Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhớ anh



thanhnguyet
09-06-2005, 05:47 PM
Trăng vẫn sáng bên ngoài hiên vắng.
Nghe lòng mình lạnh vắng đơn côi .
Kỹ niệm xưa tôi cố chôn vùi .
Nhưng ko thể quên đi hình bóng cũ .
Tôi vẫn biêt yêu là đau khổ .
Nhưng sao trong lòng vẫn mãi yêu ANH.

comotvisao
09-06-2005, 10:36 PM
trăng mãi sáng khi tình chưa dứt
vẫn đơn côi dù vẫn yêu người
kỷ niệm xưa dẫu có chôn vùi
nhưng đâu thể chôn hình bóng cũ
người vẫn biết là tình đau khổ
nhưng vẫn yêu, yêu mãi một người
buồn thảm thay bao chuyện tình đời
tình đâu phải tràn đầy đau đớn???!!!!

SHINICHI_lehung
09-06-2005, 10:48 PM
Thơ mấy ban hay wa' co thể cho mình tham gia với được ko

Đời vẫn thế khi chưa biết tiếng yêu
Yêu đương rồi đời biến thành địa ngục
Dưới địa ngục nhốt giữ một trái tim
Trái tim đó ẩn chứa một nỗi buồn hiu quạnh.....!

comotvisao
09-06-2005, 11:01 PM
hình bóng người sao vẫn còn đây
dẫu đã cố quên đi hình bóng cũ
tình vậy đó đôi khi tình muộn
chia tay rồi mới biết mình yêu

SHINICHI_lehung
09-06-2005, 11:10 PM
Yêu làm chi cho đời đau khổ
Sống trên đời đâu chỉ để yêu
Nếu đã yêu xin đừng than trách
Bởi khi yêu là cho nhau tất cả
Không tính toán lợi trước được sau
hãy cho nhau tất cả những gì mình có
Thì khi đó chúng ta mới thực sự [B]Yêu

Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:18 AM
Em về ghi trọn vần thơ
Biết đâu khách sẽ có giờ hiểu hoa ?
Vườn em khác với người ta
Hoa tuy chưa nở vẫn là hoa xuân

sevenlove_050
11-06-2005, 02:23 AM
em không biết giờ này anh đang làm gì, ở đâu,và nghĩ về ai nhưng em biết rất rõ một điêu rằng em đang ở đây ngồi buồn và nghĩ về anh

Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:24 AM
hic vườn thơ nha bạn!! muốn nói gì xin bạn vào room tán dóc

Dở dang suốt nửa cuộc đời
Bỗng dưng gặp được một người thương nhau
Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên em nhận bã trầu về têm .

hoang hon mau tim
11-06-2005, 03:10 AM
anh hay chăng đêm đêm em thầm gọi
tên anh nhiều ngay cả trong mơ
lòng đau đớn tạm xoa bằng nước mắt
nhớ anh nhiều hổng biết làm sao
gió lại về lòng em se lạnh
mất anh rồi em....em muốn chết quá anh ơi

SHINICHI_lehung
06-10-2005, 04:37 AM
Trở lại đây biết bao kỉ niệm !!!!
Tháng năm xưa với bao bạn hiền....
Nay trở lai cảnh còn mà ngươi dau mat

MuaPhuongVi_2005
06-10-2005, 08:24 AM
Em đã cố chân vùi đi tất cã
Nhưng anh ơi em thất bại hoàn toàn
Càng nén lòng nỗi nhớ cứ trào dâng
Trên khóe mắt , trên môi hồng mặn đắng

Đời không anh như bầu trời thiếu nắng
Xám khung trời , mưa đổ giọt từng đêm
Cho cánh hoa rụng tơi tã bên thềm
Cho ai đó nhớ ai thao thức mãi....

:rain: :rain: :rain: :rain:

rangnanh
06-10-2005, 07:24 PM
Trăng vẫn sáng bên ngoài hiên vắng.
Nghe lòng mình lạnh vắng đơn côi .
Kỹ niệm xưa tôi cố chôn vùi .
Nhưng ko thể quên đi hình bóng cũ .
Tôi vẫn biêt yêu là đau khổ .
Nhưng sao trong lòng vẫn mãi yêu ANH.
Trăng vẫn sáng trên đường em bước
Nhưng sao lòng em mãi tối tăm
Chờ ánh sáng người xua màn tối
Nhưngsao người xa mãi tháng năm ?