thanhnguyet
09-06-2005, 05:54 PM
Tháng bảy về mưa ngâu lại đến .
Lòng lạnh buồn em nhớ đến anh .
Đã bao đêm trăng khuyết trăng tròn .
Tim em vẫn giữ bóng hình của anh .
Nơi xa ấy anh ơi có biết .
Tháng bảy về Chức Nữ gặp Ngưu Lang .
Họ xa cách còn có ngày gặp lại .
Còn chúng mình mãi mãi chẳng gặp nhau .
Để em tim thổn thức u sầu .
Thầm ôm mãi mối tình thời áo trắng .
Lòng lạnh buồn em nhớ đến anh .
Đã bao đêm trăng khuyết trăng tròn .
Tim em vẫn giữ bóng hình của anh .
Nơi xa ấy anh ơi có biết .
Tháng bảy về Chức Nữ gặp Ngưu Lang .
Họ xa cách còn có ngày gặp lại .
Còn chúng mình mãi mãi chẳng gặp nhau .
Để em tim thổn thức u sầu .
Thầm ôm mãi mối tình thời áo trắng .