo cả trái tim người đau đớn
Liệu em có thể.....
Sống vui trong hạnh phúc bản thân
Hay chính nó sẽ vùi lấp tâm hồn
Để một ngày đưa em rời nhân thế
NKMYE
Em đã đi xin em đùng trở lại
Anh một lần lỡ dại mất khôn
Để cho em chiếm hết cả tâm hồn
Em trở lại anh lại càng đau khổ
Sống trong sợ hãy vì quá khứ ngày xưa
Một ngày nào em sẽ lại bước đi
Anh đau khổ khóc thầm trong lặng lẽ
Thôi đừng trở lại nhé em
NKMYE
Giá như ngày xưa đôi ta đừng lầm lỡ
Đừng một thời dại dột nói yêu nhau
Đừng gieo trong anh bao hy vọng
Rồi một ngày hy vọng bỗng vụt tan
Em ra đi như mang đến đông tàn
Để mình anh thả trôi theo ngày tháng
Bởi cuộc đời đã ngăn trở đôi ta
Để lòng anh mang thêm bao tiếc nuối
Chỉ ngậm ngùi nói hai chữ "giá như"
NKMYE
Sao đã vỡ lòng anh tan nát
Tình mình giờ vùi cát bụi chôn sâu
Mộng ước cho muôn kiếp sẽ vơi sầu
Đừng khóc nữa khi tình mình đã lỡ
Biết nói sao khi lòng người thay đổi
Hối hận thì hẳn muộn phải không em
Anh lầm lỡ buông tay em phút chốc
Sao vỡ rồi em vụt mất nơi đâu
Chỉ còn anh một mình với u sầu
Ôm dòng lệ tiếc thương tình yêu cũ
Em hận anh vì lòng anh thay đổi
Anh tự ghét mình vì lòng dạ đổi thay
Bỏ mặc em đau xót biết sao ngày
Còn mình thì vui say quên ngày tháng
Tha thứ cho anh một lần em nhé
Sao vỡ rồi tự khắc ánh sao rơi
Sao kia vỡ thành muôn ngàn sao nhỏ
Như tình mình hạnh phúc đã vỡ tan
Anh sẽ gom sao kết dãy ngân hà
Đễ tình mình lại về trong hạnh phúc
Sao kia tan vỡ lòng lưu luyến
Dãy ngân hà tạo bởi vạn vì sao
Nhưng em ơi có biết tự khi nào
Những vì sao tái sinh từ cát bụi
Mà một thời là một ánh sao đêm
Như tình ta xưa kia vẫn êm đềm
Rồi sóng gió đánh tan thuyền tình vỡ
Ngỡ tưởng rằng sẽ mãi mãi mất nhau
Nhưng anh đây tình yêu vẫn tuôn trào
Gom mảnh vỡ kết nên bè đôi lứa
Đón em cùng cập bến của tình thương
NKMYE
Sợ làm gì em ơi đời dài lắm
Hãy tin vào tình cảm của đôi ta
Hãy tin vào tình yêu anh sẽ mãi
Chỉ một người và chỉ có em thôi
Đừng tin vào những lời hứa gió bay
Để một ngày trôi xa không trở lại
Nhưng tình anh sẽ vẫn còn đọng mãi
Sẽ bên em yêu em yêu suốt đời.....
NKMYE
Đến giờ chẳng thể yêu ai
Cũng vì chẳng biết có ai yêu mình
Người ta sống có chân tình
Sao mình để họ một mình đơn côi
Để rồi một ngày lẽ loi
Thẫn thờ tự hỏi đâu là tình yêu
Còn đâu có những buổi chiều
Cùng người con gái thả diều hái hoa
Những ngày hạnh phúc rời xa
Bởi mình đã để trôi vào hư không
Xa xa thấp thoáng bóng hồng
Tình yêu vụt mất hoa hồng úa phai
NKMYE
Anh biết nói gì đây khi dòng đời ngang trái
Nỡ chia lìa hạnh phúc của lứa đôi
Để em phải từng đêm trong lặng lẽ
Giọt ngọc buồn ướt đẫm khoé mi em
Anh nói gì đây khi lòng anh đau nhói
Khi tim anh vẫn còn hình bóng em
Tình dang dở thôi đành hẹn kiếp khác
Đôi mình sẽ nối lại mối duyên xưa
Đừng khóc nữa em ơi xin đừng khóc
Nước mắt em làm buốt giá tim anh
Anh bất lực trước dòng đời nghiệt ngã
Biết làm gì mang hạnh phúc cho em
NKMYE
NẾU.....
