Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh!
Dã Quỳ
21-08-2006, 06:42 PM
Em nhớ anh - Người yêu anh có hay?
NHớ những chiều dịu dàng tay trong tay
Em ước nguyện một đời bên anh mãi
Để yêu anh như giấc mộng yêu này!
cau_be_toc_xanh
21-08-2006, 07:03 PM
hihihihihi hay wa hay wa , ngâm thơ hay vậy , người nào mà là người iu của bạn mà bạn đọc thơ này ra là người đó cảm động liền hihihiihi ^^
-=hq=-
21-08-2006, 09:52 PM
Tôi lặng lẽ đi, tìm nửa cuộc đời
Nửa tôi ơi có nghe lời tôi gọi
Nửa tôi ơi có về nghe tôi nói
Tôi chờ người đến buốt nhói tim si
Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời đi
Ở nơi nào mau về đi người hỡi
Tôi gọi người giữa khoảng không chới với
Tôi đợi người trong dịu vợi nỗi đau.
Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời mau
Cho tim tôi ngập sắc màu hạnh phúc
Cho lòng tôi quên ưu phiền tủi nhục
Dẫu cuộc đời biết bao lúc buồn vui
Dã Quỳ
22-08-2006, 03:48 AM
hihihihihi hay wa hay wa , ngam tho hay vay , ngươi nao ma la ngươi yeu cua ban ma ban doc tho nay ra la ngươi do cam dong lien hihihiihi ^^
Híc...híc....Thế mà tớ vẫn chưa có ma nào để đọc thơ cho đâu! Ấy có thích thơ ko mỗi ngày tớ ngâm cho vài ba bài. OK?
Tôi lặng lẽ đi, tìm nửa cuộc đời
Nửa tôi ơi có nghe lời tôi gọi
Nửa tôi ơi có về nghe tôi nói
Tôi chờ người đến buốt nhói tim si
Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời đi
Ở nơi nào mau về đi người hỡi
Tôi gọi người giữa khoảng không chới với
Tôi đợi người trong dịu vợi nỗi đau.
Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời mau
Cho tim tôi ngập sắc màu hạnh phúc
Cho lòng tôi quên ưu phiền tủi nhục
Dẫu cuộc đời biết bao lúc buồn vui
Em đứng đó
Chờ anh trong tuyệt vọng
Chờ hoài mãi mà không thấy
Chàng đâu!
Đứng nơi nào
Anh có nghe lời em gọi
Nhắc hoài anh
Nhưng sao thấy mịt mùng
Anh xa mãi
Lắc lơ
Em không thể
Để đợi chờ 1 hoàng tử trong mơ!
Lost.
24-08-2006, 04:51 AM
Ta chợt thấy điêu gì như sợ hãi
Khi vơi dần nỗi nhớ giữa khôn nguôi
Ta sợ một ngày sẽ quên mất người thôi
Nỗi nhớ ấy theo gió chiều bay mất
Ta sợ một mai...sợ hãi kia có thật
Giữa phố phường nghiêng ngả chút tàn phai
Ta sẽ quên, tiếng dĩ vãng khôi hài
Như đã có những ân tình cữu dỗi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 05:01 AM
Em không khóc khi tình chia hai lối
Em không bưồn nổi nhớ một tình yêu
Em không hận anh đi theo ngưòi khác
Em biết rằng mình vẫn mãi nhớ anh............................
Dã Quỳ
24-08-2006, 10:38 PM
Nếu đã yêu tại sao lại không khỏc
Khi tình yêu kia chợt vỡ tan tành
Nhưng nếu mai anh bỏ đi theo người khác
Em cũng đành nhắm mắt chúc người thôi
kitebaby
25-08-2006, 01:51 AM
Anh chỉ khóc khi tình ta tan vỡ
Hình dáng em luôn mãi trong tim
Những kỷ niệm ngày xưa đâu còn nữa
Khi xa nhau mới thấy nhớ thương nhau.....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 04:43 AM
XA nhau rồi nhớ thương làm chi nữa
Hãy để lòng tan mãi theo thời gian
Em sẽ không nhớ, sẽ không mong
Em cũng chẳng khóc vì nước mắt ko con..................
xuanbuon
25-08-2006, 05:57 AM
mình chán quá đọc thơ cảm thấy rất hay nhưng khổ nỗi ko xuất khẩu thành thơ được
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 06:02 AM
Bạn không xuất khẩu thành thơ
Nhưng hãy cứ thử đâu cần gì hay
Làm thơ ai tự dzám khen
Ai cũng phải học mới thành dc thơ.........................................
