Dahlina
22-08-2006, 07:14 AM
Nước mắt đàn ông....
Nếu em biết một lần anh khóc !
Thì liệu em có dỗ dành không?
Em hiểu gì về nước mắt đàn ông?
Đó là một nỗi đau không nói......
Nước mắt đâu dành riêng cho con gái
Đừng coi anh như là kẻ yếu mềm
Tình yêu không quỳ lụy van xin
Anh chỉ âm thầm chờ em tới
Thôi em nhé! đừng trẻ con hờn dỗi
Để anh phải lao tâm suốt đêm dài
Em hãy cười vì mỗi sớm mai
Vẫn có nụ hồng đặt bên cửa sổ
Anh vẫn thường bước đi qua con phố
Tìm ở đâu những dấu chân em
Liệu còn nhớ ....hay em đã quên?
Anh đã yêu và chỉ mình anh khóc..!!!???
(Sưu Tầm)
Nếu em biết một lần anh khóc !
Thì liệu em có dỗ dành không?
Em hiểu gì về nước mắt đàn ông?
Đó là một nỗi đau không nói......
Nước mắt đâu dành riêng cho con gái
Đừng coi anh như là kẻ yếu mềm
Tình yêu không quỳ lụy van xin
Anh chỉ âm thầm chờ em tới
Thôi em nhé! đừng trẻ con hờn dỗi
Để anh phải lao tâm suốt đêm dài
Em hãy cười vì mỗi sớm mai
Vẫn có nụ hồng đặt bên cửa sổ
Anh vẫn thường bước đi qua con phố
Tìm ở đâu những dấu chân em
Liệu còn nhớ ....hay em đã quên?
Anh đã yêu và chỉ mình anh khóc..!!!???
(Sưu Tầm)