Nếu em là hoa anh xin là cánh bướm
Để ở bên em ca hát tháng ngày
Nếu em là mây anh xin là ngọn gió
Để mang em đi khắp trái tim anh
Nếu em là cây anh xin là chiếc lá
Để cùng em tạo nên cả khu rừng
Nếu em là trăng anh xin là tinh tú
Để cùng em tạo nên cả bầu trời
Nếu em có là gì đi chăng nữa
Trọn đời anh xin ở mãi bên em
Chỉ xin em hãy hiểu cho một điều
Anh chỉ yêu em...yêu em...yêu em !!!
Nếu em là...
Nếu em là hoa xin anh đừng là bướm
Vì bướm vô tình đùa giỡn với cánh hoa
Nếu em là mây xin anh đừng là gió
Vì gió sẽ thổi mây đi rất xa
Nếu em là cây xin anh đừng là lá
Cây sẽ buồn khi lá vàng rời xa
Nếu em là trăng anh đừng là tinh tú
Tinh tú nhiều bè bạn bỏ mặc trăng
Nếu yêu em anh đừng làm gì cả
Chỉ cần nah mãi mãi ở bên em
Thế là đủ em chẳng đòi hỏi thêm
Đừng làm sao làm gió nữa nha anh
Nếu một mai...
Nếu một mai em về tay người khác
Anh âm thầm khắc nỗi nhớ vào tim
Khắp nhân gian như phủ chìm màu tím
Khóc tình mình đã mãi vào hư vô
Nếu một mai không còn bên em nữa
Anh vẫn thầm chúc phúc mãi cho em
Lời yêu anh hôm nào em đã nói
Mãi xa rồi như mây khói về đâu
Nếu một mai không còn bên anh nữa
Ngọn lửa tình đã tắt mãi trong em
Anh xin em...xin em đừng nói nữa
Để mình anh ôm đốm lửa tương tư
Nếu một mai em không còn hạnh phúc
Hãy quay về ta nối lại tình xưa
Trái tim anh thao thức tháng ngày chờ
Tình yêu này nguyện mãi mãi trao em.
NKMYE
Nếu một mai em đi lấy chồng
Anh về treo cổ chết cho xong
Sống làm chi để nhìn người hạnh phúc
Mà trong lòng dâng bao nỗi hờn ghen
Thà anh chết mà lòng thấy thanh thản
Sống làm gì chỉ thêm khổ thêm đau
Anh chết đi rồi lại thay làm người
Mười tám năm sau lại là một hảo hán
Còn hơn sống trong buồn đau lặng lẽ
Vì có kẻ đã cướp mất trái tim anh
Gieo đau thương trong tâm hồn ngây dại
Đợi một ngày anh sẽ lại hồi sinh
NKMYE
Dẫu biết rằng yêu người sẽ khổ
Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Chỉ âm thầm nguyện cầu trong đêm vắng
Rằng em đến sẽ mang lại niềm vui
Đừng gây thêm bao nỗi sầu bất tận
Để anh hùng nước mắt phải tuôn rơi
NKMYE
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh sẽ là người chết đầu tiên
Để đón em trước cửa thiên đàng
Hôn lần cuối trước khi vào địa ngục
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh sẽ là người chết đầu tiên
Để vội vã chạy đến tìm Thượng Đế
Để xin người cho em sống trên trần gian
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh sẽ là người chết đầu tiên
Để dẹp hết quỷ ma che cản lối
Đón em về ở mãi cạnh bên anh
Nhưng...
Nếu một ngày nào đó anh chết đi
Liệu lời yêu ngày nào em đã nói
Có sẽ còn chỉ mãi dành cho anh
Hay sẻ chia thêm cho một bóng hình
Mà em đã tìm thấy khi anh chết
Đã quên hết kỉ niệm của ngày xưa
Chôn vùi hết theo anh về chín suối
Mà tình yêu anh thì vẫn còn đó
Linh hồn anh sẽ bám mãi theo em
Không cho em có hạnh phúc ngày nào
Vi...Đối với anh ...em là người phản bội
NKMYE
Thần tình ái nếu như người có thật
Xin hãy về soi sáng trái tim con
Xin người hãy ban hco con điều ước
Dẫu biết rằng chỉ ảo vọng mà thôi
Con ước rằng con không quen người ấy
Con ước rằng người ấy không biết con
Con ước rằng con không yêu người ấy
Để đời con không biết đến tương tư
Nhưng...