============================
Nhớ quá tự dưng sao lại nhớ
Anh ơi giờ đnag ở nơi nao
Em vẫn đợi sưốt đời em vẫn đợi
Để gặp anh và sẽ dc yêu anh....................
To Xuânbuồn: Chào bạn, bưồn ha? làm wen nha ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xuanbuon
28-08-2006, 08:02 AM
Bạn không xuất khẩu thành thơ
Nhưng hãy cứ thử đâu cần gì hay
Làm thơ ai tự dzám khen
Ai cũng phải học mới thành dc thơ.........................................
============================
Nhớ quá tự dưng sao lại nhớ
Anh ơi giờ đnag ở nơi nao
Em vẫn đợi sưốt đời em vẫn đợi
Để gặp anh và sẽ dc yêu anh....................
To Xuânbuồn: Chào bạn, bưồn ha? làm wen nha ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buồn có lẽ đã ngấm vào máu của Xuân mất rồi biết sao được hả bạn mình thích thơ nhưng làm thơ ko nổi..bạn tặng minh bài thơ nào đó đi..
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 08:58 PM
To Xuân Bưồn: Nè mình tnặg bạn một bài nha ^^
Xuân bưồn hãy tới đây nghe
Ứa mách nhỏ cho vài điều thôi
Bớt bưồn lại bớt đơn côi
Chỉ cho Sa biết vì sao bạn bưồn..............
=========================
Thôi đừng bưồn nữa làm chi
Vui lên để thấy cưộc đời thật tươi
Xuân là đem đến niềm vui
Nay xuân bưồn quá làm ai thở dài.............................................
chỉ 1 chữ nhớ đã làm em mệt mỏi..............
chỉ 1 chữ mong.... làm em cứ ngóng cứ trông...........
1 chút nhớ.......1 chút mong cả 1 chút giận hờn..........
hòa vào nhau thành tình iu muôn thuở..........
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 09:40 PM
Nhớ cứ nhớ mãi hoài anh đó
Đã lở yêu nay lại phải ngóng chờ
Anh ra đi không một lời từ biệt
Để bây giờ em ngóng đợi mình anh...........................
1 nỗi nhớ hòa vào 1 chữ trông...............
1 chữ lỡ làm em ngóng cả 1 đời..........
anh đã đi nhưng anh sẽ trở lại...........
trao cho tình em 1 chữ thiên thu......
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 04:17 AM
Anh sẽ lại nhưng mang theo người khác
Gởi cho em một cánh thiệp báo tin vui
Anh và cô ấy dc bên nhau mãi mãi
Anh đã về chà xát vết thương xưa ................
zola_hp
29-08-2006, 04:20 AM
thơ chán quá tui về thui.................?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-08-2006, 04:39 AM
Thơ chán bởi vì người đang bừôn
Đang vui đọc thơ sẽ thấy chán
Nhưng chê bai là điều không nên nói
Bởi vì thơ cũng đã là văn chương ....................
Dã Quỳ
29-08-2006, 06:42 PM
"Cười thật lớn trong dau khổ và nước mắt !
Khóc thật nhiều trong hạnh phúc và tình yêu.
Dù hôm nay bạn nhận chẳng bao nhiêu.
Hãy yêu người , yêu những gì bạn có!
Bóng tối qua di , bình minh sẽ tỏ
Hạnh phúc sẽ về bên bạn , bạn ơi !!!"