Con sẽ luyện tương tư thành sỏi đá
Để trọn đời không nói tiếng yêu ai
Anh đã khóc trong âm thầm lặng lẽ
Giọt lệ buồn vì đời lắm đổi thay
Đã mang theo bao hạnh phúc những ngày
Mang đi cả tiếng cười ngày xưa ấy
Em có biết chăng ơi người yêu hỡi
Anh chưa từng lệ rơi ướt làn mi
Chưa một lần biết vị mặn nước mắt
Chưa một lần đau khổ khóc vì ai
Trên đường đời dẫu còn lắm chông gai
Vẫn ngẩng mặt hiên ngang tiến về trước
Nhưng hôm nay lòng anh sao đau nhói
Những hy vọng phút chốc bỗng vut tan
Những ngày vui giờ đã hóa hoan tàn
Em đi rồi tất cả...chỉ còn là dĩ vãng
Một dĩ vãng mà lòng anh nhớ mãi
Những ngày xưa ôi hạnh phúc lứa đôi
Rồi bất chợt bờ mi hoen đẫm lệ
Đã khóc rồi ôi nước mắt đàn ông
Trong cuộc đòi chưa bao giờ anh nghĩ
Sẽ khóc nhiều như thế đó em ơi
Anh đã khóc như chưa từng được khóc
Nước mắt cạn rồi tim sẽ hóa cằn khô
Để không ai có thể vào được nữa
Khóc một lần là quá đủ rồi em ơi
NKMYE
Giết Người Tôi Yêu
Nếu được phép giết một người nào đó
Đừng bất ngờ khi tôi chọn giết em
Vì em đã phụ tình tôi tàn ác
Chớ trách gì hãy cầu nguyện đi em !!!
Giết em rồi không còn thù và hận
Tôi sẽ cười thật sung sương vì vui
Giết em rồi không còn ai giả dối
Phụ tình này em đã bỏ mặc tôi
Là kết cục của con người giả dối
Đáng giết là kẻ đã phụ tình tôi
NKMYE
Anh sẽ không giết em người yêu hỡi
Yêu em nhiều anh không thể xuống tay
Và anh sẽ mỉm cười chúc cho em hạnh phúc
Vì anh biết rằng.....
.....Em sẽ chết chính bởi lương tâm
Sẽ cắn rứt vì mang tội phụ bạc
Một con người đã trót lỡ yêu em
Đã yêu em yêu em yêu say đắm
Để một ngày em cất bước ra đi
Mang theo cả trái tim người đau đớn
Liệu em có thể.....
Sống vui trong hạnh phúc bản thân
Hay chính nó sẽ vùi lấp tâm hồn
Để một ngày đưa em rời nhân thế
NKMYE
Em đã đi xin em đùng trở lại
Anh một lần lỡ dại mất khôn
Để cho em chiếm hết cả tâm hồn
Em trở lại anh lại càng đau khổ
Sống trong sợ hãy vì quá khứ ngày xưa
Một ngày nào em sẽ lại bước đi
Anh đau khổ khóc thầm trong lặng lẽ
Thôi đừng trở lại nhé em
NKMYE
Giá như ngày xưa đôi ta đừng lầm lỡ
Đừng một thời dại dột nói yêu nhau
Đừng gieo trong anh bao hy vọng
Rồi một ngày hy vọng bỗng vụt tan
Em ra đi như mang đến đông tàn
Để mình anh thả trôi theo ngày tháng
Bởi cuộc đời đã ngăn trở đôi ta
Để lòng anh mang thêm bao tiếc nuối
Chỉ ngậm ngùi nói hai chữ "giá như"
NKMYE
Sao đã vỡ lòng anh tan nát
Tình mình giờ vùi cát bụi chôn sâu
Mộng ước cho muôn kiếp sẽ vơi sầu
Đừng khóc nữa khi tình mình đã lỡ
Biết nói sao khi lòng người thay đổi
Hối hận thì hẳn muộn phải không em
Anh lầm lỡ buông tay em phút chốc
Sao vỡ rồi em vụt mất nơi đâu
Chỉ còn anh một mình với u sầu
Ôm dòng lệ tiếc thương tình yêu cũ