Hay cho câu:
"cười thật lớn trong đau khổ và nước mắt
Khóc thật nhiều cho hạnh phúc và tình yêu
Dù hôm nay bạn nhận chẳng bao nhiêu"
Nhưng tình đó trao anh em không tiếc
Em sẽ cười dù trong lòng bão sóng
Nước mắt có tuôn rơi nhưng em mãi không buồn
Dù tình yêu kia - có ko như mong đợi
Hạnh phúc nhạt nhòa
Khi ta đã mất nhau
Lost.
29-08-2006, 09:01 PM
VÀ em biết đã không còn quay quắt
Nhưng giân hờn nỗi nhớ riêng mang
Thôi cho ai nhưng hư ảo mơ màng
Về hiên tại khó khăn rồi quen đủ
hanquoc00
30-08-2006, 01:18 AM
Làm con trai có ai muốn khóc
Lãi vãi buồn những giọt lệ đầu tiên
Nhớ về em kí ức tựa triền miên
Nhớ về em lần đầu tiên hò hẹn
Giờ một mình nghẹn đắng con tim
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-08-2006, 05:14 AM
Nhớ anh một nỗi nhớ da diết
Pha chút bưồn nỗi nhớ của thời gian
Nhớ ơi nhớ, thấy bưồn và tủi phận
Bởi vì anh nay chẳng có ở bên.................
xuanbuon
31-08-2006, 07:07 AM
Nhớ anh một nỗi nhớ da diết
Pha chút bưồn nỗi nhớ của thời gian
Nhớ ơi nhớ, thấy bưồn và tủi phận
Bởi vì anh nay chẳng có ở bên.................
Q hay làm thơ nhi.. một người đầy tâm trạng...
-=hq=-
31-08-2006, 04:24 PM
Nhớ anh một nỗi nhớ da diết
Pha chút bưồn nỗi nhớ của thời gian
Nhớ ơi nhớ, thấy bưồn và tủi phận
Bởi vì anh nay chẳng có ở bên.................
Nhớ về em lòng anh quặn xiết
Nghĩ về thời tha thiết đắm say
Nhớ những ngày mình tay trong tay
Giờ mình anh lê bước đường khuya.
Dã Quỳ
31-08-2006, 06:42 PM
Mong càng thêm ... nhớ càng như...
Lẽ đâu tới phút này ư chưa về?
Một mình gieo bước nặng nề
GIó trong xác lá bên hè tả tơi
Hồn chênh vênh bóng chơi vơi
Đất cong mặt giận, chân trời lảng xa
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 01:07 AM
Nhớ về em lòng anh quặn xiết
Nghĩ về thời tha thiết đắm say
Nhớ những ngày mình tay trong tay
Giờ mình anh lê bước đường khuya.
Anh biết không khi anh đi mất đấy
Em lưôn trở về chốn cũ đã đi qua
Em mong anh còn thương và còn nhớ
Nhớ những gì đã có giữa chúng ta...............
xuanbuon
02-09-2006, 05:41 AM
Anh biết không khi anh đi mất đấy
Em lưôn trở về chốn cũ đã đi qua
Em mong anh còn thương và còn nhớ
Nhớ những gì đã có giữa chúng ta...............
Ngay mai thoi doi ta lia xa em con nho? That long anh muon ta nhin thay nhau, cho quen mau cau yeu thuong em voi anh hom nao...
-=hq=-
02-09-2006, 07:24 AM
Anh biết không khi anh đi mất đấy
Em lưôn trở về chốn cũ đã đi qua
Em mong anh còn thương và còn nhớ
Nhớ những gì đã có giữa chúng ta...............
Mùa đông tím ngắt một mầu
Mình anh vẫn đứng bên cầu lẻ loi
Bóng em thấp thoáng trông coi
Hồn anh ngơ ngẩn lệ rơi vỡ òa.
kethatbaitrongtinhyeu
02-09-2006, 07:30 AM
Thiếu tình yêu một đời ta thừa thãi
Ngày sẽ wa như khung cữa ko người
Lữa hạ tàn sẽ rụi hết cõ cây
Hoa sẽ bay dưới mùa thu trăng tõ
:gian: :gian: :DD: Thiếu tình yêu một đời ta thừa thãi
Ngày sẽ wa như khung cữa ko người
Lữa hạ tàn sẽ rụi hết cõ cây
Hoa sẽ bay dưới mùa thu trăng tõ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-09-2006, 06:19 AM
Mùa đông tím ngắt một mầu
Mình anh vẫn đứng bên cầu lẻ loi
Bóng em thấp thoáng trông coi
Hồn anh ngơ ngẩn lệ rơi vỡ òa.