Em hận anh vì lòng anh thay đổi
Anh tự ghét mình vì lòng dạ đổi thay
Bỏ mặc em đau xót biết sao ngày
Còn mình thì vui say quên ngày tháng
Tha thứ cho anh một lần em nhé
Sao vỡ rồi tự khắc ánh sao rơi
Sao kia vỡ thành muôn ngàn sao nhỏ
Như tình mình hạnh phúc đã vỡ tan
Anh sẽ gom sao kết dãy ngân hà
Đễ tình mình lại về trong hạnh phúc
Sao kia tan vỡ lòng lưu luyến
Dãy ngân hà tạo bởi vạn vì sao
Nhưng em ơi có biết tự khi nào
Những vì sao tái sinh từ cát bụi
Mà một thời là một ánh sao đêm
Như tình ta xưa kia vẫn êm đềm
Rồi sóng gió đánh tan thuyền tình vỡ
Ngỡ tưởng rằng sẽ mãi mãi mất nhau
Nhưng anh đây tình yêu vẫn tuôn trào
Gom mảnh vỡ kết nên bè đôi lứa
Đón em cùng cập bến của tình thương
NKMYE
Sợ làm gì em ơi đời dài lắm
Hãy tin vào tình cảm của đôi ta
Hãy tin vào tình yêu anh sẽ mãi
Chỉ một người và chỉ có em thôi
Đừng tin vào những lời hứa gió bay
Để một ngày trôi xa không trở lại
Nhưng tình anh sẽ vẫn còn đọng mãi
Sẽ bên em yêu em yêu suốt đời.....
NKMYE
Đến giờ chẳng thể yêu ai
Cũng vì chẳng biết có ai yêu mình
Người ta sống có chân tình
Sao mình để họ một mình đơn côi
Để rồi một ngày lẽ loi
Thẫn thờ tự hỏi đâu là tình yêu
Còn đâu có những buổi chiều
Cùng người con gái thả diều hái hoa
Những ngày hạnh phúc rời xa
Bởi mình đã để trôi vào hư không
Xa xa thấp thoáng bóng hồng
Tình yêu vụt mất hoa hồng úa phai
NKMYE
Anh biết nói gì đây khi dòng đời ngang trái
Nỡ chia lìa hạnh phúc của lứa đôi
Để em phải từng đêm trong lặng lẽ
Giọt ngọc buồn ướt đẫm khoé mi em
Anh nói gì đây khi lòng anh đau nhói
Khi tim anh vẫn còn hình bóng em
Tình dang dở thôi đành hẹn kiếp khác
Đôi mình sẽ nối lại mối duyên xưa
Đừng khóc nữa em ơi xin đừng khóc
Nước mắt em làm buốt giá tim anh
Anh bất lực trước dòng đời nghiệt ngã
Biết làm gì mang hạnh phúc cho em
NKMYE
NẾU.....
Nếu em là hoa anh xin là cánh bướm
Để ở bên em ca hát tháng ngày
Nếu em là mây anh xin là ngọn gió
Để mang em đi khắp trái tim anh
Nếu em là cây anh xin là chiếc lá
Để cùng em tạo nên cả khu rừng
Nếu em là trăng anh xin là tinh tú
Để cùng em tạo nên cả bầu trời
Nếu em có là gì đi chăng nữa
Trọn đời anh xin ở mãi bên em
Chỉ xin em hãy hiểu cho một điều
Anh chỉ yêu em...yêu em...yêu em !!!
Nếu em là...
Nếu em là hoa xin anh đừng là bướm
Vì bướm vô tình đùa giỡn với cánh hoa
Nếu em là mây xin anh đừng là gió
Vì gió sẽ thổi mây đi rất xa
Nếu em là cây xin anh đừng là lá
Cây sẽ buồn khi lá vàng rời xa
Nếu em là trăng anh đừng là tinh tú
Tinh tú nhiều bè bạn bỏ mặc trăng
Nếu yêu em anh đừng làm gì cả
Chỉ cần nah mãi mãi ở bên em
Thế là đủ em chẳng đòi hỏi thêm
Đừng làm sao làm gió nữa nha anh
Nếu một mai...
Nếu một mai em về tay người khác
Anh âm thầm khắc nỗi nhớ vào tim
Khắp nhân gian như phủ chìm màu tím
Khóc tình mình đã mãi vào hư vô
Nếu một mai không còn bên em nữa
Anh vẫn thầm chúc phúc mãi cho em
Lời yêu anh hôm nào em đã nói
Mãi xa rồi như mây khói về đâu
Nếu một mai không còn bên anh nữa
Ngọn lửa tình đã tắt mãi trong em
Anh xin em...xin em đừng nói nữa
Để mình anh ôm đốm lửa tương tư
Nếu một mai em không còn hạnh phúc
Hãy quay về ta nối lại tình xưa
Trái tim anh thao thức tháng ngày chờ
Tình yêu này nguyện mãi mãi trao em.
NKMYE
Nếu một mai em đi lấy chồng
Anh về treo cổ chết cho xong
Sống làm chi để nhìn người hạnh phúc
Mà trong lòng dâng bao nỗi hờn ghen
Thà anh chết mà lòng thấy thanh thản
Sống làm gì chỉ thêm khổ thêm đau
Anh chết đi rồi lại thay làm người
Mười tám năm sau lại là một hảo hán
Còn hơn sống trong buồn đau lặng lẽ
Vì có kẻ đã cướp mất trái tim anh
Gieo đau thương trong tâm hồn ngây dại
Đợi một ngày anh sẽ lại hồi sinh
NKMYE
Dẫu biết rằng yêu người sẽ khổ
Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Chỉ âm thầm nguyện cầu trong đêm vắng
Rằng em đến sẽ mang lại niềm vui
Đừng gây thêm bao nỗi sầu bất tận
Để anh hùng nước mắt phải tuôn rơi
NKMYE
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh sẽ là người chết đầu tiên
Để đón em trước cửa thiên đàng
Hôn lần cuối trước khi vào địa ngục
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh sẽ là người chết đầu tiên
Để vội vã chạy đến tìm Thượng Đế
Để xin người cho em sống trên trần gian
Nếu ngày mai là ngày tận thế
Anh sẽ là người chết đầu tiên
Để dẹp hết quỷ ma che cản lối
Đón em về ở mãi cạnh bên anh
Nhưng...
Nếu một ngày nào đó anh chết đi
Liệu lời yêu ngày nào em đã nói
Có sẽ còn chỉ mãi dành cho anh
Hay sẻ chia thêm cho một bóng hình
Mà em đã tìm thấy khi anh chết
Đã quên hết kỉ niệm của ngày xưa
Chôn vùi hết theo anh về chín suối
Mà tình yêu anh thì vẫn còn đó
Linh hồn anh sẽ bám mãi theo em
Không cho em có hạnh phúc ngày nào
Vi...Đối với anh ...em là người phản bội
NKMYE
Thần tình ái nếu như người có thật
Xin hãy về soi sáng trái tim con
Xin người hãy ban hco con điều ước
Dẫu biết rằng chỉ ảo vọng mà thôi
Con ước rằng con không quen người ấy
Con ước rằng người ấy không biết con
Con ước rằng con không yêu người ấy
Để đời con không biết đến tương tư
Nhưng...
Con sẽ luyện tương tư thành sỏi đá
Để trọn đời không nói tiếng yêu ai
Anh đã khóc trong âm thầm lặng lẽ
Giọt lệ buồn vì đời lắm đổi thay
Đã mang theo bao hạnh phúc những ngày
Mang đi cả tiếng cười ngày xưa ấy
Em có biết chăng ơi người yêu hỡi
Anh chưa từng lệ rơi ướt làn mi
Chưa một lần biết vị mặn nước mắt
Chưa một lần đau khổ khóc vì ai
Trên đường đời dẫu còn lắm chông gai
Vẫn ngẩng mặt hiên ngang tiến về trước
Nhưng hôm nay lòng anh sao đau nhói
Những hy vọng phút chốc bỗng vut tan
Những ngày vui giờ đã hóa hoan tàn
Em đi rồi tất cả...chỉ còn là dĩ vãng
Một dĩ vãng mà lòng anh nhớ mãi
Những ngày xưa ôi hạnh phúc lứa đôi
Rồi bất chợt bờ mi hoen đẫm lệ
Đã khóc rồi ôi nước mắt đàn ông
Trong cuộc đòi chưa bao giờ anh nghĩ
Sẽ khóc nhiều như thế đó em ơi
Anh đã khóc như chưa từng được khóc
Nước mắt cạn rồi tim sẽ hóa cằn khô
Để không ai có thể vào được nữa
Khóc một lần là quá đủ rồi em ơi
NKMYE