Lệ đã vỡ tan nhoà trong sương trắng
Tình đã tan nay biết kiếm nơi đâu
Bóng ngày xưa bỗng hiện về mờ tỏ
Và con đường mang một nỗi cô đơn...................
Ngay mai thoi doi ta lia xa em con nho? That long anh muon ta nhin thay nhau, cho quen mau cau yeu thuong em voi anh hom nao...
Nè coi chừng bị del bài đó anh, vì trong này chỉ dc viết thơ ^^ :)
Ngày mai ta đã xa rồi
Ngoảnh nhìn chi nữa tiếc thương một thời
Câu yêu đã lỡ tay trao
Nay xa nhau mãi bao giờ gặp đây..................
-=hq=-
04-09-2006, 08:17 AM
[QUOTE=(¯`v::CeReNiTi::v´¯)]Lệ đã vỡ tan nhoà trong sương trắng
Tình đã tan nay biết kiếm nơi đâu
Bóng ngày xưa bỗng hiện về mờ tỏ
Và con đường mang một nỗi cô đơn...................
Anh sẽ đến hồ gương phẳng lặng.
Viếng thăm người! Anh nặng tình say.
Cảnh trời chiều trăng sáng dưới mây.
Ôm xiết lấy người em... ân ái.
Bằng vòng tay chân tình khả ái.
Bằng lời yêu thiêu cháy vết thương.
Cho đời ta sống cảnh mộng thường.
Trong tiên cảnh! Thiên đường... nồng thắm.
Nếu như được! Dựng xây tổ ấm.
Anh nguyện lòng sưởi ấm cho em.
Bằng tình anh! Hạnh phúc ấm êm.
Đời ta sẽ! Trọn niềm dệt mộng.
Đến chừng đó! Khung trời thơ mộng.
Chỉ riêng ta sóng động hồn nhiên.
Sống vì nhau! Chia sẻ muộn phiền.
Vui hưởng lạc! Tình duyên đôi lứa.
zola_hp
06-09-2006, 03:27 AM
Vui mà đoc thơ thì hay nỗi ji`
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-09-2006, 03:33 AM
Hoàng hon6 tím mang cảnh tiên thơ mộng
Em ngưóc nhìn mang nỗi nhớ ai kia
Anh có đến mang em về chốn cũ
Nhưng anh lại đi bỏ mặc nỗi nhớ nhung
Thôi đừng tới hoàng hôn buông một tiếng
Nảo nùng ghê một chút dịu dàng xưa
Anh đứng đó nhưng sao xa vời wá
Để em buồn giờ xin mãi ngủ yên .............
-=hq=-
06-09-2006, 07:49 AM
Hoàng hon6 tím mang cảnh tiên thơ mộng
Em ngưóc nhìn mang nỗi nhớ ai kia
Anh có đến mang em về chốn cũ
Nhưng anh lại đi bỏ mặc nỗi nhớ nhung
Thôi đừng tới hoàng hôn buông một tiếng
Nảo nùng ghê một chút dịu dàng xưa
Anh đứng đó nhưng sao xa vời wá
Để em buồn giờ xin mãi ngủ yên .............
Chiều chạng vạng ánh vàng lay lắt
Đứng nhìn trông heo hắt lá vàng rơi
Hồn lẫn xác khoảng không chới với
Vì sao em giờ này chưa tới
Những hân hoan những lạc thú bên đời
Phải chăng đã cuốn em đi mất
Bầu trời cao ánh trăng vằng vặc
Anh đúng đó bỏ mặc lệ sầu rơi
dudangchai
06-09-2006, 09:45 AM
Tặng em chữ kí anh thui nhé . thơ em hay lém
Chiều gió ru se lạnh tâm hồn
Rảo bước chân qua dãy phố thân wen
Tôi bỗng thấy nỗi cô đơn tràn ngập
Nhớ về ai tôi bỗng thấy u buồn .
* sở * khanh *
06-09-2006, 10:45 AM
bước qua đây nghe các đại ca ngâm thơ hay ghê
cuộc đời lắm cái thú , nhưng cái thú này thì ít ai chơi được chứ đừng nói đến thành tài
Ví như tôi cả đời chỉ buôn bán phụ nữ , sao biết đc tình yêu là gì chứ . Nên tôi đọc , bài nào hay , tôi coppy , dùng để lừa các cô bé con
giả như mai này tôi có tiền có của , tất nhiên là tôi sẽ nhớ đến những bài thơ này
uhm , chào nhé , goodlucky !
Dã Quỳ
06-09-2006, 09:13 PM
Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ anh biết
Những tháng ngày êm đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta?
bupbe_dangyeu
07-09-2006, 06:59 AM
Em sẽ mang tình này trong nỗi nhớ
Thầm gọi tên anh trong những đêm dài
Em mong một ngày kia mau tới
Cho em được gần và đứng mãi bên anh
puskin_emtui
07-09-2006, 07:26 AM
Em nhớ anh - Người yêu anh có hay?
NHớ những chiều dịu dàng tay trong tay
Em ước nguyện một đời bên anh mãi
Để yêu anh như giấc mộng yêu này!
hì hì ! Mình là lính mới mà ! Mạn phép được thả hồn cùng cả nhà nhé !
Anh nhớ em - Mà em đâu có hay
Cứ trách mắng anh luôn hờ hững
Để từng đêm anh ôm 2 dòng lệ
Nhớ đến em mà tim nhói đau hoài
<~~~ thơ cóc cụ mong mọi người ko chê !
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 04:28 AM
Em nhớ anh - Người yêu anh có hay?
NHớ những chiều dịu dàng tay trong tay
Em ước nguyện một đời bên anh mãi
Để yêu anh như giấc mộng yêu này!
hì hì ! Mình là lính mới mà ! Mạn phép được thả hồn cùng cả nhà nhé !
Anh nhớ em - Mà em đâu có hay
Cứ trách mắng anh luôn hờ hững
Để từng đêm anh ôm 2 dòng lệ
Nhớ đến em mà tim nhói đau hoài
<~~~ thơ cóc cụ mong mọi người ko chê !
Ừ chào người bạn vào thăm
Cho vài câu đối hay ghê đây nè
Thôi thì bắt cài làm đề
Rất mong dc bạn vui vầy làm thơ
Chiều chạng vạng ánh vàng lay lắt
Đứng nhìn trông heo hắt lá vàng rơi
Hồn lẫn xác khoảng không chới với
Vì sao em giờ này chưa tới
Những hân hoan những lạc thú bên đời
Phải chăng đã cuốn em đi mất
Bầu trời cao ánh trăng vằng vặc
Anh đúng đó bỏ mặc lệ sầu rơi
Chiều chạng vạng ánh chiều sáng tỏ
Một người kia mang nỗi nhớ bi ai
Hồn lẫn xác đi vào tỏng cõi mộng
Đợi và chờ rồi biết phãi làm sao
Mộng vui vầy mong sao về chốn ấy
Bởi vì nay những kí ức khó phai
bầu trời sáng mang một màu đỏ ối
Như con tim rướm máu nỗi nhớ dài....................
dudangchai
08-09-2006, 08:35 AM
Nhớ em!
Chiều gió thu se lạnh tâm hồn
Rảo bước chân qua dãy phố thân quen,
Tôi bỗng thấy nỗi cô đơn tràn ngập
Nhớ về em tôi lại thấy u buồn.
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 12:57 AM
Nhớ về anh một ngày trời mưa nhỏ
Mưa đầy đường sương nhẹ rớt trên vai
Anh giờ này không biết ở nơi nao
Và hiện giờ anh có ngắm mưa rơi ....................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.